1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cái topic nay lập ra đúng là để cãi nhau , mà cuối cùng xem ra vẫn chưa tìm ra được chân lý . Ông thì đòi còn , ông bảo chẳng sao . Bà thì đòi yêu hết mình , bà thì yêu quá nên phải giữ . Sao mình thấy giống thời kì quá độ quá . Cứ lẫm chẫm bò đi , bò lại mà ko biết là có bò đúng đường hay không . Khi mọi người tranh luận xong thì chắc là mình qua được môn chủ nghĩa cộng sản mất (Tui thi môn này 6 lần rồi đó ) . Quả này chắc chỉ có Bác Hồ mới phân xử được thôi .
    Nhưng mà con đường tìm ra chân lý này xem ra gian nan quá vì tôi thấy chẳng ai chịu ai . Cha me sinh con trời sinh tính . Chúng nó đã nghĩ thế thì chẳng ai bắt chúng nó nghĩ lại được . Có nói đúng chưa chắc chúng nó đã nghe . " Tôi là tôi" mà . Theo tôi thì bài toán này chắc ra vô nghiệm hoặc vô số nghiệm quá .
    Nhưng tôi cũng xin bày tỏ quan điểm về việc này . Suy nghĩ của tôi giống i hệt U18 (không biết cách vote không thì cũng cho nó điểm cao nhất ), ủng hộ hoàn toàn cách nghĩ của lambchop . Tôi tính thoáng gần như về mọi thứ nhưng riêng về chuyện này , tôi nghĩ chúng ta hiện đại hơn phương tây rất nhiều về chuyện này , chúng ta không cần theo ai làm gì . Nick là Ctrl_Alt_Del nhưng tôi rất khó , đúng là rất rất khó khi chấp nhận những người đã ....
    he he he . Các bà đòi yêu hết mình chẳng qua các bà bị rồi hoặc các bà thoáng quá thôi . Các ông nghĩ thoáng thì chẳng qua người yêu các ông mất rồi đấy thôi , << đùa đấy thôi .
    Về ý kiến phe ngược lại thì tôi cho rằng họ đúng tuyệt đối về khía cạnh này : "Những người con gái đã ... rồi thì cần phải được tôn trọng . Họ cũng cần đuợc yêu chứ , phải không ?" . Nếu mọi người đều nghĩ một cách tuyệt đối như mọi người phe mình thì không biết những người con gái sa chân lỡ buớc thì sống đến chết trong cô đơn mất . Các cụ day chúng ta rất nhiều về chuyên này mà . "Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại "," Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật "...Đây cũng là tính nhân bản truyền thống của dân tộc ta , không nên bỏ .
    Công nhận với bà con là bọn trẻ con bây giờ thât .Trong đời 24t Ctrl_Alt_Del suýt nữa thì cho mấy em "restart her life" .fù, fù fù . May mà tính nhân đạo trong ngưòi còn rất nhiều (thỉng thoảng mình nghĩ không biết mình có bị lãnh cảm không nữa , chắc không đâu nhưng mà nghĩ mình cứ ngu ngu ). Chắc mấy năm nữa chúng nó gặp đuợc người đàn ông của đời chúng nó thì chúng nó chắc khóc sụt sùi mấy đêm vì tiếc cái đó mất . he he he .
  2. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này, có cái gì ngụy biện ở đây? Chú chỉ ra được cái gì là ngụy biện trong chuyện này thì chị kêu chú bằng cụ nhá.
    Rõ ràng cái đấy chỉ là một cái màng da, và đức hạnh của một cô gái thì không bao giờ có thể được đánh giá bằng cái màng đó, có gì đáng bàn cãi trong chuyện này?
    Việc còn hay mất cái màng này tự nó không hề ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình, mà chỉ có lòng tự tôn, ích kỷ của bọn đàn ông, luôn săm soi, dằn vặt vợ vì chuyện còn/mất mới là tác nhân chính giết chết hạnh phúc gia đình. Cho nên, ai mà nói cái màng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình, thực chất mới là ngụy biện, ngụy biện cho sự ích kỷ, ngụy biện cho lòng tự tôn vô lý của bọn đàn ông trong xã hội còn quá nhiều tàn tích cổ hủ phong kiến này, lại còn dám bảo người khác là ngụy biện.
    Đàn ông con trai thì cư xử cho ra mặt đàn ông, ích kỷ, hẹp hòi thì cứ chịu là mình ích kỷ, hẹp hòi, nói trắng ra cho người ta biết đường mà tránh, việc gì cứ phải quanh co, núp bóng đạo đức xã hội, bảo vệ hạnh phúc gia đình, ra rả mắng người ta lăng loàn, vô đạo đức?, nghe mà phát ốm.
    Cơ mà chị bảo thật, chú nào chăm chắm đánh giá đức hạnh của người phụ nữ qua cái màng đó, thì vừa gàn, vừa thiển cận. Gàn là trong cái thời buổi này mà vẫn còn cái kiểu suy nghĩ như trong thế kỷ 15, đêm tân hôn không thấy máu thì cắt tai heo trả vợ, còn thiển cận là chỉ cần cái màng đó còn nguyên sẽ suy ra ngay cô ta đức hạnh, mặc dù cô ta có thể đã finger, oral bét nhè với n thằng khác rồi.
    Chú không phải bảo chị đã có chồng con, hoặc đã qhtd, đang tự bào chữa cho mình, tôi thì chẳng cho không ai cái gì mà họ không đáng được hưởng, mà nếu có cho ai đi nữa, thì của tôi tôi cho, thân tôi tôi lo, chẳng ai được quyền hó hé lên tiếng nửa lời, nói gì đến khinh thường tôi, nhớ. Chồng sắp cưới mà mở mồm đưa cái màng da lên để đánh giá người khác tôi cũng sẵn sàng cho đi ngay, thà không có chồng chứ cưới làm gì những thằng vừa gàn, vừa thiển cận về để hầu nó, phí cả cuộc đời.
    Bảo với chú, tôi chẳng sợ gì mà không dám ở vậy, nhá, đừng tưởng là đàn ông thì muốn nói gì thì nói, muốn phán ai như thế nào là phán, nghĩ mình là ai vậy? Lại còn chuyện một cô gái yêu hết mình, hoặc phản đối những thằng đàn ông lang chạ thì có gì ngụy biện ở đây? Yêu hết mình là không được, là xấu à? Đàn ông được quyền lang chạ, lăng nhăng với n con khác, còn phụ nữ thể nào cũng phải ở nhà "chính chuyên thủ tiết chờ chồng" à? Chú lấy những cái suy nghĩ đó ở đâu ra thế, hay ho nhở? Làm như đang sống trong thời phong kiến vậy, phụ nữ chỉ được ăn cơm ở nhà bếp, cấm được nói chuyện gì, tức cười?.
    Tôi không phản đối, với tình hình xã hội hiện nay còn có quá nhiều những bọn đàn ông ích kỷ, thể hiện rõ trên cái diễn đàn này đây, thì phụ nữ phải sống khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, phụ nữ giữ gìn chỉ vì lợi ích của bản thân họ, vì nếu có chuyện gì không hay xảy ra, thì chỉ phụ nữ là thiệt thòi, mình không thương mình thì chẳng có ai thương mình cả, chứ không phải là vì cái mớ đạo đức cũ rích do bọn đàn ông ích kỷ đặt ra để nô dịch người phụ nữ trong xã hội. Cho nên, nếu cô gái nào cảm thấy có đủ niềm tin vào đối phương, vào bản lĩnh của mình, tin mình đủ khôn ngoan để không xảy ra chuyện đáng tiếc, tin mình có thể đương đầu mọi khó khăn nếu có xảy ra, thì cô ấy cứ tự nhiên làm những gì cô ta cho là đúng.
    Mỗi người có một cuộc đời, phải tự quyết định mọi việc, và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, dù hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ có họ là người chịu đựng, vì vậy không có lý do gì để bất kỳ ai áp đặt quan điểm của mình cho người khác, thế thôi.
    Chị té, nói mãi phát chán. Đời sao cứ có những người chăm chắm áp đặt cách nghĩ của mình cho người khác, thấy ai không giống mình lại ngoạc mồm ra rả mà mắng người ta thế này thế nọ, chán vãi.
  3. thotrangngaytho

    thotrangngaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thưa là có giời mới biết đc ạ
    Sinh con trong phòng cưới
    Anh Thế Khanh (ở Tân Kỳ, Nghệ An) quen với cô Thanh Lan chưa được bao lâu thì cưới. Khi vừa bước vào phòng hoa chúc, cô dâu bỗng kêu đau bụng, gia đình đưa ra trạm xá thì Lan sinh hạ ngay một ?ohoàng tử? nặng 3 kg.
    Theo Công An TP HCM, quá ngỡ ngàng, gia đình gặng hỏi ?otác phẩm? có phải của Khanh hay không thì Khanh khẳng định: ?oChỉ mới quen Lan trên chuyến xe từ Hà Nội về tròn 1 tháng?.
    Rồi tân lang khăn gói bỏ quê đi biệt.
    Theo Ngôi sao.net
  4. ChocolateCake

    ChocolateCake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm những lời nguỵ biện, xin lỗi tôi hỏi thẳng chỉ, chị sắp có chống hay là chưa có chồng, và cái mà chúng ta đang đề cập ở đây liệu chị có còn ?
    Tiếp theo, chị đã đọc kỹ bài post của tôi chưa ? Còn tôi thì chả bênh ai, tôi đã nói rõ đàn bà hay đàn ông thì đều ích kỷ cả, nhưng vấn đề là chị đang ở Việt Nam, và đã ở đây thì chuyện chữ TRINH của người con gái vẫn luôn đặt làm trọng .
    Còn chị bảo , chị thích thì cho chồng chị lượn khi đề cập đến vấn đề trinh tiết, uh , chị thích thì cứ thoải mái, ko ai cấm chị, cuộc sống của chị thì chị lo .
    Ha ha, nhưng bây giờ chị có thể, đang thời tuổi trẻ, chị còn có thể nói thật to như thế, ko ai đánh thuế nói cả . Nhưng thử xem, chị ở vậy cả đời liệu có đc ko ? Người ta sinh ra là có đôi có cặp . Chị thích lập dị như vậy, có lẽ ở Vn ko hợp đâu, chả cần tôi fải nói, rồi khắc sẽ có người nói với chị
    Còn xin lỗi chị, tôi lại càng ko cổ hủ, có điều tôi xác định rõ là trong cái xã hội bây giờ, tìm đc một người con gái thuần khiết là cực khó , thôi thì thời thế như thế nào, ta đành fải thế vậy .
    Dù sao , chúc chị ko fải đuổi anh chồng sắp cưới của chị đi để fải ở vậy suốt đời .
  5. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ em hỏằi cĂc bĂc, nhỏằĂ chỏằi mơnh. Lỏằa chon sao cho sau này ko hỏằ'i tiỏc.
    Em thơ cỏằâ love actually thôi
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Mệt cái topic này thật, đúng là có nói đến sáng cũng không xong. Thân ai nấy lo, các chú các anh nào muốn cái màng ý thì trước khi yêu cứ dề cập thẳng thắn là anh cần cái màng ý cho chắc chắn, các chị các em nếu giữ được thì tốt, nếu không thì cũng chẳng để ai làm ảnh hưởng đến mình cả, gặp phải ai quan trọng cái màng thì nếu chịu được thì chịu, không thì tống cổ miẹ nó đi, đời đã hết đàn ông đâu, tớ tin là đàn ông Việt Nam chẳng phải 100% là như thế đâu, chứ không thì imature quá. Nhân tiện đây có chú nào nói về bọn Tây chúng nó thoáng nên bỏ nhau nhiều, tớ xin nói là mình đừng có quá đề cao vào tình yêu của mình là vĩ đại nhé, bọn Tây chẳng qua là chúng nó có tính tự tôn và đọc lập cao nên chúng nó thấy không hợp, không thể nào chịu đựng được nhau thì chúng nó bỏ, chứ không muốn sống cam chịu, nhé. Chứ cũng nhiều đứa bên này chúng nó yêu nhau còn hay vãi đái hơn mình ý chứ. Bọn con trai Tây nói thẳng ra là chúng nó nam tính, quan tâm, chăm sóc người yêu và phải chứng tỏ mình nhiều hơn con trai Việt nhiều, thậm chí là khi đã date nhau lâu rồi, chứ nhiều chú Việt một khi em đã là của mình rồi thì coi như là cầm chắc trong tay. Biết tại sao không? Bởi vì chúng no không quan trọng cái màng lắm cho nên là nếu con trai mà không ra gì thì chúng nó sẽ bị bỏ và em yêu sẽ có người khác xứng đáng hơn. Chẳng có đứa nào dám ho he em còn màng hay mất cả. Chẳng đứa nào dám nói là em có đứa khác rồi thì sẽ nghĩ đến người trước và so sánh trong chuyện đó cả. Hoạ chăng là mấy thằng kém. Có khi như thế đàn ông con trai mới trưởng thành và nam tính hơn được.
  7. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chị giacalamcam 5*
    F***, nhiều người trong này nói chuyện thối ko ngửi được. Muốn chửi mà tiếc nước miếng nên dek nói.
    Cái topic này củng cố quyết tâm ko lấy chồng VN của em.
    Mịa, con trai VN, tài giỏi dek biết có hơn ai hay ko, được mỗi cái phong kiến với chả gia trưởng.
    (Sorry mọi người, chưa từng đọc cái topic nào mà em swear nhiều như cái topic này.)
  8. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài bài của TracyPhan, chưa biết cho 5* ở đâu nên cho đại vô đây. hi hi.
    Nói ra tí hồi bác JohnSteve lại pm mà chửi iem nữa, nhưng mà đúng là đáng buồn khi chị em xung quanh iem toàn nói và làm như bác TracyPhan này thôi. hic.
    Chỗ em con trai Việt hơi bị nhiều, nhưng mà cũng khá ít cặp Việt-Việt than it''s supposed to have. Các em than với OGO rằng, muốn dùng hàng nội lắm nhưng thực sự là khó quá. Chẳng thấy ai để mà yêu đựơc cả. Các anh qua đây, ít tuổi, ít kinh nghiệm sống, đặc trưng là kibo ( thề với trời là em nghe từ này từ khá nhìu em gái rùi, chứ ko phải của em), bẩn bẩn sao á. hic, ặc. Ko yêu đựoc. Cho nên nhiều chị em tự lập ra nhóm "lãnh cảm" chơi với nhau, ha ha, treo niêu lên làm giá, hơ hơ.
    Mà tình hình là càng ngày càng có nhiều ngừoi có bạn trai là ngừoi nứơc ngoài. Iem nhìn, thấy cám cảnh lắm thôi. Hic. Trai Việt đã bị mang tiếng, thua trai ĐL, HQ ngay trong sân nhà, ra ngoài cũng tình trạng này, sau này 1 vài năm chắc iem chả dám nói gì khi bọn bạn nói ngừoi Việt mày là Tàu lai hết phải ko. hic.
    Đừng có nói với iem là dạng con gái Việt có bạn trai ngừoi nứoc ngoài là dạng bỏ đi, dạng trai Việt "thải" ra ko thèm nữa, iem ứ tin đâu, vì chỗ iem những em ngon lành nhất mới ra ngoài đấu với gái các nứoc khác đựơc, các anh ạ, kể cả bọn Westerner nó cũng ứ "mù" chọn mấy iem xấu xí cho anh em Việt còn hi vọng mà cừơi mếu. Iem còn thấy đau nữa là các anh giai.
    Anh em nên biết đừong mà cư xử. Iem là em buồn các anh lém, mặc dù lòng "tự hào dân tộc" vẫn lúc nào cũng sôi sùng sục trong iem cả, nhưng thiệt tình là...khó mà yêu các anh quá, các anh ơi.
  9. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Các anh giai ko nói thế đâu chị ạ, các anh sẽ bảo là phàm những đứa đã đi du học rồi thì 10 em, 11 em chẳng còn j. Có về nước cũng chẳng ma nào nó khiêng.Cho nên thôi, ứ thèm nói nữa.
  10. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chúng iem cũng "ứ " thèm các anh trong lứơc kiểu như cu U18 đâu ạ (mà hình như cu này cũng đang đi ngoài ra nước mà). Mà chắc gì đã về, nhỉ
    hơ hơ. Chị mà ko gặp đựơc Mr Right thì chị cũng xin "can đảm" treo luôn niêu lên, sau này xin đứa con nuôi cho mẹ khỏi chửi con gái bất hiếu, ko thì làm 1 quả như Madona. Chị nghĩ chị kiếm đủ tiền và đủ khả năng để đảm bảo cho con 1 cuộc sống đàng hoàng và ko thui chột, thiếu thốn cái gì. Còn ko nữa thì cứ ở vậy cho nó sứơng, hờ hờ. Việc quái gì mà phải chịu đựng ai?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này