1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi munmummim, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hờ... hờ... đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà Em mà không bỏ được cái tật đanh đá của em thì lên Nga Mi phái mà làm chưởng môn là hợp lẽ nhất
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ! em nó có lên núi Nga Mi thì chắc gì đã dc làm trưởng môn ở ngoài kia còn bao nhiêu em nội công thâm hậu hơn + võ nghệ cao thâm khôn lường... ! thôi thì còn nước còn tát em à ! cố gắng mà thay đổi ( chẳng biết dc ko ?) . cả 2 mà ko thay đổi thì còn xung đột dài dài !
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chà, mỗi tí lại lòi thêm ra một tí. Cổ nhân có câu " Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà". Gái cũng đã biết là mình sai thì nên sửa chữa đi thôi. Đúng là giang sơn khó chuyển bản tính khó dời, nhưng theo anh thì cũng ko phải khó lắm, gái hay đay nghiến thằng zai nhà gái xong rồi lăn ra ngủ khò khò bỏ mặc nó ngồi vặn vẹo với mớ suy tư thì đúng là. Chậc, ko nên một chút nào. Nó yêu gái nó còn, gái nên để đầu óc cho nó thoải mái còn đi kiếm vàng và đô la lo cho cái tổ ấm của gái nữa chứ.
    Nếu gái còn trẻ, kiểu như trẻ con chưa chịu lớn( 84 trở đi) thì dần dần đâu sẽ vào đó thôi vì anh cũng thấy gái thương thằng zai của gái lắm. Khuyên thằng zai nên chịu đựng tâm lý trẻ con của gái thêm 1,2 năm nữa là cơm lành canh ngọt thôi.
    Còn nếu gái cũng đã giừ rồi( 83 trở lại) thì theo anh thằng zai này chưa đủ bản lĩnh để làm người yêu/người tình/chồng/... của gái đâu. Gái nên đá nó 1 phát cho anh, kiếm thằng đờn ông nào điềm tĩnh, tự tin. Bản lĩnh mới mong "trị" được cái tính hay đay nghiến, móc máy của gái. Mỗi khi gái lên cơn đay nghiến nó, nó sẽ trấn an gái bằng tình yêu, kinh nghiệm và bản lĩnh của nó. Thằng zai hiện tại theo anh là chưa đủ để trị được gái đâu, cưới nhau về cứ tuần 4 lần 7 lượt gái đè nó ra đòi chia tay, chia chân thì anh đố nó chịu nổi đấy.
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Gặp người như em chắc anh chạy mất dép.Em nên sửa đổi tinh tình đi.
  5. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết làm gì ... Cuối cùng thì cũng kềm được tự ái của mình để mà gọi người taBảo người ta onl, mà gọi lên rồi chẳng biết nói gì ... 2 đứa cứ ậm ừh với nhau, mãi cuối cùng mới vào được vấn đề ... Em đã cố gắng để nhịn lắm rồi, để ko hất tung lên, quát ầm ĩ lên rồi ... Mà có vẻ cũng chẳng đến đâu hết Đại loại em hỏi bây giờ muốn gì, thì cũng chẳng nói rõ gì chỉ nói "Anh muốn được bình yên " Em hỏi kỹ càng rằng em phải làm gì thì bảo cái đấy tự em biết ...Em hỏi, có nghĩa là bây giờ em ko liên can gì đến anh nữa chứ gì ... Vẫn nói tùy em... Em tức mình bảo, bây giờ anh nói 1 câu, anh bảo em làm gì thì em làm cái đó ... Người ta bảo tớ lại đang làm người ta mệt mỏi ... Chả hỉu gì luôn ... Cuối cùng ép mãi thì thốt ra rằng "thế anh ko muốn em làm anh mệt mỏi nữa " Tớ chẳng biết làm thế nào cả .... Về sau bảo đi ăn nhg mà thực ra từ 12h trưa đến hơn 2h cũng có dám đi ăn đâu ...Phải hỏi em rằng "bây giờ anh đi ăn được chưa ?" Rồi về sau em bảo rằng đừng nói chuyện với nhau như thế nữa... Nhường nhau 1 tẹo ko được àh ? Nói mãi cuối cùng thì cũng bảo "từ giờ anh ko nói thế nữa" chẳng hiểu là nói thật,hay là nói đểu nữa Em thấy em mất lòng tin thế nào roài ý Ko còn tin được là mình yêu hay ko nữa ..Chẳng trả lời được, cái gì cũng nửa chừng, chơi vơi thế này
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là trước đây anh ý yêu em nhiều lắm đấy, nhưng mà là trước đây cơ. Bây giờ thì anh ý ngấy em đến tận cổ rồi và anh ý cũng chẵng còn tin là sau này em có thể thay tính đổi nết đâu. Anh ý vẫn còn nhì nhằng với em là vì trước đây yêu em quá nên bây giờ lậm rồi, giờ mà chia tay với em thì sẽ cảm thấy cô đơn trống vắng; Cho nên anh ý đang cố gắng co kéo với em cho đến một ngày nào đẹp trời nào đó, khi mà anh ý tìm được một cô bé để thay thế em thì coi như xong film. Đơn giản thế thôi em ạ.
    Thôi, em hãy tu dưỡng tính nết để chuẩn bị cho một mối tình khác là vừa, anh nói thật lòng đấy. Nhớ là lần sau thì đừng có tồ như bây giờ nữa. Con gái gì mà cứ như mấy bà hàng tôm hàng cá ngoại chợ, đến khiếp
  7. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh: em thay doi?
    Anh : Nhung thay doi de lam gi
    Anh: da bao nhieu lan em noi se thay doi
    Anh: nhung cuoi cung van the''
    Anh: anh so.
    Em: em xin loi~
    Em: em biet'' em sai
    Anh: so moi lan anh cup may dien thoai
    Anh: hay out ym
    Em: tai. tha.t su.
    Anh: em lai goi dien hoac nhan tin noi anh the nay noi anh the kia
    Em: anh lam` em ko yen tam
    Anh: anh so.
    Anh: moi luc anh di ngu
    Anh: hay phai di dau do
    Anh: em lai giu anh lai
    Anh: em thay
    Anh: den muc
    Anh: lan nao anh chuan bi di dau do
    Anh: anh phai noi voi em truoc 30'' 1h
    Anh: de co the vua du hoac it ra cung ko bi muon so voi thoi gian cua minh
    Anh: anh so.
    Anh: moi luc em bat anh phai the hien the nay
    Anh: the hien the kia
    Anh: trong khi anh ko the nao lam dc
    Anh: anh so
    Anh: moi luc em trach anh vi ly do nay
    Anh: ma anh con chang biet no o dau
    Anh: nhung luc em bao chat
    Anh: hoac goi dien
    Anh: em lai khoc''
    Anh: hoi truoc khi quen em
    Anh: cai hoi con quen cai ha`
    Anh: anh da cam thay rat vui
    Anh: hoac 1 cai gi do khac la
    Anh: khi co 1 nguoi goi dien cho minh roi khoc
    Anh: minh cam thay nhu ho muon chia se voi minh
    Anh: nhung bay h
    Anh: anh lai so.
    Anh: anh so. nhung tieng khoc nhu the
    Anh: anh ko biet phai lam gi ca
    Anh: anh so.
    Anh: so nhieu thu lam
    Anh: so nhung cam giac em gay cho anh
    Anh: that su.
    Anh: em bao anh tranh em
    Anh: dieu do co the dung
    Anh: nhung moi lan truoc khi noi chuyen voi em
    Anh: anh luon chuan bi tam ly
    Anh: la minh se ko dc vui hoac co chuyen gi do xay ra
    Anh: chua lan nao la ko vay ca
    Anh: den muc
    Anh: anh ko con cam giac gi nua ca
    hì, hoá ra mình sai đến mức này... nhg mình cũng tổn thương ko kém, đau cũng chẳng ít, vô cảm chẳng kém
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia cũng có vấn đề các bác ạ
    Nó tìm người yêu chứ có tìm mẹ 2, chị 2 đâu mà chịu đựng ghê thế.
    Em gái ơi. Anh khuyên chân tình nên đổi tính đi rồi mới nghĩ đến chuyện có người yêu. Ko thì em cũng chỉ chăn được toàn những thằng đàn ông nửa mùa thôi.
    Những thằng đàn ông thực sự thì thằng nào chịu được em cơ chứ.
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Gái à, động tình của gái đã đủ lượng rồi đấy, chất phải đổi đi thôi. Anh thấy thằng zai nó vẫn còn chịu khó nghe gái nói, nghe gái xin lỗi, nghe gái hứa đổi thay. Và nó còn bôi thêm những câu mệt mỏi, đau đớn với gái.... thì anh tin là nó vẫn còn tình cảm với gái, cũng vẫn còn may cho gái đấy.
    Bây h thế này, nếu gái đã thấy là mình sai thì nên sửa sai ngay đi khi còn kịp, đến nhà gặp nó, xin lỗi nó và hứa em sẽ thay đổi, anh thấy nó còn yêu thương gái thì vẫn sẽ cho gái thêm một cơ hội để thay đổi cái bản tính đay nghiến, trì triết, quản lý nó 1 cách vô lý như vậy. Có điều gái phải xác định là thay đổi thật sự, thay đồi tâm tư thế. Chứ đừng có kiểu gặp nó thì đeo cái mặt thay đổi vào, ko gặp thì lại hiện nguyên hình gái như trước đây. Cái này phải thực sự, vì nếu gái nó lừa được nó trong suốt thời gian này cho đến lúc nên vợ thành chồng, thì cái bản chất ko thay đổi được của gái nó lại hiện về mà thôi. Đến lúc đó người thiệt thòi ko phải ai khác đâu, mà chính là bản thân gái đấy.
    Cách thứ 2 là gái đá đít nó cho anh. Vào thiên hạ tìm cho mình 1 cao nhân đắc đạo, đủ bao dung, tình yêu, bản lĩnh... để đến với gái. May ra mới êm ấm được, dung hoà được cái bản tính vốn có của gái. Tuy nhiên, cao nhân thì ít mà các chú tưởng mình là cao nhân thì lại nhiều. Anh e là chưa tìm được cao nhân cho mình, gái đã làm đến chức trưởng môn nhân môn phái Nga Mi lẫy lừng trong thiên hạ rồi đó.
  10. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em vẫn có đường để đi, người ta có gì đó vẫn chờ em thay đổi, nên cũng chưa bỏ em mà chỉ nói "đừng làm anh mệt mỏi " Giờ này thì 2 đứa đã và đang nói chuyện rất vui vẻ, chia sẻ với nhau những điều làm trong ngày ... Nhg em vẫn cảm thấy bọn em cần 1 thời gian để thấy thật sự cần nhau ... Và cần 1 khoảng trống để mọi chuyện buồn lùi xa ... Giờ hai đứa đang vui vẻ, em tự nhiên thấy mình ko có khả năng nói ra là cần thời gian suy nghĩ ...Em muốn suy nghĩ xem "mình có thực sự cố gắng và sẵn sàng chấp nhận tất cả ko?" Em thật sự cần điều hòa lại chính bản thân mình , và cần thời gian, để nếu thật sự gặp lại , ko có những điều đã làm tổn thương vẩn vơ trong đầu Dù rằng thật sự thiếu thốn và bùn ... nhg mà em sẽ cố gắng chịu đựng ... Để lúc nào đó em thật sự cần người ta ...Chứ bây giờ đến bản thân em còn chẳng trả lời đuợc em cảm giác thế nào, và em muốn gì cần gì ??? Thế nên em cần nghĩ để xem có thực sự muốn thay đổi bản thân mình ko??? Em ko muốn sồn sồn quyết định là thay đổi rồi thì 1 lúc nào đó em lại giãy nãy lên, rồi làm ầm lênCần quyết tâm 1 tẹo

Chia sẻ trang này