1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    ô hay, thì xuất phát từ nền văn hóa khác nhau thì đương nhiên là suy nghĩ cũng khác nhau nhiều, có bao giờ bọn Anh lại đi chửi các nước khác đi xe bên phải mà ko đi bên trái là ngu đâu, chỉ có những đứa ở Pháp; Tàu ghẻ hay VN mà cứ kêu nước mình nên bắt chước đi ô tô bên trái như bọn ANh mới hay thì đi ra đường đi bên trái thì bị xe nó tông cho mất mạng, đã thế lại còn bị ăn chửi là đi ngu nữa chứ.
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, chả biết đồng chí già lẩm cảm này là ai nhưng thấy lý luận rất hay!
    Đồng ý với bác. Em thấy mọi người đưa ý kiến về **********, coi đó là "quan điểm sống" có vẻ rất là hăng, rồi bàn đến quyền lợi này nọ khi mà người phụ nữ có nó. Nghe có vẻ ngọt ngào và chặt chẽ đấy. Nhưng em xin lỗi, thối hoắc! Liệu có ai đủ cơ sở để lập luận hậu thuẫn cho cái lý thuyết đó? Liệu có mấy ai trong số các cô, giỏi nói vẹt theo lời người khác, hiểu được rõ bản chất của vấn đề và biết được lý do thực sự vì sao mình phải rập khuôn theo người khác? Người ta nói A tốt thì chỉ cắm đầu theo cái A. Chả thế mà giờ ra ngoài đường trăm cô ăn mặc để tóc như 1. Chả thế mà trước đây bao nhiêu phụ nữ cứ để chồng đánh, chồng hành hạ mà vẫn cứ âm thầm chịu đựng vì "lẽ nó phải thế". Chả thế mà cách đây không lâu, VTV có chiếu một phóng sự về một bản người miền núi, phụ nữ lăn lưng quần quật làm việc, trong khi lão chồng ngồi thảnh thơi uống rượu; người Kinh xem thì bảo: "đúng là mọi rợ", lòng sôi sục muốn giải thoát cho phụ nữ bản nọ; trong khi họ vẫn cắm cúi ngày này qua tháng khác mà lòng không biết gì đến "oán" hay "hận" như chúng ta.
    Người nước ngoài, nếu chả may họ biết tiếng Việt, mà vào topic này đọc được những dòng lý luận bốc mùi của các anh trong này, hẳn họ cũng sẽ có cùng tâm trạng với chúng ta khi xem phóng sự nọ.
    Xin lỗi các anh các chị, nếu các anh các chị đang ở ngưỡng 19 đôi mươi rồi thì hẳn đầu óc cũng không thể nào ngây thơ như lũ trẻ 5, 6 được. Không thể cứ "người ta bảo thế" là răm rắp làm theo. Sống mà không biết cách tự tìm ra chân lý cho đời mình, không biết lập luận để tạo dựng lòng tin cho bản thân mình, cứ "ăn sẵn" theo người khác thế thì có MA, PhD giời thì cũng còn xa mới được gọi là "có học".
    Đôi lời thế thôi nhân lâu lâu quay lại đọc cái topic này.
  3. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tui là girl nhưng quan điểm của tui hoàn toàn ủng họ chuyện "đã là phụ nữ phải giữ gìn". Nếu ông thích đi tìm chân lý cho chính mình có lẽ một mình ông sẽ là một thế giới. Lúc ấy tất cả những gì ông thích cũng có thể đều trở thành chân lý. Ông đưa cả gia đình vợ con ông đến một hòn đảo mà sống. Đó là thế giới của ông. ông muốn làm gì thì làm. Nhưng giờ ông đang sống trong môi trường nào, xã hội nào ông phải "tuân thủ" đúng nguyên tắc "được cho là đúng, hợp lý" ở xã hội đó. Nếu ông ở bên tây, các chị em phụ nữ ở bên Tây có thể bị lôi cuốn ảnh hưởng bởi lối sống ở bên đó. Nhưng các chị em hãy nhớ cho rằng, khi học xong rồi, các chị em lại về Việt Nam sống với cha mẹ, người thân gia đình, và cả người chồng có thể không đi du học nên không có tư tưởng thoáng như chị em. Vậy cuộc sống chị em sẽ ra sao. Cứ cho là chị em ở bên ấy, lấy một thằng chồng Tây, chuyện mất trinh hay không sẽ chẳng là quan trọng nữa. Nhưng mình sống ở đâu phải theo đấy rõ không các đồng chí???
    Chuyện dân tộc nào đó ở Việt Nam, vợ đi làm, chồng ở nhà uống rượu nuôi con, tui cũng có xem. Nhưng đó là dân tộc ở Việt Nam, mình có thể nhìn vào, cho đó là cổ hủ lạc hậu vì mình chung một đất nước, mình mong muốn "cải cách" suy nghĩ của họ, rùi họ cũng sẽ tiếp thu nhận ra... Nhưng thằng Tây và thằng Ta khác nhau nhiều lắm. Chẳng thằng nào có thể thay đổi được thằng nào sất!!!
    Xem thi hoa hậu thế giới đó. Các cô Hoa hậu trả lời khi cầm micro có cô nào đón nhận bằng hai tay đâu. Việt Nam mình cho đó là không lễ phép, là chướng mắt. Nhưng Tây nó không cho là như thế.
    Vậy nên tôi muốn nói một điều rằng sống ở xã hội nào, môi trường nào cũng có quyền và khả năng tiếp nhận những cái tốt, nhưng chỉ những điều nào mã xã hội chấp nhận được, mọi người chấp nhận được. Còn chữ "trinh" của con gái muôn thủa cũng sẽ là vậy. Nếu chị em nào còn muốn tranh luận với bọn con trai muốn vùng dậy, hãy sang Tây mà sống, lấy chồng Tây mà cưới khỏi phải lăn tăn suy nghĩ gì sất và đặc biệt sang bên Tây mà ở, đâu có ai nhòm ngó và soi xét chữ trinh của chị em. Việt Nam vẫn là Việt Nam, "Á Đông vẫn là Á Đông" đâu thể khác được.
    Các bạn trai ở đây coi trọng "cái màng", tôi nghĩ đó không phải chỉ là một cái màng sinh học. Nghĩa bóng của nó là đã từng xxx hay chưa, còn trong trắng hay không và quan trọng đó cũng là một căn cứ để xác định lối sống của người vợ sau này. Là phụ nữ nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh em. Là thân con gái phải giữ gìn.
    Tôi đọc quyển sách tâm lý đàn ông nói rằng "Những người đàn ông càng quan hệ trước hôn nhân nhiều càng muốn lấy vợ còn zin" Sở dĩ là gì vậy???Đó là các ông ấy đã từng xxx rùi, và hiểu nhiều về nó nên không muốn vợ mình đã xxx với thằng khác. Hiểu được điều đó là đương nhiên vì các ông ấy không muốn vợ mình cũng "xấu" như mình.
    Điều quan trọng nếu đã xxx rùi, người phụ nữ khi lấy chồng khó có thể nghĩ trọn vẹn cho chồng mình được. Khi xxx với chồng, có thể trong đầu họ vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh ngày trước mà họ đã trải qua với người iu cũ, và không tránh khỏi thầm so sánh trong suy nghĩ. Các ông chồng biết được ông nào chẳng cay cú.
    Năm nay tui 25 tuổi, ngày kia là chủ nhật tuần này tui lấy chồng. Chưa một lần quan hệ, nhưng đã biết hình ảnh như Adam của người yêu cũ tôi cũng đã có cảm giác mặc cảm tội lỗi. Tôi hiểu tầm quan trọng và ảnh hưởng của quan hệ trước hôn nhân như thế nào. Quan điểm của tôi là không nên làm việc ấy trước khi lấy chồng. Hãy dành trọn vẹn cho người chồng của mình, là cha của những đứa con mình và làm gương cho những đứa con của mình. Là phụ nữ, mình khó có thể chấp nhận ông chồng của mình đã quan hệ trước với người khác, mình nhận thức được điều đó là sai. Vậy tại sao mình cũng muốn làm theo cái sai ấy, và cố gắng tranh luận dành lấy cái quyền được quan hệ trước hôn nhân là bình thường.???Đàn ông và phụ nữ khác nhau là ở cái đó. Là phận con gái phải giữ gìn là đương nhiên rồi!!!Chỉ có lợi cho mình thôi!!!
    Biết trước về sẽ cũng chẳng là một yếu tố để lấy kinh nghiệm hay không?Mình tham khảo sách báo nhiều, hỏi bạn bè thân, lý thuyết thôi, đâu cần phải thực hành. Khi lấy chồng được thực hành ngay mà. Nếu không có kinh nghiệm rồi sẽ có kinh nghiệm. Đâu cần quan hệ trước làm chi??"?
  4. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là "trọn vẹn"? Dựa vào đâu để bạn xem là "trọn vẹn"? Nếu bạn dựa vào chuyện đàn ông VN ai cũng suy nghĩ giống như bác U18 thì...chúc bác may mắn. Cuộc đời còn dài, cuộc sống lứa đôi của bác cũng chỉ mới bắt đầu, nên bác đừng vội quá mà kết luận cái gì cả.
    Cái gì hợp lí thì nó tồn tại. Cũng chả ai ở đây "sùng Tây" hay các giá trị phương Tây. Còn chuyện tự mình "thích" được làm lower class trong 1 mối quan hệ, hay sau này là trong gia đình như vậy thì...mời bác cứ tự nhiên cho. Tôi e rằng cách này sẽ còn dẫn đến cả 1 đống vấn đề. Cứ nhìn cái study case phân tích tâm lí của bọn lính Mĩ với tù nhân Irag thì biết.
    Tôi ko ủng hộ chuyện con gái ko giữ gìn, cũng ko có cách sống đó. Nhưng tôi ko nghĩ là đàn ông con trai có cách nghĩ như 1 vài người ở đây là thoả đáng.
    Mà cũng chẳng phải "doạ" ( hơ hơ) "phải đi lấy chồng Tây" hay gì cả. Khổ thân bác.
  5. ghoalany

    ghoalany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ơ, cái Bác này hay nhở???Đúng là cuộc sống còn dài chẳng biết đâu mà lần. Tương lai đâu thể đoán trước được. Chắc gì những cô gái khi đi lấy chồng còn trong trắng, khi về nhà chồng mới là những cô gái ngoan. Nhưng bác nên nhớ cho rằng chí ít cô ấy cũng đã giữ gìn được đến tận khi lấy chồng. Xác suất những cô gái còn zin khi đi lấy chồng, có cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn những cô gái không còn zin rất nhiều. Chí ít những cô gái còn zin vẫn "trọn vẹn" với chồng hơn một chút. Nhưng cuộc sống mà. Đâu thể tuyệt đối 100% mọi vấn đề được. Tui chẳng biết cuộc sống vợ chồng của tôi sẽ ra sao nhưng tôi chưa bao giờ, cũng như các cô gái khác chưa xxx bao giờ chí ít cũng có một khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống, chí ít cũng khỏi mặc cảm tội lỗi hơn, chí ít cũng được chồng tôn trọng hơn một chút. Rồi cuộc sống sau này có ra sao, đó là do số mình nó sướng, lấy phải thằng tốt, thằng yêu thương vợ con là ổn rồi. Nếu quay ra đánh chửi nhau cũng phải chịu thôi (Mà tôi chưa lấy chồng bác đã đe tôi làm tôi hơi sợ sợ rồi đấy!)
    [/quote]
    Cái gì hợp lí thì nó tồn tại. Cũng chả ai ở đây "sùng Tây" hay các giá trị phương Tây. Còn chuyện tự mình "thích" được làm lower class trong 1 mối quan hệ, hay sau này là trong gia đình như vậy thì...mời bác cứ tự nhiên cho. Tôi e rằng cách này sẽ còn dẫn đến cả 1 đống vấn đề. Cứ nhìn cái study case phân tích tâm lí của bọn lính Mĩ với tù nhân Irag thì biết.
    [/quote]
    Bác nói chí lý, cái gì hợp lý thì nó tồn tại. Thế cho nên bọn Tây nó sống thoáng quen rùi, nhưng giờ nó cũng muốn coi trọng phụ nữ còn zin như người Á Đông mình thôi. Nhưng nó vẫn chưa làm được thôi. Nhưng còn zin vẫn hơn chứ!!!hi hi
    [/quote]
    Tôi ko ủng hộ chuyện con gái ko giữ gìn, cũng ko có cách sống đó. Nhưng tôi ko nghĩ là đàn ông con trai có cách nghĩ như 1 vài người ở đây là thoả đáng.
    [/quote]
    hơ hơ! Bây giờ tui đưa ra cho Bác 2 phương án lựa chọn nha! Có 2 cô gái đều xinh như nhau, đều học vấn như nhau, đều yêu ông như nhau, và ông đều yêu cả 2 cô gái như nhau. Nhưng khác nhau một điều cô 1 đã có người yêu trước kia và không còn "zin" nữa, nhưng cô 2 vẫn còn "zin" vậy các bác, các chú, các anh sẽ chọn cô nào zậy??? Chắc chắn là cô thứ 2 chứ còn zì nữa. Vậy khỏi phải tranh luận bàn cãi ở đây cái nào lợi thế hơn nhá!!! Nói zậy thôi chớ chẳng điều gì có thể tuyệt đối được. miễn sao mình sống như thế nào tốt hơn là được. Mình cố gắng giữ gìn là được, là hơn. Nếu không giữ được thì sẽ không tốt bằng giữ được. Zậy mình sẽ cố gắng và lựa chọn cái tốt hơn mà sống chứ! Mà nếu lỡ mất rồi thì cũng chẳng thể dựa vào đó mà đánh giá được cô ấy "công dung ngôn hạnh" hay không? Các ông chồng nếu không chấp nhận được thì thôi, không nên xỉ vả người khác. Vì mỗi người đều có một quan điểm sống khác nhau. Nhưng quan điểm như thế nào hợp lý hơn đó là quan điểm được cả xã hội chấp nhận
    [/quote]
    Mà cũng chẳng phải "doạ" ( hơ hơ) "phải đi lấy chồng Tây" hay gì cả. Khổ thân bác.
    [/quote] Ừ! kể cũng khổ thân tui thật. Chẳng hiểu sao tui thấy mấy ông bà đi Tây học ấy, ùh thì cũng giỏi thật đấy, cũng bằng nọ bằng kia ấy, tui cũng thấy đáng khâm phục thật đấy. Nhưng mà sao hình như tỷ lệ xxx rùi cũng khá nhiều đấy. Đọc những box khác mà xem...Phải thông cảm cho tui cổ hủ lạc hậu một chút chứ. Vì tui sống ở Việt Nam nên không có "tư tưởng tiến bộ" được như các bác ấy thôi.
    Đánh giá một người phụ nữ không hoàn toàn chỉ dựa vào xxx hay chưa. Nhưng tui khẳng định lại một điều rằng nó cũng là một trong những yếu tố để thể hiện cách sống của người ấy. Tôi không tuyệt đối 100% đâu, nên các bác đừng có bắt bẻ tui.
    Bà già lẩm cẩm viết dài thật mà lại lập luận khá chắc chắn nữa chứ lị. Nhưng mà tuy là girl nhưng tui không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bà già ấy. Bà già ấy cho rằng, cánh đàn ông sợ vợ mình so sánh với người trước, núp bóng dưới một cái màng nhỏ bé để thể hiện sự tự tin của mình... tui cũng không nhớ rõ nữa nhưng đại loại là như vậy. Tui e là bà già lẩm cẩm nói hơi quá! Thực sự cái màng ở đây không hẳn chỉ là một cái màng không thôi đâu. Gọi vậy cho dễ, thực ra là rồi hay chưa thôi.
    [/quote]
  6. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Không quan trọng điều này lắm.Giờ là thời đại nào rồi mà các bác lại quan trọng hoá vấn đề này!Còn hay không còn thì cũng chỉ có vậy?Sờ lại gáy mình xem có còn hay không còn?Vấn đề là có thương yêu nhau ko thôi.Chỉ cần thế là đủ!
  7. phandong

    phandong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn U18, Quake3Arena và TVinh, quan điểm rất thẳng thắn. Hầu hết những người phản đối đều là có vẫn đề cả rồi...
    Các bác cho em phát biểu 1 vài câu nhé (ý kiến chủ quan thôi, các bác ko đồng ý thì cũng đừng chửi um lên):
    1. Trước hết phải nói rằng chủ đề của topic này đã bị bỏ rơi. Phương pháp kiểm tra như nào vẫn chưa được trả lời cụ thể. Ý kiến của mọi người đa phần đều là ý kiến cá nhân, muốn bảo vệ cái tôi cá nhân.
    2. Con gái du học ko phải ai cũng hư hỏng, nó tuỳ vào bản thân người con gái đó chứ ko phải môi trường học tập. Mình thấy đa phần các bạn gái du học đều ngoan hiền học giỏi cả. (Có thể có 1 số thuộc dạng ko phải du học hoặc 1 số họ sống ở nước ngoài lâu rồi nên có khác chăng ?)
    3. Ko phải bất kì người con gái nào mất trinh hoặc ko còn ********** là hư hỏng. ( Nhưng con gái hư hỏng có thể kết luận là 99.999% là ko còn trinh...
    4. Theo đánh giá của riêng em, phương Tây đang dần học tập những giá trị tốt đẹp của phương Đông như đồng chí Quake nói là đúng đó. Trong khi đó phương Đông cũng học tập lại 1 số cái thuộc về phương Tây: TQ - CM ********...em ko nói là nó là tốt hay xấu nhé. Còn lý do chắc mọi người tự tìm hiểu được.
    5. Bất kì 1 người nào cũng ích kỉ (ko ít thì nhiều, ko thường xuyên thì cũng có 1 lúc nào đó). Đàn ông và phụ nữ đều vậy cả. Nói chung 1 người có thể quan hệ với nhiều người, bạn có thể cho đi nhiều thứ, vui vẻ v..v nhưng vẫn luôn muốn giữ lại những gì tốt nhất cho mình. Đàn ông có thể vui vẻ, quan hệ với nhiều cô gái nhưng chắc chắn là sẽ ko có nhiều người muốn vợ mình cũng đã từng là đối tượng vui vẻ của 1 thằng nào trước đó. Ý của bạn U18 có lẽ chỉ là hoàn toàn ý kiến cá nhân: rằng U18 ko thích lấy vợ đã ko còn trinh...Mình có chung sở thích với bạn...
    6. Nhân tiện trả lời câu hỏi của 1 ai đó phía trên: Nếu biết người yêu hoặc bạn gái mình ko còn trinh, bạn sẽ làm gì ?! Nếu xảy ra trường hợp này, cá nhân tôi sẽ thấy rất khó xử. Nó còn tuỳ vào nhiều điều kiện, ko thể chốc lát có thể nói với cô ấy ngay rằng mình chấp nhận hay ko chấp nhận. Nhưng dù sao đi chăng nữa, nó cũng vẫn rất khó để có thể chấp nhận. Còn những người đàn ông rộng lượng vị tha khác thì em ko có ý kiến. Những gì nói trên chỉ là ý kiến của riêng em.
    7. Các bạn so sánh đánh giá đàn ông con trai VN hoặc phụ nữ VN với nước khác là ko hợp lí. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Ko có 1 chuẩn mực nhất định nào cho đàn ông hoặc phụ nữ nói chung. Cũng giống như ko thể nói con chó ta đẹp hơn, tốt hơn hoặc thịt ngon hơn con chó Nhật...Sở thích, đánh giá chủ quan mỗi người 1 khác...Về thẩm mỹ hay cái đep thì đôi khi người ta rất khó để đưa ra 1 quy tắc đánh giá chung...
    8. Mình là con trai nhưng dù sao vẫn có lời khuyên thế này: các bạn gái, dù yêu hết mình, yêu = cả trái tim hay = toàn bộ thân thể thì cũng nên giữ gìn. Điều này chỉ có tốt thôi ko có hại. Gữ hay ko giữ là tuỳ quan điểm cá nhân của các bạn, mình chỉ muốn khuyên như vậy. Còn đàn ông con trai như mình (U18, tVinh...) chắc có lẽ phải rộng lượng vị tha hơn..[:D.]
    P/S: Dưng mà xế nào đi chăng nữa em cũng chỉ lấy vợ còn trong trắng thôi...yêu cô ấy nhiều đến đâu là 1 chiện hoàn toàn khác...
  8. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Nhiều người đọc suốt mà không chịu hiểu nghĩa TRINH ở đây nhỉ.
    TRINH ở đây không phải là cái **********, mà là ĐÃ QUAN HỆ ******** HAY CHƯA? Cụ thể là chày cối đã giã nhau chưa?
    Lỡ có finger *** làm rách trinh, mà chày cối chưa giã, thì vẫn còn TRINH.
    Nói gì thì nói, chày cối giã nhau là việc thiêng liêng, nên để đến lúc động phòng thì hơn. Có thể ai đó nói rằng finger *** thì cũng là ĐÃ, nhưng thực ra về tâm lý của nữ khác nhau nhiều lắm. Các bác nữ thử nghĩ đến khi mới quen, chỉ hôn nhè nhẹ với sờ soạng chỗ kín có khác nhau không? Tương tự như thế, finger *** hay đút vào nhau cũng khác xa nhau.
    Bọn trai Tây nó không quan trọng chuyện ĐÃ TỪNG hay chưa, vì bọn nó không coi trọng chuyện lập gia đình như ta, yêu cứ yêu đã, chơi bời cho sướng. Đã chơi thì cần gì phải CHƯA TỪNG? mà bọn nó phần lớn QUAN HỆ từ thời cấp 2, cấp 3 nên đương nhiên là đều mất trinh cả từ trước khi vào Đại học.
    Lúc lấy vợ bọn nó cũng nghĩ đơn giản, không hợp thì bỏ, chứ không kiên nhẫn cố gắng hoà hợp như ta.
    Mà tôi thấy ai ĐÃ TỪNG thì tương đối dễ dãi, đã quen 1 lần rồi, thêm vài lần cũng chẳng sao. Có chót lỡ qua đêm với ai đó mà không yêu rồi thì cũng tặc lưỡi "đằng nào cũng mất rồi".
    Ai CHƯA TỪNG thì sẽ thận trọng, không dễ dãi, vì họ coi cái đó là đáng quí, muốn giữ cho đến ngày cưới.
    Ai thích sống thế nào chắc tuỳ từng người thôi, ở đây là thảo luận nói lên ý kiến của mình chứ không phải bắt người khác phải theo mình.
  9. ChocolateCake

    ChocolateCake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm, những người có bằng PHD hay Master người ta ko làm như em đâu em ạ . Còn có điều ko hiểu mấy người mở mồm chê bai học vị của người khác ở đay ko biết trong tay nắm những tấm bằng cáp gì rồi ?
    Bằng cấp chỉ là học vị học hàm, đúng là ko fải ai cho dù là có PHD đi nữa cũng là người đáng kính trọng , nhưng dù sao thì trước khi với lên cao cũng nên xem dưới chân mình là cái gì đã nhé
    Tôi cũng xin nhắc lại quan điểm là ko fải đạo diễn cũng ko có nghĩa là ko được chê fim hay hay là dở , có điều để chửi thằng đạo diễn là ngu đần thì hãy làm hơn nó cái đã, ok ?
  10. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cái bài trả lời của em subject to bác khác cơ, ko fải bác Chocolatecake. Nhưng bác nói thế em cũng nói với bác điều này: cái học hàm học vị cũng quan trọng đó, ít ra ở VN người ta mang doạ nhau được, nhưng cái chất lượng của bằng và người sở hữu bằng có xứng đáng ko lại là chuyện khác.
    Bác gì ở trên bảo chưa có bằng master mà dám cãi một chú master nên em fải vào fát biểu vài câu.
    Cũng có nhiều lý do để ko có cái bằng master bác ạ, ví dụ anh zai nhà em học thẳng lên PHD nên ko có bằng master. Với lại bác so thế quái nào giữa bằng master của các lĩnh vực khác nhau
    Thôi, em cũng chẳng cãi nhau với các bác master nữa, trình em ko bằng các bác ấy, trình em cao hơn (khổ , sao cứ bắt em fải khoe thế chứ?).
    Được Matrioska00 sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 15/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này