1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào bỏ được người yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 18/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nói ra sự thật, mặc dù làm người ta đau lòng lúc đấy thôi. Vì nếu mà không có tình cảm thì có níu kéo cũng chẳng được, tốt nhất là bạn hãy bày tỏ hết những suy nghĩ của mình cho người ta biết. Để cho người ta khỏi phải hy vọng vào bạn quá nhiều, như thế sẽ càng làm cho họ đau lòng thêm nếu như bạn cứ kéo dài thêm thời gian. Chúc bạn sẽ tìm được ă người hợp với bạn hơn
  2. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ơ thế đồng ý àh,vote đi chứ nhỉ.
    Đùa chút thôi,tớ thấy bạn nên tự mình làm theo cách của mình thì hơn,bởi lúc này bạn cần phải mang lý trí ra để làm việc này,mà chẳng ai có thể giúp bạn về mặt lý trí cả.Với lại,những phương án mà mọi người đưa ra,có người có thành ý,có người không,sẽ làm bạn tự hạ mình xuống thôi.Hoặc vì mục đích câu bài thì tớ chịu vậy.....
  3. nikiesun

    nikiesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1. Bán cái sang cho người khác
    2. Tỏ ra mình là một người tồi
    3. Không quan tâm, tắt máy điện thọai
    4. Làm tất cả những gì mà người ấy ghét
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nói thẳng ra mà cứ phải tìm cách? Khi người đó còn yêu bạn, cần bạn thì dù làm cách nào cũng sẽ khiến họ đau. Tuy vậy nhưng tôi không đồng ý nếu như bạn vì thương hại, không nỡ để người ta đau mà không dứt khoát cho xong. Bạn thấy bạn có thể vì thương hại mà ở bên người đó suốt đời không? Đó là bất công cho bạn khi đã không thể tìm được cho mình 1 người mình yêu và phải sống có trách nhiệm với người đó dù lòng bạn không muốn. Cũng như bất công với đối phương khi bạn đối xử với họ theo một cách nhưng trong lòng bạn không còn yêu họ nữa mà chỉ muốn tìm cách nào để bỏ nhưng lại không bỏ được. Tôi không thích những mối quan hệ như vậy khi mà một trong hai người không thật lòng với nhau. Có lẽ khi bạn bỏ họ họ sẽ rất đau nhưng biết đâu sau này khi họ gặp được một người họ thực sự yêu lại không thấy biết ơn bạn? Và nếu có bỏ họ thì cũng đừng nên cho họ có hy vọng (cái này thực chất là nghĩ họ sẽ bớt đau hơn nên bạn cố nói tránh nói giảm) mà hãy làm một cách triệt để, cho họ đau triệt để và sau này sẽ quên đi bạn triệt để một khi thấy là ở bạn không còn cái gì để họ hy vọng. Làm người phải nhân từ, nhưng trong một số việc thì không nên dùng lòng thương người của đàn bà đem áp dụng vào được .Chúc bạn sớm có được tự do
  5. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Haiz, chán đời.
    Tớ đã từng nói thẳng rồi. Bỏ đc 1 tuần, anh ý níu kéo quá. Mà anh ý cũng khéo lắm, chính vì khéo mà mình cứ lằng nhằng mãi ko thôi...
    Cảm ơn mọi người cho mình nhiều ý kiến hay, vui vẻ , hài hước.
    Còn chuyện này, để thời gian, mình sẽ lựa cơ hội tính sau.
  6. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    sdt em đâu để anh làm quả tin nhắn là : ( Đừng phá em nhé tội nó lắm ) rồi trả vờ tình cờ cho nó nhìn thấy . . Trả phải nói gì nó cũng té luôn . Chậc
  7. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cách hiệu nghiệm nhất là "em yêu người khác rồi"
    Không gặp, không điện thoại, không sms.
    Thế là xong, đau khổ một thời gian, cố gắng liên lạc một thời gian, rồi thì cũng nản thôi mà
  8. rongbay84

    rongbay84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    muốn bỏ mà để người ấy ko tổn thương thì gần như ko cách nào cả đâu bạn ơi . Chỉ còn cách thẳng thắn nói bạn ko còn tình cảm vơi người ta và trong thời gian này ban cũng ko nên có bạn trai (gái) mới ...
    Thời gian lúc nào cũng là người thấy thuốc hiền dịu , xoá mờ vết thương
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Dạ chị tiết lộ sở thích mà lâu này chị vẫn chưa nói : đó là shopping và đi Bar...chị cứ dẫn anh ấy đi mua sắm hết cái này đe^''''n cái khác ...nói chung là cả ngày ..rồi cứ tối đến là đòi đi Bar nhảy nhót đến nửa đêm...cứ ngày này qua ngày khác...đòi hỏi cắng tăng lên....cứ khi nào gặp là chị lại nói đến ước mơ cháy bỏng là một nữ hoàng mua sắm và một kiều nữ quán Bar...chị cứ lải nhải và bắt đi mua săm liên tục tròng vòng 1 tháng ...kô bỏ chị mới lạ
    [/quote] cách trên không biết chị có sài chưa, em bày thêm cách nữa nhé, chi thường xuyên ăn mặc diem dúa, trang điểm một cách quá lố, nói chung là mặt toàn phấn với son nhìn là muốn ói rồi..mỗi lần gặp anh ý chị đề dùng chiêu này kết hợp chiêu trên ..... không chia tay chị thì hoạ có là thằng tâm thần
    @2 chiêu trên mà ko thành công thì em lại nhảy vào bàn tiếp ạ
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    người ta nói " ái tình rút khoát" ko sai đâu,
    chia tay là chia tay rút điểm luôn, ko cho người ta cơ hội nữa thì mới mong nhanh chóng lành vết thương đc. giống như đâm dao là đâm 1 nhát xong rồi thôi, đùng quay lại đâm 3 hay 4 nhát nữa thì lại khổ cho người ta. 1 lần chia tay rùi thoai.
    như thế nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chia sẻ trang này