1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào biết con gái đang "yêu" các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi autumnlawn, 25/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thế bác có thick ng ta ko??? mà hỏi cảm xúc của ng ta làm j`...kon gái khi yêu bộc lộ đứt quãng lửng lơ nên chú phải nhạy cảm mới biết đc ko lại ăn quả dưa bở to đùng thành ra sau này hận đàn bà...nếu bác thick cô pé rùi thì tấn công thôi sao phải biết n` ta đã yêu mình hay chưa...
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thik ng ta thì cứ tấn công. Nếu cảm thấy ng ta có ý mở đường thì cầm tay, ôm, xem thái độ nó biết liền. Cứ đẩy ra mà ko dứt khoát mà ko làm căng là nó thik rồi nhưng nó chả vờ tí. Còn nó cho vài cái tát hoặc chiếc dép vào mặt thì biết liền là ăn dưa bở
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    biểu hiện thì nhiều lắm.
    1. Rủ đi chơi đi ngay
    2. Cầm tay cũng cho cầm,
    3. Hôn cũng cho hôn (sau khi lầm tay)
    4. Ôm cũng cho ôm.
    5. Rủ vào chỗ nào đó kín đáo để '''' nghỉ ngơi'''' cũng vào ngay
    6. Bảo chia tay thì khóc sướt mướt.
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà làm sao biết chắc chắn được. Khối chàng trai thường hay linh cảm ngộ nhận khi một người con gái có biểu hiện khác thường đối với mình.
    Tôi cũng chẳng biết nữa. Cũng đang mến một cô nhưng chẳng biết người ta dành tình cảm cho mình ra sao nữa. Khi cô ấy vui thì lòng mình cảm thấy nở hoa. khi cô ấy buồn. khuôn mặt đáng yêu làm sao.Rồi khi cô ấy có gì giận mình thì cảm thấy rất buồn. rất bối rối như một đứa trẻ. Tới khi cô ấy cười thì cảm vui vẻ hớn hở như đứa trẻ được mẹ cho quà.
    Trong tâm trang như thế thì làm sao có đủ sáng suốt để mà nhận biết cô ấy thích mình chứ.
    Ôi giá như những cô gái biết được nhũng chàng trai khi yêu dẽ như thế này thì sẽ dể thông cảm và yêu quý hơn nhĩ
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Với tất cả mọi sự trải nghiệm theo kinh nghiệm của mọi người thì với chị không có sự đánh giá nào đúng hết cả đó.
    Hì hì nhìn mình lúc nào cũng tươi rói, lúc nào cũng cười vui vẻ yêu đời chết đi được ý .
    Cơ mà cái niềm vui của chị nó bé nhỏ kinh khủng , mua được bó hoa đẹp cũng thấy sung sướng
    Dạo chia tay với người yêu bọn bạn nó gặp bảo là sao trông mày vẫn phởn thế
    Hì hì cũng không hiểu được nữa đó
    Nhưng một ngày bước chân xuống giường là trang điểm lựa quần áo đi làm rồi.
    Hì hì hình như là chị lúc nào nhìn cũng yêu đang yêu ... là lúc đó chị yêu chị
    Còn lúc đang iu ai đó ..thì giảm sút phong độ kinh khủng luôn vì bị zai tra vấn suốt ngày
    Tại sao anh gọi điện mà máy em tắt ?
    Tại sao 4h 30 cơ quan mà 5h15 em mới về đến nhà ?
    Hic cứ động vào anh zai nào là y như rằng .
    Đi chơi cấm có nói chuyện với chú nào , không là nhìn mình nói chuyện với người khác cũng ấm ức
    Đi làm thì cấm rẽ ngang rẽ dọc
    Mặc váy thì đừng có mà hở trên hở dưới quá đáng .
    Chat YM đừng có mà chat chit với anh nào nhé Biết lại lắm chuyện
    Đi ra ngoài đường có chú nào bám đuôi đi về nhà thì phải giấu không cho zai biết, cho dù mình không có làm quen với người ta .
    Đi chơi với cô bạn gái ngồi quán cà phê mà nhận được lời làm quen từ anh chàng ngồi bàn bên cạnh là phải giấu .
    Không thì lần sau ở nhà đi đâu zai đèo hết đi chơi
    Nói tóm lại là căng thẳng tột độ cho cả hai
    Hic nên lúc đang yêu nhìn trông khổ lắm em àh chẳng sung sướng dâm dê hay cười gì đâu có mà stress suốt ý
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    biểu hiện thì nhiều lắm.
    1. Rủ đi chơi đi ngay
    2. Cầm tay cũng cho cầm,
    3. Hôn cũng cho hôn (sau khi lầm tay)
    4. Ôm cũng cho ôm.
    5. Rủ vào chỗ nào đó kín đáo để '''''''''''''''' nghỉ ngơi'''''''''''''''' cũng vào ngay
    6. Bảo chia tay thì khóc sướt mướt.
    [/quote]
    Đây rùi...số 1,2,3 là em thực hiện rùi nhá, 4,5,6 thì chưa dám^^:D bác này chí lý ròy
    @chị khongc0: zai nhà chị hay ghen tuông thía....là con trai như e còn ghét và thấy khó chịu nữa^^GF của e nhiều lúc cũng bướng bỉnh, ...hơi kiêu và thuộc hàng xinh, con gái thành phố... nên ....ít biểu hiện TC , sống nội tâm>>quả thực bạn ấy đến với e, e cũng bất ngờ và HP,. vì kô ngờ bạn ấy dành cho e nhiều đến thế...mà e rõ vô tâm, nhiều khi e tặng quà gì cho bạn ấy, e chả nhớ , bạn ấy hỏi lại ú a ú ớ, mail của e bạn ấy lưu vào máy tính riêng...tiếc là giờ 2 đứa thổ lộ thì đã 2 phương trời cách biệt
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 25/10/2008
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng ấy : là giống những gì bạn ấy dành cho em , e buồn cô ấy buồn, vui cô ấy vui, HP cô ấy HP...>>thế mà em phụ bạn ấy nhiều lắm>>mình chỉ xuề xòa 1 câu: a là con trai mà^^
  8. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  9. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết lấy gì so sánh nữa
    vốn sống hơi yếu
    nhưng đc cái hiểu vấn đề nhanh
    có người thích nhẹ nhàng ân ái
    có người thích bạo dâm
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Chị này tả nghe ghê hết người
    Thế thì té luôn cho nó khẩn trương

Chia sẻ trang này