1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi munmummim, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hìhì,em ko có í kiến í cò jề đâu ạ,chỉ vào spam tẹo thôi .Mà dạo này trong box mình có nhìu topic theo kiểu " làm thế nào bi h " thế nhỉ.Tên topic vừa hay lại vừa khêu gợi ( vì nó chung chung quá ),làm em cứ lụi cụi chạy vào đọc,have no idea rùi lại lụi cụi chạy ra
  2. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ôi giống mình ngày xưa quá. hi hi hi nhưng mình cũng chư dến lỗi như bạn nè.

    Ban gì ơi, bạn trai bạn tốt vậy sao mà bạn hành bạn ấy ghê thế? để đến bây giờ cậu ta sợ bạn quá bằng sợ cọp thế, đến khổ cho bạn trai bạn.
    theo tôi thấy: bạn trai bạn là người có trách nhiệm, yêu thương bạn hết mực( nhưng do tính khi bạn thế nên quá mệt mọi , đành buông xuôi) lại có lương tâm( kô thì đã bỏ lâu rồi).
    bạn còn trẻ con lắm, chưa biết nghĩ đâu, chỉ biết đến cái tôi quá lớn của mình thôi , đến khi hối kô kịp đâu. Bạn cần có thời gian để trưởng thành hơn, để biết nghĩ về người khác, để tính khí dịu lại chút.
    Mà còn gái như bạn chỉ thiệt: tự mình đánh mất tình yêu của mình, kiếm được một người như bạn trai bạn là quá tốt rồi , mà kô biết tôn trọng thì đành....................... chứ như thằng khắc :chắc "say good bye" từ lâu rồi ấy chứ.
    bạn chưa biết bạn sẽ mất nhưng gì đâu. con gái như bạn kô thàng nào sống yên thân được đâu( đảm bao 100%) ,sửa dổi tính tình đi khi còn chưa muộn.


Chia sẻ trang này