1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bây giờ?????

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi red_apple18, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Nếu đúng như mọi người nói ở trên tức là bạn bị đá thì cách trả thù tốt nhất là làm cho nó yêu bạn,làm cho nó yêu say đắm,thậm chí không thể không có bạn thế xong rồi nó vào tròng rồi thì bạn đá nó một phát thật đau vào.
    lúc đấy thì nó sẽ hiểu ra bạn đang trả thù nó và nó có thể sẽ dùng chính cách ấy để trả thù lại bạn,cuối cùng là hai người vì trả thù nhau mà sẽ yêu nhau đến hết đời,một kết thúc rất có hậu
  2. AlexMcqueen

    AlexMcqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Neu muon tra thu mot cach tuyet voi thi toi xin co y kien nay
    nhe ban red_apple18. tra thu bang my nhan ke giet nguoi trong
    con mo co the ban se la nguoi chien thang
  3. love_a_girl

    love_a_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ghét à , gọi bọn đầu gấu đến đánh chết mother nhà nó đi , cần thì cho vài nhát vào người là xong
  4. fulas_86hp

    fulas_86hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì ko ổn rồi , Nếu bạn thấy bao nhiêu cách ở trên vẫn chưa thoả mãn cơn tức thì hãy làm theo các bước sau đây :
    - Đến lớp , cầm tất cả cái gì có thể cầm ném vào mặt nó ( Sau khi vừa thấp thoáng thấy bóng nó ) , cần thiết vác cái ghế phi vào người nó ....thế là xong
    - Ngoài đường , đi xe nhấc đầu vào mặt nó ( hơi bị ác) , nhặt cục gạch ném ngay ( ko chần chừ )
    Nói chung còn nhiều lắm ...
    Nhưng nếu ko muốn nó chịu đau , thì về nhà vác khẩu AKA bụp một phát ...chậc chậc
    Mong bạn suy nghĩ kĩ trước khi hành động
  5. tra_lipton_87

    tra_lipton_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ây , đừng sui người ta làm chuyện bậy bạ rồi lại gây thù chuốc oán , lại trả thù thì mệt lém ..
    Khuyên một câu chân tình , bạn nên học cách để tha thứ thì hơn, lòng hận sẽ biến người ta thành quỷ dữ lúc nào không hay .
    Còn ghét ai đấy thì cạch cái mẹt nó ra , lờ nó đi là xong , coi như không tồn tại
  6. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Em này là em nào mà to mồm thế??Em cầm con dao cạo lông còn *** dám nữa là....tinh tướng..damn it!
  7. vin_diesel

    vin_diesel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sao bít ko dám .H làm vật thí ngiệm xem có dám ko.Đến lúc đấy lại kêu em đấy ác
  8. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Tức thật lắm ko hả em,nếu mà bây giờ em chưa hết tức thì nhắn tin cho anh,anh sẽ giúp em đảm bảo em sẽ xung xướng nhìn cả nhà nó fát bực.Cái này kể ra hơi ác ko nói được ,tốt nhất thì em lên tha thứ cho họ .Nếu em vẫn còn chim cú thì nhắn tin cho anh anh giúp
    Nhẫn,nhẫn,nhẫn........
  9. red_apple18

    red_apple18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    xong rồi , tôi đã gửi cho tên đó một bức mail và nói hết cho nó suy nghĩ của tôi + chửi cho nó một trận , làm thế hơi nhẹ nhỉ ?

Chia sẻ trang này