1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào cho người khác mau ưa mình nhỉ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi VuIT, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào cho người khác mau ưa mình nhỉ!

    Có ai có ý kiến không vậy! Tui rất kết một cô bạn rất muốn làm quen mà không biết phải bắt đầu như thế nào đây. Có ai giúp với

    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Để một người thích mình á , chuyện dễ mà khó đấy , nhưng quan trọng là ko được đốt cháy giai đoạn , vì lỡ đâu bạn lại..... đốt đi đúng cái giai đoạn ko nên đốt thì ... hihì ... hơi phiền đấy , hãy kiên nhẫn và chân thành tất rùi sẽ có hiệu quả thui
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  3. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tôi thì lại thích làm cho người khác ghét tôi,làm như thế thích lắm ý,cứ thử mà xem
    When I Look Into Your Eyes.
  4. khatvongsong

    khatvongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tặng nàng một nụ HÔN và Ga lăng một chút là ổn thui mà.........Cố gắng lên nhá...........
    K_V_S
  5. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đó
    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

  6. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm cho người ta thích bạn thì qủa thật rất khó, may ra chỉ làm cho người ta qúi được thôi.Còn nếu mà thích thì không cần phải làm gì ,ngay từ khi nhìn nếu mà người ta có cảm tình thì người ta đã thích rùi. Quả là khó hiểu nhưng đúng như thế đó. Bạn hãy đối xử với ngưòi ta một cách chân thành, rồi thời gian sẽ giúp người ta hiểu bạn và qúi bạn hơn.

    Cuộc đời thật đẹp. Tôi đã yêu trở lại.

Chia sẻ trang này