1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé,nếu mà lấy vợ về cứ phải lo mấy cái khoản này thì đúng là chuối lắm các bác ạ.Kệ nó đi thôi.
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
  3. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Như Tequilla mới đáng mặt đàn ông chứ... tui cũng cảm thấy tội nghiệp những anh chàng coi trọng cái màng sinh học kia...đàn ông mà thiếu tự tin, không rộng lượng thì....
    Mà nói như U18 thì các bác từng có 1 đời chồng (vợ), không được kết hôn tiếp à???? (vì sẽ không được happy, vì con sẽ không được sinh ra "sạch sẽ"??? chuối không chịu nổi!!!)...
  4. langtu_mgimo

    langtu_mgimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết các bác nghĩ thế nào chứ,quan niệm của em la` "love without *** is sympathy" ---> dịch nôm là tình yêu mà không có tình du.c thì là tình thương!!!!!!
    1. bác con trai nào mà cứ khăng khăng đòi vợ mình phải còn,trong khi bác đã bị mất mịa nó từ lâu rội thì bác hơi bị phũ đấy! Đời làm quái j còn chuyện bất công như thế nữa???
    2. nếu bác lấy nhầm cô vợ đã mất rồi (nhưng dấu bác đi vá...) mà bác vẫn không biết,hơn nữa bác lại chưa lần nào... thế thì thiệt cho bác quá nhỉ??thế có khi cái ám ảnh ham muốn người lạ của bác còn cao hơn cái cảm giác hối hận của bác gái ấy chứ??( cái này nhục lắm bác ạ)
    3. cả hai đều chưa biết cái j cả: ( trường hợp này rất hiếm ) thế thì tự hai bác đánh mất 1 đêm tân hôn hoành tráng rồi (toàn tiếng rên la đau đớn vì cả hai chẳng biết cái quái j cả !!hahha)
    tóm lại đã yêu là yêu cho hết mình ( dĩ nhiên nên tránh chuyện baby vì có thể cả 2 chưa có khả năng nuôi dạy con cái,bệnh tật....),con chuyện "còn" hay "mất" sau khi đã nói tiếng yêu thì cả hai cứ nên nói thẳng với nhau,3 mặt một lời................
    có những người mà biết dùng đến cái computer biết use Internet.... biết post bài thế này mà lại có những bức xúc vì cái màng thì thật là buồn....
    em chỉ kết luận lại thế này:
    hoá ra bác lấy vợ hay lấy cái màng,mà chẳng nhẽ nếu còn thì bác chạy ra đường mà hét to lên hehe" vợ tôi vẫn còn bà con làng xóm ơi", hay như bác U18 hehe về nhà thủ thỉ,thầm thì với mẹ: " con không có lỗi với tổ tiên đâu mẹ ạ,mẹ cứ yên tâm nhé??"
    mọi người thế nào thì em không biết, chứ em tin chắc ông bà nội ngoại gia đình em chẳng ai hỏi đến chữ đấy,chỉ hỏi 2 vợ chồng sống thuận hoà hay không thôi!bố mẹ,ông bà nào chẳng mong con cháu mình đươc hạnh phúc,vui vẻ,thành đạt .....
    tuổi trẻ là tuổi của lòng nhiệt huyết,dũng cảm, và thậm chí có thể hơi bồng bột,nông nổi....nhưng thế mới là tuổi trẻ đúng không ạ??ko yêu thì thôi,đã yêu là yêu cho nó hết mình,chẳng có j phải hối hận. Sau nay nhìn lại mình cũng có 1 thời trai trẻ,chứ không sau này về già lại lăn tăn hồi trẻ ngoan quá chẳng kịp chơi!
    trẻ không chơi la già sinh tật
    mà cái này thì chỉ khổ vợ khổ con thôi bác a.!!!!!!!!!
    buồn ngủ quá
    thôi dừng vậy,có j sai xin các bác chỉ bảo nhe''!!!!!
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh xin các chú,các chú đừng bắt đầu cái giọng văn đấy,nghe chuối quá,đừng đạo đức giả làm gì.Anh sinh ra vốn ăn thẳng nói thật,anh thề rằng phải có 90%đàn ông Việt Nam quý cái màng đấy,các chú cứ nói ko quan trọng nhưng mà rơi vào TH các chú mà xem
  6. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Oh! Sau 12 trang đã ai hiểu làm sao để biết còn hay mất chưa nhỉ???
    Sau hôm xem cái chủ đề qua dáng đi xem còn hay mất, thấy ngay một em chưa có người yêu, mặc jeans bó khoe đường cong, chân vòng kiềng rộng...theo suy nghĩ của các bác bên topic ấy: xxx làm dáng đi thay đổi thì không hiểu tay nào làm em nó nên nông nỗi này
    Cứ lâm trận khắc biết, như ra sân biết ngay ai biết đá bóng ai không, ra chợ biết ngay ai thạo ai không
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    ông nói thì nghe hay lắm nhưng ông về việt nam xem ông có như chúng tôi ko hay là lại chơi em kia và bỏ người ta ngay sau khi biết em y'' đã quan hệ tinh dục <> 10 lần . Về việt nam coi nào xem ông thoáng dến mức nào . nói nghe thì hay mà chưa thấy chứng minh . ông cưới ngay 1 em mà quan hệ với 4 thằng thôi chứ chưa cần nhiều . là đủ biết bản lĩnh lời nói của ông ngay thôi .mà nếu cưới thì mời anh em đi làm chứng nhé. đừng co ly dị đó
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Lắm thằng đàn ông miệng thì bi boa rằng cái màng của con gái còn hay mất không quan trọng, nhưng khi lấy vợ thì cứ đòi vợ phải còn... mà nhất là những người QH thường xuyên và nhiều lần với nhiều cô trước đó thì càng coi trọng cái đó. Lấy vợ về không ly dị thì cũng xung đột thường xuyên.
  9. about_me

    about_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thời gian chung sống với nhau mới quan trọng chứ nhỉ!!! Coi trọng quá, đặt hy vọng nhiều quá làm gì. Trong cuộc sống còn nhiều cái phải lo mà. Nghĩ ngời đến chuyện này nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến việc khác.
    Nếu bạn gái yêu mình và tin tưởng mình, thì trước sau bạn gái cũng nói cho mình biết thôi.
  10. nguoirongchoi

    nguoirongchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con, em nêu ý kiến này không biết có đúng không ạ! Nếu chưa đúng thì các bác bỏ qua nhé!
    Đã là con trai á đông (mà nhất lại là ở nước lạc hậu như VN) thì làm gì có ai chịu được cảnh GF mình bị mất trinh với thằng khác rồi. Cảm thấy mình bị xúc phạm thế nào ấy! ức đếch chịu được.
    Tôi thấy trên chủ đề này, mấy bác galăng đứng ra bảo vệ mấy em đã bị mất tem, rồi chê mấy bác kia là bảo thủ! Chắc là mấy bác này đã quật được em nào rồi!.. Thử đặt mấy bác này vào địa vị là thằng bị đổ vỏ xem, chịu đếch sao nổi!
    Có thể đây chỉ là quan điểm chủ quan của tôi thôi, nếu bác nào có bất đồng quan điểm cũng là điều dễ hiểu thôi. Nói gì thì nói, con gái con đứa thì lo mà giữ thân chứ đừng trông đợi vào sự độ lượng của chồng!...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này