1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi socolamusic, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ ????

    Yêu một người kém 4 tuổi có phải là k thể được k vậy ? Có phải là dụ dỗ trẻ con k ah ? Chị của em yêu phải một người như thế đấy ah ! Nhiều người ( trong đó có em ) khuyên chị nên dừng lại k nên yêu một người còn ít hơn mình 4 tuổi ! Bởi gia đình của anh kia không đồng ý và tìm đủ mọi cách để ngăn cản họ !
    Em và một số người bạn tìm đủ cách để thuyết phục gia đình anh kia ( nhờ người lớn xuống nói chuyện, rồi gặp trực tiếp ... ) nhưng đều không cách nào để thuyết phục bố mẹ cái anh kia cả ! Giờ đây gia đình anh kia chuẩn bị cho anh này ra nước ngoài làm ăn...Chị của em đang rất tuyệt vọng , vừa không muốn anh này phật ý hay nổi nóng với gia đình, vừa không muốn anh này ra đi !
    Em thương chị em và không muốn chị phải đau khổ nhưng mà không cách nào cho chị một lời khuyên tốt đẹp cả...
    Nhiều lúc em bực mình , em quát với chị, em nổi nóng rồi bảo k giúp, k đi theo hai người nữa nhưng ... không đành. Mà cái anh kia thì cứ lần nữa không dứt khoát và không biết cách nói chuyện nên bên phía đằng gia đình anh đó chẳng còn ai để nói giúp anh đó nữa !
    Giờ làm cách nào bây giờ ? Anh chị có thể giúp em một lời khuyên cho chị của em được không ah ?
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tại sao yêu 1 người kém tuổi hơn lại là xấu
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Bên kia có người mở topic hỏi về: "Lái máy bay bà già có được không?" ....
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    yêu chị có cái hay lắm
    miềng cũng thick yêu chị .
    nói chung là hơn 4-5 tuổi chạ có VĐ gì cả
    miễn là thực lòng yêu thwong nhau.
    TY đâu có tuổi mà
  5. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    người ta hay xét nét t/y mà con gái kém tuổi hơn con trai vì nếu cưới nhau thì khó bền.....có lẽ vì thế mà gia đình 2 bên muốn dứt đôi trẻ ra càng sớm càng tốt
    em nghĩ là chị socola làm như thế là hơi ích kỉ với chị của chị rùi,yêu ng kém tuổi đâu có tội đâu,em nghĩ chị cứ tìm hiểu kĩ tình cảm của 2 anh chị ý trc đã,nếu thấy "có vẻ ổn" thì nên giúp chị chị thuyết phục gia đình hơn ^^...ko thì nên tâm sự chị em chứ đừng quát nạt chị như thế,dễ gây ức chế mà mất tình cảm chị em
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Hix..hix cảm ơn các anh chị đã tư vấn giúp em nhá !
    Cảm ơn @emlacuoide nhé ! Nhưng thực sự mình k phải là người trong cuộc cũng thấy ức chế chứ đừng nói ! Dù sao hơn con nhà người ta 4 tuổi ai mà không ngăn cản ! Bởi thực sự mình muốn tốt cho chị của mình ...đi vào cuộc tình quá ư là trông gai như thế này !
    Nhiều lúc thấy bực mình vì hai người đó cư xử như trẻ con ý ...điên quá mới nổi nóng...rồi lại quên !
    Giờ gia đình cái anh đó đã ra mặt thẳng thừng ngăn cản và còn gán cho chị minh cái tội là " dụ dỗ ", " hồ ly tinh " ...buồn lắm ! Cứ nhìn thấy chị ý khóc là mình lại k chịu nổi lại mêm lòng ...lại tìm cách, bàn bạc để làm sao cho gia đình hai bên ... bằng lòng dù chỉ 1% thôi !
    Hôm rồi cái anh kia bảo là trong tháng này sẽ kết thúc tất cả...hỏi ra mới biết là anh ta định chọn con đường chết ( thế có dại dại dột không cơ chứ ). Em với một người nữa chỉ biết mắng cho một trận với khuyên nên nghĩ lại...Còn chị em thì chỉ biết khóc trách anh này bồng bột !...
    Có lẽ là hết cách thật rồi ...làm thế nào bây giờ
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng là chuyên gia trong vụ này nên mình hiểu rõ lắm,tại vì hồi nhỏ tới gio tòan bị em bé cưa(bị ma ám), chưa từng đc người nhớn nào cưa (nên cãm thấy ức chế nhắm,muốn úynh lộn)
    Tâm trạng là vầy, lúc đầu nếu lỡ "mê trai" thì cô gái đó rất là mù quáng, đặc biệt nếu như đó là 1st
    -> vì vậy có khuyên cũng vô ích.
    Nhưng nếu có đk , tách họ ra 1 thời gian đủ dài , gặp gỡ hoa thơm, cỏ lạ thì sẽ biết trái đất này tròn hay méo , vì thế người ta thương nói câu "xa mặt cách lòng " là đúng chứ không có sai đâu và cũng vì chúng ta thường làm cóc ngồi đáy giếng nên cứ nhất quyết 1 là 2 í quên, 1 là 1 phải giành giật đòi cho bằng đc mà có nhìn vào cái hạnh phúc của những cặp vợ chồng như thế sau này ->hiếm có ai đc hạnh phúc , li dị thì nhiều thì mới biết sợ và suy nghĩ lại cái sự việc này .
    Đợi đến tuổi già khi người vợ nghe chồng nói với bạn
    "đễ tao về gặp con mụ già ỡ nhà tao ..." thì mới thấm thía, ân hận , phũ phàng trong sự nuối tiếc muộn màng "giá như ngày xưa...
  8. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ban @ot_to nhé ! Những lời của bạn rất đúng với suy nghĩ của mình ! Nhưng thực chất tách làm sao bây giờ khi mà hai người họ cùng một cơ quan cùng một nơi làm việc ? Chị của mình cũng đã từng muốn từ bỏ ... nhưng anh chàng này vẫn cứ lên, vẫn cứ đến nhà !!!???
    Thế cho nên bây giờ không thể bàn ra được nữa rồi ( gần một năm rồi chứ ít j ) "Tình cảm đâu phải muốn bỏ là bỏ được nữa đâu " - nguyên văn lời của chị tớ !
    Nhưng mà mình tin là chuyện tình cảm của họ cũng đã được 5 % hy vọng rồi . Tuy bố mẹ cái anh đó không đồng ý nhưng mà 4 bác gái với một cô đã ...thích tính cách chị ấy và khen chị ấy không ngớt! Vậy ta có nên dựa vào điều đó để ...đẩy thuyển đi không nhỉ ?
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Cái mấu chốt là gia đình sẽ cho thằng này đi nước ngòai, đó là cơ hội cho việc xa mặt cách lòng xảy ra , để chho thằng đó đi rồi sẽ biết ai thay đổi. mình gặp 3 cặp gồi lúc còn trẽ họ nói rằng yêu lắm,y sống y chít rồi đến khi về già mới thấy rõ hạnh phúc là như thế nào -> máy bay rơi .
    nói chung các cặp chồng_ vợ già hơn tuổi mình gặp đều thấy họ đau đớn hết chưa thấy ai đc hanh phúc.
  10. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ôi,có sao đâu,miễn họ cảm thấy hạnh phúc,chị của e cũng yêu người kém đến 5 tuổi mà vẫn bt,cái wan trọng là 2 người phải cùng nhau ngồi bàn kế sách để vượt wa mi'' cài hàng rào cản đường^^

Chia sẻ trang này