1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào chuyển từ bạn thân sang người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nokia1111, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu kiến của em thì đại ca cứ mời Cáo đi uống nước , vào quán lịch sự lãng mạn mà các đôi hay đến .
    Nhìn thẳng vào mắt nói chuyện xoay quanh chủ đề là đã từ lâu rồi " Tôi " ko coi " Ông " là bạn nữa . Đừng để Cáo già đánh trống lảng !
    Kết thúc là câu " Tôi yêu Ông " , hay là " Tôi yêu Bà " chẳng hiểu là giữa 2 người xưng hô thế nào ! Đứng lên thanh toán tiền đi về .
    Xong rồi đến đâu thì đến .
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào tự lập đều bít lo xa và chu đáo.
    Chú cũng học ở nó đi, lo xa và chu đáo.
    Tin wyết là chú ko đề cập đến tình cảm nữa, ko wan tâm đến vịt đổi cách xưng hô nữa. Nếu chú mún hạ gục Gái, chú fải thể hịn như là chú và Gái đã iu nhau mej nó ròi, hỉn nhin chú và nó là một đôi. Chú ko fải lăn tăn đến vịt làm thế nào nữa cả mà là làm cái j`. Chú iu Gái thì chú fải wan tâm đến Gái, chăm sóc Gái và thể hịn là mình chả vụ lợi j` xất.
    Đứa nào tự lập thì tình cảm cũng íu đúi, cho dù chúng nó giấu như mèo, tinh ý thì mới fát hịn đực. Chú wan tâm đến nó, nhẹ nhàng ko lộ lĩu ko kể công và tối kỵ để nó khó chịu.
    Một vài ví dụ để chú tham khảo:
    1. Đứa nào chả có lúc mệt, chú fải wan sát và tinh ý một tí, khi nào nó mệt mỏi làm xe ôm cho nó, đưa nó đi dạo hoặc ăn ún hoặc film ảnh, những cái nó thích ấy.
    2. Xem nó có sở thích j`, film ảnh nhạc nhẽo sách vở, thỉnh thoảng mua tặng nó những món wà lin wan, ví dụ một wyển sách hay mà nó wan tâm, một bộ film đang hot hợp gu của nó, một đĩa nhạc có những bài nó ưa thích v.v...
    3. Thỉnh thoảng ngồi tâm sự với nó về nhân tình thế thái và tương lai sự nghiệp và gia đình bạn bè, trong ~ cuộc nói chịn như thế, nhất wyết fải fun ra vài câu trít lý về cuộc sống về tình iu về bất cứ cái j` mà chú và nó đang đề cập đến.
    Cứ thế đã nhé, mà a nhắc, a gọi Gái của chú là nó được còn chú thì tuỵt nhin là cấm.

  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chứ này ko lên báo cáo tình hình với Bộ Tham Mưu à ???

  4. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em đang vote cho bác, định viết bài báo cáo để xin ý kiến của bác. Bác quả là cao thủ, em sẽ thực hiện đúng lời bác dạy. Tình hình là em đã mời được Cáo đi chơi vào cuối tuần này, quả thực mời được Cáo khá khó khăn, mới đầu em dùng chiêu của Bác Quacker, nói là :" Cuối tuần này tôi định đi chơi, L có muốn đi cùng ko". Rồi sau đó Cáo trả lời "uh, đi đi...." Nhưng khổ nỗi, Cáo muốn đi đông người, tức là rủ thêm mấy đứa bạn nữa (bạn của cả 2 đứa mà). Nhưng em quyết ko đồng ý, bảo là "chỉ 2 đứa thôi, ko đi thì tôi đi 1 mình. Tôi ko thích đi nghe nhạc mà đi đông người" Cuối cùng Cáo cũng đồng ý đi, nhưng vẫn vớt vát lại 1 câu bảo là sẽ nhắn lại sau.
    Tình hình là buổi đi chơi tới này khá khó khăn vì em và Cáo cũng ít nói chuyện với nhau lắm, thỉnh thoảng nhắn tin, nháy máy hỏi thăm với lại Cáo và em đều đang phải ôn thi nên cũng căng thẳng. Em mà đi chơi với bạn bè bình thường thì nói chuyện cũng được, ko đến nỗi ít nói lắm, nhưng ko hiểu sao, đi với Cáo, tự dưng mình ít nói hẳn, chả ý kiến gì
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú làm anh nở mặt nở mày lắm .
    Fải dứt khoát, vịc chú mời Gái thì chỉ có Gái, ko có bất kỳ cái đui nào, nghĩa là chú và Gái đi với danh nghĩa là đôi tình nhân .
    Có một số sai lầm mà các chú Zai thường mắc fải là ... wá nghe lời Gái, dẫn đến tâm lý coi thường của Gái. Fải thể hịn cho Gái bít, chú wyết đón ko fải vì mún lấn át Gái mà chú đủ sức che trở cho Gái. Lần này chỉ chú và Gái đi chơi, wả là trình của chú lên khác nhanh, chúc mừng chú. Nói gì thì nói, Gái cho dù thế nào vẫn là Gái, mong manh và íu đúi, đìu wan trọng là fải tìm ra đỉm íu đó.
    Lần này đi chơi, thế là tốt.
    Chú cũng đừng wá wan trọng về vịc đi chơi này như là một chín công mà lại ảnh hưởng xấu đến tâm lý, hãy coi đó như vịc bình thường tất íu fải đến. Một đôi tình nhân đi chơi với nhau mà, thường thôi . Đi nghe nhạc, thế là tốt rồi, anh tin là Gái cũng thích bủi nghe nhạc đó. Chú cũng đừng wan trọng wá vịc fải nói gì, đừng tưởng tượng theo kỉu lập trình sẽ nói j` để Gái nói gì và tiếp theo chú nói j`, cứ kệ nó, cứ xem như một bủi gặp gỡ đi chơi bình thường như bao bủi đi chơi gặp gỡ trước đây của chú và Gái. Đôi khi làm cho Gái chưng hửng một tí lại có hịu wả cao. Chú cứ tâm lý lại lún cún mà lộ nguyên hình là con Gà Gô thì toi công anh .
    Hãy tỏ ra wan tâm hơn, đến sớm hơn jờ hẹn khoảng 5 fút, để Gái có tâm lý mong chờ. Khen một cái j` đó của Gái (wần, áo, tóc) anh tin là hôm đó Gái sẽ có một đỉm mới như một bài kỉm tra về sự wan tâm của chú, thậm chí ko có cái j` mới chú cứ khen đại một cái j` đó coi như mọi lần chú ko để ý và hôm đó chú để ý hơn. Nhất wyết là đi cùng nhau trên 1 loại fương tiện (1 xe đạp hoặc 1 xe máy hoặc 1 taxi v.v...) để gần gũi hơn. Fải tỏ ra hãnh diện khi được đi cùng Gái, "nâng niu" Gái như là wý nhất.
    Fải tự nhin nhất để có chịn còn đủ tỉnh táo mà nói cho nó linh hoạt.
    Thôi cứ thế đã.

  6. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    y kien cua tiamorempre hay quá nhỉ , toi thay anh ban nokia vong vo tam quoc nhu thế la đủ rồi. chơi bài ngửa đi.
    bạn hãy can đảm lên :
    chọn địa điểm thích hợp
    không gian thích hợp
    thời gian thích hợp
    kiên quyết ko cho Cáo có cơ hội đánh trống lảng
    ....... va ....... nói toạc móng heo ......
    đến nước này thì dc ăn cả ngã về không .
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Theo tình hình là hết sạch hy vọng rồi pác ơi. Theo như kinh nghiệm của em thì nếu pác tiếp tục chỉ mang thương đau vào người thôi.
    Mà làm bạn thân là sướng nhất đấy, trong lúc này mà pác kô cư xử cẩn thận rồi bạn thân cũng chả còn ý chứ nói gì tới chuyển sang TY.
    Mong pác vui !
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ hồi học cấp 3 rất thích 1 em trong lớp. Cô bé này xinh, ngoan lại thông minh học giỏi nên tớ không hề đơn độc trong biển người xếp hàng vì lợi ích 10 năm trồng cây si trước ngõ nhà nàng.
    Trong số những thằng cha căng chú kiết đó, có 1 chú tên là Thông. Chú này là hàng xóm của cô bé kia, là bạn từ hồi còn cởi truồng tắm mưa với người mà tớ yêu dấu . Gã này có lẽ hay ngứa mồm nên lâu lâu lại hát những câu cực kỳ ngu xuẩn, ví dụ như : Cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung 1 lớp, cây bưởi sau vườn man mác hương đưa... Điều đặc biệt là chú học với cô bé kia từ năm mẫu giáo tới năm 12, đến khi thi đại học chú cũng thi chung trường với nàng.
    Bẵng đi một dạo, chú tâm sự với tớ rằng chú rất yêu cô bé ấy. Lúc đó mình đã ở một nơi rất xa nên không còn là đối thủ tiềm tàng của chú nữa. Thế là tớ xúi cu cậu tỏ tình , nhưng mấy lần sắp mở mồm thì cô bé kia lại lảng tránh. Tội nghiệp gã si tình.
    Rất nhiều chú tán cô bé kia, trong lớp tớ có 3 thằng cùng tên ( như tớ ) thì duy nhất chỉ có tớ là chưa tỏ tình với nàng Vui phết, có lần nàng bảo mình là gã tử tế nhất, còn mấy tay kia chỉ làm bạn với nàng với một mục đích cưa nàng và khi không thành công thì trở mặt này nọ
    Nghe nói nàng đã có người yêu mấy năm nay. Có lẽ nếu bố nàng không mất thì đám cưới đã diễn ra. Thỉnh thoảng mình vẫn nhớ đến nàng, nhưng với nỗi niềm buồn nhiều hơn là vui. Cứ thấy cái gì đó hẫng hụt. Hiện hữu đó nhưng chẳng bao giờ với tới được.
    Mà thôi, cuộc sống là vậy. Muốn hay không thì nó vẫn tiếp diễn.
  9. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    bác ui có gì em với bác trao đổi qua YM nhé , chuyện bác hay vãi , giống chuyện của em ạ,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Đôi khi tình yêu vẫn thế
    yêu nhau chỉ vì yêu nhau
    Bác giống em quá...........................Thiện tai thiện tai
  10. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quen biết Cáo bao năm, ko biết bao nhiêu kỉ niệm để mà kể, vui có, buồn có. Mới hôm kia thôi, Cáo gọi điện cho tôi, hỏi về cách giải bài tập cho?em của Cáo (em Cáo mới học cấp 1), hà hà. Mình với Cáo bàn bạc cách làm. Mình lôi cả sách chuyên ngành để hướng dẫn làm. Thế mà ko hiểu sao đến hôm qua em Cáo về bảo là làm sai gần hết (ko hiểu mình sai hay cô giáo nó sai nữa, nhưng sách của mình thì chắc chắn ko sai rồi ), cũng may là bài đấy ko lấy điểm --> làm mình với Cáo cứ cười mãi. Đáng ra hôm qua phải lên mạng báo cáo cho nóng hổi, nhưng mình phải lên trường nhậu cùng mấy thằng bạn. Trong lúc học thi căng thẳng, cách giải tỏa hiệu quả nhất chỉ có uống với nhau vài chén là sướng . Mình nhớ có lần Cáo phải giả bộ có người yêu, thuê 1 thằng bạn đến giả vờ người yêu của Cáo để cho 1 thằng đang tấn công ác liệt nhất phải ?othua trên thế thắng?, rút lui ngay lập tức. Điều mà mình phân vân, nghi ngại là sao Cáo ko làm kiểu đấy với mình, hoặc ít ra Cáo cứ nói thẳng với mình là Cáo đã có người yêu, hay đã thích thằng nào rồi. Nếu Cáo làm thế, mình sẽ tự rút lui, vì trong thâm tâm mình, mình chỉ muôn đùm bọc, che chở cho Cáo, luôn mong Cáo được hạnh phúc. Nếu Cáo mà có người chăm sóc rôi, mình sẵn sàng rút lui. Mình nghĩ, có thể Cáo nể nang mình, ko muốn mình buồn. Thế nên mới có chuyện mình và Cáo ngại ngùng khi đi chơi. Nên bây giờ mình rút kinh nghiệm, đi chơi cứ nói chuyện như bình thường, nhưng mà bây giờ để ý chăm sóc Cáo hơn
    To asset & tiamorempre : ko được đâu 2 bạn ạ, mình bị 1 lần rồi và mình ko muốn lập lại sai lầm đó

Chia sẻ trang này