1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để anh ấy tin

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ch0c0me0, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    thì không đi với thằng kia nữa. cái gì cũng muốn nên sự việc sẽ oan trái. cuối cũng lại mất tất cả.
  2. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản. Em làm thử cái xem cảm giác thế nào. Em bảo anh ấy là: Anh yêu ơi. Anh rủ cô bạn gái thân nhất của anh đi nghỉ ở biển vài hôm đi. Em vẫn biết anh và cô kia trong sáng, chẳng có chuyện gì cả. Em chỉ muốn biết cảm giác khi gặp chuyện 2 người trong sáng đi qua đêm nó như thế nào thôi mà.
    Thế. xong rồi chờ vài hôm. Em sẽ hiểu người yêu em có cảm xúc thế nào khi em đi cùng bạn trai thân của em trong đêm tối.
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm cho người ta tin tưởng mình, còn tin tưởng thế nào thì fụ thuộc vào hoàn cảnh vào 2 người mà...quan tâm, vui vẻ, ko lăng nhăng...
  4. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Ko nên tạo điều kiện cho người thứ 3 bạn ạ.dù sao bạn cũng đã có người iu ngày nào cũng đưa đón vậy bạn trai ko vui va giận là đưông nhiên rồi. Đàn ông thường hay ích kỉ và nhìu sĩ diện lắm.
  5. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    chú thích thêm là đàn ông thường hay ích kỉ, nhiều sĩ diện và thích trưng nó ra lắm. ghen thì ông ấy k thể hiện đâu, chẳng nói đâu, nhưng đêm sẽ nằm trằn trọc, sẽ nghĩ ngợi. bạn cứ để ý xem, về đến nhà mà k gọi báo cho nhau biết, chậm 1, 2 phút so với bình thường, chàng chả quýnh lên ấy chứ ....
    Trong vấn đề như thế này, thì nên tìm cách để giải quyết cho sớm, vì nếu không, vài lần về chậm 1, 2 phút, vài lần fải suy nghĩ đến nổ đầu óc, trái tim của chàng sẽ héo dần, héo dần, và đổi chủ
    Tốt nhất là nên cho 2 thằng biết nhau, quen nhau, tìm cách nào cho 2 thằng nó thân thân nhau tí, nó tin tin, đỡ căng thẳng. chứ bạn thân cái nỗi gì, đến người yêu cũng k biết, nói thật, đi 1 tối tôi cũng chẳng cho đi. Còn máu đi quá thì tuỳ
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    chỉ thỉnh thoảng những lúc bí cấp quá, chứ cứ diễn ra ngày này qua ngày khác thì chẳng ai tin.
  7. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu bà này nữa
    - bạn thân mà người yêu kô biết
    - suốt ngày đi với nó vào ban đêm
    - thằng kia nó tình nguyện đưa đón
    - bà cũng đồng ý cho nó đưa đón?
    - mà kô nói cho người yêu biết?
    lời khuyên: nói với người yêu tất cả và chấm dứt ngay tình trạng đó
    lý do: chả có thằng nào tốt bụng đến mức đấy đâu , bà có là em gái thật của nó nó cũng chả tốt vậy đâu, mà đây chỉ là anh em vớ vẩn . Thóc đâu mà đãi gà rừng chứ thằng kia mà kô thích bà thì tôi bé
    Bà mà kô tự nói ra cho NY biết đến lúc nó biết đc qua người khác lúc ấy thì chả còn j nói với nhau nưa đâu
    người yêu tôi mà thế tôi bỏ ngay
    trước khi bỏ thì phai chén đã
    Được chicken181 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 18/07/2007
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đúng đúng, chấm dứt ngay
    kể cả NY có biết rõ ng bạn thân ấy, có biết 2 ng là trong sáng thật thì nàng chủ topic cũng ko nên làm thế. Như thế là " tạo fản" đấy nhé
    vấn đề ko fải là tin hay ko tin, mà là anh NY nàng lo sợ những "nguy cơ", những "rủi ro" của việc có 1 " thằng" con trai làm cái nhiệm vụ đưa bạn gái của anh ấy về ( trong khi đáng lẽ mình cần làm )
    liên thiên quá...... Tóm lại là ko nên như thế nữa
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em mà là người yêu chị em ko nghi ngờ thì chứng tỏ em chẳng yêu chị đâu
    Hì . Tóm lại là ko nên tạo cơ hội cho người thứ 3 chị ạh ^^ Mình thì ko có ý gì nhưng người ngoài nhìn vào thì ko nghĩ thế đâu
    Ví dụ điển hình là em nè
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Anh mà là thằng người yêu gái thì anh bỏ gái luôn. Cái thứ ở đâu vì sự sung sướng của bản thân mà khiến cho người yêu ngày đêm lo lắng, hao tổn tinh thần, luôn phải sống trong sự lo âu, nghi ngờ. Mà sau này có lấy gái về cũng léo yên tâm. Không yên tâm bởi vì sao? Vì quảng đường từ khi bước lên xe ( sau này có lẽ là xe hơi) đến nhà nghỉ dễ dàng lắm. Các cô khác mà như gái thì bảo sao giai không dám cưa vì chỉ có mỗi tình cảm chân thành mà không có điều kiện như những thằng chân giả !

Chia sẻ trang này