1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào đây???giúp em với!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RainInWC, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RainInWC

    RainInWC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào đây???giúp em với!!!!!

    thú thực là em rất tồi trong khoản tiếp xúc chuyện trò với con gái , tuy rằng em có thể nói chuệyn điện thoại với em ý hàng giờ đồng hồ, nhưng khi tụi em gặp nhau thì cả 2 chẳng nói đc gì cả ,nhìn nhau 1 lúc rồi luống cuống lấy cớ...chạy về , em run,(và cũng thực là chẳng biết nói thế nào.... , khoản kưa cẩm tán tỉnh em kém lắm )

    làm thế nào để tháo gỡ tình trạng này đây?? cứ thế này thì tụi em ko ổn mất...ngày ngày tháng cứ điện thoại mãi à

    (tụi em nói iu nhau qua đt rồi )
  2. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhát gái, ...
  3. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Kém nhỉ, tỏ tình qua điện thoại hả, rõ chán, con trai kiểu gì tệ thế Cứ nghĩ rằng người ta cũng run như mình, cũng dát như mình, chẳng khác gì nhau cả và đừng chạy trốn, thà nói những câu ngu ngốc còn hơn là lảng tránh và ko nói gì Cố lên
  4. colletto

    colletto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng cẩu toàn quá, hãy thành thật với chính bản thân mình và người bạn gái đó. Trong tình yêu, có khi những hành động ngốc nghếch lại đáng yêu và gây ấn tượng hơn là những hành động có toan tính sắp đặt. Hãy đơn giản hoá vấn đề đi, nếu bạn không nhìn được vào mắt thì nhìn vào môi hoặc trán của đối tượng là cũng được rồi. Hành động từng bước một, lúc đầu là nắm tay...cố lên nhé:D Chúc thành công!!!
  5. RainInWC

    RainInWC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hơ....vụ tỏ tình qua đt đó cũng là do hoàn cảnh xô đẩy
    đúng là điều đó làm em đến giờ vẫn hối tiếc
    đang suy nghĩ làm thế nào để sửa lại lỗi lầm này đây
    thường thì khi các bác gặp đối tượng các bác hay nói những chuyện gì ạ???
  6. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko biết nói gì thì làm gì đó vậy Em ý có thích ăn, uống, xiem phiem, đá bóng (!), cầu lông, tập thể dục nhịp điệu, bơi, hay gì đó khác ko?
  7. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái đó chịu nhận lời yêu ấy qua điện thoại à? Chẹp... bạn gái đó còn dễ tính chán nên tớ nghĩ rằng nên cởi mở một chút, đừng nghĩ nhiều quá hàng ngày chỉ cần tiếp xúc và nói những điều mình muốn nói hoặc những câu chuyện hài hước cũng làm cho không khí xung quanh đỡ ngại hơn !
  8. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cậu tán qua đt cả tiếng đồng hồ mà bảo sợ là thế nào? gặp hoài thì nó hết thôi, nếu không thì làm thịt một con cóc lấy gan ăn, thế là hết sợ
  9. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cậu cứ nói là:
    Hôm nay trời đẹp quá
    Nhà anh có 1 con cá
    Em có thích ăn cá ko?
    .....
    Đảm bảo cô ý thích liền
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    chậc, ko nói đc thì ko cần phải nói nữa, action luôn

Chia sẻ trang này