1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Umm, thanks U18 for reminding us about the way guys think about love and ***. Nhưng mà có lẽ ko cần thiết. Các bạn gái chắc chắn đều đã biết những bộ mặt "thật" này của các anh, nên ...ai làm người ấy chịu. Cái kiểu khôn sống vống chết í mà.
    Nhưng U18 đúng là lầm lẫn nhiều thứ. Tốt nhất thì nghĩ lại trước khi quá muộn. hì hì. Bạn Trâm cũng đã phân tích 1 phần. Tuy tôi ko đồng ý ở 1 vài điểm, nhưng mà dài quá, ko muốn quote rồi "bẻ" lại cưng. hí hí.
    Hôm qua đọc báo, thấy cái này hay hay, quote cho các bác coi:
    ---------------------------------------------------------------------------

    Suffer the children
    JACKIE Tan was a sickly baby, constantly suffering from fever and pain in the stomach. Soon after he turned one, he was so ill that he was warded at KK Women''s and Children''s Hospital (KKH).
    Three weeks of tests showed nothing. Doctors then asked for permission to test little Jackie for HIV. In Singapore, such a test can be done only with consent, and the results are confidential.
    ONE LITTLE SLIP: Jackie is one of 22 babies born here who were infected by their mums. His mother got it from her husband, who used to go on *** tours before their marriage. -- MUGILAN RAJASEGERAN
    Only then did his 27-year-old mother realise she and the baby both had the human immunodeficiency virus, transmitted to Jackie by her, and to her through her husband, who used to go on *** tours to Thailand and Batam.
    That is the sort of promiscuous lifestyle the Health Ministry is trying to stop.
    Of the 279 HIV-positive women here, the majority were infected by their husbands.
    Jackie is one of 22 babies born here who were infected by their mothers.
    This is why Senior Minister of State for Health Balaji Sadasivan wants all pregnant women to test for the virus from this month.
    SAVING BABY: Treatment during pregnancy, as Vee had undergone, may prevent the virus from being passed on to the baby. -- MUGILAN RAJASEGERAN
    Women at high risk should do a second test in their third trimester, as the incubation period for the virus is one to three months.
    Jackie''s mother was not asked to take the $10 test. If she had, her son might have been born free of the virus.
    She knew of her husband''s lifestyle before their marriage, but he had assured her that he had never had unprotected ***, and he had been faithful since marriage.
    They did not know that there is a failure rate of up to 1 per cent with condoms, more so if the user is inexperienced or the condom is of poor quality.
    Mr Tan, a hawker, earns only $800 a month. Even with financial help from the Communicable Disease Centre (CDC) and their church, almost half his salary goes on drugs to treat him and his wife. KKH pays for Jackie''s medication, but this help is reviewed annually.
    He and 12 other children who get help from KKH need $700-$1,000 in medicines a month. The life expectancy of a baby born with HIV is not known, though there are a handful who are now in their early 20s.
    Jackie, a chirpy child, spends most of his time watching cartoons on television. He does not go to a nursery. As the virus can spread from blood, his mother fears he may unwittingly infect other children if he gets a cut.
    But he will go to kindergarten in 2006, as he would be old enough to know the danger of open wounds, she said.
    Infectious disease consultant Lee Cheng Chuan of Tan Tock Seng Hospital said HIV-infected children can mix with others, as casual transmission is very rare.
    ***ual intercourse, blood transfusion and sharing of needles by drug abusers are the main ways the deadly virus is transmitted.
    Mrs Tan''s family, initially very upset, are now supportive, and she knows they will care for her son if she and her husband die early.
    Her mother-in-law bears the household expenses so that they can afford the life-saving drugs.
    The Tans are luckier than Vee, a Cambodian woman married to a Singaporean man. She found out she had HIV when her application for permanent residence was rejected.
    She is not on medication as she can''t afford it. As she is neither a Singaporean nor a permanent resident, she does not get any financial help. Vee, however, did not get HIV from her husband. She thinks she got it when she worked for three months in a brothel in Cambodia, to which she was sold by her mother when she was 16.
    Her husband-to-be, then 36, had lost his wife but had a young son. He picked Vee from a photo line-up supplied by a marriage broker and they were married in 1998.
    The first few months after she discovered she had HIV were agonising, but her husband stood by her.
    She said: ''Sometimes he would use a condom, sometimes he didn''t.''
    That was how she got pregnant. Abortion was considered but rejected for religious reasons.
    KKH gave her free medication during her pregnancy. There was a 25 per cent risk of her baby getting the virus from her, but treatment during pregnancy and giving birth by caesarean section cuts the risk of the baby getting infected to just 2 per cent.
    Dr Balaji told The Straits Times that no pregnant woman or baby born with HIV will be deprived of treatment. Those who can''t afford it will be given help.
    Vee''s baby is one of 65 babies born to HIV-positive women here who are free of the virus because their mothers were under treatment during pregnancy. Only one child, in spite of all medical efforts, was infected.
    Vee pays $49 for a check-up every month, and so far the virus has been under control. But her husband, a cook in a seafood restaurant, does not earn enough to pay for the expensive medicine she needs. He also refuses to get tested for HIV, though he could have been infected by her.
    Dr Lee said that on average someone with HIV who is not on medication will probably get full-blown Aids in eight years.
    Vee knows this, but is sure that someone from her husband''s large family will look after the children if she becomes ill and dies.
    Meanwhile, despite the shadow over them, they lead a normal life in their four-room flat. They often go out together as a family, to the seaside and to games arcades for the older boy.
    Like all HIV/Aids sufferers, they are living on borrowed time.

    --------------------------------------------------------------------------------
    http://straitstimes.asia1.com.sg/sub/singapore/story/0,5562,288030,00.html
    Vâng, bác chịu khó đọc cho kĩ. Có 1 bác trước khi lập gia đình cũng đi *** tour qua Thailand, Batam. Sau đó thì về lây HIV cho cả vợ và con. Cái màng mỏng đó ăn nhằm gì với cái này nhỉ? Mà có vẻ những chuyện này thành chuyện thường tình và rất phổ biến ở nhà mình dạo này hỉ.
    Tôi ko commend gì ở đây cả. Chỉ muốn nhắc cho bác là, đừng có quá ích kỉ và "chậm tiến hoá" như thế. Anh bạn tưởng chúng tôi ko biết "ích kỉ", ko biết nghĩ này nghĩ nọ giống như cái kiểu ông bạn nói về cái "ống" đã bị ai đó "thông" trước anh bạn, rồi cái "ống sạch" cho con anh bạn chui ra, blah blah ...như anh bạn à? Anh bạn thì mong 1 tờ giấy trắng tinh, nhưng hiện giờ chúng tôi cũng chỉ mong các anh, các bác lỡ có "dây" với gái mại dâm, ****, gái đứng đường thì phải practise safe ***. Thế thôi. Đừng về lây HIV cho vợ ( cheap!) ( but) "con vàng con ngọc" ( much more precious to you!!!) của các anh là được rồi. Có thế thôi mà cũng vô cùng khó với mấy ông rồi. Chả dám nghĩ đến 1 cái clean "stick" cho "con ( cũng) vàng con ngọc" của chúng ta, ha ha ha. Mà chúng tôi cũng có quyền yêu cầu 1 cái clean "stick" cho chúng tôi và con của chúng ta, chứ nhỉ.
    Mà cũng nói cho anh bạn nhớ, con gái chẳng phải ai cũng dễ giãi như anh bạn nghĩ đâu. Tôi nói thật. Chẳng phải cứ "yêu" là cho fcuk đâu, anh bạn ạ. Mà cứ "thử đi rồi biết", xem có ăn tát ko khi giở cái giọng điệu "I love you, let me fcuk you" ra. Nói thật, có những người tôi quen biết cả gần 1.5 năm trời, chưa bao giờ dám đụng vô tay tôi nữa chứ đừng nói là fcuk. Forget it, man!
    Mà anh bạn đừng có tự suy diễn rồi áp đặt cho người khác.
    Happy discussing!
  2. robertino

    robertino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Khổ , bà chị viết "các bác nhà mình" thì bảo em liên tưởng tới trai việt chứ sao mà còn phải nói nhiều. Hay là chị đọc nhiều quá đâm có cái kiểu nói siêu tưởng hoặc giỏi quá hoá dốt chăng ? Em đọc không kĩ mà phát biểu thía là nông nổi dồi ! Đàn ông nông nổi giếng khơi mà !
    Mà bà chị vẫn có vẻ hằn học cái lối yêu của con trai nhể !? Em vẫn khẳng định lại là trai tây ta tàu nào cũng rứa thôi, mà cái đó cũng chẳng hẳn lúc nào cũng xấu xa -nó thuộc về bản năng của thằng đàn ông. Thôi nếu không có ý lấy tây thì bi giờ có cũng kịp, theo tây chứ ở việt không khéo rồi chị lại phải ở giá thì em thương !
    Người ta đã bảo chị đừng có lăn tăn về cách yêu của đàn ông tụi em rồi sao không xem kĩ, lật lại mấy trang trước đi.
    Oài, mà bao đời nay lúc nào chả có đàn ông coi thường phụ nữ , phụ nữ bài xích đàn ông. Thế nhưng nhân loại vẫn cứ yêu nhau và thế hệ sau lại ra đời nối tiếp thế hệ trước. Vui ! Nhể ?

  3. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    mỗi người 1 ý và tất nhiên chẳng ai muốn vứt bỏ cái lập luận mà mình đã lập ra....mình chỉ xin nói thêm về cái lập luận của mình thôi...
    Con trai con gái thời nay bình đẳng....vì thế nếu đã chấp nhận cho đi (kể cả trai lẫn gái) thì đều sẽ fải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình....
    không fải con gái nào cũng cho.....và không fải ai cho cũng là hu hỏng....yêu nhau và muốn hiến dâng cho nhau đó là điều luôn luôn tồn tại trong tình yêu.....tôi biết rằng các anh nhiều người cũng muốn bảo vệ cho tình yêu của mình, muốn giữ gìn cho bạn gái người yêu người vợ tương lai của mnình, nhưng quả thực, khi gần gũi bên nhau, thì cái ham muốn có được người hiểu mình yêu mình và ham muốn khiến cô gái hạnh phúc trong tay mình của các chàng lên cao...và con gái cũng vậy....muốn hiến dâng vì muốn chàng hạnh phúc hơn và vì muốn có người mình yêu bằng cả tâm hồn trọn vẹn....ai cũng mong mình sẽ hạnh phúc và làm người mình yêu hạnh phúc....nên sự hiến dâng về thể xác đó chẳng là gì....và những cô gái như vậy sẽ chẳng bao h fải dấu diếm người yêu về sau về cái quá khứ của mình, vì đó là 1 điều hạnh phúc.....đó cũng là 1 điều đẹp trong TY
    Có những chàng trai vì muốn có sự ham muốn về thể xác, chứ ko fải tình yêu, QHTD lăng nhăng với những người khác....cũng có những cô gái vì 1 điều gì đó như tiền chả hạn, QHTD linh tinh, như thế thì cô gái đó mới ko dám nói thật....
    Tại sao khi đã hiến dâng cho người khác thì lại ko thể yên ổn bên người yêu mới....tôi ko biết người khác ntn, nhưng tôi nghĩ nếu đã chia tay, sẽ ko nên níu giữ điều gì....đó là quá khứ đẹp và nó mãi nằm trong tâm chí tôi, nhưng ngăn kéo của nó là quá khứ....tôi sẽ đặt hạnh phúc bây h và tương lai lên trên hết...vậy thì tôi cũng ko hỉu nổi tại sao lại ko thể sống hạnh phúc bên người mới....còn nếu như vẫn còn yêu mà chia tay rồi vẫn nuối tiếc, mà lại nhận lời người yêu mới, thì đó mới là sự giả dối và lừa lọc tình cảm..... vậy đấy
    Như 1 bạn dã nói, tôi chỉ cảm thấy mình thật xấu xa và sống ko yên khi tôi lừa dối chồng tôi....còn nếu ko, tất cả chỉ là quá khứ....và các bạn biết đấy, ngày mai sẽ là một ngày mới...
  4. cuocdoi_bian

    cuocdoi_bian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    muon biet co gi kho dau?muon biet con nguoi dan ong con "xin" ko moi la kho chu?ma thoi buoi nay ma con hoi cu chuoi the? .khi con gai buoc vao lan dau tien thi ai ma chang nghi ngoi den hau qua sau nay?tat nhien luc do nguoi con trai se phai nhu the nao nguoi ta moi tin tuong trao cho cai thu ma ngya xua cac cu coi la" quy hon vang " chu?luc do co ai hoi rang cac bac cung co trach nhiem ve hau qua sau nay hay ko?da so se phu nhan trach nhiem,dan ong con trai ma,10 nguoi den 11 nguoi so khanh rui,thoi buoi nay kiem dau dc 1 moi tinh tu dau den ket thuc dau?
  5. vitconlonton04

    vitconlonton04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic,thấy chuyện tìm hiểu cách nhận biếtđược người con gái con hay đã mất là một chuyện rất đáng để biết .Theo tầm hiểu biết có hạn chế của tôi,thì dựa vào những biểu hiện của người con gái lúc đó biết đến 99%.Nếu họ chưa quan hệ lần nào,dù đã đọc qua sách báo trước,nhưng vẫn lúng túng,không biết làm thế nào trước,và hơi thụ động một chút.Khi người con trai chạm vào người họ,thì có hiện tượng co cứng tự nhiên của một số bộ phận nhảy cảm.Và có một chút gì đó hơi sợ khi người con trai đưa cái đó vào. Tất cả những sử xự đó tất nhiên phải hoàn toàn tự nhiên.
    Còn dựa vào quan sát cấu tạo các bộ phận của bạn gái để biết,thì có bạn trên kia đã nói rồi.
    Một vấn đề nữa muốn nói là,hình như có rất nhiều người không có cái nhìn thiện cảm lắm về con gái khi du học.
    Đúng là qua một một nước xa lạ,ban đầu còn lắm bỡ ngỡ,nhớ nhà,nhớ bạn bè,nếu có một ai đó cảm thông chia sẻ thì đỡ biết mấy.Nếu đã có người yêu quê nhà thì cách trở không gian,thể nào chẳng có một chút lung lay.Dựa vào điểm yếu đó,không ít anh đã trở thành thợ siêu hạng.Còn những cặp yêu nhau thực sự thì tôi không nói đến.
    Nhưng h khác trước nhiều rồi các bác ạ.
    Những gì được chứng kiến,thì các chị bây giờ kiên cường lắm.Học mệt chết đi được,chắng có thì h đâu mà yêu mới đương,nói chi đến chuyện ăn,ở nấu nướng cho bf .
    Các bác trai cũng có chí lắm.Còn mẹ già ,em nhỏ ở quê,tiền đâu mà phung phí chơi với Gf .
    Chuyện học năm 3 mà nhiều người chưa biết vị hôn là thế nào.Năm 6 chờ đợi ngày về được ôm em trong vòng tay ,là chuyện thật và đang diễn ra.
    Nên có một cái nhìn công bằng hơn cho những ai đã từng du học,các bạn nhé.
    Mí lại đọc bài bác U18 viết,thấy sướng ghê,chưa có bác nào tôi thấy khẳng khái như bác.
    Nhưng theo tôi,thì chuyện người con gái còn hay mất,không quan trọng bằng chuyện có còn những phẩm chất đáng quí của người con gái nơi cô gái đó.
  6. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cách nhận biết thì nhiều người đã nói rồi, chả nói lại làm gì.
    Anh nào "chim" còn "trong sạch", chưa biết mùi vị đàn bà, nếu có đòi hỏi vợ còn trinh thì cũng tạm chấp nhận. Còn anh nào thấy mình không giống điều trên thì đừng ngoác mồm ăn nói, đòi hỏi linh tinh. Thối lắm. Anh nói anh vui chứ chẳng có ai kính trọng anh trong chuyện đó cả (mà để xem số anh hên hay xui nữa). Có những đứa con "vàng", con "bạc" sinh ra từ bụng "sạch" + "chim ko sạch" của bố nó => nó sẽ chửi xấu mặt cho đấy. Con "vàng" cũng thành con "cám" thôi. Con anh nên người hay không là nhờ dạy dỗ. Bố mẹ nào dạy con mình nhìn người qua cái màng mỏng cũng vứt. Thiếu kiến thức dạy dỗ.
    Chẳng qua đây là giai đoạn chuyển tiếp, nên mới nói nhiều, bàn ra tán vào thế. Chứ thử hỏi mấy chục, trăm năm sau xem, các anh các chị cũng phải gật đầu chấp nhận con cháu mình mang nàng dâu "không còn trinh" về nhà.
    Nhiều anh cưới vợ "zin" về, mà bản tính anh không ra gì => tội nghiệp vợ anh thật đấy.
  7. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, em cũng muốn nói với anh rằng ko phải tất cả những ai sẵn sàng cống hiến cho tình yêu của mình đều là đú anh ạ. Anh mà nói thế này thì nhiều người bị oan lắm đó. Thậm chí họ là những người rất ngoan ngoãn và hiền lành cơ. Nên em thấy anh hơi bị vơ đũa cả nắm. Còn nếu quan niệm riêng của anh: tất cả những người con gái nào cống hiến cho tình yêu của họ đều là gái đú thì chắc em phải thay đổi cái khái niệm "đú" thôi..
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Bản thân tôi, yêu là dựa trên sự tôn trọng khâm phục lẫn nhau, một cô gái đứng vững trước sự dụ dỗ của đàn ông , giữ được cái trinh cho mình , với tôi rất đáng khâm phục. Giữ mới khó chứ tặc lưỡi cho đi thì dễ vãi. Loại này gọi là loại ngu mà mất, khôn ba năm dại một giờ. [/QUOTE]
    Qua đây em cũng thấy rằng anh rất đề cao cái ********** đó. Và em cũng muốn nói điều này: trên thực tế, có nhiều người con gái họ tự nguyện làm, họ ko bị một sự dụ dỗ nào cả anh ạ. Anh đừng nghĩ tất cả đều xuất phát từ cánh đàn ông, thời nay khác nhiều rồi. Và đừng nghĩ con gái muốn gần gũi với người yêu họ là gái hư hỏng nhé anh. Và em không hiểu tại sao anh lại bảo những người tự nguyện hiến dâng cho người họ yêu lại là loại ngu.... Tại sao họ ngu??? Anh sợ sau này họ gặp người chồng như anh để anh khinh à?? Em cũng ko cho rằng họ có thể yêu một người đặt chữ trinh lên cả tình yêu của 2 người, mà thời nay người ta mua được cái màng đó anh ạ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Thứ ba: Tôi muốn một phụ nữ trong sạch, quá khứ trắng tinh như tờ giấy là để em ấy yên ổn sống bên tôi. Chứ không phải một cô gái lúc nào cũng mặc cảm quá khứ, hoặc lúc nào cũng thấy có lỗi với chồng, hoặc lúc nào cũng cảm thấy dằn vặt vì đã từng nạo hút vứt bỏ con (mặc dù dằn vặt là còn có lương tri chứ có loại còn không chút động tâm suy nghĩ). Trong cả hai trường hợp dằn vặt hay không dằn vặt đều tiêu cực cả. Tôi yêu vợ tôi, tôi muốn cô ấy vui vẻ sống, và để được thế thì không có cái quá khứ nào xen vô đây cả. [/QUOTE]
    Trước tiên em ko muốn nói đến những người con gái ko dứt khoát trong việc quyết định cho bản thân mình là có yêu mãnh liệt đến mức muốn trao cho người yêu cái quý giá đó để về sau phải thấy hối hận, em sẽ chỉ nói đến những người đã thật sự mong muốn gần người yêu họ và tự tin vào kiến thức giáo dục giới tính họ có để ko để xảy ra một việc nào ngoài ý muốn. Những người đó, dù họ có không thành thì đó cũng như một kỷ niệm đẹp về một mối tình cũ họ đã có, tại sao mình lại ko trân trọng kỷ niệm của họ chứ??? Và em cũng muốn anh hiểu rằng ko phải cứ quan hệ là mang thai (thời nay có nhiều cách phòng chống thai ) và không phải tình yêu nào chót có thai thì họ đều vứt bỏ nó cả. Không có cái gì là tuyệt đối và ko có cái gì là chính xác 100% trong lời suy luận của anh. Bản thân em là con gái, em tự thấy mình chỉ có lỗi với chồng em khi em phản bội lại chồng em thôi. CÒn những gì xảy ra trong quá khứ của em, trước khi em biết chồng em là ai, em muốn được tôn trọng như những gì em sẽ làm đối với chồng em. Em cũng nghĩ không ít người có mong muốn giống em.
    Điều thứ 4 của anh cũng như những gì em đã nói, QHTD không có nghĩa là mang thai anh ạ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Và vì thế chúng tôi yêu cầu chữ trinh, một cô gái chưa từng ngửi hơi ôm ấp thằng đàn ông khác, để được vậy đành dựa vào cách duy nhất là cái màng thôi. Phương pháp này ít ra có độ tin cậy cao hơn nhiều phương pháp khác như nhìn dáng đi , cách hành sự .. Chị em nào biết cách khác mà không cần xét cái màng thì chỉ cho tôi, còn không đành dùng cách cũ mà xét. [/QUOTE]
    Cách nhìn vào màng còn hay không để đánh giá một người con gái từng quan hệ hay chưa không phải là cách chính xác nhất anh ạ. Có người con gái chưa từng QH mà họ mất trinh vì nhiều lý do khác nhau, ngược lại có những người con gái đã từng đi vá trinh và tất nhiên là họ có cái màng đó. Nếu trong trường hợp này, anh sẽ dựa vào điều gì của 2 người con gái để đánh giá họ đây ạ???
    Điều cuối cùng em cũng xin nói em viết bài này ko nhằm chống lại anh, em chỉ muốn anh hiểu thêm những nhận định của anh chưa chắc đã đúng hoàn toàn trong cái xã hội ngày càng đổi mới này đâu anh ạ. Và em mong rằng khi yêu một ai đó, em và mọi ngưòi đều được người yêu dành cho mình những tình yêu đẹp nhất, giữa tấm lòng với tấm lòng, chứ ko phải với **********. Còn với riêng anh, em cũng mong anh kiếm được chị nào chưa từng ôm ấp, ngửi mùi người đàn ông để không có chuyện so sánh như anh nghĩ. Chúc hạnh phúc.
    [/QUOTE]
    To Em Gà : Anh chỉ quote cái ý trên cùng em bảo anh "nhầm lẫn một cách tai hại", anh không biết đã nhầm cái gì. Bài viết của anh, em lấy cái ý thứ 2 của anh để chọi lại cái ý thứ 1 của anh mất rồi , anh chia 2 trường hợp rạch ròi mà em, mà mỗi trường hợp anh đều giải thích vì sao anh không muốn dây vào ấy ấy. Mà anh thì hiện chưa phát hiện thêm loại thất tiết vì nguyên nhân khác nào ngoài hai loại trên (à quên, nếu tính cả loại té xe , trèo cây thì có cả loại thứ 3 em ạ, nhưng anh loại ra cho dễ xét vì loại này ít, xác suất cực hiếm, có khi gặp em còn màng với em mất màng vì té xe khách quan chắc anh chọn loại té xe khách quan, vì hàng cực hiếm thường là cực quí ).
    Thêm nữa em bảo anh nên tôn trọng quá khứ của em với người yêu của em thì mong em xem xét lại ý kiến thứ ba của anh. Anh sẽ là thằng rất đáng thương khi vớ phải một cái xác không hồn, một người không tim..
    Một ý nhỏ là em nói hiện nay các em đều biết phồng chống thai hiệu quả rồi, thế mà anh đọc báo thấy bảo tỉ lệ phá thai ở nhà ta cao lắm , nên anh..nghi ngại ..
    "Và em cũng muốn anh hiểu rằng ko phải cứ quan hệ là mang thai (thời nay có nhiều cách phòng chống thai ) và không phải tình yêu nào chót có thai thì họ đều vứt bỏ nó cả. Không có cái gì là tuyệt đối và ko có cái gì là chính xác 100% trong lời suy luận của anh."
    => ok, không có cái gì chính xác 100%, cuộc sống alf phải muôn màu muôn vẻ, phải nhiều loại , nhiều tình huống,..thế bây giờ anh sẽ chia tỉ mỉ ra thêm là loại mất zin , nhưng con nhà hàng xóm chưa từng bơi vào (do có sử dụng Trút) , lọai mất và con hàng xóm đã bơi vào nhưng phe ta chưa có bầu, loại mất và có bầu và.. bỏ, loại mất và có bầu và..không bỏ. Anh chia thế em đồng ý chưa, phân loại ra cho dễ làm việc, loại 1 sẽ dễ chấp nhận hơn loại 2 vv..vv..
    "Cách nhìn vào màng còn hay không để đánh giá một người con gái từng quan hệ hay chưa không phải là cách chính xác nhất anh ạ. Có người con gái chưa từng QH mà họ mất trinh vì nhiều lý do khác nhau, ngược lại có những người con gái đã từng đi vá trinh và tất nhiên là họ có cái màng đó. Nếu trong trường hợp này, anh sẽ dựa vào điều gì của 2 người con gái để đánh giá họ đây ạ??? "
    => Anh đã bảo rồi , cái màng dầu sao xác xuất đánh giá tin cậy cũng lớn hơn so với các phương pháp khác..Nhưng trường hợp vá lại thì hoá ra các cô làm Sở Khanh đi lừa chúng tôi mất rồi còn gì, , bảo giữ thì không giữ, cứ thích đú cho mất đi rồi đi vá lừa người, cứ thế này chớ trách tại sao chúng tôi đòi hỏi, nghi ngờ , cảnh giác cao độ, có khi điều đó làm tổn thương đau lòng một số em ngây thơ, thật thà, nhưng cứ vàng thau lẫn lộn thế này, tôi đành phải làm thế.

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 14/12/2004
    Được U18 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 14/12/2004
  8. mantic

    mantic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  9. mantic

    mantic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, các anh, các chị...
    Mình tình cờ là thành viên mới, ghé vào xem thử mọi người trao đổi thế nào. Thấy bà con sôi nổi quá. Tưởng chuyện này chỉ nói một tí là hết rồi chứ. Chưa lên đây lần nào nên không biết tham gai bằng cách nào, nên mượn đỡ đất của bạn Pinar vậy, chứ không có ý phản bác ai cả. Thông cảm nhá.
    Có điều này, mình không chắc là có chiếm đa số không, nhưng thấy bạn bè xung quanh như thế: trong nhóm bạn của mình, đứa nào đã có QH rồi thì lại quan tâm tới chuyện còn hay mất của gf nhiều nhất. Trong nhóm có 2 đứa vẫn còn zin (dù chỉ còn 10 ngày nữa là 30 rồi đấy) thì lại quan tâm nhiều đến chính tình cảm và tính tình của gf hơn. Nếu gf mà còn thì rất vui, không thì buồn, nhưng không hề là lí do để ảnh hưởng đến chuyện chia tay hay không. Chuyện còn hay mất đâu có đảm bảo đó sẽ là 1 người vợ hiền, 1 người mẹ tốt cho con mình sau này đâu. Sao mình phải quan tâm nhiều đến chuyện đó vậy. Chắc là mình hơi lạc đề, nhưng cứ mãi quan tâm đến chuyện ấy thì yêu cứ thấm thỏm mải à.... Cưới về cũng cứ băn khoăn... Còn hay không quan trọng là ở cái đầu và trái tim chứ. Mình thì mình chỉ thích 1 tình yêu bền chặt và chung thuỷ thôi. Ai mà không có lúc sai lầm. Có người không còn mà vẫn tốtt hơn rất nhiều người zin ấy chứ. M or Fm cũng vậy.
    Vài ý tham gia. Có gì không phải các bác lượng thứ nhé.
  10. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    "Làm sao để biết..." đã đến cao trào của "tầm quan trọng của **********". Thôi thì em cũng xin có vài lời:
    _U18 nói cũng chẳng có gì sai cả. Đời ai chẳng mong sự hoàn mỹ, nếu U18 thật sự có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thì đâu có gì ngạc nhiên nếu bác ta chọn cho mình một người vợ hoàn hảo, cho những đứa con mình một người mẹ chỉ biết duy nhất đến cha ruột của chúng mà thôi ?
    _Núi có thấp cao, XH loài người cũng vậy. Có câu "nồi nào úp vun nấy", các bác không hoàn hảo nên không dám cầu toàn ở một cá thể khác sẽ gắn bó với mình đến trọn cuộc đời là điều bình thường. U18 khắc khe ư ? Có thể, nhưng em tin tận lòng mình, đàn ông (VN !?) 10 người hết 8 xem cái ********** kia là quan trọng để đánh giá 1 người con gái (đàn bà !?). Dẫu cho cái màng mong manh đó chỉ cần "chọt" một phát là đi toong, và dẫu cho tình yêu có thể lớn hơn để che lấp 1 quá khứ, nhưng sự thật vẫn là sự thật không dịch dời được. Không phải người VN ta vẫn gọi đó là cái "ngàn vàng" hay sao? Mất trong tay một người không phải là chồng, trách cứ ai, hay nên trách mình? (Dĩ nhiên, trừ "xui quá" thì chịu ! Lúc đó vẫn chỉ trách trời, chứ không nên quay lại nói người khác khắc khe với mình). Em cũng đã đề cập rồi, các bác trai ở đây ai cũng có thể là người đàn ông, rộng lượng, dễ dãi... Nhưng một ngày nào đó, "ước mơ" thành sự thật, nhớ quay lại đây gào lên rằng: "vợ tôi không phải là gái còn trinh khi đến với tôi".
    _Dài dòng quá rồi, không nghĩ là sẽ nói nhiều đến thế...
    _Còn chuyện trách cứ sao đàn ông cứ mãi đi "chọc phá" thiên hạ, lại đòi một cái nguyên vẹn về sau thì: chịu !! Khi nào các bác gái VN đấu tranh thắng lợi dành được quyền bình đẳng nam nữ như các nước Âu Mỹ khác, tin chắc khi đó các bác gái sẽ hài lòng được "trả hận" !! Nhưng trước cái ngày tự do đó, nhớ giữ khung thành của mình chắc chắn. Thế là xong.
    _Riêng em, ở cái tuổi 29 này, có lẽ vì không bằng ai, nên không dám khắc khe như bác U18. Em nghĩ tình yêu có thể đủ lớn với em để che lấp những khiếm khuyết, quá khứ khác sau khi em biết và chấp nhận chúng. Con người còn quá nhiều vẻ đẹp khác kia mà, có phải không ạ ??
    Anh Tuấn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này