1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào cải thiện quan hệ và tiến thêm với Cáo này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leno861, 22/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leno861

    leno861 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình cần một vài lời khuyên từ phía các cao thủ, các bác giúp cho con gà này một phen nhé ^^.
    Đầu tiên là phần giới thiệu:
    - Cáo: 16 tuổi, khá cao (1m65 - và hứa hẹn sẽ còn phát triển thêm), học hành tương đối khá, vui tính (đặc biệt với bạn bè thân thiết thì rất hay chọc ghẹo), tự nhận mình... ko ngoan hiền là mấy, tính cách cũng khá mạnh mẽ và độc lập không muốn phụ thuộc vào ai. Tuy nhiên sức khỏe thì ko đc ổn định lắm, gia đình cũng ko đến nỗi quá nghiêm khắc nhưng có vẻ ko cho Cáo lấn cấn chuyện tình cảm vào lúc này.

    - Mình: 19 tuổi, 1m74, cũng hơi ốm, hiện giờ đang là SV năm 2. Là một người có tính cách khá trầm tĩnh, ko thực sự giỏi ở khoản hài hước và cũng ko có nhiều mối quan hệ, vì mình vốn là một con sâu... máy tính chính hiệu. Chỉ được cái hiền lành tốt bụng và hơi quan tâm người khác thái quá thôi :)).

    --------------------------------------------------------------

    Chuyện là mình quen bé Cáo này cũng được khoảng 8 tháng, và ban đầu là tình cờ quen biết online trước. Lý do quen (cái này thì hơi dài dòng một chút): mình vốn là một chuyên gia Translator kiêm làm subtitle các show truyền hình K-pop. Một bữa nọ có một Admin đã mời mình về quản lý khâu dịch news + làm sub cho fansite của nhóm nhạc nữ Hàn SNSD, và mình gật đầu đồng ý. Bé Cáo ấy cũng nằm trong đội subteam này, và thế là quen biết nhau từ đó :)).

    Nói chung thì ấn tượng ban đầu của mình về bé nó là thế này: cute dễ thương, vui tính và... khoái giỡn, nhưng cũng khá chín chắn và mạnh mẽ trong cách suy nghĩ. Trong thời điểm mà mình và cô bé này còn làm việc, nói chung thì cả hai đã giúp qua giúp lại khoản công việc khá nhiều (thực ra thì mình giúp cô bé ấy nhiều hơn, hehe [:D]), đồng thời cũng tìm ra được những sở thích chung khá là hay: cùng thích một nhóm nhạc K-pop (SNSD), cùng có gu âm nhạc khá phong phú. Lúc này thì chưa gặp nhau ngoài đời và chưa có tình cảm gì đặc biệt với bé, nên tớ rất ung dung, tìm hiểu được bé nó tới đâu thì hay tới đó thôi ^^.

    Về sau này, mình đã có dịp gặp gỡ cô bé này ngoài đời 2 lần. Lần đầu tiên là trong 1 buổi offline ở quán trà sữa, cảm tưởng đầu tiên: về tính cách thì đúng như những gì mình nghĩ, còn về ngoại hình thì hơi bất ngờ một tí: tóc dài, hơi ốm, và khuôn mặt thì... (nói chung là 16 tuổi nhưng nhìn mặt thì già hơn khoảng 2,3 tuổi), và lần đấy mình được ngồi kế cô bé nên cũng đã tìm hiểu thêm được tương đối nhiều ^^. Lần thứ hai là khi bé nó đi dance cùng với nhóm nhảy nọ (toàn là nữ), mình âm thầm đến ủng hộ, trước đó mình cũng đã nhắn tin chúc em nó nhảy tốt. Khi kết thúc buổi diễn, mình đến chúc mừng bé nó rồi cả hai nói với nhau vài câu, sau đó mình đi về (vì lúc đó mình có việc bận, vả lại cô bé ấy đã có 1 bà chị trong nhóm nhảy đèo :))). Từ lúc đó tới giờ chưa có dịp gặp lại, cũng cỡ 3 tháng :(.

    Thật sự thì mấy tháng đầu tiên hoàn toàn chẳng hề có tình cảm gì với cô bé này cả, thế nhưng dạo gần đây, sau khoảng thời gian tìm hiểu khá là lâu dài, mình lại bắt đầu có tình cảm với cô bé. Mình cũng suy nghĩ khá nhiều và quyết định sẽ tìm cách nào đó cải thiện mối quan hệ này. Tuy nhiên bây giờ mình lại đang bế tắc vì những lý do sau:

    - Mình chưa nghĩ ra cái cớ hay nhân dịp nào đó để rủ cô bé đi chơi :-s. Đã từng 1 lần rủ đi xem phim vào lần gặp đầu tiên, và 1 lần muốn qua nhà bé tặng quà birthday, nhưng cả 2 lần cô bé đều từ chối (Chú thích cho các cao thủ là 2 sự việc này đã xảy ra cách đây khoảng 3 tháng rồi, chắc cô bé cũng đã quên ^^. Nếu các bác muốn xem nội dung rủ rê thế nào thì mình sẽ post sau). Một phần cũng là do khoảng cách địa lý hơi xa, tuy đều ở Sài Gòn nhưng đường đi từ nhà mình đến quận cô bé cũng mất khoảng 40 phút.

    - Mình nhận thấy bé Cáo này cũng đã bị tiêm nhiễm bởi những tư tưởng của xã hội và mẹ cáo: ngại đi chơi với trai, và nếu có đi thì cũng ko bao giờ đi 1 mình, v.v... khá giống với những gì cao thủ Quarker đã đề cập trong bí kíp. Nói chung là nghe mẹ nói sao thì tin thế và khá bảo thủ :)).

    - Một cái nữa là mình chỉ có thể nói chuyện với cô bé ấy qua Yahoo và Facebook là chủ yếu, còn số điện thoại mình cũng có, tuy nhiên cô bé thường rất ít khi xài nó (kể cả việc nhắn tin) và cũng hay bị mama kiểm tra. Nói chung mục đích xài điện thoại của cô bé mình cũng ko hiểu nó là như thế nào nữa, giống như chỉ để giữ liên lạc cho có, cần kíp lắm mới xài =)). Ko phải chỉ riêng mình mà với cả bạn bè của cô bé nữa.

    -------------------------------------------------------------------------

    UPDATE 31/12

    Tình hình là dạo này ít gặp bé Cáo ấy quá nên chưa có dịp áp dụng kế sách của bác nguoi_ve_noi_dau, cộng thêm việc đầu óc suy nghĩ quá gà nên vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ để tạo ra một vụ cá cược gây chấn động. Mình chỉ xin update thêm một chút về 1 vài chuyện xảy ra gần đây.

    - Chuyện đầu tiên:

    Hôm Noel mình đã gửi tặng cô bé Cáo ấy 1 clip guitar do mình hát thông qua Facebook, với ca khúc là Silent Night. Cáo rep cũng tương đối bình thường thôi:


    Các cao thủ có nhận ra được biểu hiện gì cụ thể ở em nó thì cho tớ biết với TT.

    - Chuyện thứ hai:

    Thứ 3 này mình có hẹn gặp gỡ với một người quen của cô bé này (là girl, và lớn tuổi hơn mình). Chung quy thì nói chuyện rất vui, và (tất nhiên rồi) có khá nhiều lúc họ cứ trêu mình khi cứ hỏi "em thích nó phải ko?", "kết rồi thì nói đại đi, giấu giếm chi nữa em", và mình thì cứ... chối đây đẩy =)).

    Nói chung bà chị này cũng đã tiết lộ khá nhiều thông tin cho mình:
    - Ba má cô bé này khá khó tính, ngay cả khi bạn bè của cô bé này chỉ toàn là GIRL (cái này mình khẳng định là chính xác, vì ngoài bà chị này mình cũng có quen biết thêm 1 vài người - nhưng ko thân với họ lắm), muốn đi chơi thì em nó cũng phải xin phép.
    - "Trông thì tự tin đó, nhưng đừng có nhầm nha, bé nó nhiều khi cũng... ngại dữ lắm" - nguyên văn lời bà chị này =)).
    - Schedule học tập của em nó cũng khá kín, bạn bè rủ 10 cú thì 9 cú là... ko đi được vì dính lịch học là nhiều (cái này mình cũng xác nhận là đúng luôn).

    Hôm đó đi về phải nói là suy nghĩ điên đầu, nếu những gì bà chị này nói là thật, thì mình... bế tắc rồi các cao thủ ạ T__T.
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    bố mẹ gái tiêm nhiễm vào đầu gái những tư tưởng phòng vê chính đáng.hình thành 1 thế phòng bị trong đầu gái. việc của ta là phải phá vỡ thế phòng thủ ấy. đặc trưng của nó là: ngại đi chơi 1 mình với zai, sợ dễ dàng quá ( zai rủ đi chơi không dám đi ngay mặc dù muốn)…. v v
    anh bày cho chú 1 cách gọi là phương pháp “ GÀI HÀNG”
    vd:
    anh nói chuyện với 1 gái
    anh: buổi tối ở ngã tư sở nhiều quán trà chanh nhỉ, em ngồi đấy bao giờ chưa
    gái: em ngồi rồi
    anh: sau này lấy vợ, mời khách khứa ra đấy ngồi, bắc rạp hẳn hoi, mỗi người cốc trà chanh là hết, đỡ thủ tục lằng nhằng, tốn phí,:))
    gái: :))
    anh: mà ở đấy rẻ thật có 5 ngàn 1 cốc.
    gái: ặc. ai bảo anh thế. lừa e hả, 12k rồi
    anh: anh vừa uống hôm qua. Em lừa anh thì có.thôi dc rồi tối mai đi uống, nếu anh nói đúng thì sao, em mất anh 1 chầu kem nhá, còn không thì anh mất với e 1 chầu kem.
    Gái : cá thì cá. xoắn gì
    anh: há há sắp được ăn kem tươi miễn phí
    .
    Dĩ nhiên là gái nói đúng ta nói sai. Lúc này bản tính hiếu thắng của nó nổi lên chấp nhận cá cược với ta. Trong đầu nó nghĩ rằng đây là kiểu cá cược và không ý thức đề phòng gì cả và đồng ý đi uống trà chanh với ta.
    Trong buổi cá cược này ta thua nhưng được khuyến mại thêm 1 buổi đi ăn kem với gái. tận dụng 2 cơ hội này chem gió tạo ấn tượng, gia tăng sự hấp dẫn của ta
    khuyến cáo các chú không nên lạm dụng cách này. Nó có mặt trái của nó. nếu xài nhiều câu chuyện dễ trở thành tranh luận tay đôi (với các chú còn non)--->
    gái coi thường ta--->ta mất thế thượng phong--> mất hết
    đây là phương pháp “ gài đi chơi” còn phương pháp “ gài ôm hôn”, gài XXX” nữa . hôm nào rảnh thì anh viết nốt.
  3. leno861

    leno861 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Haha, cảm ơn bác, cách của bác rất hay, để hôm nào thử áp dụng xem sao.

    Tuy nhiên, với bé Cáo này mình nghĩ là sẽ có những trường hợp khác xảy ra:


    + Chấp nhận cá,
    nhưng đổi phương thức cá độ, nhất quyết ko đưa vô điều khoản nào mà LIÊN QUAN đến việc đi ăn uống, đi chơi riêng hay này nọ, v.v... Vui hơn nữa là nhiều lúc bé Cáo này chỉ cá cho có, nhưng thực hiện thì vẫn cố chấp nói... never =)). Mình muốn trả nợ mà cô bé này nhiều lúc vẫn cứ lấy cái lý do "ngại đi chơi với trai" và tư tưởng của ba má ra nói với mình, ko biết làm sao T__T.

    + Cũng rất nhiều lúc ko thấy cô bé này tranh cãi hay biện luận gì ở một số vấn đề. Ví dụ luôn cái ở trên của bác, giá thật 12k, mình chém gió 5k đi. Nhưng thường thì cô bé này chỉ "ừhm, ừhm" rồi thôi (giống như là nó đồng ý cái rụp liền với mình luôn ấy), hoặc nếu có thì cũng sẽ giống giống thế này.

    Cáo: ủa gì kỳ vậy? Hồi đó em đi uống 12k lận mà.
    Mình: làm gì có, anh đi uống có 5k àh em.
    Cáo: vậy hả? / ra vậy / ... (nói chung là đồng ý với mình luôn ko thèm cãi nữa ==> bó tay =)))

    Nói chung có phản ứng cũng khá yếu ớt, chả biết ngây thơ thiệt hay cố tình giả vờ ngây thơ nữa =)).

    Bác đỡ được thì tư vấn tiếp cho mình nhé ^^.
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ta phải tạo được sự nghi ngờ trong đầu gái. và gia tăng cường độ, kích thích sự hiếu thắng , đó mới là vấn đề cốt yếu của phương pháp này.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nó nói dòng chữ màu đỏ ấy thì túm tay nó " chưa gặp VŨ PHU ĐẠI THIẾU GIA bao giờ hả" rồi véo, thọc léc. nói chung là chú phải diễn xuất tự nhiên như THÀNH LONG đứng trước ống kính VTV ấy.
  5. Enough169

    Enough169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Áp dụng quá máy móc và ko thực tiễn :-??
    Phải nhắm vào những điểm gái thích, gái biết để mồi thì chúng nó mới bị lôi vào chứ [-X
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Bạn có nhiều hơn 3 sự lựa chọn :

    1. Tìm mọi cách để gia tăng tiếp xúc, đi chơi, tránh tỏ tình, không tặng quà và kiểu gì 80% các cao thủ trên này đều khuyên phải tìm cách mà nắm tay, vuốt tóc, đụng chạm .. rồi thì bơ với nói chuyện thì phải nâng hàng + dìm hàng nhịp nhàng như chơi bập bênh. Cái này sẽ được các cao thủ nói chi tiết. Tớ là thấp thủ nên ko đủ thời gian làm việc đó.

    2. Đóng vai anh trai tốt ( tuần nc 1,2 lần, khéo léo để ý xem em nó đang quan tâm thích thú lĩnh vực gì và giúp đỡ trong tư thế: anh khá bận bịu nhưng vì em mắt to, hoặc môi đỏ .. hoặc ngộ nghĩnh (lý do kỳ cục 1 chút càng tốt, tiêu chí là phải lạ, bất bình thường, gây sự tò mò dù là rất nhỏ) nên anh mới cảm động mà hành hiệp trượng nghĩa). Đại để là rút ngắn khoảng cách thông qua các vị thế trung gian, tạo ra nhiều sắc thái mỗi quan hệ, lúc thì là anh trai tốt, lúc là ĐẠiKa hiểu biết, mạnh mẽ, lúc lại có thể đùa giỡn với em nó như 2 đứa con nít, .... song xuyên suốt vẫn là khéo léo để lộ ra các phẩm chất , các năng lực đáng quý có thật.

    3. Nếu ko thể làm tốt sự lựa chọn (2) thì tốt nhất cứ nghĩ sao làm vậy, tích cực mắc sai lầm (sai lầm nhỏ , chấp nhận được chứ ko phải sai lầm nghiêm trọng, ví dụ tỏ tình khi 2 đứa chưa nắm tay nhau 1 cách tự nhiên là 1 sai lầm nghiêm trọng, nhắn tin quá nhiều, tặng quà quá dày là các sai lầm có thể chấp nhận ... thế nào là quá nhiều thì chỉ có thực tế mới cho câu trả lời chính xác nhất và bạn sẽ nhớ lâu nhất. Tinh thần là thử, thử và tích cực mắc sai lầm nhỏ, ko quan trọng là mắc bao nhiêu sai lầm mà cốt yếu là có sớm nhận ra sự thay đổi nơi hàng phòng ngự, quan sát ý tứ, cách phản ứng của em nó mà điều chỉnh lối chơi cùng chiến thuật tấn công hay ko ... Trong tình cảm, ko có thắng hay thua vì ngay từ đầu mỗi cuộc cưa cẩm chỉ đơn giản là các trận đấu giao hữu, 1 tinh thần Fair-Play sẽ làm nên những trận đấu đáng nhớ, các bàn thắng ko phải là điều quá quan trọng, cái hay chính là sự tinh tế ở từng pha bóng và sau đó mỗi đội đều dần trưởng thành hơn, ko để lại sẹo, ko có thẻ vàng, thẻ đỏ, ko có nước mắt ...)

    Hy vọng vài lời gợi ý sẽ giúp bạn có thể xác định hướng đi có lợi cho cả 2. Em nó dù sao cũng còn đang học cấp III, sự làm chủ hành vi cùng tính cách vẫn chưa hình thành rõ ràng. Việc ra công đưa đẩy, săn đón, dùng các tiểu xảo và sự hiểu biết tâm lý để dụ dỗ em nó vào đường tình có thể là 1 sự lựa chọn ko được cao cả cho lắm. Tuy nhiên mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn lối sống. Nói chung là tùy tâm thí chủ ...
  7. Tram5codon

    Tram5codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chịu anh này ròi
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    mee too :-ss
  9. leno861

    leno861 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0


    1. Về khoản này thì thật sự mình vẫn đang bế tắc, ngoài cách của bác nguoi_ve_noi_dau thì thật sự mình chưa thể xoay ra được cách nào khác cả. Nói chung mình ko quan trọng vấn đề thời gian nhanh hay chậm, chỉ là mình cần tìm một lối đi đúng đắn để có thể đưa mối quan hệ này tiến xa hơn thôi ^^. Các cao thủ nếu được xin hãy tư vấn cho mình thêm những cách khác nếu có thể nhé.

    2. Thú thật với bác, mình đã đóng vai "anh em tốt" cũng quá lâu rồi, nếu không muốn nói là... quá xuất sắc (thật sự là vậy vì ngày xưa có lần chính Cáo đã từng nói chỉ xem mình là anh trai). Tuy nhiên gần đây mình KHÔNG MUỐN đóng vai này nữa, thật sự là như vậy ==> lại quay trở lại điều số 1 T__T.

    3. Cái này thì đúng là mình cũng đã từng mắc phải, và đây là 1 ví dụ điển hình (sau khi mess chúc em nó ngủ ngon vào 1 đêm cách đây 2 tháng :))), kết quả là phải chém gió:

    Ngoài ra cũng đã từng có lần xém chút nữa thành công, nhưng mãi vẫn ko thực hiện được do schedule bé Cáo này kín quá (từ khi cái đoạn chat này có đến nay đã hơn 2 tháng rồi đó các bác :((, giờ chắc em nó cũng quên mất tiêu):

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US KO X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    ---------------------------------------


    Nói chung thì bây giờ vấn đề chỉ nằm ở chỗ: tớ với bé Cáo này chỉ hay gặp nhau qua mạng là nhiều, gần như là ko có dịp gặp ngoài đời T__T. Thế nên cho dù mình là Gà mình cũng thừa hiểu rằng chẳng thể nào xây dựng được mối quan hệ chỉ thông qua cái MÀN HÌNH MÁY TÍNH và NHỮNG CON CHỮ được, nên đành nhờ các bác cao thủ tư vấn tiếp TT.

    P/S: Tình hình là mới vừa thi cử xong nên mới có thời gian vào lại topic này :)).
    Mọi người có thể xem thêm phần UPDATE ở đầu topic nhé ^^.
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    16 mắt nai 12 cuốn lịch. Đề nghị để cháu nó lớn thêm chút nữa;))

Chia sẻ trang này