1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bây giờ(...Ai lại ở đời có người nào nhát gái như mình)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiviet999, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe chuyện cậu này cũng hay quá nhỉ.
    Tớ có 1 thằng bạn cũng nhát gái. Lần đầu tiên đến nhà bạn gái tặng hoa, nó bấm chuông, nhưng mới vừa thấy bóng dáng bé, nó đã sợ quá vứt luôn hoa vào trong sân rồi chạy phóng xe chạy mất rồi. Hehe. Lần trước đó, nó còn vừa bấm chuông xong đã chạy . Tất nhiên bây giờ thì cậu ấy không thế nữa, cậu ý đã là thầy giáo, rất rắn kể cả có bị các em xinh xắn ngồi bàn đầu soi
    Àh, tớ không hiểu, đến giờ vẫn không hiểu, khi mình ngồi câm như hến thỉnh thoảng mới nói một câu vớ vẩn thì các em nghĩ gì nhỉ. Tất nhiên là con gái thì nói nhiều có khi chẳng để ý đến người kia có nghe không nữa, nhưng chắc cũng có lúc nghĩ chứ nhỉ
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ối giời nếu mà bé nói cho nghe còn đỡ, chứ bé cũng ngồi coi tivi với mình thì hết nước hihi , mình bị 1 lần đến nhà chơi mình đã thuộc loại nuốt lưỡi vào bụng thế mà hỏi câu gì bé trả lời câu đó xong rồi thôi hic hic sau chán quá thấy chẳng nước non gì nên đành khăn gói quả mướp đi về. Bây giờ đối tượng mới quen muốn phá vỡ cái rào cản ban đầu để tạo không khí thân mật là vấn đề khó rồi mà lại gặp bé như vậy thì xong phim còn gì hic hic ngồi lì thì tớ ngồi vô xờ tư nhưng mà ngồi thế ích gì , còn kiếm đối tượng rèn luyện thì chịu vì bạn bè tớ chẳng đứa nào độc thân cả hihi mỗi tớ chẳng bé nào thèm nhòm nè
  3. doigiayco82

    doigiayco82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trời ơii, tôi chưa thấy ai mà nhát gái như bạn đấy. Thế bạn định bắt chước như thời xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy à
    thế bình thường khi bạn còn đi học, bạn o nói chuyện với con gái bao giờ à?
    tôi cũng wen 1 người rất nhát,nhưng bạn biết o, tôi nghĩ có lẽ bạn chưa thật sự yêu ai đó,bởi vì khi thất sự thích ai rồi thì dù nhát đến mấy bạn cũng o thể giấu giếm tình cảm của mình được đâu,đó là quy luật tình cảm tự nhiên mà,o phải tôi nói bừa đâu, thực tế đã chứng minh mờ
    hihi..
    cố lên
    chúc bạn sớm tìm được người phù hợp
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thì ra có nhiều người nhát gái thế à Tôi thấy ý kiến thành lập hội "nhát gái" của bác nào đó coi được à ghen, tôi sẽ tham gia hội này đó, bởi tui cũng nhát mà . Đầu năm kể chuyện nhát gái cho nghe chơi:
    Từ nhỏ đến giờ chẳng biết sao tui cũng sợ con gái lắm, chẳng dám ngồi kế bên, hoặc nói chuyện chung với con gái đâu, gặp họ là im như hến ấy. Đang đi chơi chung một đám con trai, quậy từng bừng luôn nhưng nếu có một cô nào vào nhóm mà tôi không biết thì đến nhìn còn chẳng dám, tù đó chỉ biết im lăng mà lắng nghe thôi, nếu có chút rượu thì còn vớt vát được vài câu
    Thế mà kêu đám bạn dẫn đi mấy cái chỗ ôm ôm thử cho biết mà không chịu mấy cái "chuyện ấy" thì bọn nó chẳng chịu dẫn đi mà nói dẫn tôi vào tốn tiền thôi, chẳng dám làm gì mà Tui cũng không tin, nghĩ là vào đó ít nhất cũng dám nắm tay, nói chuyện chơi chú sao chẳng làm gì được. Rồi tết này gặp thêm một thằng bạn nữa, rủ thằng thổ địa và tôi nũa là ba đứa đi cà phê ôm. Vào đó rồi đi ra sao thấy mắc cười quá chừng, con gái ngồi kế bên sát cạnh luôn mà chẳng dám làm gì, lúc đầu nó run quá chừng, còn sau đó thì lạnh và bị muỗi cắn nữa chứ, nói chuyện cũng chẳng dám luôn chỉ hỏi được một câu "em tên gì" rồi thôi chỉ nhìn lên nóc nhà, ngồi uống tyowí cạn bình nước và nhai xigum mà thôi thế mà ngồi hơn nũa tiếng mới chết chứ, còn chẳng hiểu sao mình lại vào đây... nhưng mà ít nhất tôi cũng có thu hoạch là biết được cái không khí "cà phê ôm" nó như thế nào, vừa lạnh, vừa tối, vừa bị muỗi cắn, lại còn tốn tiền
  5. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được giocuonhoatroi sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 23/02/2005
  6. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    DaiViet999 à, tớ đã liên hệ được với Tiền Kỳ Anh - tác giả cuốn " Đạo của Tình yêu " đó, nếu bạn đứng ra thành lập hội "Nhát gái " thì TKA sẽ đứng ra mở lớp dạy cưa gái, các biện pháp chuẩn bị như thế nào, nguyên nhân phát sinh, quá trình hình thành phát triển, bản chất quy luật của hội chứng nhát gái,...anh ấy hiểu rất rõ ( lập hẳn học thuyết trong sách ), và cách rèn luyện để điều trị tận gốc hội chứng này. Sau đó sẽ là giáo trình : " Chiến lược tìm hiểu " , " Chiến lược tấn công", " Chiến lược bật đèn xanh",..." Chiến lược chia tay",...
    Tiện đây nói qua để mọi người thấy hấp dẫn : TKA có nói : " Sở dĩ một người rất nhát gái là do một nguyên nhân quan trọng thế này : nếu là người bình thường, khi tiếp xúc với bạn gái, người đó chỉ muốn những điều bình thường nên họ tiếp xúc thoải mái vô tư, nhưng với một số người, họ lại muốn những điều quá cao xa bay bổng lãng mạn, họ tưởng tượng trước những điều vĩ đại này, nên những điều vĩ đại xa vời này trở nên gánh nặng tâm, lý đè lên tâm can họ, trở thành áp lực nặng nề khiến họ không thể tự nhiên được, thành ra lúng túng, nói năng ấp úng,...Tuy nhiên cũng có nhiều nguyên nhân khác, phải xác định ai bị nguyên nhân nào nặng + cấp tính thì phải xử lý nguyên nhân đó trước. Ví dụ có người yếu tim, thần kinh không vững ( nguyên nhân từ thực thể ) thì phải thuốc thang rèn luyện + bồi bổ. Có người vì dư âm của những lần thất bại trước trở nên nỗi ám ảnh khôn nguôi ( nguyên nhân tinh thần), thì phải tạo cho người đó môi trường để thực hành làm quen...."
    Các bạn thấy hay không ? Ai đăng ký mời nhào vô...
  7. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    tui xin đăng ký trước tiên, tiện thể cho tôi là chủ tịch hội nhát gái luôn. Chắc trong forum này không ai nhát gái bằng tui đâu.âhhhâhhha
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thế thôi , sau này muốn cũng không sợ gái được nữa đâu
  9. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Hihi, tôi bảo, sao ban cứ nhất định muốn nói về nàng, hay đại loại thế nhỉ. Nếu ko bít nói kí rì, thì cứ nhìn quanh xem có cái gì hay hay thì nói vài câu về nó. Chẳng hạn, nếu bạn và nàng đang cùng nhìn về vô tuyến xem phim, nếu bạn cũng theo dõi phim đấy thì cùng nàng bàn về bộ phim đó, nếu chưa thì cứ hỏi nàng xem bộ phim đó thế nào. Hoặc ko thì nếu nhà nàng có chó thì làm 1 câu thế này cũng được: " con chó nhà em dữ quá, may mà là chó nhà em, chứ ko anh đập phát chết ". Nói chung nếu ko nghĩ ra cái gì để nói thì cứ nói linh tinh cũng được, tán phét với nàng cũng rất vui mà, đừng nghĩ là cần phải nói những lời văn hoa, nó sẽ gây ra áp lực cho bạn. Nói nhiều tự nhiên sẽ quen thôi mà. Mà nói chung con trai, trừ là người rất kinh nghiệm, nếu đến nhà đối tượng thì 90% là ko nói được những câu văn hoa mà mình định trước đâu, tôi cũng thế thôi, tuy ko đến nỗi nhát như cậu
    Được tuoitrelapnghiep sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 24/02/2005
  10. zk

    zk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    haha hay đấy lập hội nhát gái đi.Tất nhiên ông nào nhát nhất làm hội trưởng .Chúng ta nên bàn xem lên làm thế nào để hết nhát. Bọn con gái là rất khó tiếp cận , 8/3 này chẳng hạn.Ai có cách hay không khi mà nhà đối tượng có đến 3 chị em gái , bà nội và tất nhiên là cả mẹ nó nữa. Hoa thì 1 bó cũng được nhưng vào nhà mà gặp tất cả một lúc thì nói kiểu gì

Chia sẻ trang này