1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 anh chàng có vợ hay chưa

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thuytq, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    "Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo"
    Nói không thôi thì muốn nói gì chả được hả em gái. Quan trọng là ở hành động thực tế cơ. Kinh nghiệm xương máu của nhiều người... phải có thực tế, phải gặp nhiều, nhiều, càng nhiều càng ít thì vỡ lẽ ra ngay thôi.
    Chúc em vui và sẽ không phải vỡ mộng như nhiều người, và cũng mong em là 1 trong số ít người may mắn, thành công!
  2. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Bít làm chi cho khổ hehheee
  3. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Gặp đúng ông thợ săn rùi cả làng ơi
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ặc bạn này có cái tai tồ giống tớ thía.. Thú vị thật.
    Uầy lại vụ cưa cẩm nhau qua chat chít à? Sao cứ phải ngồi đoán già đoán non nhể, gặp nhau cái đi, ko thì thôi giải tán cho nhanh. Mà lấy cớ gì đó trao đổi số đt cho nhau cũng được, có số đt rồi thiếu gì cách ktra xem có vợ (ng yêu) hay chưa
  5. spring2006

    spring2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý trăm phần trăm với bác chuoi_nhat_FPT. Gặp nhiều thì mới biết được. Mà gặp nhiều cũng vẫn phải kèm theo tí máu thám tử hay là tí nhạy cảm gì gì đó. Nếu ai đó có vợ rồi mà vẫn muốn cua thêm em nữa thì cũng không phải là khó lắm đâu. Mình từng biết có cô nhận lời yêu người ta khá lâu, có liên hoan, hội hè cũng đi với người ta (có đông đủ bạn bè của chàng nhá). vậy mà mãi mới phát hiện ra anh yêu có vợ lâu rồi, vợ anh lại sắp vỡ chum nữa. Hic. (Trong trường hợp này thì đám bạn của chàng họ sở ấy đồng loã với chàng).
    Đó là mình kể kinh ngiệm xương máu từng được nghe kể vậy. hi, đề cao cảnh giác là trên hết.
    Chúc bạn vui.
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mẹ cấm online nằm đọc báo Fụ nữ thấy có truyện " người yêu qua Chat" hay phết, hay ko fải vì cốt truyện hay mà vì độ ngố của nhân vật làm mình chết cười...
    Vy là SV ngoại tỉnh mới lên HN học, cũng như bao bạn bè cùng lứa, Vy rất ham mê trò chat chit tán gẫu trên mạng. Một ngày, Vy gặp anh chàng có cái nick rất chi Xì tin " boy hanoi", hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, họ kể cho nhau nghe về sở thích, thói quen, rùi mơ ưóc.... tóm lại cả hai đều thấy ở nhau những điểm tương đồng. Vy đã mong lắm cái ngày có một cuộc hẹn với chàng trai hanoi boy ấy, nhưng là con gái nên cô không dám ngỏ lời trước, sợ bị oánh cái giá vào mẹt ....Thế rồi ngày ấy cũng đến, anh chàng đề nghị hẹn gặp Vy đúng dịp sinh nhật anh ta. Để đỡ run lần đầu, Vy rủ thêm cô bạn cùng KTX cho thêm vây cánh. Địa điểm là 1 nhà hàng khá sang trọng trên đường Lý Thường Kiệt, ngồi đợi là 2 chàng trai khá bảnh, ăn mặc sành điệu. Hai cô bé không khỏi ngạc nhiên vì độ hoành tráng của bữa tiệc, đầy đủ các món sơn hào hải vị, cả chai ruợu ngoại đặt trong âu đựng đá bóng loáng....Anh chàng nick boy Hn kia nói với Vy:" anh làm bữa tiệc nho nhỏ này vì em đấy ". Ăn uống trò chuyện đc 1 lảt thì bạn chàng boy ra ngoài nghe đt, lát sau chàng chạy vào ghé tai nói nhỏ gì với bạn rùi cả 2 cùng ra nghe....đt . Hai cô bé ngồi chờ mãi ko thấy bóng dáng 2 công tử phố núi đâu, muộn giờ nhà hàng đóng cửa, chìa hoá đơn thanh toán là 5tr đồng. Hai cô khóc mếu lột hết các túi mới có vỏn vẹn 300k, đành phải lên CA phường xác nhận sự việc
    Chuyện em ko hay nhưng nghe chuối chuối nhỉ, nghĩ cái trò chat chit trên mạng cũng lắm phiêu lưu, được thì vớ phải hoàng tử hào hoa cưỡi ngựa trắng (dzí dzụ @ hay SH hoặc ngon hơn là E280 ....), số đen thì vớ phải ếch cốm, mà thời này thì mật ít ruồi nhiều, chả bít đường lào mà lần.
    Chồng em thỉnh thoảng cũng ol đêm, đa phần là t7, Cn, tại ban ngày bén hơi vợ nhiều nên đêm nó trằn trọc, em chỉ cho lên đọc truyện Đô rê mon scan thoai, cấm vào YM chat
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 07/08/2006
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chết cười...
    Nếu như có một ngày
    Một ngày nào đó
    Ta yêu nhau
    Có vợ anh làm chứng
  8. thuytq

    thuytq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac bac da canh bao truoc cho iem. Kho noi bi gio iem chi co the chat voi anh chang do ma thoi khong the gap duoc.
    Em muon cac bac cho iem cac cau hoi ''chien luoc'' y'' co. Hoi con di hoc, thay co day cach dua cau hoi do''ng, cau hoi mo? de lam sao hoi mot ho^i biet duoc nguoi tra loi noi that hay noi do^i va su that la nhu the nao.
    Hu hu, bay gio moi thay ho^i ha^n ngay xua luoi hoc.
  9. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Nghịch ngợm nghĩ ra vài chiêu "vợ dạy" hehe:
    _ Giới thiệu cha ý vào diễn đàn TTVNOL này, bảo ổng đăng ký, ở cái phần xác nhận hôn nhân thì ...hé hé, 70% đấy.
    _ Hỏi một câu độc chiêu: "Anh có con chưa". Cha đấy có vợ rồi mà mún cưa nốt ấy thì sợ vãi "è" ra hehe, chưa có thì chắc hắn nói: Ặc, anh còn chưa có vợ mà đòi có con(có thể bồi thêm câu anh còn chưa có ng iu em ạh). - Nếu chưa đủ xác minh hắn có ng iu thì:"Chắc anh có người yêu rồi nhỉ.."
    Ngủ phát mai nghĩ típ choa
  10. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sao đến bây giờ vẫn còn người lăn tăn vì tình online nhỉ, offline cái đi nào cho nó nhanh, nếu không có điều kiện off hay không muốn off thì giải tán sớm đi cho nó lành, để lâu cũng chả đến đâu....
    Mai này nào biết ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
    2 câu trên đi chôm được, ở đâu không nhớ

Chia sẻ trang này