1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de ban toi hieu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sunrose, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn, bởi là bạn gái với nhau nên chúng tôi tâm sự rất nhiều chuyện, trong chuyện tình cảm cô ấy thường kể cho tôi nghe, rồi cả hai cùng trao đổi và góp ý. Bởi vậy tôi khá hiểu bạn ấy, mặt dù chúng tôi không còn o vào cái tuổi để mộng mơ, không còn nhiều chàng trai đeo đuổi nữa vậy mà cô ấy luôn lựa chọn, và đưa ra những điều kiện quá cao. Bạn tôi không đẹp, nhưng cũng dễ nhìn, cũng có một vài chàng trai theo đuổi nhưng chỉ được một thời gian rồi thôi, bởi bạn tôi so sánh và chê bai họ ngay cả khi họ có mặt.
    Tôi có giới thiệu cho cô ấy một anh bạn, lúc đầu bởi vì không thích, nên bạn tôi đối xử không tốt với anh chàng này, dù vậy anh ta vẫn bỏ qua, và vẫn theo đuổi bạn tôi. Còn tôi, tôi vẫn nói vào cho bạn của mình, và mặt khác khuyên cô ấy nên suy nghĩ lại, và hãy cho anh ta cơ hội, bởi anh ta là người tốt, muốn tìm một người như anh ta không dễ có, nếu đễ mất cơ hội có được một người đàn ông như vậy thì tiếc thật.
    Nhưng bạn tôi chỉ luôn muốn những người đẹp trai, giàu có, và tôi thấy không phù hợp với cô ta.
  2. linhlinhxin1984

    linhlinhxin1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ham phú quí thì hết thuốc chữa rồi ,trên đời có rất nhiều thứ cám dỗ và thứ cám dỗ nhất là tiền vì có tiền thì thoả mãn được đa số khác bạn của bạn tốt nhất là nên để cho mấy cao thủ cho vài lần vỡ mộng thì sẽ hiểu vấn đề ngay thôi
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã từng gặp phải hoàn cảnh như bạn (chỉ khác là cô bạn của tôi ko phải loại ham giàu sang) giờ suy nghĩ lại thấy mình thật ngốc khi cố "ép" cô ta , cảm giác lúc đó như muốn "bắt gà bỏ vào chuồng nhà mình mà nuôi" vậy, chẳng muốn cô ta quen với bất kì ai mà mình ko quen biết (vậy sẽ khó kiểm soát chăng)
    nhưng bây giờ thì .... tôi để cô ta đi con đường mà cô ta chọn , lớn cả rồi phải tự chịu trách nhiệm về suy nghĩ và việc làm của mình đi chứ , có như vậy mới trưởng thành ...
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    gửi đến cô bạn của em :.. dep trai..giàu có ..giỏi giang ko đến lượt em đâu..đừng đứng núi này trông núi nọ ..phải biết mình la ai chứ để còn định hướng rỏ ràng cho tương lai và cuộc sống của mình..cứ sống trong mộng mơ ..chắc đọc tiểu thuyết nhiều lắm phải ko cưng?...em cứ mơ thế thì ko khá được đâu em ..đến khi tỉnh thi thấy trong tay mình chẳng có gi ..phải biết hài lòng với cái mình có ..
  5. sontho

    sontho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Kệ mịa nó. Chờ đến lúc nó 40 mới biết đời
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bảo cô bạn của bạn rằng ở đời phải biết mình là ai , mà thôi nếu đã nói nhiều rồi thì cứ kệ thôi bạn ạh , con gái mà cứ đòi lấy nhà giàu đẹp trai mà mình cũng đâu có đẹp gì cho lắm , hehe chúa mới hiểu nổi lại có người luôn mơ mộng như vậy ,đã thế lại còn so sánh , thôi không đáng bàn đâu bạn ạh

Chia sẻ trang này