1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bi giờ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nhatgiang, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ chẳng bao giờ có là hiện thực. Nó chỉ là bàn đạp, là động lực , là niềm hi vọng cho chúng ta bước trong cuộc sống. Và cuộc sống thì chẳng bao giờ như trong truyện cổ tích, như trong các bộ phim. Bao giờ mà nỗi buồn chẳng nhiều hơn niềm vui, nỗi buồn thì mỗi lúc 1 nhiều và hình như ngày càng gia tăng theo những bước chân của con người trong cuộc đời. Những chỉ cần 1 niềm vui nhỏ nhoi, 1 niềm hạnh phúc trong giây lát cũng có thể giúp ta vượt quá những lúc tồi tệ nhất. Những nỗi buồn hôm nay có thể ngày mai sẽ lớn hơn nhiều. Hãy học cách sống chung với nỗi buồn !!!
    Khi buồn bạn có những người bạn để tâm sự, có nơi để chút ra nỗi lòng của mình. Hãy nghĩ đến những lúc bạn vui vẻ, và cuộc sống của bạn còn tốt hơn nhiều người và quan trọng nhất để vượt qua nỗi buồn là hãy tự nhủ với bản thân rằng " mình không buồn ....."

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  2. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt nhận ra cuộc sống
    Không xây bằng ảo tưởng
    Người ta đi lên bằng ước mơ đời thường.
    If you love someone, don't wait till tomorrow to tell him/her. Maybe the next day will never come at all.

Chia sẻ trang này