1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi munmummim, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi, đọc mãi thấy khổ cho thằng ku kia thật , nhưng con trai mà chỉ biết chịu đựng như thế thì cũng chán
    Cái mà em và ku nhà em cần là 1 cái tát, 1 cái tát đôi khi giải quyết đc nhiều thứ ,hok tin cứ nghĩ mà xem
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chú này giống mình ngày xưa , nhưng đấy là ngày xưa , bây giờ thì quên miẹ nó đi cho nhanh .
    Yêu đương mà đau đầu nhức óc như thế , thì còn tiếc nuối gì mà ko lướt đi cho rồi.
    Yêu là phải cảm thấy hạnh phúc , đời trở nên tươi đẹp chứ ai lại . Mà nghe chú ấy nói la mỗi khi đi gặp em , lại phải chuẩn bị tinh thần, cứ như là đi ra trận ấy nhỉ .
    Mình nghe thôi đã mệt , chắc chú kia có chữ nhẫn to bằng cái đình , hehe !!!
  3. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn này nói đúng, cứ thử xa nhau một thời gian xem sao! Bạn đã không biết trân trọng những gì bạn có thì giờ bạn cũng sẽ phải mất một thời gian ở vào vị trí của người ấy trước đây, phải chịu đựng người còn lại. Nhưng mình tin nếu người ấy yêu bạn thực lòng thì người ta chỉ đang định cho bạn biết cảm giác trước đây của người ta là thế nào thui. Bạn hãy bớt ngang bướng đi và thể hiện tình yêu chân thành của mình, hãy là một cô gái dịu dàng, mình tin rồi bạn ấy sẽ lại phải giữ bạn thôi!
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với em ,anh ghét nhất con gái như em đấy.Con gái thì cũng vừa vừa thôi,hơi 1 tí là giận hờn khóc lóc....thằng nào mà chịu cho nổi...em cứ như thế ko cố gắng kiềm chế đi,mà thằng đấy nó vẫn yêu em thì anh lạy nó bằng bố đấy.......
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Phải tay mình thì
    Đùa chút,ngồi viết mấy cái muốn sửa của cả 2ng ra tờ giấy ,nhìn vào đấy mà suy nghĩ ko nghĩ được thì đưa cho thằng kia bảo nó cùng góp ý thế là xong.Giống kiểu tìm đối tác mà xây dự án ý
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp mấy em này chắc chỉ có nước khóc,đấy mới là gái thôi,chứ thành hội PN thì kinh lắm.Thôi cố mà sửa bớt đi em gái ạ,
  7. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là em gái quen thói đành hanh rồi + trai kia không phải đối thủ của em >> thôi ta chia tay từ đây.
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ấy cũng quá đáng thật , tớ thấy khổ thân thằng bé quá . Ấy thử nhịn cái cục tức đi xem nèo . Sao cứ giận cá chém lung tung thế ?
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, chuyện của bạn này giông giống của mình.
    Ngày mới yêu, mình cũng thờ ơ, ngủng ngẳng. Bạn trai mình thì rất yêu, rất yêu, chờ đợi mấy năm sinh viên liền (). Tính mình với bạn bè rất hiền, nhưng người yêu mình cũng hiền và chiều mình nên mình đâm ra đành hanh. Hồi đầu thì hay vặn vẹo linh tinh, rồi sau đó thì bắt bẻ, nhận xét quá lời. Tuy nhiên, ko đến mức độ la hét om sòm, hay quát tháo. và mình vẫn để người yêu thoải mái, có việc bận thì đi, ăn uống chơi bời với bạn bè thoải mái, dù trong lòng có giận hờn. Ngoài ra, người yêu mình mỗi khi giận đều chủ động làm lành, gọi điện, nhắn tin và nhận lỗi (dù nhiều khi cũng chẳng có lỗi). Có một đợt, hay giận nhau quá thì cũng kêu mệt mỏi, có lẽ chia tay thì hơn.
    Giờ thì thôi roài, ko nói kiểu ấy nữa. Mình thì có nhiều chuyện bên ngoài phức tạp nên cũng mệt mỏi, giận hờn người yêu để đỡ bức xúc trong lòng. Biết thế là ko đúng mà ko kìm đượcHôm trước, hai đứa nói chuyện. Người yêu mình trách mình ăn nói ko để ý, làm anh đau lòng. Mình cũng suy nghĩ và phát hiện ra đó là tại anh một phần. Anh hiền và chiều nên ko góp ý sớm, cứ để em phát triển tính tính đanh đá lên.
    Những đôi như thế này mình nghĩ là có Nợ với nhau, ko dứt ra được. Tuy nhiên, biết ko phải thì cố gắng sửa, sẽ vui vẻ, yên bình hơn. Giận nhau nhiều mệt lắm!
  10. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    " hỢP thì típ tục, kô hợp thì biến "

Chia sẻ trang này