1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào đây, tâm sự nhật kí hay là chẳng là gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi assume, 12/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. assume

    assume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đây, tâm sự nhật kí hay là chẳng là gì

    Mọi thứ luôn có thể xảy ra, trước đây là sao nhỉ, đầu tiên mọi người cho là mình chăm và bản thân mình cũng hơi tự hào về điều đó thì phải, rồi sao nhỉ, bỗng dưng mình được cho là thông minh, đôi khi sự thông minh đươc đánh giá cũng thật phiếm diện, Ở trong không gian này là chăm, nhưng ở không gian thấp hơn một chút là thông minh, nhưng có bao giờ tự xét lại là ở đời phải biết mình là ai đâu. Tự phụ hẳn nhiên, thông minh mà, thì cũng nên chơi bời một chút, thông minh mà học 1 biết 10. Nhưng có bao giờ nó phẳng lặng như vậy đâu, con vua thì vẫn làm vua, con sai ở chùa thì vẫn cứ quét lá đa, học 1 vẫn chỉ biết 1 thôi, trong khi cái nền tảng đã bị xoá đi, người ta nói cần cù bù thông minh ngẫm lại mà thấy đúng. Để bây giờ làm sao, vẫn tự tìm câu hỏi tại sao ư, phải chăng chút danh phù phiếm đã che hết mặt trời rồi, quá khứ hãy để là quá khứ và hiện tại là hiện tại, đôi khi nuối tiếc sao mình từng chăm đến thế, từng nhìn mọi vật với một sự cố gắng đến thế, mà nay sao kiêu ngạo đến thế coi trời nhu vung, cái nào cũng như cái nào, 1 chút danh mà bại liệt cả đời, nhìn vào thực tại luôn là khó khăn của những con ngưòi bảo thủ. Thật uổng, nay chỉ biết than trời, thoi thóp cho qua ngày, thật vô dụng, thật tầm thường, chả còn chút liêm sĩ nào cả, đối với một số người danh dự có thể coi như chính bản thân vậy, họ tìm thấy đặc điểm gì của nó???còn bản thân ư, danh dự là cái gì hay chỉ là thứ phục trang cho bản thân, mọi thứ chán ngắt khi người ta đánh mất đi chính mình. Buồn...

Chia sẻ trang này