1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để Ác lên một tí các bác nhể

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Hiền thì cũng có nhiều kiểu lắm... hiền ngố, hiền ngoan, hiền cục( cái này đáng sợ lém nghe). Nếu bản tính mình hiền rùi thì có cố ác mấy cũng khó lắm, tự nhiên lại làm khổ mình thôi. Đôi khi cũng cần tỏ rõ lập trường, quan điểm của mình để khỏi bị bắt nạt.( không người ta lại nghĩ mình bảo sao nghe vậy). Em cũng thuộc dạng hiền... nhưng không lành. Đã vài lần thử ác rùi nhưng không sao làm được, chỉ lúc nào tức quá thì hét 1tí cho bõ tức thui.
  2. banhnuong.

    banhnuong. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thử cá tính đi
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Công việc : lòn cuối , đâm bị thóc chọc bị gọc , nói xấu ngưòi này , chửi xéo ngưòi kia , ăn ở hai ba lòng , ném đá dấu tay , gắp lửa bỏ tay ngưòi , phao tin đồn nhảm hại đồng nghiệp mặc dù chẳng có lợi gì cho mình....
    Tình cảm : luôn dối trá , phá hoại tình cảm ngưòi khác , làm tan nát gia đình đối tưọng dù đối tưọng đang hanh phúc con cái đề huề vợ chồng đầm ấm, lừa tình , lừa tiền đủ mọi thủ đoạn cho kẻ kia trắng tay nhục nhã đến tự tử thì thôi....
    @All : làm ngựoc lại những điều trên gọi là hiền
  4. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì chắc là hiền ngố tì chứ gì hã? Có lắm bạn bè ko? Năng đi với chúng nó nhìu nhìu, rùi thì ít suy nghĩ vớ vẩn đi, rồi thì việc ai nấy làm, chuyện ai nấy lo, cái gì lợi nhìu cho mình ko hại ai thì nhảy vào. Hay pác này có chuyện gì trong tình củm ư? Thấy giọng có vẻ thiểu não wá.
  5. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ôi em này giống mình.
    Mình có cái tật rất ngu là cực dễ mủi lòng. chẳng thể nào sửa được.
    Kiểu như thế này: mình quen một anh chàng, tính tình rất dễ thương, hiền lành, rất thích người vn. Vì mình không cho số điện thoại nên khi anh ta hỏi mình cho nick để chat. Thỉnh thoảng mình mới online (toàn để invisible) để chat cùng. Anh chàng này thỉnh thoảng lại thể hiện là rất quan tâm đến mình vv và vv, vì thế nên mình ngại, không thích nói chuyện nữa. Đến rồi một hôm anh chàng than thở chuyện công việc chán, chuyện bị phụ bạc thế nào, rồi gặp rắc rối thế nào, rất là bi quan, thành ra mình thấy thương (mà không có thích), thế là đành phải ngày nào cũng online chừng 30 phút để nói chuyện và khuyên nhủ. chán lắm mà không bỏ đó được. Không thì lại thấy mình ác.
    Mệt quá.
    Đấy là cách sống mà bố mẹ dạy mình. tự dưng lại nhớ hồi học cấp 3, có lần đi học về đi ngang qua một cái chợ, thấy một thằng (nói là thằng cũng tội nghiệp người ta nhưng chẳng nhẽ lại nói là anh, em, ông thì không được vì chưa già) ăn mày ăn cắp một cái bánh chưng hay cái gì đấy ăn được, bị bà chủ hàng phát hiện đuổi theo phang mấy đòn gánh vào sống lưng (gầy nhom). về nhà tí tởn kể với mẹ. Mẹ bảo phải tội nghiệp người ta vì cái miếng ăn mà bị đánh. Mình từ chỗ vui vì người ta bắt được kẻ trộm justice is done chuyển sang xấu hổ vì lúc đó mới thấy mình ác.
    Thôi sinh ra trên đời này sống được mấy chục năm, chết đi ai cũng giống ai, cố mà hiền lành người ta có thấy mình ngu cũng được, chỉ cần bản thân mình không thấy mình ác là được rồi.
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Yeah, rất chí lý.
    Tự biết mình ngu thì mới cố gắng mà tiến bộ được. Dễ mủi lòng chứng tỏ giàu lòng nhân ái, ít người có lắm. Tự thấy xấu hổ vì hành động của mình mà không ai bắt chứng tỏ trung thực, luôn suy ngẫm và chỉnh sửa chính mình. Nhiều điểm tốt thế này mà bỏ đi thì uổng quá nhỉ, nên giữ, nên giữ
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Phải dứt khoát hay người ta hay nói là làm việc theo lý trí thì mới khá được,đồng nghĩa là ác thì mới làm được việc.Em lại thêm tính cả nể nữa nên nhiều lúc gây khó hiểu cho người đối diện
  8. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ờ. Cái này hay đấy! Tớ cũng muốn dã man con ngan hơn tí tẹo!
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ác sẵn rồi chả cần thêm nữa
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ác trong cuộc sống:
    Khoá chặt cái WC công cộng lại <~~
    Bỏ thạch thùng ngâm nước tiểu vào bình nước chung...
    (nếu thấy thiếu, tớ trình tiếp cho vài kiểu nữa
    Ác trong tình yêu:
    Cắn lưỡi em (anh) yêu...
    Nghịch 1 tí... xong mặc quần áo đi về... [r22)
    V.v...
    Mỗi kiểu lấy 2 ví dụ thôi...
    Có nhu cầu, tớ cung cấp thêm. Liên hệ: PTA nhá...!

Chia sẻ trang này