1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào đây????? Khó quá!!!!! Các cao thủ xin giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlotus, 30/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thế chơi hay nghỉ đây
  2. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chuyện này ko thể tranh skhỏi dc dâu.
    Nếu yêu nhau thì phải chấp nhận thôi.
    Con gái đi du lịch lại đi . thế là hoà.
  3. hoanghai710

    hoanghai710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì lúc đấy cứ nói đến chuỵện khi nào anh bảo bố mẹ anh sang nhà em nói chuyện cưới xin nhỉ, gì chứ cứ nói thế thằng nào cũng rụt lại ngay cho dù là yêu nhau và có ý định thật lòng nhé
    Kinh nghiệm bản thân đấy (mình là giai nhé) sau khi các cụ nói chuyện xong thì mới chén giờ có thằng cu >2tuổi rồi
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    2 tháng thì hơi nhanh
    cái việc đi du lịch này bạn ko thể cấm chỉ có thể trì hoãn
    cố đc đến bao h thì cố
  5. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vụ tư vấn vẫn cần chứ nghỉ là nghỉ sao được.
    Với gà thì đến C là tốt lắm òi. Mún dừng lại ở C mặc dù hắn cũng có ý định nghiêm túc . Nhưng nhà cháu ở quê ra tp cháu sợ các chú tp lắm nên lúc nào cưới hỏi đàng hoàng chú không đòi thì cháu đòi. Còn bây giờ thì ............. CẤM. Cơ mà chả nhẽ đi chơi với nhau lại không cho kis vì sợ đi tới F tới O và cuối cùng là Z thì mất toi buổi đi chơi hay ho . Buồn quá cơ .
    Để lần sau nhà cháu thử áp dụng mấy chiêu các bác chỉ cho mới được. Chẹp nhiều lúc cháu ước lấy bố nó thằng nào đi đỡ mất công lo giữ mệt hết cả người. Hoặc đủ dũng cảm để ừ cái cho giai nó coi thường nhưng nhà cháu sĩ diện lắm cho ai cái gì là phải được cảm ơn không ít ra là không coi thường chứ đã mất lại còn bị coi thường thì ĐIÊN À Chết vì sĩ mất thôi
  6. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    -Cho anh đi em ,đừng cho thằng ấy .Muốn cấm ko fải dễ ,em phải có nghị lực cao lắm ý!
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    trước cũng bị ng` yêu quạt cho 1 trận vì cái tội tay chân hay đi "du lịch" cơ mà đúng là cái chuyện này bọn anh có "hứng thú cao lắm " em ạh thôi cho cháu nó nhịn 1 tháng xong rồi cho cháu thử tí cho biết mùi đi , miễn là ko have xxx là đc , ôm hôn mãi mà tay cứ để nguyên ở eo thì khó chịu lắm , chả định bênh các chiến sỹ đâu cơ mà sự thật phũ phàng là giờ chiến sỹ nào cũng có cái bệnh đấy, các vị cứ cấm xong rồi dỗi >>>>cãi nhau >>>>chia tay xong rồi có yêu thằng khác thì nó cũng vẫn sẽ ở cái vòng luẩn quẩn này thôi , ko có ý muốn bảo chủ topic phải dễ dãi trong chuyện này cơ mà nếu cảm thấy , cho tay chân cháu nó đi du lịch vài chỗ thú vị đc thì ......
  8. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì sắp tới đừng có mở topic nói "hiếp mi hiếp mi, bf của em đi karaoke có gọi gái"
  9. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    chời, thời buổi này còn quan trọng cái màng...
    xem các topic khác đi, các bác zai trên ttvn đây ko quan trọng đâu, cho nó đi em ạ...
  10. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cháu chạ dại nhỡ sau này cháu lấy thằng khác nó quan trọng cái đó thì sao??????? lúc đó nó bỏ cháu vì cháu mất cái đấy thì bố cháu chôn sống cháu. Thôi cháu cứ giữ lấy cho nó lành. Mí lại cháu cũng không hứng thú lắm thấy nó cứ kì cục làm sao đó

Chia sẻ trang này