1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bi giờ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nhatgiang, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bi giờ?


    Mấy hôm nay thời gian trôi qua thật vô nghĩa !
    Tớ chẳng làm được một việc gì cả ! Chán nản,bức xúc, bất bình, thất vọng , cô đơn...Còn thêm cả một thứ cảm giác rất lạ mà tớ chưa từng gặp phải!Nó giống như cảm giác khi bạn đang đi trên đường bỗng nhiên rớt xuống một cái hố sâu, kêu cứu mà chẳng có ai đáp lại hết.Hụt hẫng - có lẽ vậy !Tớ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó mà chẳng thể nào gọi tên được ! Rồi lại có bao chuyện dồn dập đổ xuống đầu,biết giải quyết thế nào đây khi không thể nào tập trung tư tưởng được .Chìm trong một mớ hỗn độn cảm xúc.Càng cố bơi càng đuối sức,rồi cứ chìm dần chìm dần.Liệu rằng đây có phải là những biểu hiện của chứng xí trét không ?Ôi tớ ghét bản thân mình quá ! Bất lực ! Phải làm thế nào bi giờ?Lúc buồn, hay ở trong tâm trạng của tớ lúc này mọi người thường làm gì? Hãy cho tớ lời khuyên đi !Kẻo nếu không chắc tớ sẽ sớm đăng kí một suất nội trú tại một bệnh viện nào đó lắm !

    If you love someone, don't wait till tomorrow to tell him/her. Maybe the next day will never come at all.





    Được nhatgiang sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 20:12
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Học hành căng thẳng quá hay chuyện tình cảm Tội nghiệp nhỉ, lâu lắm tớ ko có cảm giác hụt hẫng ấy rồi vì luôn cố gắng vui vẻ với chính mình và với mọi người, tớ nghĩ nên dành 1 chút thời gian suy nghĩ và tự trấn tĩnh lại bản thân nhatgiang à
    hmmm gd
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    nhatgiang này, ấy viết cái này vào tối nay, vậy thì tại sao sáng nay lúc đi với hội, ấy ko nói cho mọi người biết? Biết đâu bọn tớ giúp đc thì sao . Đã là người, ai cũng thế cả, ko thể tránh đc những lúc bực tức, khó chịu, điều quan trọng là cần fải biết vượt qua, than vãn là điều ai cũng làm, nhưng nếu chỉ than vãn ko thì chưa đủ, mà cần fải nghĩ đến cách để chấm dứt tình trạng đó, mặc dù ấy chưa chơi với hội lâu để tìm 1 người bạn rất thân, nhưng những người bạn ở đây ai cũng là bạn tốt hết, tớ chắc chắn đấy, nên nếu muốn tìm 1 lời khuyên, ấy cứ nói cụ thể ra, tớ và mọi người sẽ hết sức giúp đỡ . Vui vẻ lên nhé. ấy hôm nay vừa tự xưng là hoa hậu của hội cơ mà
    A place where there're only you & me ...
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hì! tớ không biết nữa... làm gì cũng được... dừng lại đi, suy nghĩ bản thân mình rồi đi tiếp.... nhưng thực sự tớ không dám nói gì với ấy cả vì tớ hình như cũng đang ở tâm trạng tương tự... thật sự tớ đang khủng hoảng... nhưng không hiểu do đâu...
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    nhatgiang ấy đừng buồn nữa nghe những gì mà ấy nói cho tớ thì có lẽ tớ cũng một phần hiểu được tâm trạng của ấy lúc này
    ấy cố gắng lên đừng để những chuyện vụn vặt ngày thường mà ảnh hưởng đến cuộch sống của mình
    dẫu vẫn biết đời sống tinh thần rất quan trọng nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải chịu đựng
    rồi trong cái khó sẽ ló cái khôn mà,ở đời này ông trời không thiên vị ai cả đâu tất cả đều có qui luật bù trừ cả mà.Tớ tin rằng rồi sẽ đến lúc ấy sẽ cảm thấy được vui vẻ hạnh phúc bên bạn bè và người thân
    cố lên nhé,84 luôn ở bên bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn những lúc khó khăn nhất.
    to nhatgian: sáng nay 9-12 tớ với BTy định đến nhà ấy chơi nhưng khong bit nhà gọi điện đến thì chả có ai nhấc máy cả tiếc quá
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  6. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    hic hic bác này hông bit bị làm sao mà bùn khủng khíp zậy.....! thất tình! thua bạc! bạn bè hiểu lầm!....hay cuôc đời quá bi đát.....bình thường thui bác ah, em đã trải qua hết rui` vẫn sống như thường hehe, muốn quên đi một điều gì thì tốt nhất là không nghĩ về nó nữa hố hố nếu bác không quên được thì đây....kiếm một đĩa Death Metal về cho vào phone rùi play ( chú y' đừng vặn to quá cẩn thận vào bệnh viện) đảm bảo không quên không lấy xiền! lúc đó bác sẽ quên hết cuộc đời, có khi còn quên cả chính mình nữa hehe!
    have funs!
    metal_metal_metal_andmore
  7. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người về những lời khuyên nhé !
    Ngày hôm qua post bài lên , nói được tất cả những gì mình nghĩ tớ cũng cảm thấy đỡ hơn một chút rồi .Về nhà...lại một đêm không ngủ..Khóc_(Tớ thấy nước mắt thật có tác dụng lớn ít nhất là với con gái , như trong trường hợp của tớ chẳng hạn)Và...Suy nghĩ ..Tất cả nói có lí lắm ! Than vãn là điều người ta thường làm trong những lúc buồn chán ,bất bình hoặc mọi thứ không suôn sẻ ..Cái khiến cho người này khác với người kia đó chính là làm thế nào trải qua được giai đoạn khó khăn , tìm ra cách nào đó cải thiện tình hình .Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn.Nhưng nó lại rất công bằng phải vậy không ?Đã ''được" nhiều thứ rồi nên bây giờ phải" mất " đi vậy.Nhưng nói là một chuyện ,thực hiện được hay không lại là môt chuyện hoàn toàn khác .Chính vì vậy tớ ghét bản thân mình ngày hôm qua.
    Ích kỉ quá! Chỉ biết nghĩ đến bản mình, bỏ qua suy nghĩ của người khác.Tự thu mình vào một xó.Rồi lại kêu là mình cô đơn.Ngốc thật !
    Bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh kia nào !
    Không suy nghĩ về nó nữa thấy mình nhẹ nhõm hẳn !
    Mình còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn.
    OAAAAAAAAAAAAAA! Hôm nay trới đẹp nhỉ ! Se se lạnh lại có cả nắng ấm nữa.Đi ra ngoài đường thì thật là tuyệt .Tiếc ghê !Không biết Bách và Bé tập yêu có ý định qua chỗ tớ chơi để ra đón nhỉ .Đành để dịp khác vậy nhé!
    If you love someone, don't wait till tomorrow to tell him/her. Maybe the next day will never come at all.

  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    To Gur : ấy không rõ ràng dễ gây oan ức cho tớ lắm đó.
    Tớ chỉ bảo mình xinh gái nhất trong những người có mặt ở đó thôi chứ !
    Attention ! Trong 8 người có mặt chỉ có tớ là con gái.Nên không ai dám cãi lại.
    If you love someone, don't wait till tomorrow to tell him/her. Maybe the next day will never come at all.

  9. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là đã ổn phải ko NhatGiang,vậy mà mình tưởng bạn đã đỡ hơn sau khi về nhà rồi cơ đấy.Chúc bạn may mắn,sẽ ko còn gặp phải "những cái hố đáng sợ" như vậy nữa nhé.

    ScorpionKing
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    To:nhatgiang
    Theo anh thì em nên coi những chuyện buồn đó như là động lực để mình càng ngày càng vững buớc hơn trên đường đời thôi.Như anh cũng hay gặp những chuyện ko hay và may mắn cho anh làm sao là anh còn có bạn bè và BCD nữa(thằng em trai anh đấy).Hãy để mọi việc cứ diễn ra tuần tự như nó muốn thôi còn mình thì cố gắng để vuợt qua nó và rồi em sẽ thấy cực kì hạnh phúc vì em đã làm được điều mình muốn.Hãy để lòng mình trong veo như Lavie ý nhé.
    Anh chúc em và các bạn ở box84 mỗi buổi sáng thức dậy sẽ có:
    -1 biển tình yêu của bạn bè và người thân
    -1 đại dương niềm vui và hạnh phúc
    -1 xa mạc đầy những thành công trong công việc
    Và khi đêm về sẽ có cả 1 bầu trời đầy những ngôi sao thật đẹp như những ước mơ sẽ thành sự thật đón em vào giấc ngủ cùng với lời chúc của anh nhé.
    đa tình có nghĩa là chung tình

Chia sẻ trang này