1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để bắt đầu lại 1 tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hly, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để bắt đầu lại 1 tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cả hai quen nhau từ nhỏ thân rồi yêu như 1 điều tất yếu
    cũng chẳng hiểu vì sao ít lâu sau họ chia tay dù tình cảm vẫn
    còn.Ba năm qua trưởng thành hơn giờ đây gặp lại 2 người muốn bắt đầu lại nhưng dường như trong lòng còn chút vướng mắc mà ko thể nói ra
    Đó là chuyện của bạn thân tớ
    Mong mọi người cho 1 lời khuyên
    Cảm ơn nhiều
  2. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Còn tình cảm thì đương nhiên là có thể quay lại được. Trái tim sẽ chỉ đường cho họ. Ở trường hợp đã từng yêu nhau và bây giờ muốn quay trở lại thì không khó khăn vì cả 2 đều không còn nhút nhát như yêu lần đầu. Chỉ cần một bên bật tín hiệu xanh và bên còn lại đáp lại thì
    Duy chỉ có trường hợp anh đã từng theo đuổi cô nhưng không được hoặc ngược lại thì hơi khó nói chuyện một chút. Bên đã từng bị theo đuổi cần phải ra tín hiệ trước
  3. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu quay lại chắc chắn sẽ chứa đựng sự toan tính. Có thể là tốt mà cũng có thể là xấu.
  4. langthangbuon_bk

    langthangbuon_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của bạn thân bạn sao giống chuyện của tôi quá vậy. Chúng tôi cũng là bạn từ khi còn nhỏ ,cũng yêu nhau rồi xa nhau khi cả hai còn yêu nhau . Giờ , tôi và anh muốn làm lại tất cả nhưng tôi sợ .Sợ lại một lần nữa bị tôn thương, sợ anh không thật với mình .Tình yêu của tôi dành cho anh hơn 3 năm không liên lạc vẫn không hề thay đổi, nhưng niềm tin thì không trọn vẹn như xưa . Tôi yêu anh, rất yêu ...........
    Anh đa tình , giỏi ăn nói, liệu anh có một lần nữa đang làm tôn thương tôi ?????
    Tôi vẫn tin là anh thật lòng , nhưng người ta bảo khi yêu dễ mù quáng ............
    Thời gian liệu có giúp gì cho chúng tôi ?
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Một cốc nước đã đổ đi, bạn có thể lấy lại mà vẫn đầy cốc không ??? Câu trả lời là không. Một cái gương đã bị vỡ bạn muốn gắn nó lại, nhưng làm sao để không còn vết gắn. Tình yêu cũng như vậy đấy bạn à.
    Khi vẫn còn yêu người ấy, bạn hãy xoá sạch những gì đã có giữa 2 người(điều này không phải dễ), hay ít nhất thì bạn cũng phải xem như chưa có gì ngày xưa, và bắt đầu lại từ đầu, từ những lần tìm hiểu đầu tiên, từ những lần hẹn hò đầu tiên. Sau đấy mà vẫn thấy yêu thì hãy là......từ nụ hôn đầu tiên !!!
  6. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bản thân bạn, giữa lí trí và trái tim cái nào chiến thắng cái nào?. Có câu" hãy biết lắng nghe trái tim mình nghĩ gì và hãy làm theo nó" nhưng đôi khi lí trí lại chiến thắng trái tim vì thế một khi bạn quyết định, bạn phải biết chấp nhận tất cả. Vấn đề là ở bạn, chúc bạn quyết định đúng.
    Được doimatbuon sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 11/10/2004
  7. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại không? Tôi và anh đã yêu,đã xa và đã quay trở lại,tôi tin anh và tôi đang hạnh phúc.
    Tôi yêu anh khi còn rất trẻ con,18 tuổi với những bồng bột,luôn tự cho mình là đúng và đã không biết bn lần dằn vặt anh. Khi nóng lên,tôi lăng mạ anh,đánh anh,tôi hả hê khi thấy anh đứng đó nhìn tôi mà bất lực,khi tôi vui tôi đòi hỏi anh làm đièu này ,điều kia cho tôi,tôi cho anh là sở hữu của mình...Anh đã chịu đựng tất cả,đơn giản bởi vì anh quá yêu tôi,điều đó càng làm tôi trở nên điên rồ và cho mình là công chúa,thích làm gì thì làm.
    Rồi thì điều gì đến cũng đến,anh không thể chịu đựng tôi được nữa,tình yêu của anh dành cho tôi cũng vì thế mà nhạt phai dần ,anh đã nói : " anh không hiểu anh còn yêu em nữa hay không,em quá ngang ngạnh và không hề tôn trọng anh " . Lúc đó tôi vẫn còn cho rằng điều đó chẳng có gì đáng kể,nhưng sau đó,sự lạnh lùng của anh ,anh bỏ mặc tôi,tất cả làm tôi hoàn toàn sụp đổ. Lúc đó tôi sắp SN lần thứ 20....
    Thật là không còn gì chán nản hơn,tôi chẳng thiết tha gì đến sự kiêu căng,lòng kiêu hãnh gì nữa,tôi chỉ thấy mình đã mất đi tất cả,tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạ mình để xin lỗi anh ấy,để cầu xin anh ấy về với tôi! Trong cuộc đời mình chưa bao giờ tôi thấy mình khổ sở như vậy.....Mọi thứ cứ như vậy trong vòng 1 năm!
    Rồi tôi lại có anh ấy,đánh thức lại tình yêu trong anh ấy,anh ấy đã dậy tôi một bài học,tôi biết mình cần phải thay đổi,bởi anh ,và vì bản thân mình,anh đã mang đến cho tôi quá nhiều,và tôi cũng cần bù đắp cho anh!
    Giờ đây chúng tôi lại ở bên nhau,tôn trọng nhau,yêu thương nhau,đó là hạnh phúc.....Bây giờ tôi 22 tuổi!
    Vì vậy,đừng bao giờ nghĩ bạn không thể đánh thức tình yêu!
    Mọi thứ phụ thuộc vào bạn và tình cảm của người kia dành cho bạn!
  8. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ giải quyết mọi vướng mắc trước đã,sau đó,nếu cảm thấy cỏ thể hoà hợp lại được thì yêu,còn nếu không giải quyết được,cũng tức là cả hai không rộng lượng với tình cảm của cả 2 rồi,vậy thì chia tay là tốt.
  9. langthangbuon_bk

    langthangbuon_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiếu thắng va` anh hiếu thắng, tôi ngang , anh cũng ngang , lòng tự trọng của tôi cao va` anh cũng chẳng kém tôi chút nào , anh hay ghen và tôi cũng thế. Khi yêu anh , tôi và anh đều còn rất trẻ,chính bởi cái giống nhau mà tôi đã kể, cộng với sự vô tâm của tôi , chúng tôi đã để mất nhau .
    thật ra , anh chẳng làm gì để tôi mất lòng tin , cũng chưa một lần dối tôi điều gì . Từ ngày chia tay , tôi không yêu một ai, cũng chẳng hiểu tại sao , tôi luôn nghĩ nếu tôi yêu người khác tôi sẽ có lỗi với anh ..........
    Cái tôi sợ bây giờ là sợ một lần nữa bị tổn thương,và sợ tình cảm của anh dành cho tôi liệu có đúng là tình yêu , tôi sợ anh chia tay người yêu chưa lâu nên.......... Tôi nói với anh , anh không nghĩ nếu yêu nhau , hai đứa lại phải bắt đầu từ đầu sao ? anh bảo tôi , với tôi , anh chưa bao giờ có kết thúc thì sao phải bắt đầu lại từ đầu ........
    Giờ chúng tôi ở rất xa nhau ............
  10. tdmmdqr

    tdmmdqr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một tình yêu mà như mọi người nghĩ thì đó là tình yêu tuổi học trò.Chúng tôi thích nhau từ năm còn học lớp 9 và đến bây giờ có thể nói chúng tôi đã trải qua khá nhiều thử thách.Tiêu biểu là tôi thì học đại học còn chàng thì không .Và các bạn biết ko người ấy đã nói chia tay và trong 1 thời gian dài chàng đã ko liên lạc gì với tôi nhưng trái lại tôi lại la đứa bướng bỉnh theo chàng và một năm trôi qua chàng nhận ra rằng sẽ khó mà tìm được ai yêu chàng như tôi và sau rất nhiều lần chàng từ chối nói chuyện vơi tôi thì chỉ cách đây mấy bữa chàng đã tìm tôi và nói là:MÌNH RẤT YÊU BẠN . Và tôi đã có 1 đêm mất ngủ đó

Chia sẻ trang này