1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào chuyển từ bạn thân sang người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nokia1111, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng thế thật. Nhưng tôi ko nghĩ gọi Cáo là "mày" thì là dẻo mồm . mà tôi cũng ko ăn nói khéo lắm.
  2. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tôi xin, tôi ko muốn mất cả chì lẫn chài, có khi còn bị bóc lịch đâu ạ, tôi và Cáo còn cả tương lai phía trước nữa. Ông xui kiểu này có mà ăn cám
  3. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hic, các cao thủ đâu hết rồi nhỉ? Xin cứu giúp kẻ si tình này.
    thêm 1 số thông tin về Cáo:
    - Cáo đã từng yêu 1 lần
    - Cáo hiện tại cũng có rất nhiều vệ tinh bám theo với đủ ngón nghề cưa cẩm, tuy nhiên Cáo coi là bạn hết -> các bài cưa cẩm Cáo đã từng trải rồi
    - Dường như Cáo ko tin tưởng về sự lâu bền của tình yêu, ko biết là do Cáo nghĩ là người yêu mình ko chung thủy hay là Cáo lăng nhăng nữa. (có lần Cáo bảo với tôi Cáo là 1 người lăng nhăng, nhưng tôi ko tin, do là bạn lâu năm nên tôi biết.)
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ nói 1-2 lần gì đó thì phải. Đại khái chuyển từ bạn thân sang người yêu dễ lắm. Với tư cách bằng hữu thân thiết, đồng chí cứ tự nhiên giả lả ôm ôm cô bé kia 1 vài lần cho tớ ( nhớ làm ra vẻ đùa đùa thiếu nghiêm túc nhá). Rồi lại vờ vờ bạn ơi mình lạnh quá, mồm nói, cẳng phóc lên nằm ngay cạnh bạn...
    Vài lần thế, gái chưa cảnh giác mấy đâu. Nhưng dần dần các nàng sẽ thấy thích thích, khi không được làm thế nữa thì lại đâm ra thiếu vắng, nhớ nhung... Và hè hè hè, ấy cũng là lúc tình bạn đã chuyển thành tìn iêu
    (Đối với tớ, chỉ có em nào xấu gái mới họa may làm bạn được với tớ, chứ xinh thì tớ đã âm mưu làm thịt rồi )
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Giải pháp của đ/c tdna vừa phác họa xem ra khả thi hơn cả, đ/c Lê Văn Tám cứ thế mà thi hành.. Tuy nhiên đây là pp chỉ dành cho người có kinh nghiệm và kỹ năng. Không biết trình độ chú cỡ nào.!? làm việc ấy muốn thành công đều cốt yếu nhứt thiết.. là không run tay, run chân.. phải linh hoạt và uyển chuyển, làm mà xem như không làm.
    Cũng phải tính toán toán lên kế hoạch chi tiết, tgian, địa điểm.. làm sao để địch khỏi nghi ngờ. Thời cơ chín mùi hãy tự châm xăng, bật quẹt đốt lên ngọn đuốc sống LVT. Yên tâm đi, không sao đâu.. nếu em gái là người bình thường không bịnh hoạn gì, thì chỉ qua một vài lần là cháy thành than.
    Sao chú xem trọng chuyện xưng hô đến thế, ngày xưa anh và chị của chú bằng tuổi nhau.. thì cũng xưng tên đấy thôi, anh chẳng thèm để ý hay quan tâm chuyện nhỏ ấy. Tâm trí phải để lo và nghĩ đến chuyện đại sự chứ, nhắc lại anh mới nhớ.. sau đó vẫn xưng hô với nhau bằng tên, chỉ có lúc đốt đuốc cháy thành than mới xưng hô với nhau là anh-em.
  6. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ui xời, nhảy chồm chồm lên người nhau thế mà còn để địch không nghi ngờ, lại còn uyển với chả chuyển nữa, nẫu hết cả ruột. Nhưng em cũng thấy phục 2 bác tè tường với bác Hổ mang sư phụ đấy, em vote mỗi bác 1 phát 5* rồi đấy
  7. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được nokia1111 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 08/05/2006
  8. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình đi chơi với Cáo, nói chuyện bình thường thì như pháo rang, hễ mình cố tình nói mấy câu riêng tư, tình cảm 1 tý là y như rằng Cáo:
    1 là im bặt, hoặc lại lảng ra chuyện khác ngay
    2 là lại lái ra thành chuyện cười
    Mấy lần đều thế. Công nhận Cáo này cũng đã thành tinh rồi, cộng thêm với ý nghĩ cũng hơi ngây thơ, hoặc có thể cố tình ngây thơ nên mọi lời nói, cử chỉ bày tỏ tình cảm của mình, Cáo đều ra mặt là bình thường (tỉnh bơ như ko )
    To tdna: cảm ơn bác, tôi sẽ thử cách của bác xem, nhưng mà cũng khó đấy, bởi vì bây giờ lớn rồi, ko còn trẻ con, nên là mọi hành động đều phải trả giá (bác thử nghĩ xem, bình thường bao nhiêu năm rồi mình ko làm kiểu đấy, nếu làm thì sẽ gây bất ngờ, còn ko biết là tốt hay xấu nữa.)
    To tetuong02: bác ngày xưa xưng tên là quá tốt rồi, tôi đang phải đi dần từng bước đây này.
    to all: ko biết mình đặt cho Cáo 1 biệt danh nào đó iu iu 1 ty có phải là biện pháp hay ko nhỉ, từ đó khi gọi thì cứ biệt danh mà gọi, hè hè
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    A cảnh báo chú, Gái của chú đã cảnh giác rồi, vì chú đã thổ lộ một lần, chú mà làm theo cách chú tdna thì xôi hỏng bỏng ko ngay, Gái của chú là đang mún tìm ở chú sự đứng đắn của cái tủi hơn của chú kia. Gái lun đánh giá thấp khả năng ... lưu manh của bọn cùng tủi. Chú mà làm theo cách chú tdna lúc đấy mà có thằng già hơn chú, như a chẳng hạn, nhảy vào wấy rối e nó là chú tèo.
    Về chuyện chú mún thay đổi cách xưng hô, a nghĩ thôi, ko cần đâu. Chú nghĩ ngắn wá, Gái đeos thích cũng fải. Fải hưóng đến cái đại cục, tỉu tít bỏ wa. Sau này thành công rồi, chú thích gọi Gái là gì chả được, con heo mập chỉ bít ủn ỉn của a.
    Cho fép a đoán nhé, chú và Gái vẫn đang đi học. Tuy là chỗ chơi lâu năm, nhưng chú cũng chỉ mò đến chỗ Gái chơi như là một thói wen, chả wan tâm tìm hỉu gì. chú và Gái chả bao jờ nói chuyện một cách nghiêm túc về cuộc sống và tương lai. Với Gái ko chỉ những câu tán tỉnh ngợi khen mà fải để Gái thấy rằng chú cũng là một thằng cũng thực tế cũng bít lo lắng cho tương lai. Mej, chú cứ tan tỉnh, khoác lác, nhố nhăng ... Gái nó dám trao thân cho chú chắc.
    Nghe chú kể, a thấy Gái của chú sống bình yên wá. Mà Gái đang yên bình thì còn wái gì chỗ dựa. Thỉnh thoảng chú nên nói chuyện với Gái về những khó khăn trong cuộc sống, ko nhất thít fải là của chú, về những dự định tương lai wa đó cảm nhận xem Gái nghĩ gì. Nếu đang đi học thì là khó khăn cũng những kì thi rồi việc làm khi ra trường rồi thì nhà ở v.v... Nói túm lại, chú có thể làm mọi cách để Gái cảm thấy mong manh, chông chênh, íu đuối v.v... thì nó đó tức khắc Gái sẽ fải tự mà ... dựa vào chú.

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 09/05/2006
  10. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác này nói đúng quá, cảm ơn bác nhé. Quả thực bây giờ Cáo tỉnh lắm, rủ đi chơi 2 đứa rất khó (đi cùng cả nhóm thì vô tư) . Lúc lừa mãi mới rủ đi chơi 2 đứa được thì Cáo toàn nói chuyện linh tinh về chuyện ở lớp Cáo. Cáo lại thuộc loại tự lập, ko dựa dẫm vào ai cả, có chuyện gì đều tự giải quyết.

Chia sẻ trang này