1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bây giờ(...Ai lại ở đời có người nào nhát gái như mình)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiviet999, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Hồi xưa tôi cũng nhát gái y hệt cậu bây giờ. Thích một cô mà đến 3 năm không nói được một chuyện nào ra đầu ra đũa. Khi ở nhà thì nghĩ được bao nhiêu chuyện sẽ nói, không hiểu sao khi gặp mặt thì những thứ đó nó chạy đi đâu hết ------> bó tay.
    Tuy nhiên tôi chỉ nhát với người mà tôi thích thôi, còn với các cô không có ý định, tôi cũng liệt vào hạng nhiều chuyện phết. Do đó đến bây giờ vẫn đang trong tình trạng độc thân
  2. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bạn buồn cười quá. Nhưng cũng đúng thật.
    Bạn trai tôi còn nhát thê thảm hơn nữa. Lúc nào không có mặt tôi thì cứ ra rả ra rả rằng nhất định sẽ phải bày tỏ với tôi, nhất định tôi phải là người yêu của anh ấy (cái này tôi nghe nói lại và tình cờ nghe thấy nhiều lần). Nhưng đến khi có tôi xuất hiện thì im tịt, nói năng lung tung trên trời dưới bể. Có lần ăn uống cả nhóm với nhau, anh bị bọn bạn hùa vào trêu, anh cũng quyết chí lắm, nhân tiện định mượn rượu mở lời. Nhưng mà uống hết đến 2 chai, mặt đỏ rần, bọn bạn đã say ngả nghiêng, chàng vẫn tỉnh như sáo, rốt cuộc không cất nổi nên lời! Thật buồn cười.
    Có lần chàng đang đứng một mình một góc, tôi đến bên, hỏi nhẹ nhàng: bao giờ anh đi? (chàng đi làm ăn xa). Có thế thôi mà chàng ngắc ngứ nhìn lên trời hai phút, rồi nhè nhẹ...rút êm vào trong nhà! Híc. Thế nên đến tận bây giờ sau 3 năm trời mọi cái vẫn chả ra đâu vào đâu.
  3. zk

    zk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé các bạn gái vào đây đọc chắc cũng hiểu nỗi lòng con trai rồi , nhiều người như thế đấy. Con gái làm ơn đừng khó tính quá , mà chủ động nữa thì tuyệt.Không hiểu sao mình cứ thu hết can đảm rủ con bé nào đi chơi mà nó nhẫn tâm từ chối là lần sau hết dám mở miệng .
  4. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không nghĩ là con trai có những bạn nhát như vậy thì con gái cũng có người nhát, e thẹn, xấu hổ, run lẩy bẩy khi đứng trước đối tượng mà mình thích thì làm sao mà chủ động được cơ chứ. Rất thông cảm nhưng mà cả hai cùng nhát thì làm thế nào đây.
  5. chuaaico

    chuaaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cả hai đều nhát thì khó thật. Tôi đã vào loại nhát, mà đối tượng của tôi còn nhát hơn. Dẫu sao cũng xác định mình là con trai thì phải chủ động tấn công thôi.
    Có điều khi nói chuyện với em ấy, cứ hỏi câu nào thì em ấy trả lời câu đấy, mặt em ấy thì đỏ bừng. Thế là đuợc vài lần thì hết chuyện. Bây giờ chả biết làm thế nào, chỉ ước em ấy cởi mở hơn một chút là mình có cơ hội rồi.
    Mà vấn đề là ở chỗ, nếu mình không có ý định gì, thì rất dễ nói chuyện. Nhưng với em mà mình thích, là y như rằng chả nói được câu nào hay ho cả. Thế cho nên tôi nghĩ nếu 2 người đã vốn là bạn thân thì chắc dễ hơn, hoặc nếu 2 người có điều kiện tiếp xúc nhau nhiều (ví dụ học cùng lớp tiếng Anh) thì có nhiều cớ để tiếp cận hơn.
  6. Hangmimi

    Hangmimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người con trai nhát gái nữa là một người con gái trên thế giới này phải chịu cô đơn. Bạn ơi, dũng cảm lên, con trai nhát cũng có cái đáng yêu dấy chứ. Nếu người yêu mình mà như thế thi mình cũng thich đấy. Tuy nhiên không được vụng về khi thể hiện tình cảm và đãng trí đâu nhé. Phụ nữ rất thích được quan tâm, đặc biệt bất ngờ bạn gọi diện hỏi thăm, tặng một món quà nho nhỏ sẽ làm người ta thấy sung sướng.
  7. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng khó cho cậu Daiviet..nhỉ, bố khỉ, may mà bây giờ tớ không thế nữa. Mới đầu nói chuyện mà gặp phải cô nào khéo léo, nhẹ nhàng thì đỡ, còn không thì lại dính chưởng...hihi, chúc may mắn

Chia sẻ trang này