1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn nhiều lời thêm ở đây, nhưng không nói các cô chú lại tưởng mình nói thế là nhất rồi, không ai dám nói lại. Tôi lại trao đổi tiếp nhé.
    Thứ nhất: nói về chữ Trinh, ai có từ điển thì về dò xem chữ trinh theo từ điển Hán Việt nghĩa là gì, từ đó sẽ hiểu Trinh theo ?otruyền thống Á Đông? nó mang nghĩ như thế nào. Không có từ điển thì qua Tiếng Việt nhờ mọi người dò giúp cho.
    Tôi nói rõ nhé, cô nào đã đi đến Y, dù chưa đến Z, thì cũng đã không còn Trinh rồi, nên tốt nhất đừng lôi chuyện còn cái màng ra để tự hào mình còn trinh, nhá. Chưa kể, nếu cực đoan hơn một chút thì chỉ cần liếc mắt đưa tình, đong đưa tí chút với trai cũng đã kêu là mất trinh được rồi. Haha, có người vẫn còn tự hào ?oTôi còn cái màng, tôi còn trinh?, ?oCô ấy còn cái màng, cô ấy vẫn trinh trắng?, buồn cười không chịu được.
    Muốn còn trinh hả, không khó đâu, từ lúc đẻ ra đến khi 10 tuổi không tính, trẻ con, từ 10 tuổi bắt đầu học nấu ăn, 14 tuổi bắt đầu học may vá thêu thùa, 16 tuổi cho người ta dạm, 17 tuổi cho người ta hỏi, 18 tuổi về nhà chồng, từ 10 tuổi đến 18 tuổi đi đâu ra đường cũng có người đi cùng, không cười nói với trai, không hẹn hò, không yêu đương lăng nhăng gì sất. Đấy, trinh tuyệt đối đến lúc lấy chồng. Sau khi lấy chồng nếu muốn vẫn có thể dùng từ trinh được, nghe qua từ ?otrinh phụ?, hay ?otrung trinh? rồi chứ gì, không cần giảng giải nữa đúng không? Bởi thế trinh mới đi kèm với trắng, trinh trắng, chứ nếu không người ta đã gọi thẳng nó là cái màng, trinh với chả trắng làm cái quái gì.
    Chuyện gút lại thôi nhớ, cạn cả rồi. Trinh là dùng để nói đến tính cách, phẩm chất đạo đức của con người, không phải chỉ gói trong cái màng, còn cái màng là còn trinh, mấy cô mấy chú đừng có mà nhầm nhọt nữa nhá. Chuyện cái màng là chuyện riêng tư, quyền lợi cá nhân, ai thích giữ thì giữ, ai thích màng thì kiếm cái màng, đừng có dè bỉu khinh khi người ta khi không có cái màng, vậy thôi. Cũng như chuyện có gái thích bù khú, tán nhảm, bè bạn linh tinh còn gái thì thích ở nhà thêu thùa may vá, nấu ăn dọn dẹp, ai thích người nào thì cưới người đấy, đừng có mà chành mồm ra bảo gái nào thích đi chơi, thích tán nhảm với bạn bè là đứa hư hỏng, lăng loàn, nó vả cho toét mồm.
    Thứ hai, chuyện khinh và chuyện cái bằng master, xem ra ở đây nhiều người vẫn còn cay cú nhở, tôi nói cho rõ luôn nhá: trình độ học vấn không phản ánh trình độ văn hóa, bằng cấp không phản ánh được tư cách đạo đức của một người, cũng không bảo đảm cho mọi vấn đề người mang bằng cấp đó nói ra đều đúng, các cô chú đừng có mà nhầm nhọt. Tôi có cái đầu, tôi có quyền suy nghĩ xem cái người ta đang nói là đúng hay sai, tôi chấp nhận được hay không, dù người nói có 10 cái master thì tôi cũng phải nghĩ, nên cấm mở mồm bảo ?oTao master đây, mày không được cãi? nhá (thích thì về mở forum, các master tự sướng với nhau).
    Nói trắng ra, học vị, bằng cấp chỉ phản ánh được đúng một điều: người mang nó mài đũng quần trong nhà trường nhiều, đọc nhiều sách trong chuyên ngành đó, và có thể có khả năng tự nghiên cứu hơn những người khác. Cho nên tôi nể người có master đơn giản vì họ học nhiều, họ chăm chỉ, tốn nhiều thời gian cho việc học hơn những người khác, vậy thôi, còn những chuyện đánh giá khác tôi sử dụng những tiêu chí, tiêu chuẩn của riêng tôi, không ai có thể nói với tôi mày phải nể thằng/con (ông/bà) đấy, vì mọi người đều nói vậy. Đương nhiên, mỗi người có cách đánh giá về người khác khác nhau, có người đề cao lòng tự trọng, có người đề cao tinh thần trách nhiệm, có người quý trọng người khác chỉ cần họ nhiều bằng cấp, hoặc thậm chí chỉ cần họ giàu có?, nhưng chắc chắn không ai có thể áp đặt những tiêu chí đánh giá của mình, thậm chí của cả XH cho một người, các cô chú đã thủng cả chưa?
    Thêm một chút, người có master có ít nhất bao nhiêu năm để học nhỉ? Chắc là nhiều phải không? Tốn bao nhiêu là đầu tư của xã hội, tốn bao nhiêu là sự kính trọng của xã hội, cho nên tôi đòi hỏi họ cũng phải cao hơn. Miệng nói ?oanh master?, dạy đời người ta đủ chuyện nhưng mỗi chuyện nói nghe cho thủng lỗ tai người bị dạy, rằng mình nói đúng, có lý cũng không làm được, suy nghĩ của mình cổ hủ, vô căn cứ lại còn khinh miệt, dè bỉu người khác vì họ không cùng quan điểm của mình, xem có được không?
    Nói trắng hết cả rồi nhá, còn ai muốn dằn dỗi gì thêm nữa không để tôi nói luôn thể?
  2. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Hoá ra phụ nữ không chỉ ghen tỵ về sắc đẹp (xem các topic về Trân Chân, Thị HUyền),ghen tỵ về đãi ngộ (Châu làm Phó tổng), mà còn ghen tỵ vì mình đã trót bị chọc mất rồi, trong khi các em khác lại giữ được nguyên vẹn.
    Dấu hiệu dễ nhất nhận biết ai còn trinh hay chưa là vào topic này, những em nào ủng hộ giữ trinh thì khả năng lớn là còn trinh, em nào chê các em còn trinh (là những em nào thì ở đọc topic này đoán ra ngay) thì chắc chắn là mất trinh rồi.
    Được ftuguard sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 18/01/2005
  3. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Tóm lại khi yêu là mất trinh rồi. Hôn nhau cũng là mất trinh.
    Khác nhau chỉ ở mức độ mất trinh thôi.
    Hôn: mất trinh cấp độ 0
    Sờ: 0
    Mouth: cấp độ 1
    Back: cấp độ 2
    Front: cấp độ 3, maximum coi như mất hẳn.
    Cứ thế mà tính thôi các em gái ạ.
  4. trangvy

    trangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mọi ng quay lại với câu hỏi của topic đi, cãi nhau kiểu con gà- quả trứng thế này bao giờ mới đi đến kluận Mỗi ng 1 quan điểm riêng mà, còn việc XH sẽ tiến theo chiều hướng nào thì là việc của ... nó
    cho trangvy hỏi, cách làm của CT_BL là thật hay đùa đấy ? nếu cách đó đúng thì ai có thể giải thích ko Còn nếu sai thì ai có cách gì , hoặc ai tổng kết đc các cách nào đó thì post lại cho bà con xem với
  5. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn đấy! Tớ cóc biết gì nhưng cũng biết là ********** có nhiều loại, có loại chỉ có 2 lỗ bé tí, có loại chi chít lỗ, có loại lại có 1 lỗ rất to ở giữa và có thể đàn hồi đc. Vì thế nên trước hay sau khi mất trinh, cấu tạo của chỗ đó cũng chẳng hề thay đổi gì nhiều. Cách thử duy nhất là vạch ra mà xem thôi (có thể tự xem qua gương hoặc nhờ bác sĩ ). Nói về vấn đề này ngượng phết
  6. mameo_bm

    mameo_bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tự xem qua gương bác sĩ Tuấn ơi cho hỏi, có thật là tự xem qua gương ko ạ ko hiểu là do leromeo13 là con trai nên nghĩ có thể tự xem qua gương đc hay là tại vì tớ quá thiếu hiểu biết nên nghĩ là ko thể xem đc qua gương
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihi Có người chê con gái còn trinh à?? Chuyện lạ có thật đó. Gà con chỉ thấy người ta chê những ai cho rằng QH là xấu xa hoặc đánh giá sai về những người không còn trinh thôi chứ nhỉ... Fải đọc kỹ lại mới được Nói như ftuguard thì các em gái và các em zai của Gà con ko còn trinh nữa rồi. Chúng nó mới 15,16 tuổi thôi ạ, chúng nó cũng ko đánh giá một người ko còn virgin là hư hỏng hoặc QH là xấu xa đâu ạ. Tội thật, fụ huynh chúng nó mà bít thì đau lòng lắm
  8. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Em gà à, anh cũng có bảo mất trinh là xấu đâu? Anh chỉ đưa ra thước để tiện tính toán.
    Có anh thích cấp độ 0, có anh lại thích 3, biết đâu mà lần.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ko biết quan điểm người khác thì thế nào, chứ với Gà con, trường hợp trên là cũng ko gọi là trong trắng nữa rồi. Cái màng vẫn còn đó nhưng chẳng nói lên điều gì cả. Thế nên khi yêu, gà con nghĩ nhìn vào tấm lòng con người, tình yêu là chính xác nhất. Có ai fản đối không ạ??
    Thấy nhiều người nói: những ai quan hệ rồi thường có quan niệm: dù sao thì đã mất rồi nên ko bận tâm lắm đến việc QH với ai... Gà con fản đối câu đó và thấy nó như là một cái gì đó rất đúng, ít ra là đã vơ đũa cả nắm, càng làm cho Gà thấy các anh trai VN ko hề tự tin vào tình yêu một chút nào cả.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng vàng ấy, anh có thể chỉ cho em xem ai chê người khác vì họ còn trinh ko ạ??( em bỏ qua lời anh nói là những người đó chắc chắn mất trinh rồi đó). Em đọc kỹ lắm rồi, em chỉ thấy họ chê những người mà nói những lời nhận xét ko đúng, khinh miệt dành cho phụ nữ ko còn ********** thôi. Chứ những người khuyên giữ gìn, ai chẳng đồng ý. Phải ko nào....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này