1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    (ai chỉ em cách quote bài, trời ạ)
    To Facula: lẽ đương nhiên đàn ông thì cũng có người này người nọ, chứ chẳng ai muốn vơ đũa cả nắm thế này. Nhưng nếu bạn đọc kỹ cái topic này thì sẽ thấy mặt bằng chung của con trai VN như thế nào. Những người có tư tưởng như bác Tequila thì hiếm như sao, mà hễ đứng lên nói là bị đám người còn lại khịa. Bác U18 cứ "hát", rồi mấy anh chàng chạy theo hò, nhìn mà ngứa mắt.
    Tracy cũng chả muốn thay đổi ý kiến của ai, bởi vì cái ích kỷ, cái cực đoan nó ăn vào trong xương rồi, làm sao mà thay đổi được nữa. Nhưng nếu ko có người lên tiếng, cứ nghe mấy anh hò thì các bác cứ tưởng là mình hay, mình đúng lắm. Cực chẳng đả phải lên tiếng thôi.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại có hứng trả lời mới khùng chứ ạ.
    L thì nghĩ thế này ,là con gái thì nên giữ gìn,thực ra thì không phải là vì tiếc bạn trai hay là vì lo sợ sau này sẽ bị chồng chê......Với L quan trọng nhất là không làm ba hay người thân lo lắng vì thế không nên để chuyện đó xảy ra ,nếu đã xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai,thứ ba...mà ko có gì là an toàn tuyệt đối cả .Vậy nếu có thể thì hãy giữ gìn cho mình.
  3. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi thấy thảo luận một hồi rồi rối tung, thành đả kích cá nhân vậy ta... thôi như vầy đi, tôi tạm chia ra 3 nhóm nè:
    Nhóm 1: lấy chử Trinh đánh giá đạo đức người phụ nữ, không chấp nhận vợ mình mất Trinh..... (bác U18 có lẽ thuộc nhóm này)
    Nhóm 2: coi trọng việc giữ gìn chữ Trinh (kể cả trai lẫn gái). Nhưng không lấy đó là yếu tố tiên quyết đánh giá đạo đức. Chấp nhận vợ mình không còn trinh nếu mình thật lòng iu cô ấy và hiểu rỏ bản chất cô ấy (tui thuộc nhóm này và thật sự tôi cóc quan tâm vợ mình còn trinh hay không vì theo khoa học thì dựa vào xxx không thể biết được, tui lại không khoái nhờ bác sĩ...hehe...)
    Nhóm 3: ủng hộ việc yêu hết mình, các bác trai không có quyền "bàn ra tán vào" về chữ Trinh.
    Chia ra ba nhóm như vầy thật ra không chính xác lắm vì có người sẽ thuộc nhóm này 1 tí, nhóm kia một tí, nhưng tạm thời vậy đi.
    Các bác cho ý kiến mình thuộc nhóm nào, hoặc bổ sung vào đặc điểm các nhóm đi.
    Túm lại, thảo luận rồi phải rút ra cái gì chứ....
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em vote chị 5*, lí luận, lời văn sắc sảo.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chị nói rất chính xác và lý lẽ. Khâm fục khâm fục. Dòng in vàng cũng là quan niệm yêu và cưới chồng của em bấy lâu nay Tặng chị 5* á
  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người ở đây cãi nhau ác nhể! Đứa con gái nào mà đã ngủ với thằng khác trước lấy mình thì khả năng nó đi với đứa khác cũng cao hơn nhiều. Dễ thì cứ việc làm thịt, càng nhiều càng tốt, mỡ dâng đến miệng mèo mà ko xơi thì ngu. Nhưng mà lấy loại dễ dãi đó làm vợ thì còn ngu hơn.
    Còn em nào cứ thích ngửa ra cho đàn ông họp chợ trên bụng, về sau này lấy được chồng tốt khó hơn nhiều so với em ngoan, cứ thấy người ta lấy được chồng tử tế mà mình ko được thì đừng có thắc mắc.
    Kiểu bao biện "yêu thì cho tất cả" thì sẽ thấy hậu quả ngay sau khi lấy chồng, lúc thằng chồng nó chẳng chửi cho tối ngày ấy à rồi mới ngấm đòn vào đời, chớ lúc sướng thì biết quái gì. Lúc đó thì đừng có mà than thân trách phận.
    Gái ngoan bây giờ còn nhiều, tội quái gì phải đi lấy đứa qua tay thằng naỳ thằng nọ. Lấy gái dễ dãi qua tay đứa khác chính là tự mình hạ thấp giá trị của mình đi, và cũng đưa con gái cũng tự đại hạ giá mình đi.
    Thằng con trai đứng trước mặt bạn gái nói ko quan trọng về trinh tiết thì ok, nhưng đứng trước bạn bè cùng giới mà nói y như thế thì quả là stupid nặng.
    đả kích thành viên
    u?c ndungtuan s?a vo 21:10 ngy 12/01/2005
  7. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Em Ga` cũng đồng quan điểm với anh đấy, vợ tốt thì anh lấy, anh yêu, không thì anh té, thèm dây vào cái bọn người không ra người ngợm không ra ngợm, lắm lời, cố chấp, mất trinh, gàn dở, vừa rách việc, lại phí đời.
    À hôm nay có đứa nói : " Đàn ông VN vứt vào thùng rác thông minh, thùng rác nói no no no. Vứt cho cá mập ăn, nó nuốt vào rồi oẹ ra. Dek vứt được thế thì băm ra, đốt lên làm phân bón cho lúa, lúa chết". Thế mới ức chứ.
    Được facula sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 12/01/2005
  8. ChocolateCake

    ChocolateCake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế này nha .
    Trước hết là, tôi choáng thạt ,đọc cái bài reply của chị , tôi choáng, mà choáng là vì làm sao chị có thể viết dài đến thế !!
    Còn tiện sau đây tôi vào chủ đề chính luôn nhé . Tôi xin Quote lại bài của chị và trả lời luôn .
    1. Cái màng da không phản ánh được đức hạnh của phụ nữ
    2. Còn hay mất cái màng đó thực chất không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, mà chính lòng tự tôn, ích kỷ của con người mới là tác nhân chính làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
    - Vấn đề này, tôi cũng không bảo là sai,
    3. Yêu hết mình không phải là xấu
    4. Không ai có thể nhân danh bất cứ cái gì đòi hỏi phụ nữ phải nhẫn nhịn hy sinh cho kẻ không xứng đáng với sự hy sinh đó, chỉ có cô ta tự cân nhắc, quyết định mà thôi.
    5. Phụ nữ giữ gìn trinh tiết chỉ vì điều đó là bảo vệ quyền lợi cho chính cô ta, chứ không phải vì nó là biểu hiện của đạo đức, đức hạnh (hay ngàn lẻ một thứ đao to búa lớn lằng nhằng khác mà người ta quen miệng tương vào)
    Tôi xin trả lời gói gọn lại như sau .
    Yêu hết mình, chả ai bảo là xấu , cũng chả sai, có điều, xét một cách cục bộ, nếu chị là một người fụ nữ á đông, và sống trong một xã hội á đông, với quan điểm cái màng da của fụ nữ là rất quan trọng trong hôn nhân . Chị nói, fụ nữ giữ gìn trinh tiết để bảo vệ quyền lợi của mình, chứ k fải vì đạo đức , đức hạnh ?
    Thế quyền lợi của chị ở đây là gì ? Là được nhà chồng tin tưởng , được chồng yêu thương vì đã chưa quan hệ với ai trước đây ?? Vậy là gia đình giữ gìn đc hạnh phúc , ấm êm ? Đúng đây chính là cái gọi là quyền lợi của chị , vậy thì , nếu nói cái màng da này, nó ko fản ánh được đức hạnh của người fụ nữ là ko đủ, có thể còn trinh, nhưng tiết hạnh liệu còn ko ? Nào là Oral ***, là finger, nào là đi vá ********** ? Vẫn còn màng đấy, quyền lợi vẫn có đấy . Sướng quá còn gì, đúng ko ?
    Vậy chốt lại, những người fụ nữ này bảo vệ cái màng của họ âu cũng chỉ là để được 2 chữ bình yên ?
    Chị bảo : Không ai có thể nhân danh bất cứ cái gì đòi hỏi phụ nữ phải nhẫn nhịn hy sinh cho kẻ không xứng đáng với sự hy sinh đó, chỉ có cô ta tự cân nhắc, quyết định mà thôi.
    Chị nói là nhân danh ư, chị sai rồi, tôi nhắc lại, nếu chị là một cô gái thuần á đông, và gia đình chị có tự trọng . Thì việc chị FẢI giữ cái màng đấy cho đến ngày thành thần là hoàn toàn bình thường . Đúng ko ? Vậy đây cũng bị coi là một sự nhẫn nhịn đúng ko ? Tây khác ta, chị có thể thoải mái quan hệ, ko ai cấm .
    Còn chị nói yêu cho hết mình thì ko sai, đúng, nhưng liệu , chị có biết được cái kẻ gọi là không xứng đáng với sự hiến dâng của chị, thật hay ko ??? Cái này khó nói lắm , vì yêu hết mình mà, mà có fải đôi nào yêu nhau cũng cưới nhau đâu, đúng k ?
    Còn nếu mà việc cân nhắc đúng sai dễ đến thế, thì có lẽ cái topic này đã ko mọc lên rồi . Lúc chị còn yêu người ta, hiến dâng cho người ta thì chị nghĩ đấy là xứng đáng, là đúng . Nhưng đời nào ai có học được hết chữ ngờ ?
    Còn nguỵ biện ở đây, là tôi nói chung, câu hỏi của tôi chị chưa trả lời, nên ko thể biết chị có nguỵ biện hay ko . Vậy tại sao lại là nguỵ biện, Xin mời đọc lên trên .
    Chốt lại, nếu chị chưa lấy chồng, chắc chắn chị kém tuổi tôi, nên đừng có xưng hô một cách vô duyên như vậy . Còn nếu nói đến chuyện vợ con và học thức, vợ tôi xinh lắm, và cái màng đấy vẫn còn chị ạ, vì tôi biết vợ tôi từ nhỏ . Tôi tính tôi thoáng lắm, tôi chỉ tranh luận với chị, chứ ko có nghĩa là tôi gia trường cổ hủ hoặc ko theo đc với thời đại đâu chị , không lẽ một người không học qua trường điện ảnh nào thì ko đc chê một bộ fim hay , hoặc là dở ?
    Còn và tấm bằng Master, đúng là nó ko fải là cái gì to tát cả, nhưng chị đã có, hay chưa mà lại đả kích tôi ? Giống kiểu như một người thầy, có thể ở một vài điểm, một vài lĩnh vực, họ chưa chắc đã giỏi như học sinh . Nhưng tại sao họ vẫn là thầy mà ta vẫn là học sinh . Bằng cấp chỉ là học vị, học hàm . Nhưng nếu chị muốn chê tôi, ít nhất trình độ chị cũng fải bằng tôi đã .
    Còn xin chốt lại lần nữa, tôi ko đả kích ai, bao gồm cả chị.Còn có điều tôi ngạc nhiên, là ko hiểu làm sao, chị lại cứ nhẩy dựng lên như vậy ? Hay là như các cụ nói, có tật thì giật mình cứ thon thót ?
    Chào thân ái và quyết thắng
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tớ kém lời mạo muộn nói thế này.
    Theo dõi những bài trên và những bài ở trên nữa. Tớ chốt lại 1 điều :
    1. Con trai thì muốn bảo vệ cho cái ích kỉ của mình, muốn vợ mình còn trinh, ừh chẳng ai bảo thế là sai, nhưng có 1 câu hỏi mà ko ai trả lời được. Nếu bạn gái mình ko còn cái đấy nữa thì các anh sẽ làm thế nào?
    2. Con gái thì muốn bảo vệ cái quyền bình đẳng của chính mình. Các anh có thể đi quan hệ hoặc cho phép mình có quan hệ trước hôn nhân, mà sao ko cho con gái được phép làm gì đó.
    Vấn đề là nằm ở chính trong tư tưởng của mỗi con người thôi. Nói chung vê văn hoá Á Đông ko cho phép những người phụ nữ đi qua xa trong vấn đề tình cảm. Nhưng hỏi thật, trong vấn đề đấy, đâu là sự công bằng cho phái nữ. Các anh nói nhiều lắm, ăn nói giỏi lắm, nhưng các anh vân đòi hỏi người mình yêu phải thế nọ thế kia, còn tình yêu giữa 2 người thì sao. 2 người đến với nhau vì tình yêu, hay vì cái đấy.
    Mà xét cho cùng, ở trong topic này, dù con gái có cố gắng tìm cho mình 1 sự công bằng nào đầy thì cũng ko thế nào có được phải ko? Các anh anh nào cũng bảo là đổi mới tân tiến, nhưng anh nào cũng phát biểu những câu nghe rất ích kỉ. Thử hỏi bao nhiêu cô gái đã mất cái đấy trước khi lấy chồng, mà họ vẫn có cuộc sống hạnh phúc đấy thôi. Vậy thì phải bàn cãi về cái này làm gì.
    Anyway, mỗi người có 1 cách sống và cách suy nghĩ khác nhau. Các anh có bàn ra bàn vào thì các chị vẫn có con đường riêng của chính mình. Chính kiến khác nhau thì ngồi lại nói chuyện với nhau cũng khó. Cũng may trên đời ko chỉ toàn con trai ích kỉ.
  10. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này kể cũng khó thật chẳng biết nên quan niệm thế nào cho đúng về "trinh tiết" đây. Thấy nhiều bác trong này có vẻ bảo vệ kịch liệt quan niệm "virgin" nhỉ. Cá nhân em thấy nó cũng chẳng quan trọng j cả ngoài cái oai là "tao có vợ còn trinh". Thời buổi này mấy ai còn tin điều đó nữa cơ chứ. Có còn hay không thì cũng thay đổi được j đâu?. Chẳng nhẽ "cái màng nho nhỏ" đấy lại "to" hơn cả love và.....*** à?. Em là em thấy nếu yêu nhau, hợp nhau, sống với nhau, *** với nhau là sướng nhất. Chuyện cưới xin hay ********** thì chẳng nghĩ làm j cho đau đầu, nhất là ở cái tuổi 8X này. Đời còn dài lo làm j mấy chuyện đấy cho ...chán đời ra. Đời còn nhiều cái phải lo toan...nghĩ làm j đến cái màng vớ vẩn đấy làm j. Thư giãn đi anh em ơi, take it easy and profit your life.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này