1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào chuyển từ bạn thân sang người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nokia1111, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào chuyển từ bạn thân sang người yêu?

    em và Cáo là bạn thân từ hồi cấp 3, toàn xưng Ông - Tôi với nhau, nói chuyện rất thoải mái. có gì Cáo cũng tâm sự với em. Nhưng dần dần, em ngày càng thấy thích Cáo, nhưng bây giờ ko biết làm thế nào để chuyển từ tình bạn sang tình yêu được, vì Cáo luôn coi em là bạn. Bây giờ ngay cả chuyện xưng hô, em muốn đổi thành xưng tên cũng khó khăn. Với lại, có 1 lần, do manh động nên em đã lỡ nói là thích Cáo rồi, lúc đấy, Cáo đã nói là chỉ coi em là bạn thôi, bạn mãi mãi .Nên em cảm giác mỗi lần đi chơi (cả đi chung với nhóm bạn và đi 2 người) Cáo có vẻ hơi ngại khi nói chuyện với em. Nhưng lúc đó cũng đã lâu rồi, bây giờ chúng em lại bình thường, bây giờ em muốn làm lại. Mong các bác giúp đỡ.
    p/s: mong các bác tư vấn về chuyện đổi cách xưng hô đi ạ, em đã cố tình xưng la tôi, và gọi cáo bằng tên, nhưng Cáo ko biết vô tình hay cố ý vẫn xưng Ông - Tôi với em
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác.. rất nhiều đôi rơi vào tình trạng này và đã trở thành... bạn mãi mãi. Làm trái tim tình si đi.. mà đáng lẽ lúc em ấy ngại và tránh ông ông lại càng phải lấn sang tình yêu, giờ trở lại bình thường rồi có lẽ ông nên làm nó bất thường trở lại nữa đi, phá cái tình bạn mãi mãi đi.
  3. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    nên đổi cách xưng hô thành mày tao, may ra còn hy vọng
  4. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn khuyên thật hay đùa đấy? . Biết đâu đối với bạn như thế là đúng, nhưng tôi chắc chắn đối với tôi thì ko thể. Tôi ghét nhất con gái xưng hô với mình là mày - tao, vừa trẻ con vừa ko thiện cảm chút nào
  5. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi biết là thế, nên tôi mới nhờ giúp đỡ, bước đâu tiên là thay đổi cách xưng hô đã. Các bác nào có kinh nghiệm khuyên tôi xem có kế nào ko nhỉ, chuyển sang xưng tên hoặc là anh - em thì càng hay
  6. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    1 trường hợp phổ biến và rất thú vị.... Khi kết thúc 1 tình yêu người ta thường nói: " Mình làm bạn nhé".. trong trường hợp của bạn cũng theo nguyên tắc đó. Đầu tiên là kết thúc tình bạn và sau đó nói: " Mình yêu nhau nhé!" biết đâu lại hiệu quả
  7. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    tui nói thật đấy, không phải cứ chân thành, hết mình và tốt bụng là người ta sẽ yêu mình đâu, nhiều khi những thằng dẻo mồm lại là những thằng chiến thắng, cuộc đời đôi khi thật bạc bẽo
  8. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhớ báo kết quả nhen!!!
  9. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cưỡng...
  10. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, đôi khi nói và làm nó khác nhau lắm bạn ạ, có phải cái gì nói là làm được đâu. Chẳng nhẽ người ta ko có lỗi gì, tự dưng mình gây sự rồi bảo "thôi, ko bạn bè gì cả" à. Tôi sợ lúc đấy chả còn cơ hội gặp lại Cáo chứ còn đợi đến lúc "Mình yêu nhau nhé" --> cách này tôi thấy ko ổn

Chia sẻ trang này