1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam thé nào để bạn trai lãng mạn hơn????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pecperin, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lam thé nào để bạn trai lãng mạn hơn????????

    Các bác cho em hỏi tí, bác trai nhà em chẳng biết lãng nạn là gì cả, lúc nào cũng khô như ngói ay, em có nói thì bảo "anh không thích sáo rỗng như thế, anh chỉ thật thế thôi", em có trách anh ý thì anh ý bảo "em thích gì thì phải nói với anh thì anh mới biết chứ", thế thì còn gì là lãng mạn nữa các bác nhỉ. Để làm cho tình yêu thêm lãng mạn mà em không biết phải làm thế nào. Các bác tư vấn cho em cách làm thế nào chứ TY mà không lãng mạn thì cứ nhạt nhạt thế nào ý.
  2. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn là cần phải cho thếm mắm muối vào cho tình yêu nó ngon chứ gì! Chắc vì bác chai nhà bạn nấu ăn không giỏi đấy mà, bạn phải chỉ cho bạn trai bạn với, là phải nấu như này như kia mới ngon! Tuy vậy để lành nghề thì cũng phải thử thách nhiều đấy!!
    Dù thế nào thì tôi vẫn yêu quý Barca
  3. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hic. đồng cảnh ngộ em rồi . hôm nay mưa mưa . em gọi điện bảo đi chơi với em ti'' . hic . anh ý phóng xe tới liền nhưng mà thay vì đi dạo mưa thì anh ý đưa em vô quán nem chua nướng . anh ý bảo lạnh lắm . mà chẳnng hỉu sao lần nào gặp nhau anh ý cũng hỏi : "em ăn gì chưa " hay " em có ăn gì không ? " mà em có ham ăn đâu , hic .... em cũng 46 kg rồi ... hic hic .. em phải làm gì cho anh ý có chút định nghĩa về cái từ lãng mạn đây ???
    tu' quynh`
  4. johny_jimy

    johny_jimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy đến thăm chàng vào một thời điểm bất ngờ, và tặng một bó...
    HOA HỒNG cho chàng, rồi nói "em nhớ anh lắm" rồi về thẳng.
    binh
  5. foolduck

    foolduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu chàng cất bó hoa của nàng vào tủ và tiếp tục đọc báo (mặc dù cất rất cẩn thận) thì sao hả bác?? Trong khi nàng về nhà, mong đến cháy lòng một cú điện thoại cảm ơn và vài lời ngọt ngào thì chàng vẫn "câm như hến", ngày hôm sau gặp lại mới nói rằng "Anh rất vui, nhưng nhớ thì gặp nhau là vui rồi, còn tặng hoa làm gì?" Hỏi bác chứ, có muốn chết cả cõi lòng không hử?????
    FOOLDUCK
  6. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hic, em nho ma cu thay tuc mai. Hom 14/2 em co goi y cho bac trai nha em la di mua mot cai banh kem to to vao, roi tim mot goc nho yen tinh nao do, lang man mot chut. Vay ma cac bac co bit anh y lam the nao khong??? đưa em vao môt hàng ăn lẩu cá, trời........., giận nhau ngay hôm ấy, buồn thê thảm, chắc hết thuốc chưa ròi.
  7. phananh

    phananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật chia buồn cùng bác hị hị... , đến nước nói với bf rồi mà vẫn không sửa được thì chịu thôi. Kể ra thì cũng buồn thật nhưng em nói thật chứ lãng mạn quá cũng không thích lắm đâu, chỉ cần bf của bác yêu bác thật lòng là được rồi, còn những thứ khác không quan trọng lắm, có cũng tốt mà không có thì hơi buồn tí nhưng cũng chẳng sao đâu, em bà tìm được người yêu em thật lòng thì dù khô khô cũng được, điều chỉnh dần bác a.
    phananh
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ, để cho chàng lãng mạn hơn thì phải khiến chàng biết là mình thuộc gu người lãng mạn trước tiên.Rồi dần dần tạo cho chàng thói quen thích nghi với mình theo kiểu " em chẳng thích thế đâu,em thích......cơ " trong những dịp thích hợp ,một chút nhõng nhẽo ,một chút nũng nịu của mình như thế thôi thì thử hỏi ,chàng nào mà chẳng "yếu đuối" theo? Chỉ khoảng 2-3 lần như thế thôi là chàng trở nên lãng mạn ngay .
    Một chút kinh nghiệm cá nhân đó ,mong các bạn sẽ tìm được ở chàng của mình những điều vừa ý.
    Không có ai để chia tay chiều nayMình tôi đưa tiễn tôi nàyXin lòng vô ưu như ngày thángXin lòng vô ưu cùng cỏ cây
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật không thể hiểu nổi con gái nưa, lúc lang mạn thi bảo chi chuyen làm nhung việc vô bổ, luc không thì trách lấy trách để. Tôi kể các bác nghe chuyen người yêu em, hôm 2/4 em đêm một bó hoa đến tăng cô ấy, các bác biết cô ấy nối gì khi nhìn thấy bó hoa mà tôi mất cả ngày đứng lựa chọn không. Cô ấy hỏi tôi "Anh mua bó hoa này bao nhiêu tiền?" thật làm tôi mất cả hứng. Không chỉ có con trai là không lãng mạn đâu, con gái cũng có những người còn kinh hơn nhiều
  10. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    cong ái đôi khi làm đau còn trái 1 cách tự nhiên thế đấy bác kid quai à....
    những anh chẳng khô khan thì hãy cho xem phim tình cảm nhìu vào..nhất là hàn quốc....hè hè...cho mí anh ấy học hỏi
    to phananh : tình yêu khô khan liệu có tồn được lâu, u chưa iu nên u đâu có hỉu. ngày xưa cũng vì khô khan...nên tuy rất thật lòng....yêu 1 cách chân thành...vẫn bị nàng...co cẳng...shút......đau....

Chia sẻ trang này