1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi munmummim, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ???

    Em nói thật là em đang bối rối lắm ... Nửa nọ nửa kia đang đánh nhau ầm ầm trong đầu ... Cảm giác bứt rứt trong người thế nào ý ... Các bác đọc, cố gắng cho em 1 lời khuyên nhé ! Em đọc được lời khuyên của các bác may ra em cảm thấy đỡ bứt rứt hơn... Em cảm ơn các bác nhiều !!!!

    Chuyện nó là nhu thế này


    Em và anh ý lúc đầu yêu nhau thì em là người thờ ơ, suốt ngày đi chơi với bạn bè,ko quan tâm đến anh ta,đi đường có đang ôm gặp bạn bè vội vàng rụt tay lại, trước mặt người khác ko bao giờ tỏ tình cảm.Em cứ hay bực mình anh ta hay là cái gì ko vừa lòng thì làm um lên, roài chia tay...Mỗi lần như vậy anh ta đều chỉ im lặng, rồi thì giữ em ... Nhg mà về sau nhiều lần như vậy quá ...Anh ta mệt mỏi nói "anh ko thể yêu em nữa " ...

    Sau đó em nhận ra mình đã quá đáng và cần cố gắng ... Nhg mà em cố gắng được 1 ít thì mỗi lần em bực tức điều gì, ko vừa lòng cái gì thì em hất tung sự cố gắng của em đi ... Em gào ầm lên, trách mắng ầm lên , thế là anh ta ko chịu nổi nữa ... Lúc đầu thì chỉ im lặng mỗi lần em cáu như vậy ... gần đây thì 1,2 lần đã nói "anh mệt mỏi quá rồi, anh ko muốn gặp em nữa " Đến lúc đó em lại nhẹ nhàng lại thì vẫn giữ được anh ta... Thực ra anh ta vẫn quan tâm chiều chuộng, nhg mà cái lúc em cáu lên thì anh ta luôn tỏ vẻ chẳng cần , có nói chia tay cũng chỉ nói "tùy em, em quyết định thế nào cũng được " Em thua, chẳng biết làm cách nào hơn...Em là 1 đứa ngang bướng, bất cứ cái gì ko vừa ý em thì em làm loạn lên ... Chỉ cần em nt mà ko trả lời, hoặc trả lời chậm thì em xỉa xói rồi ... Bảo là anh mệt anh đi ngủ mà em vẫn đang thức thì cũng bị em xỉa xói, khóc lóc ầm ĩ loạn xì ngầu ...Em mà thích cái gì em làm cho kỳ được ... Em biết em sai ... Nhg mà đã bao lần bảo sửa mà ko sửa được ... Em ko biết làm cách nào cải thiện tình hình này ... Xa nhau thì nhớ nhau, mà ở bên cạnh nhau thì ko thể thông cảm cho nhau được,Đứa nào cũng ngang và bướng Các bác có cách nào, phân tích giúp em với được ko?Chứ thế này thực sự em cũng ko biết làm cách nào cả
  2. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Em thế này thì anh thấy bất công cho thằng kia lắm.
    Em cứ bị đá vài lần thì mới biết trân trọng tình cảm người khác dành cho em được
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào đó, em ngồi một mình, em thử đặt em vào vị trí thằng kia xem em có chịu nổi ko. Yêu nhau ích kỷ là tất nhiên nhưng phải hiểu nhau, nhường nhịn nhau thì tình yêu mới đẹp chứ em.
    Hơi một tí là nhảy dựng lên như thế thì thằng nào nó chịu được. Nói thế thôi, em nên ghen, nên quản lí nó nhưng tế nhị và kín đáo, nó chết ngay tắc lự!!
  4. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết là em sai ... nhg mà em cũng bực bỏ xừ ra được ý "Em hỏi trung thu này có đi với em ko?" Thì thốt ngay 1 câu "ko, anh đi với bạn, bạn anh là nhất " Thế có bực mình ko chứ lại ... Lúc nào cũng cho em cái cảm giác, em chẳng là cái gì cả Thực sự,có lúc 2 đứa bên nhau em nói "em với anh cứ mèo vờn chuột thế này đến bao giờ " Em cứ cương quyết đòi xa thì bên kia lại nhẹ nhàng lại,bên kia cương quyết đòi xa em lại nhẹ nhàng lại " Thế là cứ lừng khà lừng khừng ... Rõ ràng là ko gặp em thì rất khó chịu, nhg cứ phải nhất quyết đợi em đến tìm chứ ko tìm em??? Chả hiểu nên nghĩ thế nào nữa Em bảo tại sao anh ko thể thể hiện tình cảm...Anh ta bảo "anh ko làm được " Anh ta có thể thể hiện rằng rất quan tâm em nhg ko bao giờ nói với em , rằng anh ta như thế ... Nếu mà em làm anh ta bực mình thì anh ta cũng sẵn sàng đồng ý chia tay ... Nhg mà lúc vuiv ẻ thì vẫn cứ chần chừ , kiểu như "anh ko biết được nữa " Chứ ko bao giờ nói vì em cố gắng nữa Anh ta cũng nói "anh đã từng vì em cố gắng thay đổi bản thân mình nhg giờ anh ko làm được" Em biết em sai nhiều, nhg bây giờ phải làm thế nào bây giờ?Em rối lắm ...Ngày hum qua em quá đáng quá, 2 đứa cãi nhau ... Từ đó đến h em cũng chưa liên lạc lại, anh ta thì đừng hòng liên lạc lại ... Nếu em ko liên lạc anh ta nghĩ rằng "chắc em đã muốn bỏ" nên cũng im lặng hơn dù cũng rất là buồn Em làm gì bây giờ, chẳng nhẽ cứ tìm người ta mãi
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thằng này như thế cũng là không được. Yêu nhau lâu rồi mà em toàn phải tìm nó trước thì có vấn đề rồi gái ạ. Yêu lâu rồi, có ý định chung gạo nấu cơm rồi, thường là thằng trai có tâm lý đưa em về gặp 2 ông bà bô nhà nó, người ta gọi là tâm lý "an cư lạc nghiệp", đưa em về làm phát cưới xin cho yên ổn rồi làm gì thì làm.
    Còn cái nó quan tâm đến em nhưng ko ra mặt thì tuỳ từng thằng trai gái nhé. Có thằng thế này có thằng thế kia, có chú phổi bò thì suốt ngày đội em lên đầu, quay như chong chóng, đèn cù. Chú thì quan tâm kiểu khác, trước thiên hạ thì bình thường ko có gì đặc biệt cả, nhưng khi 2 đứa ở khoảng trời riêng thì lại quá ngọt ngào, say đắm. Kiểu gì cũng phải là 1 trong 2 hình thức này, em xem thằng của em thuộc loại nào, ko phải loại nào thì hơi bùn cho em, vì đúng là nó ko nghĩ đến em thật.
    Bây h, thôi em đã níu kéo nó nhiều lần rồi, níu thêm lân nữa chắc cũng chả chết ai. Yêu nhau đã lâu, nói chuyện cũng sẽ dễ dàng thôi. Hẹn gặp nó 1 lần, cả 2 phun ra hết tâm tư, nguyện vọng của mình. Liệt kê đủ loại thói hư, tật xấu, này nọ ra. Bàn tán 1 bữa cho ra trò, 2 đứa tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Nếu nó thương em thật, hiển nhiên sẽ nghe em nói, cùng giải quyết. Còn nếu nói thẳng thắn với nhau rồi mà nó vẫn như xưa thì tiếc gì nữa hả gái?
  6. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    2 người cứ như 2 đứa trẻ con ấy nhỉ ? hỏi khí ko phải thì em bao tuổi rồi ??? 86 hay 89 đây ? thôi thà xa nhau 1 thời gian tĩnh tâm suy nghĩ lại kể ra cũng hay ! gậm nhấm cảm giác nhớ thương + xem xét lại tình cảm 2 người..... !!! thiện tai ....
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Con gái không biết điều thì con trai tài thánh cũng không chiều được. Bó tay rồi.
  8. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cảm ơn anh đã góp ý với em...Nhg em đã dùng đủ mọi cách mà chẳng ăn thua gì cả ... Cố gắng tìm đủ mọi cách để cố gắng ..Anh ta cũng cố gắng rất nhiều ... Nhg mỗi lần "anh mệt quá anh đi ngủ đây " mà em ko thích thì ôi thôi, đủ chuyện được em đem ra nhiếc móc, làm anh ta cảm thấy áy náy ghê ghớm ... Nhg mà sau mỗi lần như vậy em đều lăn ra ngủ thản nhiên, còn anh ta vẫn cứ ngồi nghĩ ... Đại loại có lẽ vấn đề là do em ...Anh ta sợ em ... Còn em thì cứ thích nói gì thì nói, đến lúc em bt thì em lại bình thường, quan tâm nhẹ nhàng thì anh ta cũng ko giận nữa, bt như cũ ... Còn chuyện gia đình thì có lẽ người nhà anh ta biết em hết roài ... Ở trên Hn với anh trai, còn bố mẹ ở quê ... Có lần bố ra HN cũng bảo em vào gặp..Nhg nhất quyết em ko vào, em bảo "chắc gì yêu nhau lâu mà gặp" Luôn luôn giới thiệu với tất cả mọi người rằng rất yêu em ... Nhg giờ thì lúc nào cũng im im, chẳng nói câu gì ... Có lúc 2 đứa thủ thỉ nói với nhau thì anh ta nói " Anh biết anh ko thể đem lại hạnh phúc cho em, nhg mà anh vẫn ko muốn mất em " Nói chung lằng nhằng quá Em kể 1 hồi em rối đầu, em điên lên mất Đại loại cái kiểu nửa muốn nửa ko...Biết là ko dung hoà nhau được ...Nhg vẫn ko muốn mất nhau ... Có lẽ là cần quyết tâm ...Tình cảm ko giải quyết được...Phải dùng lý trí vậy .. Giờ em vẫn chưa biết có nên gọi điện cho người ta ko nữa
  9. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    cái này thì đúng là.... !!! theo anh hiểu thì lúc đầu người kia rất nhịn và nhường em thời gian sau thì do ko chịu nổi nên ..... bật tôm lại ! thôi thì giải tán cho sớm chợ nếu cảm thấy ko chịu dc nữa... mà cảm thấy còn yêu thì làm lành rùi 2 người nên ngồi lại nói chuyện với nhau Đại loại như.... " em còn bé lắm anh ơi, Anh chịu dc em ko thế ? em sẽ cố gắng nhưng giang sơ dễ đổi nhưng bản tính khó dời"........ Chúc 2 người hạnh phúc !
  10. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    2 cô chú này vớ vẩn quá rồi. IU nhau mà cứ như là trẻ con thích nhau í. Nói thích là thích nói bỏ là bỏ. Kaaa anh thấy 1 trong 2 người phải quyết định trở thành người lớn thoai thì mới iu nhau đ.c.
    munmummim này anh mà là người iu của cô thì anh sẽ mắng cho cô một trận vì cái tính giận dỗi vớ vỉn của cô. Rồi cho cô thời gian suy nghĩ 1 tháng luôn. Nhưng phải công nhận là chú zai nhà cô kém quá. Đối với con gái thì lúc cần phải nói thì không nói đâm ra cô hơi bị nhờn.
    Có lần bố ra HN cũng bảo em vào gặp..Nhg nhất quyết em ko vào, em bảo "chắc gì yêu nhau lâu mà gặp" người iu anh mà nói câu này với anh thì ăn đòn lâu roài. Mà anh ko đánh đâu nhưng anh sẽ nói để cho cô hiểu thôi.
    Chốt lại :
    1- Cô em vẫn còn iu anh zai đó điều này chắc chắn đúng.
    2 - Cô munmummim thì anh phải thừa nhận là rất có cá tính và người như cô nên tìm 1 chú zai nào đó có bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, biết quan tâm chăm sóc nhưng ngược lại phải cực kỳ cứng rắn thì cô mới chịu ở vậy với nó suốt đời được
    3 - Theo anh cô nên suy xét kỹ nếu anh zai nhà cô ko đảm bảo được các yêu cầu trên thì theo anh sign out đi. Anh nghĩ chú zai nhà ko có đủ những yếu tố như vậy.
    Kaaa ở đời phụ nữ thích những người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa tình cảm, vừa biết đón nhận lại vừa biết bỏ qua những yêu cầu vớ vỉn của mình, vừa biết khóc nhưng lại biết lạnh lùng trước người iu đang khóc. Khó lắm thay khó lắm thay. Nói chung anh zai nào mà trị được cô thì nó cũng phải là cao nhân.
    Được duynguyenngoc sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 01/10/2006

Chia sẻ trang này