1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bây giờ.?????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tungjohn20, 01/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ.?????

    Tôi và bạn gái đã yêu nhau khá lâu rồi. Nhưng bạn gái tôi tương đối kín đáo. Tôi thực sự tò mò ....Mặc dù không muốn quan hệ xxxxx.. Nhưng không biết mở lời thế nào bây giờ. Làm thế nào để nàng hiểu bây giờ. Chúng tôi thậm chí chưa kissss. Tôi thực sự bó tay. Nếu nói thẳng cho nàng thì tôi e nàng nghĩ tôi là người không đứng đắn.... Làm thế nào bây giờ?????
    (Tôi đã 21 tuổi rồi)
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là bác này muốn làm cái gì ạ, đọc bài viết của bác .......Đá chẳng biết bác muốn gì cả, bác tò mò về kí rì ạ ?? kekekeke, Bác không muốn xxx với nàng ? chỉ muốn ở một tình yêu đẹp & trong sáng? bác muốn mọi người tư vấn cho bác để chuyện giữa bác và nàng cởi mở hơn, thoáng hơn một tẹo???
    Em cop'' nhặt bên tintucvietnam cho bác về " bí quyết nụ hôn đầu " bác nhé
    [bleck]Bạn phải biết lúc nào cơ hội tốt nhất đến với mình và không để vuột khỏi tầm tay. Ví dụ như khi câu chuyện giữa hai người chợt dừng lại, bốn mắt nhìn nhau đẳm đuối, không ai có thể dứt ra, đó là khoảnh khắc lý tưởng để bạn nhẹ nhàng trao cho nàng nụ hôn đằm thắm.

    Nhưng chẳng hạn khi nàng đang cố lựa hạt bụi ra khỏi mắt, hay đang sôi nổi hào hứng bàn về một chủ đề nào đó, thì đừng nôn nóng, vội vàng. Không chỉ thấy thiếu thoải mái, tự tin, nàng còn nghĩ bạn là một tay khó hiểu: tại sao lại phải chọn đúng thời điểm kì cục như thế cơ chứ?[/black]
    Chúc hạnh phúc !!
  3. doi_binhthuong

    doi_binhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú muốn "tìm hiểu" thì anh giới thiệu cho chú một số trang "phơi bày" để chú tìm hiểu, để lúc bạn gái đồng ý XXX thì đỡ bỡ ngỡ. Phụ nữ họ thích đàn ông vừa cù lần vừa chuyên nghiệp, khốn nạn.
    Mà anh khuyên chú là nên kiếm tiền đi, nhiều tiền rồi thì chú chẳng cần đề nghị thì các em cũng sẵn sàng hiến dâng hết. Vè lại đến lúc đấy chú sẽ có nhiều quyền lựa chọn hơn, không nên yêu khi chưa có (nhiều) tiền.
  4. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    cứ tấn công đi chú ạ, hồi cấp ba tôi có cô bạn gái mũm mĩm dễ thương lắm, nhưng cả năm trời quanh đi quẩn lại cũng chỉ hẹn hò vớ vẩn như đi chơi cùng bạn bè trong lớp thế thôi, một hôm hai đứa bùng học đi chơi, đi loanh quanh chả biết đi đâu bèn về nhà mình nấu mỳ tôm ăn để chiều còn đi học thêm, nấu có hai gói mỳ tôm mà hai đứa chen nhau trong cái bếp bé tí, thành ra đụng chạm vào mông vào ngực nàng, rồi chả biết thế quái nào nàng chui tọt vào vòng tay mình lúc nào không biết, tớ bèn thừa thắng xông lên luồn tay vào trong áo nàng "thám thính" hai quả phật thủ, cũng chả thấy nàng phản đối, từ đó trở đi cứ có dịp là mình lại "lặp lại lịch sử", hai đứa coi như chuyện bình thường...
    con gái vốn hay giữ kẽ, máu đến đâu thì máu vẫn cứ phải là thằng con trai "ra đòn" trước thì nàng mới "gục" chú ạ, dũng cảm lên tý, tấn công từ từ, có công mài sắt có ngày nên kim.
    khi nào "được" thì báo để anh em chúc mừng phát nhá [​IMG]
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đang ở cty ngồi tán phét với mấy ông cùng phòng về chuyện xxxx với GF xong,bật máy tính online vào đọc cái chủ đề của chú này thấy cũng bùn cười,yêu nhau lâu rồi mà còn chưa dc kiss sao?thế thì phải xem lại đi.Chú nhát vậy, chả nhẽ lại để em yêu nói: anh ơi hôn em đi à?hay anh ơi chúng mình xxxx đi,không đc con gái vốn e lệ,kín đáo,mình phải hiểu,phải thông cảm,phải chủ động trong chuyện đó chứ,sao lại để chị em bơ vơ,khổ thân quá thôi.Chú cứ hôn đi,sau đo nhẹ nhàng đưa 1 tay ..xoa ....quả núi của chị em( nhớ là phải nhẹ nhàng nhé),các em thích lắm nhưng : tình trong như đã,mặt ngoài còn e ấy mà.,lâu mà mình ko làm là bứt rứt,khó chịu trong người.Cứ an tâm mà hành sự đi,không làm thì các em lại bảo mình có vấn đề về '' sinh lý'' rồi lại phiền to.Chậc nhiều khi cũng chẳng sướng gì đâulàm vì nghĩa vụ ý mà.
  6. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Vâng, quả thật là em muốn thám thính quả ...núi của các chị em nhưng em tịt. Vì em ngại lém. Quả thực em cù lần thế này, kisss còn chưa biết thì nói gì đến xxxxxx... Cũng chả phải là không muốn mà chưa thể được đó thôi. Nhưng làm như mấy anh em thấy có khả thi đấy. Phải cố thôi. Nhưng có đúng là chị em không cho mình ăn chưởng không. Em sợ mỗi khoản đó vì bạn gái em luôn phản đối những chị em mang thai trước khi chống lầy... vậy thôi. Nên em đâm looooo lém. Thôi kệ. Cố gắng vậy. Hy vọng thành công để mở đường cho lần sau. Cám ơn ý kiến của các anh....
  7. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi mà chưa biết hôn thì nhát quá em ạ. Thế này nhé, giả vờ nói thầm vào tai nó rồi nhẹ nhàng kiss nó một cái vào tai sau đó lướt xuống cổ một tí. Stop ở đấy nói chuyện khác. Bảo đảm người con bé nóng như bị điện giật. Nhớ là đừng có hôn ngay lúc đấy, để cho nó mất ngủ một đêmLần sau lặp lại không hôn có khi nó còn giận ý chứ. Mấy anh toàn xui em nó linh tinh, chưa hôn đã nghĩ đến vụ sờ soạng, con gái nó không thích thế đâu. Cái gì cũng phải từ từ. Dục tốc bất đạt, không nghe các cụ bảo thế à.
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, hay thật đấy. Anh nói cho chú bí quyết nhé. Con gái ấy à, kể cả cô trông rất nghiêm chỉnh đến các cô hay đưa đẩy ... đều thích con trai mạnh bạo. Bình thường trông các nàng nghiêm túc vậy thôi, nhưng mà cứ càng mạnh bạo càng ăn tiền, tất nhiên việc này phụ thuộc vào nàng yêu chú chưa đã, ít ra là có cảm tình, chứ mới quen hay chưa biết ý định nàng hế nào, trưa đi nắng về nhìn nàng đỏ mặt, lại tưởng nàng thẹn và tiến tới thì ... ăn guốc vào mặt ngay.
    Nói chung thế này là hay nhất nhé, lúc nào đó nói chuyện, cầm tay nàng, cứ nói chuyện gì đó một lúc, sau đó không nói năng chi hết, kiss nàng luôn, có thể tuỳ phản ứng của nàng, có lẽ nàng sẽ đẩy ra, nhưng đẩy rất yếu, như vậy chú lại càng phải chứng tỏ "OK khoẻ như lực sỹ", giữ chặt lấy nàng. Mà nụ hôn càng cháy bỏng thì càng làm nàng thích, chứ cứ chúm cha chúm chím là mất điểm đấy. Còn các bước tiếp sau, thì anh sẽ tư vấn thêm, nhưng mà chú phải thực hiện bước vừa rồi đi đã. mà có khi chẳng cần anh chỉ, đến lúc đó chú biết cần phải làm gì, "cả đại đội vào vị trí chiến đấu" rồi ấy chứ.
    Anh nói vui thế nhưng thật đấy, lý thuyết đã được chứng minh bằng thực nghiệm, cứ nghe đi sau đó báo cáo kết quả cho các bạn ở diễn đàn cùng chia vui nhé.
    Thân.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    oải, theo tớ thì kiss ngay lúc đó là đc rồi, trường hợp của bác Tùng là 2 bác ấy yêu nhau lâu lâu rùi mừ, thế thì kiss là quá đc rồi.............ai lại nhử đến hôm sau như vậy ạ
    Đồng ý với bác khongtimduocnick, kekekeke, tình cảm của bác Tùng đang ở mức trong sáng, thánh thiện,,,,,,,,,,,,,,,các bác ai lại xui bác ấy sờ soạng thía em và khongtimduocnick là con gái, thôi thì cứ nói cảm nghĩ của bọn con gái chúng em cho các bác biết . Nói thật.........yêu nhau lâu mấy thì lâu, chưa kiss mà đã sờ vờ vẩn là thể nào cũng được ăn tát lệch mặt
    Em nói thật đấy, các bác tin hay không thì tuỳ !
    Hồi hộp, chờ tin bác Tùng
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    há....đáng sợ nhờ.... chưa hun lần nào.... cần gì phải bảo cho nó hiểu...cứ nhắm mắt hun bừa, túm lấy eo nó...hun xong là nó tự hiểu, đỡ fải zải thick nhiều....
    tìm cack hun trước...hun xong ko bị nó vả cho lòi nghệ ra thì zải fáp để hành nghề xxx sẽ được zúp đỡ sau...
    licking...kissing...touching you rite...never let it go...singing.

Chia sẻ trang này