1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quai_Quai_new

    Quai_Quai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    QuaiQuai cũng xin vote 5* cho bác Scorpiongbk vì bài viết rất hay trên. Tui cũng tin rằng bác là người rộng lượng, song những người có suy nghi duoc như bác hiện còn ít lắm.
    Đối với tôi, việc còn ********** hay ko chả quan trọng bằng tính cách và tình cảm của cô gái đó như thế nào. Một cô gái còn trinh mà tính tình ích kỷ , hẹp hòi, chỉ nghĩ cho bản thân thì còn hay mất cũng chả ý nghĩa gì.
    Tôi cũng từng nói chuyện này với bọn Tây về vấn đề này, cũng nói là bọn tao với bọn mày khác nhau về văn hoá này nọ, song nó nói: mày đừng nên nghĩ thế, chẳng nhẽ văn hoá của bon tao la dễ dãi? Nhiều năm trước, bon tao cũng như phương Đông, rât coi trong cái màng của fụ nữ, song cuộc sống ngày càng fát triển, lớp trẻ ngày càng tự lập hơn, việc cưới xin cũng kém quan trọng hơn và người ta thấy đó chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của con người nên việc còn hay mất chả có ý nghĩa gì nữa. Vấn đề ở đây ko liên quan đến văn hoá mà liên quan đến con người và cuộc sống.
    Tôi thấy ý kiến của nó cũng đúng. Theo tôi, có lẽ 10-20 năm nữa, suy nghĩ và lối sống của người Việt sẽ thoáng hơn nhiều. Ngay như Tàu, một nước fong kiến lâu đời với nhiều quan niệm cổ hủ và khắt khe, mà giới trẻ hiện nay, dăc biệt là ở thành fố, đã có những quan niệm và lối sống rất cởi mở.
    Tôi thấy nhiều bác trai mà còn tư tưởng đánh đồng ********** với đạo đức thì nên suy nghĩ lại.
    Còn xin được cụng ly với các bác có tư tưởng tiến bộ, lấy tính cách và tình cảm của người fụ nữ làm trọng

  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm nói hay lắm! À quên viết hay lắm viết hay lắm !
  3. tuoitho

    tuoitho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy cái đấy còn hay mất chăng quan trọng, nếu mà còn, nhưng sau đó mình nuôi 1 thằng con không phải của mình thì cũng thê thôi, tốt nhất là thằng con do vợ mình sinh ra phải la của mình, chứ không phải của thằng khác.
    Nếu vợ mình có trót dại trao cái đó cho thằng nào đó, nhưng khi đến với mình họ thạt lòng yêu thương mình, sống vì nhau, thế là ổn rồi, thời gian đâu mà đi điều tra những cái nhỏ nhặt thế, để thời gian đó mà đi kiếm tiền.
    Stop chủ đề này ở đây được rồi các bố ạ
  4. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  5. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài của các bạn đến mỏi cả mắt mới hết nhưng thấy cuối cũng chẳng đi đến đâu.AI cũng có ý kiến và cuộc sống riêng do họ quyết định mà
    Mà sao chỉ toàn nói về con gái nhỉ các bạn trai được mấy ai rin khi cứơi vợ ko nhỉ
    Bản thân mình thì chưa bao giờ QH với ai cả.Bạn trai của mình là người đã từng có gia đình thì tất nhiên anh ấy cũng đã từng ..... với vợ của anh ấy đúng ko nhỉ.Nhưng sao tớ ko bao giờ có ý nghĩ là anh ấy ko con rin hay này nọ và tớ cũng ko bao giờ nhắc lại điều đó vì tớ biết anh ấy đã gặp điều mà họ ko muốn có thì tại sao lại phải nhắc lại cho họ đau khổ và nhớ đến nó trong khi họ muốn quên.Bây giờ thì tụi mình vẫn giữ cho nhau và chờ đến ngày cứơi nhau mới ...... được hì hì tớ thấy người ta tôn trọng tớ lắm.
    Nhưng tớ vẫn thấy các bác trai trong đây sao cứ đề cao việc con gái thế này thế nọ mà ko nghĩ lại mình.
    Tớ thấy con gái là rộng lượng nhất người yêu có sao cũng có thể bỏ qua nhưng con trai thì lại ích kỷ thấy chán nhỉ .Chắc phải xem lại coi bạn trai của tớ có tính đó không .
    Vài lời cùng các bạn,Và tớ tôn trọng ý kiến của mỗi người.
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói rộng hay hẹp lượng ở đây!
    Đơn giản đó là tính cách của phụ nữ, họ không quan tâm đến việc chuối đã bị bóc tem chưa mà quan tâm đến nó có ngon ngọt hay không tại vì đối với họ quan tâm nhiều quá là nhức đầu, chứ không phải họ quan tâm và họ bỏ qua...
    Chị em không nên bốc thơm nhau như thế, nhá.
    Nếu bác gái nào nghĩ NQ nói sai thì đừng phản bác vội, tuần sau phản bác vẫn kịp! Nghĩ đến tối mai là thấy tớ có ní!
    Cùng là một hiện tượng lao đầu vào yêu một đối tượng không rõ ràng quá khứ thì con zai chủ yếu là do tham cái thịt mông sấn, còn con gái là do nhắm mắt cho xong chuyện.
    Thêm vào đó, cái chủ đề tờ-rinh tiết này ở Việt nam liên quan đến các lối suy nghĩ trong quá khứ. Các cụ nói "trai năm thê bẩy thiếp" (NQ không pro cái luận điểm này đâu nhá). Nếu thiếp nào cũng đòi chàng còn gin thì....gay nhở, chẳng lẽ phải có multiple-CPU?
    Cũng theo cách nghĩ cổ hủ này "kẻ chọn hàng" được quyền xem hàng chứ "hàng" làm sao có đòi hỏi ngược lại.
    Con trai ngày nay vẫn còn cái lối suy nghĩ đã thấm vào máu đó, nhưng do sống trong xã hội bình đẳng văn minh hơn nên thoáng hơn.
    Vì thế tớ xin kết luận là:
    Thưa các bác gái kính mến, trời cho các bác cái virgin ấy cũng như cho các bác vốn liếng ấy mà, các bác cứ tự do mà xài, kệ c.h.a. chú nào kêu. Nhưng do nó là "trinh", một dạng "tiền bạc" nên khi xài có thể có lãi nhưng cũng có thể lỗ. Có thể các bác dc sinh lợi, cũng có thể mất không. Nếu không dùng, các bác cứ để tiết kiệm đến khi lấy chồng cũng chẳng sao...đêm tân hôn giở sổ tiết kiệm ra ra khoe chồng kiểu "em sinh ra chỉ cho anh thui"...hơ hơ....Còn các bác mất sổ cũng nên thông cảm nếu có bị chàng càu nhàu vặn vẹo... nhở
    Dính đến "tiền bạc" là rắc rối ngay...đố có sai.
  7. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ----------
    ghoalany viết lúc 15:42 ngày 09/01/2005
    Một tháng nữa tôi đi lấy chồng. Chúng tôi mới quen nhau cảm thấy phù hợp về mọi vấn đề và quyết định tiến tới hôn nhân. Vấn đề quan trọng nhất là chúng tôi đã yêu nhau nhưng vì thời gian tìm hiểu chưa được "chín muồi" nên thực sự chưa hiểu về nhau nhiều. Có những điều thực sự tôi có nên nói hay không khi anh ấy hỏi?
    Thời sinh viên tôi đã yêu một người. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm nhưng vì hoàn cảnh không thể đến với nhau được. Dù vẫn còn tình cảm với nhau nhưng chúng tôi không thể đến với nhau được. Thời gian đã dần xoá nhoà tình cảm và hình ảnh của anh ấy trong tôi. Đến khi tôi gặp chồng tương lai của tôi bây giờ tôi đã quyết định yêu và lập gia đình với anh ấy.
    Ai đã từng trải qua thời sinh viên cũng có thể hiểu được tình yêu thời sinh viên như thế nào? Dù điều kiện kinh tế không có những đó cũng là một trong những chất xúc tác khiến cho tình yêu ấy càng trở nên đẹp hơn. Người ấy rất yêu tôi và tôi cũng vậy. Sinh viên mà! có rất nhiều cơ hội được gần nhau. Thực ra hồi mới yêu tôi rất sợ. Chỉ là cầm tay rồi những nụ hôn... và rồi gì gì nữa chắc ai yêu rồi cùng có thể hiểu được, tôi không cần phải kể ra đây đúng không?
    Có thể nói rằng đã bao đêm ở cạnh nhau nhưng chúng tôi chưa một lần vượt quá giới hạn cho phép. Đến bây giờ tôi vẫn hoàn toàn là một người con gái trong trắng. Người ấy rất yêu tôi và luôn kìm chế khi khó có thể kìm chế được. Nhưng có một điều tôi không hiểu mình có giống những người khác hay không? Mặc dù chưa một lần nào đi quá giới hạn nhưng chúng tôi vẫn để xảy ra những lúc "kích thích". Thực sự tôi thật khó sử dụng ngôn ngữ vừa tế nhị, vừa có thể diễn đạt hết được những điều mình muốn nói.Năm nay tôi đã 25 tuổi, được tìm hiểu những chuyện ấy chủ yếu qua sách báo. Và thực sự đến khi yêu tôi mới được nghe bạn trai tôi nói cụ thể hơn một chút. Có những lúc chúng tôi đã tự làm thoả mãn nhau. Nhưng tôi muốn khẳng định lại một lần nữa chưa lần nào "chuyện ấy" xảy ra. Người ấy vẫn giữ gìn "nguyên vẹn" cho tôi.Đến bây giờ đã qua 3 năm chia tay và tôi đã có bạn trai mới, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những hình ảnh của ngày xưa. Của lần đầu tiên được nhìn thấy người khác phái như Adam vậy! nói những điều này ra tôi thấy ngượng quá! Tôi muốn hỏi những người con trai đang yêu, đã yêu và sắp lập gia đình một điều rằng: Với tôi như vậy có phải là một điều xấu hổ hay không?
    Bạn trai tôi trước kia đã từng hỏi tôi "Lần đầu tiên em nhìn thấy đúng không?" Thực sự đó là lần đầu tiên và tôi đã trả lời anh ấy như vậy! Thực sự tôi đã có cảm giác rất ngại ngùng với người chồng sắp cưới của mình. Liệu anh ấy có hỏi tôi những câu tương tự như vậy không? Và lúc anh ấy hỏi tôi nên trả lời thế nào? Chúng tôi đã yêu nhau được gần 1 năm nay nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở những nụ hôn thôi. Có lúc anh ấy có đòi hỏi nhưng tôi không bao giờ cho phép anh ấy làm điều đó vì tôi chưa chắc chắn đó là chồng tôi. Vì chưa thực sự gần gũi nhau, nhưng chỉ vài hôm nữa thôi tôi sẽ lấy chồng. Đêm tân hôn anh ấy có thể sẽ hỏi tôi vậy tôi phải trả lời như thế nào.
    Tôi vẫn có thể có quyền tự hào rằng mình là một người con gái hoàn toàn trong trắng về mặt thể xác. Nhưng nhiều khi tôi vẫn bị những hình ảnh ngày trước ám ảnh. Tôi thấy ngượng ngùng với chồng tương lai của mình...thực sự tôi sợ lắm không biết nên nói với anh ấy tất cả không?
    Các bạn trai hay giúp tôi nhé!Nhất là các Bác đã có vợ rồi!Giúp tôi với!
    ------------
    (http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/469760.ttvn)
    Thế này là "còn" hay "mất"? Nói thêm là trường hợp của bạn này không hiếm. Có cô bạn tôi biết vẫn còn "cái màng", nhưng đã quan hệ ở "cửa sau" và biết dùng mouth rồi.
    Nhận xét thế nào thì tuỳ các bác.
    Được blueeyes sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 17/01/2005
    Được blueeyes sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 17/01/2005
  8. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái gì hợp lí thì nó tồn tại. Cũng chả ai ở đây "sùng Tây" hay các giá trị phương Tây. Còn chuyện tự mình "thích" được làm lower class trong 1 mối quan hệ, hay sau này là trong gia đình như vậy thì...mời bác cứ tự nhiên cho. Tôi e rằng cách này sẽ còn dẫn đến cả 1 đống vấn đề. Cứ nhìn cái study case phân tích tâm lí của bọn lính Mĩ với tù nhân Irag thì biết.
    [/quote]
    Bác nói chí lý, cái gì hợp lý thì nó tồn tại. Thế cho nên bọn Tây nó sống thoáng quen rùi, nhưng giờ nó cũng muốn coi trọng phụ nữ còn zin như người Á Đông mình thôi. Nhưng nó vẫn chưa làm được thôi. Nhưng còn zin vẫn hơn chứ!!!hi hi
    [/quote]
    Tôi ko ủng hộ chuyện con gái ko giữ gìn, cũng ko có cách sống đó. Nhưng tôi ko nghĩ là đàn ông con trai có cách nghĩ như 1 vài người ở đây là thoả đáng.
    [/quote]
    hơ hơ! Bây giờ tui đưa ra cho Bác 2 phương án lựa chọn nha! Có 2 cô gái đều xinh như nhau, đều học vấn như nhau, đều yêu ông như nhau, và ông đều yêu cả 2 cô gái như nhau. Nhưng khác nhau một điều cô 1 đã có người yêu trước kia và không còn "zin" nữa, nhưng cô 2 vẫn còn "zin" vậy các bác, các chú, các anh sẽ chọn cô nào zậy??? Chắc chắn là cô thứ 2 chứ còn zì nữa. Vậy khỏi phải tranh luận bàn cãi ở đây cái nào lợi thế hơn nhá!!! Nói zậy thôi chớ chẳng điều gì có thể tuyệt đối được. miễn sao mình sống như thế nào tốt hơn là được. Mình cố gắng giữ gìn là được, là hơn. Nếu không giữ được thì sẽ không tốt bằng giữ được. Zậy mình sẽ cố gắng và lựa chọn cái tốt hơn mà sống chứ! Mà nếu lỡ mất rồi thì cũng chẳng thể dựa vào đó mà đánh giá được cô ấy "công dung ngôn hạnh" hay không? Các ông chồng nếu không chấp nhận được thì thôi, không nên xỉ vả người khác. Vì mỗi người đều có một quan điểm sống khác nhau. Nhưng quan điểm như thế nào hợp lý hơn đó là quan điểm được cả xã hội chấp nhận
    [/quote]
    Mà cũng chẳng phải "doạ" ( hơ hơ) "phải đi lấy chồng Tây" hay gì cả. Khổ thân bác.
    [/quote] Ừ! kể cũng khổ thân tui thật. Chẳng hiểu sao tui thấy mấy ông bà đi Tây học ấy, ùh thì cũng giỏi thật đấy, cũng bằng nọ bằng kia ấy, tui cũng thấy đáng khâm phục thật đấy. Nhưng mà sao hình như tỷ lệ xxx rùi cũng khá nhiều đấy. Đọc những box khác mà xem...Phải thông cảm cho tui cổ hủ lạc hậu một chút chứ. Vì tui sống ở Việt Nam nên không có "tư tưởng tiến bộ" được như các bác ấy thôi.
    Đánh giá một người phụ nữ không hoàn toàn chỉ dựa vào xxx hay chưa. Nhưng tui khẳng định lại một điều rằng nó cũng là một trong những yếu tố để thể hiện cách sống của người ấy. Tôi không tuyệt đối 100% đâu, nên các bác đừng có bắt bẻ tui.
    Bà già lẩm cẩm viết dài thật mà lại lập luận khá chắc chắn nữa chứ lị. Nhưng mà tuy là girl nhưng tui không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bà già ấy. Bà già ấy cho rằng, cánh đàn ông sợ vợ mình so sánh với người trước, núp bóng dưới một cái màng nhỏ bé để thể hiện sự tự tin của mình... tui cũng không nhớ rõ nữa nhưng đại loại là như vậy. Tui e là bà già lẩm cẩm nói hơi quá! Thực sự cái màng ở đây không hẳn chỉ là một cái màng không thôi đâu. Gọi vậy cho dễ, thực ra là rồi hay chưa thôi.
    [/quote]
    Bạn ạ, vô tình mà tôi đọc được những tâm sự của bạn bên Hạnh phúc gia đình, và rồi vào đây thì thấy những dòng này của bạn. Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Hoá ra việc để cho người ta "khám" hết người mình, cho mình orgasm và mình cũng tạo orgasm cho họ, người con gái đó vẫn còn tinh khiết, trinh trắng như nhành hoa sao?!
    Thật đáng tự hào phải không, khi mà mình vẫn có orgasm với người yêu, nhưng mình "không ngu" như những đứa con gái khác, vẫn "giữ" được cái màng đó cho cái tương lai đảm bảo của mình. Lũ đàn bà con gái đứa nào chỉ cắm đầu yêu, cắm đầu "làm" mà không chịu dừng để tránh hậu quả thật là dốt nát. Lũ chúng nó thật là lũ vô sỉ, thật là dễ dãi, thật là đáng tởm, phải không bạn?!
    Ôi, nếu sau này tôi có con gái, tôi cũng sẽ bảo nó làm như bạn. Chẳng thiệt thòi gì, mà vẫn yêu, vẫn "sướng" như thường. Nhưng ngộ nhỡ tôi có con trai thì sao nhỉ?! Tôi khó tính lắm, tôi không muốn con dâu tôi có chút gì tơ tưởng đến những lúc tìm orgasm với thằng khác trước đây đâu. Tôi biết dạy nó cách nào để nó mang về cho tôi một đứa con dâu trinh trắng hoàn toàn, tâm hồn thanh khiết, không biết đến một người đàn ông nào ngoài nó, hoàn toàn thuộc về nó từ thể xác đến tâm hồn, đủ để không "phỉ báng tổ tiên" đây?! Khó phết bạn nhỉ, vì kinh nghiệm tuyệt vời của bạn hẳn sẽ được nhiều người áp dụng. Vậy thì cầu trời khấn phật cho sau này tôi có con gái thôi. Chứ tổ tiên tôi nào có tội tình gì mà để cho người ta "phỉ báng"?!
    Được blueeyes sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 17/01/2005
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Khó nhở? hay thử nói là: "em thấy của anh là đẹp nhất" được không?
    Vì nhìn thì thiếu gì cơ hội. Bác giai không tin thì cho đọc mấy topics thấy người khác giới khoả thân đã được bàn tán sôi nổi trên này.
    Chỉ sợ nhất nó hỏi:"em đã touch ai chưa" thì chắc phải nói dối. Chẳng lẽ khai đã nằm trong đống rơm với địch?
  10. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chẹp mọi người xôm tụ wá nhỉ ! em có ý kiến cá nhân thế này: em thì ko wan trọng chuyện còn hay mất ,vì cả đời chắc gì tìm được người mình yêu nhỉ. Mất cũng ko sao nhưng mà còn thì vẫn thích hơn hehehe ^_^ Mình nói bỏ wa nhưng mà vẫn hơi chim cú 1 tí hehehe Wan trọng mấy cái đấy thì goá fụ hay ai mà li dị chắc ma rước à!
    Còn về cái khoảng lấy vợ thì anh nào mà cưới vợ còn gin thì em bái fục, lúc yêu chả làm nhau bét nhè rùi còn gì hehehe ( mà ko làm với ng iu thì chẳng lẽ làm 1 mình cho nó chai tay à)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này