1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào cứu cháu tôi?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi doi_retdong_ve, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật, mạng người chứ có phải cỏ rác đâu, thôi , khuyên bảo bà ấy suy nghĩ ký đi, dù sao cũng chắc chắn là con mình rồi, Phật dạy cứu một mạng người hơn tu 7 kiếp, ko nên vì suy nghĩ nông nổi nhất thời mà bỏ con. Con gái mà tính cách như thế thì vứt, con còn không tiếc thì ....
    Khuyên nhủ , thủ thỉ tâm tình thôi
  2. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    1- Hổ dữ không ăn thịt con, vấn đề cháu chắt em hok phải ngợi.
    2- Chỉ vì chồng kể về 1 cô bé nào đó mà đòi ly dị ==> Trước sau gì cũng không thể sống chung được với nhau nếu bà chị kia có cái kiểu đây, tốt nhất bảo anh trai em ly dị luôn đi, chị ủng hộ
  3. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Bà? chì dĂu ghen kinh nhĂ?.
    Theo em thì? bà?o Ăng anh là?m như trong phim hà?i gì? cù?a VN (em ko nhớ tĂn) Ắy. LẮy à?nh bà? vợ ghèp với 1 thf?ng nà?o 'Ắy (thf?ng cò rĂu quai nòn chf?ng hàn ) rĂ?i vĂ? là?m Ă?m lĂn cho bà? Ắy sợ
  4. anhthyvo

    anhthyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    theo mình bạn nên an ủi chị ấy, rồi giả vờ lên án ông anh mình, lên kế hoạch gì đó để phạt anh ấy. Chủ yếu là để chị ấy thấy mình được bênh vực và hạ cơn ghen thôi.
    tuy nhiên mới nghe chồng kể chuyện (ko biết tới đâu) mà làm dữ như thế thì cũng sợ thật. Làm hoài có ngày mấy chồng đấy.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng là vừa hình thành, chứ chỉ cần 2, 3 tháng là người ta có bản năng làm mẹ, chẳng đời nào mang mạng sống con mình ra doạ dẫm thiên hạ thế đâu!
    - Bác chủ topic: : An ủi, bênh vực và khuyên răn có tình có lý bà chị! (Nếu chỉ an ủi thôi, nhiều người kô sáng mắt ra được đâu! )
    - Bố mẹ bà bầu: Chửi cho bả 1 trận để biết đường làm người nhớn! (cái nì bác chủ topic phải buôn dưa lê! )
    - Lão chồng: Câm ngay ba cái câu chuyện láo toét đê, biết vợ hay ghen còn đú!
  6. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ kinh nghiệm vụ này đây, em có hay được an ủi không? bé heo
  7. derby_man

    derby_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chắc bà bầu này địhn nắn gân ku chồng đây. Tớ mà là ông chồng kia tớ cho mấy cái bạt tai cho chừa luôn.
    Dạy con từ thuở lên 3
    Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về
  8. derby_man

    derby_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái này thuộc về bản chất đàn ông rồi. Em Heo bảo bỏ la bỏ được ngay đấy
    Bánh mỳ fải có patê
    Đàn ông fải có máu dê trong người
    Hê hê
  9. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Topic này để nhầm chỗ rồi, tớ move sang ben Hạnh phúc gia đình nhé
    [​IMG]Đời sẽ luôn có đôi chúng mình em nhỉ![​IMG]
    [​IMG]
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em toàn đi an ủi chị ợ! Nói an ủi nghe hơi bị "bác sĩ hoa súng", đứa nào kể khổ toàn bị em chửi te tua!

Chia sẻ trang này