1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    "Cụ" ở nhà đang nhảy nhót ở nhà bao nhiêu năm nay vì chị x thèm thằng nào cả, chị còn chả sợ nữa là các anh giai ở đây "chửi" đáng yêu thế này, hơ hơ.
    Cuộc đời mình do mình định đoạt, việc quái gì mà sợ ai. hờ. Chỉ khổ cho 1 vài ngừơi, đức hạnh,cuộc đời của mình cũng phải để cho 1 vài kẻ khác định đọat.
    Nói gì thì nói, em vẫn thích phong cách Á đông. Iem hơi bị "cổ điển" tron việc yêu đấy, bà con ạ. Nhưng 1 vài em trong này nói chuyện khó nghe quá nên mới vào đây nói chuyện cho nó rôm rả, chứ để cái box này toàn là *** siếc thì cũng ko hay.
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, Mod nên khoá Topic này lại là đúng thời điểm, bàn đến đây là quá đủ rồi, đừng để nó đi qua giới hạn, rồi sẽ có một số người bị treo nịck nữa.
    Kính!
  3. ChocolateCake

    ChocolateCake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nói đi nói lại mấy bà này chả hiểu tôi nói cái gì cả hay sao ấy .
    Còn "chị" OGO ạ, sao chị ko trả lời thẳng câu hỏi của tôi nhỉ ? Quanh co làm cái gì, con nếu ko trả lời đc thì cũng nói luôn .
    Tốt thôi, chị có đủ điều kiện kinh tế, đủ bản lĩnh thôi thì cứ sống vậy cả đời vậy, cùng lắm ra bệnh việt triệt sản ^^ , tiêm chút hormone nam vào là cũng chả có tý ham muốn nào đâu . Ko lại fải đầu tư hết tiền của vào mấy cái ******* thì khổ , đây là những lời chân thành đấy, tôi chả khích bác gì đâu .
    Còn xin thân gửi đến nàng gì đó ở trên bảo con trai việt nam ko có tài hay hãm này nọ, xin lỗi em, anh cũng chỉ là một trong nhiều người việt nam có master rồi em ạ, và đang làm tại một tổng cty lớn gần như nhất vn đấy em . Với lại ở vị trí của anh fải làm việc với tây nhiều lắm cho nên đừng nói về trình độ ở đây em nhé, anh cười đấy .
    Tiếp đến, anh chả đả kích gì ai, chỉ nói sự thật mà thôi , còn việc sống thế nào, em hãy đọc lại post của anh em nhé. Đúng, trên một khía cạnh nào đó , con trai việt nam gia trưởng và bảo thủ .
    Em hoàn toàn có thể kiếm chống tây mà, thoải mái luôn. Dù sao, có lẽ em cũng ko muốn sống ở quê hương mình , và ai biết được, em FẢI chấp nhận chuyện này thì sao, em nhỉ .
    Nói chốt lại, với đàn ông Việt Nam, anh nghĩ, trữ TRINH là rất quan trọng cho hạnh fúc lứa đôi . Còn thì, đâu có luật nào bắt con gái fải có TRINH mới cho cưới đâu
  4. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hà, hà, bác nhầm chị với chị bagialamcam hay bagiadaukho gì đó rồi. Bác chưa quote chỗ nào bài tôi mà. Mới check lại, ko thấy
    Ừh, triệt sản cũng là 1 ý hay. hà hà. Nhưng khổ nổi thằng bồ iem chắc nó x chịu đâu, bác ạ.
  5. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mấy anh trong cái topic này (nhiều quá đếm ko hết), các anh thử để ý xem trong mười mấy trang topic, có bao nhiêu người con gái theo chủ nghĩa của anh U18, hay chỉ có các anh, là những người đàn ông "chân chính" mới ủng hộ lối suy nghĩ ấy mà thôi ? Nếu các anh quy kết những người ko theo phe các anh là hư thân mất nết hết cả, vậy thì ko lẽ hầu hết nữ giới trong cái topic này hư thân mất nết hết sao ?
    Chúng tôi ko theo phe các anh, ko có nghĩa là chúng tôi ủng hộ cái lối sống mỗi đêm một thằng, bạ ai cũng chung chạ được của bọn phương Tây. Cái mà chúng tôi phản đối là lối quy kết của các anh. Từ việc mất một cái màng, các anh quy kết lên đến đạo đức, lối sống của người ta... chúng tôi ko phản đối mới là chuyện lạ...
    Bọn đàn ông các anh, quan hệ với ****, với người các anh ko hề yêu thương để "lấy kinh nghiệm" thì các anh cho là bình thường. Còn chúng tôi yêu một người, yêu bằng tất cả những gì mình có, rồi vì lý do nào đó mà ko thành. Để rồi cái màng đó ko còn nữa, thì các anh lai quy kết rằng chúng tôi lăng loàn, mất nết.
    Khi các anh nghĩ đến chuyện kết tội những người đã ko còn trinh tiết, các anh đừng nghĩ đến "những người" một cách chung chung, hãy nghĩ đến một người anh đã yêu và đã yêu anh trong một thời gian dài, một người có thể thông cảm, cùng chia sẽ, vượt qua những khó khăn cùng các anh... để rồi một hôm anh phát hiện ra cô ấy ko còn cái màng đó nữa, rồi anh dằn vặt cô ấy, dằn vặt bản thân mình, rồi tan vỡ... các anh nghĩ lại đi, có đáng hay ko ?
  6. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chú lại thế nữa rồi, chị đã bảo chú cứ chỉ ra chỗ nào ngụy biện trong chuyện này, chỉ ra được chị kêu bằng cụ, thế mà chú cứ lờ đi như không, rồi không bằng không chứng, sổ toẹt một chữ: ngụy biện rồi là thôi à? Lại cái kiểu nói không được gì nữa rồi, sự thật rõ rành rành ra rồi, đuối lý rồi, đành phải gỡ gạc một câu lấy lệ: mày ngụy biện, rồi biến, chị là chị khinh nhớ.
    Đã thế lại còn xênh xang: "anh học master, đang làm ở tổng công ty lớn nhất VN" nữa chứ, chú học master, làm ở tổng công ty lớn nhất VN rồi thì chú nói gì ra là đúng cái đấy chắc? Chân lý hay ho thật, chị nghiêng mình bái phục cái học vị master và cái chức vụ ở tổng công ty lớn nhất VN của chú .
    Ờ, mà khiếp thật, học đến master là cao lắm đấy, ông cụ kỵ nhà chị cũng chỉ võ vẽ vài chữ quốc ngữ đọc báo, cả dòng họ nhà chị chưa ai có được cái master đâu, nhưng xin lỗi phải nhắc chú, trình độ học vấn không đồng nghĩa với trình độ văn hóa đâu chú nhớ, chú có đến 10 cái bằng master thì chị vẫn cứ coi chú là thằng gàn và thiển cận, nếu chú đáp ứng đủ những điều kiện chị đưa ra ở trên (đọc lại khắc biết).
    Hớ hớ, lại còn đòi phải còn cái màng đấy mới được nói chuyện với chú cơ đấy, người không còn cái màng đấy thì nói ra cái gì cũng sai tuốt à? Trình cao nhở, đưa ra toàn những chân lý vĩ đại, chị lại phải nghiêng mình trước chú rồi. Chị bảo, chú có đến 10 cái master, làm tổng giám đốc cái tổng công ty lớn nhất Vn cũng chưa đủ tầm để hỏi chị chuyện đó, nhé.
    Hờ, còn chuyện chị có kiếm được chồng hay không thì chú không phải lo, nhớ. Chị chẳng đẹp, chẳng giỏi, chẳng có master, cũng không làm ở tổng công ty lớn nhất VN, chẳng là gì cả, nhưng ế thì không phải lo, chỉ việc lựa chọn anh nào hợp với chị mà cưới thôi. Mà chị chẳng đã bảo chú rồi, chồng tốt thì chị lấy, chị yêu, không thì chị té, thèm dây vào cái bọn người không ra người ngợm không ra ngợm, cổ hủ, thiển cận, gia trưởng, gàn dở, vừa rách việc, lại phí đời. Chú cứ hay quên, tưởng ai cũng như mình, không có chồng có vợ thì nhặng xị cả lên, rồi bạ đâu vơ đấy à? Cơ mà, các cụ nghĩ thế thì chị còn thông cảm, chứ thanh niên, đàn ông mà vẫn còn kiểu suy nghĩ thế thì? chẹp, chán chả buồn nói.
    Chị cũng bảo thật, chú cứ xênh xang cái bằng master và cái chức vụ ở tổng công ty lớn nhất VN mà đi kiếm đi, chưa chắc đã kiếm được một cô vợ tốt, vớ con đẹp thì nó chẳng còn cái màng, còn cái màng (chưa bàn đến chuyện cái màng còn có đồng nghĩa với đức hạnh hay không, chị cứ theo chú, còn cái màng là đạo đức tốt đã) và đẹp thì chẳng biết nấu ăn, chẳng biết chăm chồng chăm con, còn vừa xinh, vừa có cái màng, vừa biết nấu ăn, vừa giỏi chăm chồng chăm con thì ngố vật ngố vã, chẳng biết làm gì ngoài ngồi nhà chăm con đợi chồng đem tiền về nuôi, cúc cung hầu hạ chồng con như osin. Trường hợp có cả mọi thứ ấy, trừ khi nó không biết, hoặc nó chài chú có mục đích, chứ đứa đàng hoàng, có lòng tự trọng, thì nó thèm cưới thứ vừa gàn vừa thiển cận chăm chắm đưa cái màng da lên bàn thờ để đánh giá đạo đức con người.
    Thế nhé, chị gút lại cho chú dễ theo dõi
    1. Cái màng da không phản ánh được đức hạnh của phụ nữ
    2. Còn hay mất cái màng đó thực chất không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, mà chính lòng tự tôn, ích kỷ của con người mới là tác nhân chính làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
    3. Yêu hết mình không phải là xấu
    4. Không ai có thể nhân danh bất cứ cái gì đòi hỏi phụ nữ phải nhẫn nhịn hy sinh cho kẻ không xứng đáng với sự hy sinh đó, chỉ có cô ta tự cân nhắc, quyết định mà thôi.
    5. Phụ nữ giữ gìn trinh tiết chỉ vì điều đó là bảo vệ quyền lợi cho chính cô ta, chứ không phải vì nó là biểu hiện của đạo đức, đức hạnh (hay ngàn lẻ một thứ đao to búa lớn lằng nhằng khác mà người ta quen miệng tương vào)
    Chú tự xưng mình là master thì cư xử cho đúng trình master nhớ, chú chỉ ra được chị ngụy biện chỗ nào, chị kêu chú bằng cụ. Hoặc đơn giản, chú cứ bảo là chú ích kỷ, hẹp hòi, chú không chấp nhận vợ chú mất cái đó, chị không hỏi chú thêm nữa, vì đó là quan điểm cá nhân của chú, miễn bàn. Bằng chú không công nhận, và cũng không chỉ ra được chị ngụy biện, thì cấm có nói ra nói vào chuyện cái màng là biểu hiện đạo đức con người, rằng cái màng bảo vệ hạnh phúc gia đình, rằng... linh tinh thứ chị quên mất. Đừng có mà sổ toẹt chị ngụy biện, không cần chứng minh, hoặc phán: chị ?ochắc là có chồng, hoặc không còn cái màng đó?, suy ra không có tư cách nói chuyện với chú, kẻo người ta cười cho cái trình master của chú.
    Chị cũng thông báo trước, vấn đề trình bày quan điểm của chị đến đây kết thúc, nếu có ý kiến khác thì chị nói thêm, còn bằng đi lòng vòng không vào vấn đề, thay vì nói chuyện chính quay sang đả kích cá nhân chị miễn tiếp.
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị em ơ? đây hâm mộ bọn Tây , tớ thấy cufng đúng.
    Thanh niên VN tự tin la? có ta?i như đô?ng chí na?y, tức la? có bă?ng Master va? la?m thuê cho công ty to, quen nhiê?u tây. Thế la? cực ta?i rô?i các chị em ạ.
  8. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    iem rất rất sướng khi đọc bài của bà chị giacalamcam, em thich lý lẽ của chị lắm, và đồng ý hoàn toàn với những điều chị nói. Không biết chị em mình có thể làm quen được không?
  9. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị giacalamcam ơi, chị hiểu nhầm ý anh ChocolateCake rồi. Anh ấy đọc bài post của em. Em bảo "Mịa, con trai VN, tài giỏi dek biết có hơn ai được ko, chỉ giỏi mỗi cái thành kiến với chả gia trưởng", mà anh ấy lại hiểu thành "con trai VN thằng nào cũng dốt cả lũ", nên anh chưng cái bằng Master ra cho em coi ấy mà.
    (ai chỉ em cách quote bài với)
    Được TracyPhan sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 11/01/2005
  10. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ anh chị em chúng ta lại nóng tính quá rồi. Anh xin các chú các em, em xin các anh các chị, cái màng đấy người thấy cần người lại dek cần, nói ra cũng chỉ để bày tỏ ý kiến của mình thôi, đừng đả kích cá nhân không lại treo cả lũ lên bây giờ.
    To các bác OGO, TracyPhan.... : Trai Vn va trai nước ngoài khó mà đem ra so sánh được, chỗ nào chẳng có thằng hơn thằng kém. Điều quan trọng là tìm được người ưng ý chứ cứ vơ đũa cả nắm rồi chửi um lên thì cũng chẳng hay lắm. Đôi khi vơ đũa cả nắm trở thành một thứ bệnh anh em ạ.
    Được facula sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 11/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này