1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào cứu cháu tôi?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi doi_retdong_ve, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có máu nhưng đừng có làm, đã làm thì đừng bép xép. Ăn vụng phải biết chùi mép!
  2. traiduongpho1m

    traiduongpho1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nói thật,bà trẻ này cưới về làm vợ mới là lạ,kể cả nói đùa,con người chứ có phải đồ vật đâu mà bỏ dễ thế,khổ thân cho a kia wá
  3. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Làm em mất cả chiều nay ngồi năn nỉ bà chị dâu. Ông anh em đang xanh cả mắt vì bà chị đòi về tâu với ông bà nhạc. Mà khổ lắm cơ ông bà nhạc của anh em thì lại hơi cổ hủ và lạc hậu. Em năn nỉ gãy cả lươĩ và nói xấu (một chút thôi) ông anh em. Em nói bí mật các bác trai nhé có cưa gái thì mua card điện thoại mà cưa ai lại để mang bill về như anh giai em thì ... ngu quá. Khổ thân cháu em ko biết thế nào.
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cho bà chị dâu xem cái link nầy đi, nhá Nội dung link thế là đủ đô có thể khuyên giả bà ấy nghĩ lại rồi đấy
  5. thiepcuoionline

    thiepcuoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    noi cho ba chi dau loang ngoang la cho len duong luon. Ca chon vua vua thoi. noi ba day goi dien cho thiep cuoi thiep cuoi xu ly ho cho.
    cam on da lang nghe
  6. cogaimiensoncuoc

    cogaimiensoncuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn yên tâm đi chắc chắn chị dâu bạn sẽ không bỏ em bé đâu nhưng anh trai bạn thì thật đáng ghét, minh ghét anh trai bạn.

  7. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, nhưng nhà bạn thật là "vô phúc". Cả anh trai lẫn chị dâu đều chẳng ra gì cả
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Anh trai bạn thật thà kể về một cô bé nào đó với chị dâu anh bạn có kể thật hết không ????
    Mức độ sự thật đó có nghiêm trọng khiến chị dâu bạn đòi hỏi phá thai hay không ???
    Xét cho đến cùng vấn đề này gốc rễ từ anh trai bạn và chỉ có anh ấy mới giải quyết ,làm nguội đi cái cục tức trong lòng chị ấy.
    Bảo anh ấy chịu khó chăm sóc chiều chuộng chị dâu, để chị ấy tin mình là người duy nhất được chồng yêu thương , nên mới chọn mình làm vợ chứ không phải cô bé abc nào đó trong quá khứ
    Mà thực lòng đàn ông có nói yêu đến bao nhiêu nhưng không có ý lấy người con gái gái làm vợ ..thì lời yêu đó có nghĩa gì đâu
    Bạn hãy nói với chị ấy ...
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ ông anh họ này , bà chị em và em đã kết luận một điều rằng: các ông muốn gọi đt cho ẻm nào thì làm ơn gọi ở cơ quan hoặc dùng trả trước mà gọi nhá, đừng để đến lúc cuối tháng bill nó về, nó lồ lộ ra cái số chết bằm nào đấy thì hay ho to! Ghét nhất đàn ông củ chuối và dê. Hôm nọ vừa chứng kiến một vụ tương tự liên quan đến việc gọi đt cho gái, chán chả buồn chết.
  10. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    _________________________
    Oh, mình cảm ơn tất cả các ý kiến góp ý của mọi người nó đã giúp tớ được rất nhiều. Ông anh trai này của tôi là ông anh họ bạn ah. Dẫu sao thì tôi cũng thấy bực mình và tuyên bố với anh tôi rằng nếu có chuyện gì với cháu tôi, tôi sẽ "từ" ông ý. Chán cái bọn đàn ông này. Bà chị dâu tôi thì tôi cũng nản quá vì cái tính ầm ỹ này. Lỗi cũng tại mình cứ tin vào những gì bà ý thể hiện khi yêu anh mình. Hị hị!

Chia sẻ trang này