Làm thế nào đây? Tôi và người yêu tôi đã yêu nhau hơn 3 năm. Sau đó chúng tôi đã chia tay vì nhiều lý do. Sau đó một năm, chúng tôi quay trở lại với nhau. Lần này thì cả hai đã thay đổi ít nhiều nhưng người yêu tôi bây giờ đã không còn như trước nữa. Cô ấy luôn tỏ ra bất cần đối với tôi dù chỉ là một chút xích mích, cô ấy cũng đã có thể nói "anh muốn chia tay thì anh cứ việc, em thế nào cũng được, có hay không có anh cũng chẳng sao" nhưng cũng có lúc cô ấy lại rất yêu tôi. Tôi không muốn một lần nữa phải chia tay vì chúng tôi đã có quá nhiều cái gắn bó với nhau. Đặc biệt là gia đình cô ấy, họ luôn yêu quý tôi và coi tôi như con cái trong nhà vậy. Tôi rất đau khổ nhưng chẳng biết phải làm thế nào để có thể kết thúc chuyện này một cách êm đềm. Giờ đây trong tôi hiện hữu hai con người, một con người rất rất yêu cô ấy và một con người hận cô ấy đến tột cùng! Tôi phải làm sao bây giờ? Xin hãy cho tôi một lời khuyên vì bây giờ tôi thật sự mù quáng! Tình anh câm nín những hoài nghi, có em bên mình bước lặng im cớ sao trong lòng, tàn phai giấc mộng Vì trong đôi mắt buồn rất buồn lời đắng trên môi em gửi về người: Biết sao ngày sau đời cuốn trôi mất nhau Cõi sầu nào vừa đến, nhủ lòng tìm quên giữa hai con đường NGƯỜI BƯỚC ĐI! Mr. Mad! -----> Whassup????