1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    1. tại sao bạn gái nào cũng bảo vệ ý kiến là ********** không quan trọng?
    2. Tại sao các bác trai lại cho rằng quan trọng?
    3. Một số bác lại cho rằng là không?
    4. Vậy còn hay mất là thế nào?
    5. Các bác trai thích lấy vợ thế nào còn hay mất (có lẽ nên lập một topic để tham khảo ý kiến)
    6. Các bác gái thì thích lấy chồng khi còn nguyên hay là đã xxx với nhiều người khác rồi (có lẽ nên lập một topic để tham khảo ý kiến)
    Các bác tự trả lời các câu hỏi trên thì có lẽ cũng chẳng cần tranh luận nhiều
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Các bác vẫn cứ lăn tăn mãi thế nhỉ.
    Tôi đã nêu rõ quan điểm của tôi rồi, nếu thấy sai gì, các bác cứ phản bác. Không ai phản bác gì, mà chỉ toàn là "nói mạnh thế, hay thế, có làm được không?". Như thế là các bác lái chuyện đúng-sai sang chuyện có làm được hay không. Đúng thì phải cố làm được theo cái đúng, không làm được có nghĩa là mình dở. Tôi không làm được thì tôi dở, các bác không làm được thì các bác dở.
    Các bác hoàn toàn có quyền thích chọn một em trinh nguyên để làm vợ. Đó là chuyện dễ hiểu. Nhưng sẽ cực kỳ đáng khinh nếu như các bác mạt sát một người phụ nữ chỉ vì cô ta không còn cái màng đó. Người phụ nữ cũng như chúng ta, có những niềm vui nỗi buồn và cả những ham muốn bản năng của họ. Thậm chí họ còn cao quý hơn chúng ta, vì họ đẹp hơn chúng ta và đáng yêu hơn chúng ta nhiều.
    Tôi và các bác đi ra ngoài đường, nhìn thấy một em ***y, thằng nào trong chúng ta lại không muốn có cơ hội xxx với nàng? Bất kể nàng ngoan hay hư, tử tế hay là không tử tế, trong đầu chúng ta luôn luôn có ý muốn đó. Bản năng tự thân nó là như thế. Hễ một em ngực lớn, eo thon, chân dài, là chúng ta thấy muốn rồi. Bác nào bảo không muốn thì hoặc bác có vấn đề hoặc bác nói dối. Nhưng phụ nữ, theo tôi biết, họ không đơn giản chỉ là như vậy. Tuyệt đại đa số phụ nữ không làm chuyện đó chỉ đơn thuần vì ********. Họ phải có tình cảm, dù ít dù nhiều. Có thể nếu họ và chúng ta sống nguyên thủy trong rừng, thì họ cũng như chúng ta thôi. Nhưng ở một xã hội đương đại mà chúng ta đang sống, thì họ không có ý muốn xxx chỉ vì ******** như đàn ông chúng ta. Các bác công nhận không? Như vậy, là họ ?otử tế? hơn chúng ta nhiều rồi.
    Nếu chúng ta yêu một em nào đó, mà trước đấy em từng yêu người khác và từng xxx với người khác, thì chúng ta không nên đặt nặng chuyện đó quá. Tình yêu nó là như thế. Nếu như không có các giáo điều áp đặt lên, thì cả nam và nữ đều muốn cả. Tôi có thể yêu một người đàn bà đến mức dù chuyện gì xảy ra, dù tất cả mọi người chối bỏ tôi, hay tôi phải làm những chuyện điên rồ vì nàng, tôi vẫn làm? các bác chắc cũng thế. Còn một cô gái khi đã yêu, cô ta có thể trao cho người mình yêu tất cả, cả hiện tại lẫn tương lai của cô ta, thế giới của cô ta chỉ có anh chàng đó mà thôi. Tình yêu thực sự nó là như thế. Nhưng rồi, có thể tình yêu sẽ nhạt đi, sẽ mất đi, chúng ta lại tìm kiếm một tương lai khác cho mình. Các bác và tôi lại có thể nhảy vào lửa vì một người đàn bà khác, còn người đàn bà lại có thể hết mình vì người đàn ông khác mà cô ta đang yêu. Có gì xấu xa, có gì đáng khinh đâu nhỉ? Tại sao lại mạt sát lẫn nhau.?
    Hãy vì tình yêu và chỉ vì tình yêu mà thôi.
    Ở đây, tôi thường gặp hình ảnh những cụ ông cụ bà, hai người dìu nhau bước những bước khó khăn trên những con đường băng trơn tuột. Trước khi họ lấy nhau, họ chắc chắn đã có nhiều người đàn bà khác và nhiều người đàn ông khác. Nhưng họ yêu nhau và sống với nhau, gắn bó với nhau ngay cả khi thân xác đã tàn tạ. Tình yêu hay **********, cái nào mới là đáng quý?
  3. nta522

    nta522 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cái đó chỉ có trời biết thôi.
    xoá bởi ndungtuan vì spam
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 25/12/2004
  4. aivanhohvqhqt

    aivanhohvqhqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ các bạn nen có cái suy nghĩ thoáng một cút về **********.
    Nhưng dù nàng còn hay không còn thì ********** bản thân nó cũng có lỗ. Nếu chưa sinh lần nào thì dù quan hệ bao nhiêu lần số lỗ cũng không vượt quá con số 4.
    Mình đọc được điều này ở một tài liệu. Xin phép được chia sẻ với mọi người.
  5. JogReload

    JogReload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    đồng ý là nó có lỗ sẵn rồi và việc quan hệ trên thực tế chỉ làm cho cái lỗ nó rộng ra thêm, nhưng chuyện "đục" khéo đến mức tạo được tới 4 cái lỗ thì ... đúng là hơi hoang đường, về mặt cơ học mà nói thì không thể, vì các bác tưởng tượng một vật hình trụ lao vào cái tấm lưới co giãn có sẵn một cái lỗ, vật này không chui theo cái lỗ có sẵn mà lại đục một cái lỗ khác bên cạnh ??? [​IMG]
    --------------------------------------------------
    TTVNOL FAN CLUB : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Smilies Club : http://freepgs.com/smilies/
    Các đồng chí tránh xa La Rô-meo ra cẩn thận kẻo nó lăn ra ăn vạ bây giờ...
    [​IMG]
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ hay lắmbản thân cái ấy của chị em là có thể '' co dãn'' nếu có sự hoạt động một cách hợp ní.Khi cho DV vào thì của chị em tự động mở rakhi đã bên trong nó lại auto khép vào ôm lấy cái ấy.
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bàn cãi xôm quá, theo tôi chỉ đơn giản thế này.
    Dù thế nào đi nữa chúng ta là những người Á Đông, và đã là con gái Á Đông thì nên biết giữ gìn. Cái đó chỉ có lợi cho bản thân thôi. Lấy chồng mà thằng chồng nó thấy mình đến với nó nguyên vẹn, thì nó càng trân trọng mình hơn, đầu óc nó thoải mái hơn, về sau có cãi nhau thì nó cũng chẳng có cớ gì đem ra để nhiếc, để rủa. Còn bản thân người vợ cũng cảm thấy tự hào về cái của hồi môn của mình khi về nhà chồng, tâm hồn thì thanh thản, tiếng nói chắc chắn là có trọng lượng hơn...còn rất nhiều điều nữa không kịp nghĩ ra để viết.
    Mà bây giờ bọn Tây phương nó cũng đang học tập cái văn hoá Á Đông của chúng ta, không QHTD trước hôn nhân, coi trọng trinh tiết hơn, vậy thì cớ gì chúng ta bàn cãi nhiều.
    Con gái có thân thì phải lo mà giữ, còn mấy thằng đàn ông thằng nào chẳng táy máy. Thế nên chẳng bao giờ có chuyện bình đẳng nam nữ cả.
    Còn chuyện làm thế nào để nhận biết con gái còn hay mất ý mà, theo tôi thế này. Rốt cuộc thằng đàn ông quan tâm đến vấn đề đó cũng chỉ là để ve vuốt sĩ diện, thế nên tốt nhất là tin tưởng vào cảm giác của mình và ngươi yêu của mình cho đầu có nó nhẹ nhàng. Thiếu gì thằng chồng vợ còn nguyên ra đấy, dấu hiệu nhận biết không thiếu thứ gì mà vẫn nghi ngờ ghen tuông, hành hạ vợ con, cuộc sống gia đình như địa ngục. Còn có những anh chàng hơi khờ chút, không biết vợ mình đã từng hay chưa chỉ cần tin vợ, tin bản thân mình, đầu óc nhẹ nhàng thoải mái, 1 lòng vun vén cho gia đình mình. Vậy có phải là hạnh phúc không nào.
    Các bác lập gia đình làm gì, để duy trì nòi giống, để không trái với quy luật, để có bạn đồng hành trong cả cuộc đời. Vậy thì 1 cô vợ đẻ được cho mình 2 đứa con khoẻ mạnh xinh xắn, toàn tâm toàn ý cho chồng con, cho gia đình. Đấy chẳng là cái trinh lớn nhất rồi còn đòi hỏi cái gì.
    Đấy ý kiến tôi thế bà con thấy sao???
    À, mà dù thế nào thì con gái cũng phải biết giữ gìn, 1 phần không nhỏ hạnh phúc của bản thân đấy
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em chả thèm thằng chồng nào nó trân trọng em vì cái lý do củ chuối này. Còn thằng nào trong lúc cãi vã lôi cái này ra mà nhiếc móc vợ cũng là thằng ngu. Yêu thì fải chấp nhận tất cả thôi, nếu không chấp nhận thì đứng lấy, khổ cả hai bên.
    Em đek biết bà nào tự hào chứ em coi cái màng đấy là 1 fần trong cấu tạo của cơ thể thôi, chẳng có ý nghĩ to tát thế đâu ạ.Nếu em ko còn jin , em sẵn sàng nói thẳng là em ko còn. Chẳng dám fiền anh zai nhà em mất công lên đọc cả chục trang trong *** education box.
    Em đồng ý với bác là bọn nước ngoài cũng đang hướng theo kiểu Á Đông cố gắng ko have *** trước hôn nhân. Nhưng cũng nói thêm bác biết là tỉ lệ kết hôn của chúng càng ngày càng thấp bác ạ, ko fải đôi nào cũng sẵn sàng kết hôn, sẵn sàng có committment đâu. Thế cả đời chúng nó sống mà ko have *** chắc?
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật, nhiều khi các bác zai muốn vin vào cái màng đó để lấy thêm tự tin cho chính bản thân mình. Các bác cứ nói là con gái bọn em so sánh này nọ, eh hèm, nếu các bác mà good thì chẳng có em gái nào lại ngán ngẩm rồi tiếc này nọ đâu. Good girl vẫn còn zin (cái màng) mà cho thằng khác khám khắp người, OS, hay là back door rồi thì cũng vứt, mà các bác thì chẳng biết, chọc thủng cái màng rồi cứ vỗ ngực ta đây là em của mình là của mình, thì thật là đáng thương hại. Quả lừa rõ to. Hay là các bác còn thích cái cảm giác đau đau??? Rõ là chán. Còn hay mất, cái chính là người ta yêu và chăm lo cho các bác, người ta có giỏi giang và làm cho người ngoài thèm được như bác, thèm được có người yêu hay vợ giống em yêu của bác hay không, hay là các bác lấy cái màng về rồi nuôi báo cô? Chấm hết ở đây ạ.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Gửi em bé mùa thu : Nếu em lấy thằng Tây or một số thằng đi học ở Tây thì em cứ giữ quam điểm đấy. Còn về VN rồi thì chia buồn nhá. Mấy thằng ở box này chúng nó cũng toàn giả vờ giọng điệu bao dung, chứ thực chất bói X đâu ra thằng cao thượng . Con gái có cái thân thì giữ, tớ chả nói nữa đâu, thế thôi nhé
    Vote cho bác YASU82 5 * nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này