1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxxttvnolxxx

    xxxttvnolxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này đúng là U18. Theo như cách nghĩ của đồng chí thì con trai VN sẽ phải đi ra nướcngoài để lấy vợ hết cả - có thể sang UGANDA chẳng hạn .
    Nếu cứ nghĩ thế thì đồng chí nên tìm một nhà trẻ nào đó để dấm trước đi, rồi đến thương lượng với bố mẹ cháu bé nữ đó để chờ đồng chí. Đừng dại mà lại như anh Dũng - tội nghiệp!
    Xã hội biến động theo chiều hướng tốt hay xấu thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng nên đùng ở đó mà gào thét, kêu ca.... mà phải biết chấp nhận nó và chọn lấy cái xấu trong những cái xấu nhất. Cách mạng ******** ở TQ đang bùng nổ đấy, nó làmcho VN bị ảnh hưởng nhiều lắm - sang đó mà ngăn cản đi rồi về VN phổ biến cho chị em học tập.
    Chẳng ai thích và muốn phụ nữ lẳng lơ, lăng loàn.... và ai cũng muốn người mình yêu trao hết cho mình khi yêu, trong đên tân hôn... nhưng có phải ai cũng yêu là cưới đâu! - nên thông cảm và sống chung với lũ đi thôi.
    Nói nhiều, nói mãi cũng vậy. Chứ Trinh thì đúng là ngàn vàng rồi - nhưng đức hạnh của người phụ nữ mới là cái đảm bảo lâu dài cho cuộc sống. Các cụ ngày xưa nói là : CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH. Cái đó chỉ xếp thứ 4 thôi, xếp cuối cùng đấy!
    Mà đã ai ở VN bán cái đó được bằng em Y - anh Dũng phải mua với giá bao nhiêu thì ai cũng biết mà - nên ghi vào kỷ lục Việt Nam mới phải!
    u?c ndungtuan s?a vo 23:15 ngy 08/01/2005
  2. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ông không biết hay giả điên không biết vậy. Bọn Đen chúng nó còn lộn sòng hơn cả Tây . Chính miệng một thằng Mandagascar nói với tôi là theo nó thì bọn Phi như nó là ko chung thuỷ nhất, tiếp theo là bọn China, người Âu theo nó là chung thuỷ nhất. Tôi nghe giật cả mình. Nó dùng từ chung thuỷ cho đỡ nặng, chứ trắng ra thì phải dùng từ "dâm". Bây giờ nghe ông nói cái CM TD của bọn khựa đang làm thì tôi thấy thằng Đen kia nói cũng có lí. Ông còn xúi bẩy anh em qua Phi lấy Đen còn jin thì tôi nói ông điên rồi, đào đâu ra, chúng đang dính ết chết trước tuổi vị thành niên, jin mất từ lúc thiếu niên.

    nói như ông AQ bỏ mẹ, cái box này lập ra là để người ta giáo dục con người ta có cái nhìn đúng đắn về giới tính. Tôi thấy ông toàn xúi bẩy anh em đút vào chỗ chết. Trước hết phải cố gắng khuyên con người ta giữ, giữ được bao nhiêu thì tránh được bấy nhiêu hậu quả, ko STDs, ko nạo hút, không thần kinh, ko vá, ko lo chồng vất sau đêm tân hôn, vv..vv...Nếu sự đã rồi thì mới nói đến chuyện đi bệnh viện nào, giải quyết ra sao, vá ở đâu...Hay ông thích để chúng nó phá hết rồi lên đây cầu cứu. Trước tiên vẫn phải tìm ra những lí do để nói con người ta giữ, thế mà tôi mở miệng một phát là bị đàn bà con gái trên này kêu ầm lên đồ cổ hủ lạc hậu. Các cô thích tân tiến chứ gì , thích bị chọc chứ gì, thích cách mạng như bọn khựa chứ gì. Tôi nói thật cách mạng đâu tôi chưa thấy nhưng mà tôi đã thấy các cô đem chính cuộc đời mình ra làm vật thí nghiệm cho cái cách mạng đó rồi đó. Dở hơi vừa vừa thôi chứ. Tây nó đang học tập Á đông chuyện giữ gìn. Mình thì lại vứt đi, chạy theo đuôi nó. Tôi nói chuyện cái màng các cô giống như các cô thay mốt ống quần. Hồi trước thì mốt túm , sau đó thì mốt suông, rồi thì loe , loe hết cỡ lại trở về túm. Sống phải có bản lĩnh, có style riêng của mình, cứ lúc chạy theo Tây , lúc theo Tàu, coi thân thể mình không ra cái gì như cái củ khoai gọt cắt xén lung tung, nó ra thành cái đống dị hợm không giống ai.

    Tôi không phát biểu với ông về cái Cm này. Chị em nhà mình thích chạy theo theo mốt, cái gì cứ mới là rầm rập làm theo. Cm khuyến khích chị em "cởi mở" hơn, cái phần con vật trong tôi bảo cứ kệ chị em, được thế anh em có dịp sáng cơm, chiều phở, tối hủ tiếu.

    Tôi không thích bọn lẳng, và tôi nếu yêu không cưới nói ngay từ đầu với tôi thì tôi hoặc ngược ngay tại chỗ tìm em khác, hoặc yêu nhưng ko đụng vào em. Chứ kiểu như ông yêu, ********, rồi xù .. rồi anh không muốn bất công với em là tôi đấm.

    Sau CM TD của ông chữ Hạnh rớt mất, tôi đoán sắp tới có lẽ sẽ xuất hiện CM Ngôn ngữ giúp chị em giải phóng chữ Ngôn, CM Sắc đẹp để dẹp chữ Dung, CM bếp núc kết thúc chữ Công ông nhỉ.
    CM TD của ông đếch biết được cái gì mới hay ho mà đã sắp đánh rớt một phẩm chất trong Tứ đức. Tôi bi quan với con gái bây giờ thật.

    spam. ko trả lời được.
    u?c ndungtuan s?a vo 23:18 ngy 08/01/2005
  3. helloem

    helloem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đ/c U18 quả là có khẩu khí, vote cho đ/c 5*.
    Tôi, và có lẽ nhiều anh em nam giới cũng như đ/c, ai chẳng muốn có một cô vợ đến với mình trong sáng, thuỷ chung... Nhưng quả thật, lời đ/c nói ra, chắc nhiều chị em phụ nữ phải giật mình, thậm chí là không đồng tình!?
    Đàn ông, có lẽ, là đặc điểm của một giống đực (xin lỗi vì nói trên khía cạnh đơn thuần là tính dục), bao giờ cũng muốn đi.... Ow, phải nói rằng nếu đàn ông nào cũng giữ được sự trong trắng cho người phụ nữ sẽ trở thành vợ mình, và đặc biệt, sau khi cưới chỉ biết một người phụ nữ duy nhất là vợ mình thì - quả thực thật đáng khâm phục.
    Nhưng có phải trong mỗi người đàn ông đều có tính ích kỷ - và luôn mâu thuẫn không? Muốn người đàn bà của mình phải chỉ là của riêng mình song mình vẫn có thể chứng tỏ sự hấp dẫn và nam tính với những người phụ nữ khác...?
    ... Quả thực cuộc sống luôn là "Cạm bẫy và Cám dỗ", vượt được qua, hay tránh được nó, cho cả 2 người (đàn ông và đàn bà), quả là khó lắm thay....!
  4. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bác này nói chí phải, nhất là đoạn highlighted. he he. Chị em cứ thế mà làm nhá, khỏi lăn tăn gì cho nó mệt.
    Còn ko nữa thì cứ kiếm thằng nào vừa giàu vừa đẹp mà yêu, cưới. Có 1 lần thì cho nó đáng, khỏi những thằng vừa bẩn vừa nghèo lèm bèm. hơ hơ, quyền cũng ở các chị mà.
    PS: Bác Tuấn đừng e*** hay del bài iem nhá. Iem chỉ thích nói thật. Để cho các bác giai biết chúng iem nghĩ gì mà chừng. Chứ ko lại cứ tưởng mình là thánh chúa
  5. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của ông thật hay. Tôi tiếc vì không xem kĩ hết topic nên hôm nay mới đọc được. Tôi đồng ý với hầu hết các suy nghĩ của ông. Cách ông phát biểu về phụ nữ và cách ông so sánh họ với chúng ta, tôi cảm thấy ông nói rất chân thành , suy nghĩ có chiều sâu. Tôi rất tâm đắc ý kiến "họ cao quý hơn chúng ta, vì họ đẹp hơn chúng ta và đáng yêu hơn chúng ta".
    Tôi hoàn toàn đồng ý với cách nhìn sau về TY
    "Tôi có thể yêu một người đàn bà đến mức dù chuyện gì xảy ra, dù tất cả mọi người chối bỏ tôi, hay tôi phải làm những chuyện điên rồ vì nàng, tôi vẫn làm? Còn một cô gái khi đã yêu, cô ta có thể trao cho người mình yêu tất cả, cả hiện tại lẫn tương lai của cô ta, thế giới của cô ta chỉ có anh chàng đó mà thôi. Tình yêu thực sự nó là như thế. "
    Nhưng điểm không tương đồng duy nhất, giữa cách nghĩ của tôi và ông chính là đoạn sau:
    "Nhưng rồi, có thể tình yêu sẽ nhạt đi, sẽ mất đi, chúng ta lại tìm kiếm một tương lai khác cho mình. Các bác và tôi lại có thể nhảy vào lửa vì một người đàn bà khác, còn người đàn bà lại có thể hết mình vì người đàn ông khác mà cô ta đang yêu. Có gì xấu xa, có gì đáng khinh đâu nhỉ? Tại sao lại mạt sát lẫn nhau.?"
    Đối với ông có thể yêu 1 rồi 2 rồi 3 người vv..vv, nhưng đối với tôi cuộc đời một con người chỉ có thể yêu một và chỉ một lần mà thôi, nên nói cái đoạn nhạt phai và có tình yêu mới thì với tôi là không thể. Cái khác nhau duy nhất giữa quan điểm của chúng ta là như thế. Và vì cũng chỉ vì điểm này mà dẫn đến cách xử sự của chúng ta khác nhau. Ông có thể xử sự linh hoạt hơn, mềm dẻo hơn, khoan dung hơn, còn tôi cứng nhắc hơn, khắc nghiệt hơn. Đối với một vấn đề, nếu có 2,3 con đường lựa chọn thì chúng ta chắc sẽ không quá thận trọng, cân nhắc so với vấn đề chỉ có mỗi 1 lựa chọn. Nếu bảo nhận một từ để miêu tả đúng bản thân thì tôi là một thằng cực đoan extremement, chứ không phải bảo thủ , lạc hậu như bị các bà các cô úp sọt đâu ( Nghĩ cho kĩ lại giùm tôi đi các bà.)
    Dù sao cũng kính ông một ly vì những người phụ nữ ông yêu và người phụ nữ tôi yêu.
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy mọi người đã đi quá xa chủ đề chính.
    Thứ 1: quen biết Trâm Gà cả năm nay hiểu được những gì Trâm gà nghĩ. Thực ra ko phải là quan hệ trước hôn nhân là xấu, nhưng là do cách của mọi người nghĩ về nó xấu hay ko? U18 nói 1 điều mà bee rất bất bình, đó là câu nói, con gái Á đông khác với con gái tây nên phải yêu lắm, có cái gì lắm mới cho, ko nên yêu những đứa như thế vì lấy về sẽ chỉ suốt ngày mơ mộng đến tình cũ. Nói cho cùng, chẳng ai yêu được mãi mãi, người ta ban đầu yêu nhau và lấy nhau vì tình yêu, sau này là sống với nhau vì nghĩa. Còn cái gì lần đầu chẳng để lại những điều sâu sắc, như mối tình đầu chẳng hạn.
    Thứ 2: Có lẽ mỗi người 1 quan điểm khác nhau, có 10 thằng đàn ông thì có 9 thằng quan hệ trước hôn nhân và 8 thằng đều đòi vợ mình còn trinh. Hôm trước bee đọc được 1 bài rằng, chữ trinh ko chỉ là cái màng, có nhiều cô gái khi yêu thì sẵn sàng cho người yêu đi qua giới hạn 1 chút, hoặc có thể cả bú, mút cái đấy của con trai, nhưng vẫn chưa mất cái đấy, thế thì những cô gái đấy có còn trinh hay ko? Điều quan trọng rằng đã yêu ai thì yêu hết mình, nếu bây h biết bạn gái mọi người mà ko còn cái màng đấy thì mọi người cười tươi àh.
    Thứ 3: Bee chẳng phản đối cũng chẳng ủng hộ, chỉ nói rằng nên giữ. Hôm trước bee có nói với 1 em rằng, cho nhưng phải cho đúng người để sau đấy mình ko phải hối tiếc. Còn mỗi người 1 suy nghĩ. Chỉ mong con trai thoáng hơn trong chuyện trinh tiết của con gái.
  7. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy cái này thấy các cô các chú toàn nói phét, cô nào cũng hô "giữ đến khi lấy chồng", nhưng vấn đề là có "còn" không mà "giữ", đâu phải cứ phải ******** thì cái ấy nó mới rách, con gái mà chơi thể thao nhất là tập võ thường "rách" từ đời tám hoánh nào rồi, chưa kể bây giờ con trai nhiều thằng đểu lắm, cho nó sờ soạng quen mùi rồi một hôm nó chọc ngón tay vào tận bên trong thì kể như đi đời nhà ma rồi còn gì nữa mà giữ.
    theo tôi biết thì hiện tượng "finger-***" hiện nay trong giới học sinh, sinh viên hơi bị phổ biến, tôi nói ở VN nhá. Một thằng bạn cho tôi biết là hồi trước nó với cô bồ học cấp III của nó cứ gặp nhau là phải finger-***, lâu ngày thành nghiện, mặc dù chưa quan hệ lần nào. Mà nagỳ nào chúng nó chả gặp nhau, thế thì thử hỏi cái chỗ ấy còn zin bao nhiêu % ? Chưa kể nhiều cô còn ủng hộ oral-*** nữa, làm xong nó phụt đầy ra mặt, lau đi chả ai biết, nhể, sau này lấy chống vẫn bẽn lẽn "anh ơi em còn zin".
    tóm lại các chú ở đây phải quán triệt lại tư tưởng, không nên nghĩ đơn giản là em nó chưa cho thằng nào "vào" thì vẫn là còn "zin", đây là một sai lầm tai hại.
  8. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thì đó, nhưng có 1 vài anh em cứ cho là ko có blood trong đêm tân hôn là " lừa dối tổ tiên", là thế lọ, là thế chai, nên chị iem mới nói đó chứ.
    Nói cho cùng, đức hạnh, tình yêu vẫn là quan trọng, chứ ko phải cái màng da kia. vấn đề là đức hạnh nghĩa là sao đối với mấy chàng, hà hà, lại tua lại vấn đề blood nữa cho coi
    Thôi thì chúc các anh may mắn, hờ hờ
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...
    Sự văn minh chỉ là lớp vỏ ngoài mỏng manh dễ vỡ, khi lớp vỏ đó vỡ ra, thì con người ta lại rơi tùm xuống vũng bùn thú vật mà từ lâu con người ta vẫn tự hào là đã ngoi lên được..
  10. ChocolateCake

    ChocolateCake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rất tán thành với ý kiến của bạn .
    Nói thật, tôi nghĩ fần lớn những cô gái trong này đang ra sức bảo vệ cái quan điệm, gọi là ********** chỉ là một cái màng da thôi , yêu thì cứ đi yêu hết mình đi ... rồi bọn con trai nó quan hệ lung tung, sao con gái lại ko đc này nọ... Xin thưa là toàn những chị có chồng con rồi, HOẶC những chị em đã QHTD rồi, và toàn là những lời nguỵ biện.
    Bạn Đá nói đúng lắm, trong này nhiều anh cũng nghe chừng bao dung lắm , nhưng xin thưa là chỉ đc cái mồm thôi ạ . 10 thằng đàn ông thì cả 10 thằng đều thích vợ mình còn Zin cả, bản chất đàn ông là ích kỷ, đàn bà thì cũng vậy thôi. Nhưng biết làm sao, ở VN nói riêng, thời thế bây giờ nó khác trưóc nhiều, nhưng vẫn chưa thể thay đổi cách nhìn về trữ trinh đc .
    Đến đoạn này, đảm bảo nhiều chị em nóng mặt, bảo rằng tư tưởng tôi là cổ hủ, ok , nhưng cãi nhau chả ích gì, đúng là có thân thì đi mà giữ lấy, chứ sau này về nhà chồng , đêm tân hôn đè nhau ra, máu me cũng chả fải vấn đề gì lớn đâu, chỉ tội thằng chồng cứ nghĩ đến cảnh trước đây vợ mình bị thằng khác nó đè ngửa ra rồi làm cái việc y như mình đang làm đây, tôi nghĩ chắc chả ai thoải mái được .
    Còn Việt Nam vẫn là Việt Nam, ai thích sống thoải mái tự do thì cứ việc, sang tây thì còn thoải mái nữa . Trẻ con bây giờ quan hệ ******** bừa bãi và dễ dàng, đây là điều fải chấp nhận .
    Nhưng suy cho cùng, người thiệt thòi, vẫn chỉ là con gái mà thôi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này