1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào đây, ca này rất khó, ai giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien0606, 19/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình với cáo đã yêu nhau cũng lâu, thời gian gần đây tình cảm 2 đứa xuống dốc không phanh, thế là cáo đòi chia tay, mình cố gặng hỏi, lúc thì cáo bảo "mệt mỏi và ko biết tình cảm của cáo đối với mình giờ ở mức độ nào nữa", lúc thì bảo "mình với cáo không hợp nhau nên không thể tiến triển gì hơn và mong mình hiểu cho cáo mà để cáo ra đi", lúc thì bảo "cáo ko xứng với tình yêu của mình", rằng "người như mình sẽ sớm tìm đc người khác phù hợp thôi", hiện giờ cáo cũng đang có người theo đuổi mà chắc là chưa yêu người ta vì tụi mình mới chia tay,
    Trước khi lên đây nhờ tư vấn : mình đã làm sai rất nhiều bước cơ bản, bây giờ thì mình nt, gọi điện cáo đều ko trả lời, tới nhà cáo ko ra gặp, hôm trước xoắn quá có nt
    nói là "yêu cáo rất nhiều" thì cáo có nt lại bảo là : "cáo xin lỗi, và mong mình hiểu cho, cáo ko xứng với mình đâu, có nhiều chuyện mình ko hiểu gì về cáo hết, người như mình rồi sẽ tìm đc ai đó phù hợp hơn cáo"

    Các bác giúp em vụ này với đc ko? Làm sao để quay lại vì mình vẫn còn yêu cáo nhiều, dù là hy vọng nhỏ thôi cũng đc, thank các bác.
  2. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    nó thử bác đấy mà.quan tâm e nó nhiều hơn nữa+gào thét khóc lóc kiểu " anh đau khổ vì mất em ".chúc bác sớm đc phang e ý !
  3. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Như này thì phang...vào đâu hả bác?[:P]
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Không đi được Nhà Nghỉ thì giờ phải Nghỉ
  5. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    qua giai đoạn thử thách thì tự e ý dạng háng ra mời gọi chủ top thôi
  6. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mời gọi chủ top thì không phai qua giai đoạn thử thách đâu, có gái chả thử thách làm gì, phí công, anh chỉ cần làm sao để em yêu anh là đủ. Anh làm đi, rồi phang thế nào cũng được cơ mà [:D]
  7. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @xinloiemyeu mình cần được mọi người tư vấn chứ ko cần bạn phải đá xoáy mình như thế,
  8. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì chủ top nên lặng 1 thời gian, nếu theo lời chủ top nói thì bước cơ bản sai nhiều, nghĩa là trong ván cờ này chủ top đã đi quá nhiều nước cờ xấu. Nên không bàn luận đến việc gái có tình cảm hay không thì vấn đề là bạn ý đã xù lông nhím với chủ top rồi, Nếu bạn làm bất kỳ 1 hành đông nào thì cũng có khả năng bị hiểu sai hoặc không được trân trọng như bản chất của nó. Giờ bạn đừng manh động nhiều, sẽ làm cho bạn gái bị ngột ngạt. Đừng gây thêm bất kỳ áp lực nào, kể cả nỗi nhớ của bạn cũng vậy.Hãy nói 1 lần với cô ấy là bạn vẫn còn tình cảm, tuy nhiên, bạn luôn tôn trọng cáo. Sau đó thì quan tâm theo kiểu nhẹ nhàng với mật độ không dày. Sau 1 thời gian, khi bạn ấy xẹp cái lông xù xuống thì tính tiép :D
  9. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    t đá bạn làm gì.t chỉ nói những gì t từng trải qua thôi.
  10. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Cái này là vô vọng rồi. Hy vọng quái gì, ko biết cậu vào top này lâu chưa, chứ những ca như của cậu là tạch gần như 100%. Cậu phải nhận ra ván đè cơ bản là e nó chán cậu, và đã tìm dc thằng hơn cậu. Nên chia thì chia, sợ gì. Đời ko thiếu gái, hiểu ko?

Chia sẻ trang này