1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Con gái đồng trinh tại sao đẹp? Bởi họ gần gũi với thánh thần. Thân thể họ thanh sạch và tâm hồn họ tinh khiết như pha lê. Đẹp làm sao hình ảnh một cô bé với đôi mắt trong veo, lúng túng vụng về cụp hàng mi, hai gò má ửng hồng trong một buổi sáng mùa xuân, khi cô bé bắt gặp ánh nhìn ngưỡng mộ của một người khác giới. Tiếng cười của em khanh khách như trẻ thơ, những đam mê, dục vọng và toan tính trong thế giới người lớn chưa đủ sức để với tới em được. Em đi đến đâu, thế giới như bừng sáng và lòng người như cuốn theo mỗi bước chân em...
    Con gái đồng trinh, lúc nào, thời nào cũng được ngưỡng mộ. Vì họ chưa hoàn toàn là "con người" với đầy đủ những thèm muốn khát khao đầy tính bản năng. Họ là một cái gì đó cao hơn tất cả những thứ tầm thường giả dối mà bất kỳ ai, muốn sống và trưởng thành, đều phải lăn lộn và trải qua.
    Tôi ngưỡng mộ những cô bé trinh tiết như thánh thần ấy. Và tôi biết các bạn cũng vậy. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn lầm lẫn một cách đầy thiển cận giữa tiên nữ và người trần tục. Đôi khi chúng ta vẫn lạc lối trong những khái niệm mơ hồ, để rồi quy kết những khái niệm đó thành những thứ ta thấy được, những thứ nhỏ bé và tầm thường.
    Cái ********** thực ra chỉ là một chi tiết nhỏ, một đầu sợi chỉ dẫn tới một khái niệm lớn lao hơn. Nó không phải và cũng không bao giờ là tất cả. Bạn có thể có nó, bạn có thể "trưng" nó ra với người chồng tương lai để cho anh ta tin là bạn vẫn là thánh thần trước khi cưới anh ta. Nhưng bạn ạ, nếu bạn là người có lương tâm, nếu bạn là người biết thế nào là hổ thẹn, bạn sẽ tự hiểu "sự thật" là thế nào.
    Cũng xin bạn, đừng tầm thường hoá mọi chuyện chỉ bằng một cái màng nhỏ nhỏ nơi góc khuất trên cơ thể. Con người ta, dù ngây thơ như trẻ nhỏ hay dạn dày sóng gió như những người đứng tuổi, họ đều đáng trân trọng, và họ đều đẹp cả. Con người không có hỉ nộ ái ố, không biết đến thèm khát và tham lam thì mãi mãi không phải là con người hoàn chỉnh. Không có mấy ai, khi thực sự bước vào đời, lại đủ sức bước qua tất cả những cám dỗ, để luôn giữ mình là những thiên thần trong trắng như pha lê cả.
    Xin bạn, đừng một phút giây nào, đánh giá người khác chỉ từ những chi tiết vụn vặt. Con người là một mỏ kim cương mênh mông. Có thể khu vực này không có, nhưng những nơi khác thì rất nhiều. Đừng chúi mũi vào một chỗ, bạn sẽ để lỡ rất nhiều viên kim cương lớn, đẹp đẽ và sáng loáng.
    Tôi kinh sợ những người đang dần trưởng thành mà suốt ngày chỉ biết tính toán. Họ tính toán ngay cả trong tình yêu - địa hạt của tâm hồn, khi mà họ biết dừng, biết tới thế nào cho "có lợi" nhất. Những người ấy biết cách lợi dụng những quan niệm sai lầm để làm lợi cho chính mình. Và tôi tự hỏi liệu những ngày sau, trong những lĩnh vực khác của cuộc sống, họ có bao giờ biết làm những điều theo trái tim, theo lương tâm của mình không?!
    Nếu muốn là cô gái đồng trinh cho tới tận ngày cưới, hãy làm điều đó theo đúng lương tâm mình mách bảo. Hãy giữ tâm hồn trong sáng như pha lê. Đừng đối phó! Vì sự giả dối và đạo đức giả là điều đáng kinh sợ nhất trong cái cuộc đời bề bộn này!
    Và xin các bác trai, đừng coi phụ nữ như những món hàng hoá. Hàng hoá dù mới đến đâu mang về dùng rồi cũng sẽ có lúc phải đổi hoặc bỏ vì hỏng hóc hoặc quá hạn sử dụng. Nhưng những người vợ, họ sẽ là những người bạn đồng hành với các bác cho tới cuối cuộc đời. Họ không phải là thứ để hỏng thì bỏ, cũ thì thay.
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Scorpionbk viết lúc 06:43 ngày 16/01/2005:
    Đọc các bài trong Topic này, quả thật vấn đề đã chuyển sang đả kích cá nhân mất rồi. Thật đáng tiếc.
    Tôi xin mạo muội viết vài dòng, mong các anh các chị, các bạn trai, cũng như các em gái, hãy đọc và suy ngẫm. Có thể đụng chạm tới ai, xin thứ lỗi cho tôi. Xin mọi người hãy đọc những gì tôi viết, tôi đã thức trọn một đêm để suy nghĩ và viết những dòng này. Xin cảm ơn.
    Trước hết, phải dứt khoát đồng ý rằng, phụ nữ mà giữ được cái trinh nguyên cho đến ngày lấy chồng thì quả là đáng quý, bởi vì phải là người rất đức hạnh và có lý trí rất tốt thì mới có thể giữ được.
    Người con gái, với người mình yêu , yêu thực sự, yêu đến quên mình, thì quả thực khó giữ lắm. Với ai giữ được, tôi khâm phục. Cái cảm giác được gần nhau sao mà tuyệt diệu, nó thiêng liêng và cao quý. Vì thế, tôi phỉ nhổ vào những tên đàn ông chỉ biết chăm chăm đòi bạn gái trao thân. Những loại thú vật như thế trước sau gì cũng bỏ rơi bạn gái mà thôi, dù cô ấy có đồng ý hay không trao thân cho hắn. Vì thế, mong các bạn gái hãy suy nghĩ cho kỹ khi quyết định trao thân, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có trao thân mới giữ được người yêu. Hãy đặt lý trí lên trên tình cảm, hi vọng các em làm được như vậy.
    Tôi không muốn bàn đến những cô gái, chàng trai có cuộc sống buông thả, tự do, sống gấp ở đây. Họ có lối sống của họ, họ có suy nghĩ của họ. Tôi lên án họ, các anh lên án họ, cả xã hội lên án họ, bởi họ chính là hiện thân của sự suy đồi đạo đức, mà cả phương Tây đang cố gắng loại bỏ.
    Tôi chỉ xin được bàn đến vấn đề nhức nhối nhất mà các anh các chị đang bàn, đó là : không còn trinh cho đến ngày cưới, thì có phải là hư hỏng hay không?
    Xin thưa : cái đó cũng tùy thuộc vào đối tượng mà họ cưới nữa. Có thể các anh nghĩ rằng không còn trinh là không thể, nhưng với người khác thì không quan trọng thì sao? Hơn nữa, không thể áp đặt cứ không còn nguyên vẹn là hư hỏng, là lăng loàn được.
    "Đừng lấy cái mình nghĩ ra áp đặt cho người khác", có ai đã nói câu này tôi không nhớ, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý. Bản thân tôi cũng là một người hay áp đặt cái tôi nghĩ cho người khác, và đã nhiều lần tôi sai mà khăng khăng là cho rằng người kia sai. Bây giờ, một lần thôi, tôi và các anh, hãy đặt mình vào vị trí của người khác trước khi lên tiếng phản đối hay phỉ báng người ta. Các anh muốn người yêu mình nguyên vẹn, tôi cũng muốn. Nhưng nếu tôi và các anh cho rằng nếu người yêu không nguyên vẹn, suy ra cô ấy là loại đáng phỉ nhổ, là loại lăng loàn, thì cả tôi và các anh đều sai rồi.
    Hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy, các anh sẽ hiểu. Khi yêu thực sự, phụ nữ sẽ yêu bằng cả tâm hồn với những rung động không thể có được ở đâu khác ngoài tình yêu. Những rung động đó, quả thật khó kiềm chế lắm. Vậy nên cố tránh được những hoàn cảnh có thể dẫn đến việc gần gũi người yêu là tốt nhất. Nhưng phụ nữ khi đã quyết định trao thân, họ tin tưởng người yêu, muốn được cùng người yêu đi đến thiên đường của tình yêu tại sao lại là sai trái? Khi trao thân, họ có hạnh phúc không ? Chắc chắn là có. Vậy thì tại sao lại phỉ báng một con người tìm đến hạnh phúc của mình? Nói đến đây, có lẽ có người vặn tôi rằng "Cứ hạnh phúc thì muốn làm gì thì làm sao ?" Xin thưa, phụ nữ là vậy, dù rào cản hay chuẩn mực đạo đức có như thế nào đi nữa. Các anh lớn tuổi hơn tôi, chắc phải hiểu điều này rõ hơn tôi chứ? Có trách thì trách người yêu họ không biết giữ cho họ thôi, đừng trách phụ nữ quá nhẹ dạ, bởi họ yêu ai thì sẽ yêu hết mình. Đó là lý do vì sao mà phụ nữ giữ được mình thì quả là đáng quý, vì họ biết dùng cái lý trí để át cái niềm hạnh phúc đang tuôn trào lại, những phụ nữ như vậy, tôi khâm phục, các anh khâm phục, cả xã hội khâm phục và trân trọng họ.
    Bây giờ, các anh nào đã lấy được vợ còn nguyên vẹn, tôi xin chúc mừng các anh. Còn những ai sắp lấy vợ, nếu chẳng may biết được rằng cô ấy không còn nguyên vẹn vì đã trao thân cho người yêu cũ, thì trước khi ra một quyết định, xin các anh đọc những dòng này. Hãy suy nghĩ, vì sao các anh yêu cô ấy, các anh có suy tính gì khi yêu cô ấy không ? Có phải chỉ vì cô ấy nguyên vẹn, hay còn vì nguyên nhân nào khác? Cô ấy xinh đẹp không ? Phẩm chất cô ấy ra sao ? Quan trọng hơn cả, là cô ấy yêu anh không, chăm lo anh ra sao? Các anh hãy suy nghĩ và đánh giá bằng chính tình yêu của các anh đối với cô ấy, người tốt như cô ấy mà còn nguyên, không phải không có. Nhưng nếu thiếu cô ấy, các anh sẽ ra sao, các anh sẽ đau khổ, buồn bã, hay các anh sẽ khinh bỉ quay đi và mặc kệ người mình yêu, chẳng mảy may đếm xỉa ? Liệu tình yêu của các anh có vượt qua được cái màng nhỏ xíu mong manh đó không?
    Đối với những người lấy vợ chỉ để tròn nghĩa vụ với cha mẹ, hay để có người phục vụ, hay để có công cụ thỏa mãn ********, hay để có người sinh con...thì tôi xin chắc chắn, họ sẽ không vượt qua được trở ngại này, vì họ không có tình yêu chân chính. Và chắc chắn, với loại người này thì kể cả lấy được một người con gái trinh nguyên, thì việc rời bỏ họ để tìm đến cái trinh khác cũng là chuyện cơm bữa mà thôi. Loại đàn ông này đáng khinh bỉ.
    Còn những người yêu bằng cả con tim, bằng cả tấm lòng, tôi tin họ sẽ tha thứ và vượt qua, để có một tình yêu và hôn nhân tốt đẹp. Dù các anh nói thế nào, thì tôi cũng vẫn tin rằng, nếu rơi vào các anh, thì với tình yêu thực sự, các anh cũng sẽ tha thứ thôi. Tình yêu luôn vượt qua tất cả, từ xa xưa, đến bây giờ, và mãi mãi không bao giờ thay đổi. Đó là chân lý, đừng phủ nhận điều đó thưa các anh, các chị các em. Hi vọng mọi người cũng nghĩ như tôi.
    Nói đến đây chắc mọi người đã hiểu. Hãy rộng lượng hơn, hãy mở lòng mình ra mà nghĩ đến những người khác,vì cuộc sống tốt đẹp hơn, vì cuộc sống hạnh phúc hơn, vì tình yêu ...
    PS : Ngoài ra, xin nói thêm một chút, mong mọi người xem xét. Có những người đàn bà chẳng may vì dung nhan không được đẹp đẽ mà con đường tình duyên không thành. Họ vật lộn một mình bươn chải với cuộc sống, không có ai bầu bạn. Khi họ phải bỏ cái chữ trinh của mình để đi xin một đứa con làm bầu bạn, liệu có thể phỉ báng, khinh bỉ họ không ? Không thể khinh bỉ họ được. Xã hội đang dần trở nên khoan dung với những phụ nữ như vậy. Những ai chưa đọc bài "Xóm không chồng giữa lòng Hà Nội" trên VietNamNet sẽ không thể hiểu được điều này.
    "Con người khi sinh ra, ai cũng có quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc... ". Những lời trong tuyên ngôn độc lập, ai có thể quên và phủ nhận được đây?
    -----------------------------------------------------------------------------​
    Trong này có 2 bài có giá trị tham khảo và đáng khâm phục là của Scorpionbkhttp://ttvnol.com/Profile.aspx?id=132334 và pittypat .
    Một bài của một người đàn ông rộng lượng, biết thương yêu và thông cảm.
    Bài kia của pittypat, một người phụ nữ thấu hiểu người, hiểu đời, với một tâm hồn đáng quý.
    Tôi nghĩ những người đang chỉ chăm chăm phỉ nhổ, chửi rủa người khác hãy làm ơn bỏ chút thời gian đọc 2 bài này, để hiểu rằng trên đời vẫn còn nhiều người biết nghĩ, để những cô gái vì trót thương yêu mà bị cạo đầu bôi vôi xưa kia bây giờ thấy cuộc đời vẫn đáng sống, thấy con người vẫn đáng được thương yêu thay vì chết trôi trên dòng sông vô vọng của những lời rủa xả.

  3. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ối, tớ nói có sách mách có chứng đấy nhá, hồi xưa tớ đọc 1 article nói về vấn đề này rồi (báo cho phụ nữ thì phải , tính tớ ham hiểu biết, gặp cái gì cũng đọc ). Chứ cả đời đã bao h dám mơ tưởng đâu mà nghĩ này nghĩ kia Còn chuyện mất cái này mất cái kia thì khuyên chị em là đừng mất với thằng nào thích đổi điện thoại di động, thay đổi quần áo xoành xoạch. Có mất thì mất với thằng nào như tớ ý. Không đổi điện thoại, ko thích quần áo mới, vẫn yêu cái máy tính cũ đã dùng đc 7 năm... Chung tình lắm
    PS: Máy tính mới thì còn đắt chứ máy tính cũ thì rẻ lắm, vào box f_87 mà xem, chừng 1 triệu là mua đc một bộ ngon ngon rồi. Mà rao mãi còn chả ai mua ý. Làm phận máy tính phải biết chọn chủ
    Được leRomeo13 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 18/01/2005
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào mameo_bm,
    Bạn có thể tự quan sát qua gương được, với điều kiện:
    - Hoặc bạn là nhà Vật lý, biết cách sử dụng gương lồi phóng đại hình ảnh hay sử dụng hệ thống nhiều lăng kính khúc xạ hình ảnh.
    - Hoặc bạn là vận động viên múa dẻo, có thể gập người được.
    Thân ái
  5. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thề với bác, làm sao mà tự thấy được? Mà có thấy thì sao mà biết được đó là "nó"?
    Tò mò là ko tốt. Khi nào anh chồng khám luôn, khỏi lăn tăn, tò mò
  6. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thật, chị đọc xong mấy câu này thì nghĩ ngay chú đọc mà không hiểu người ta muốn nói cái giề. Phiền chú đọc mấy câu cô bé Gà con hỏi giùm tí, rồi nói giúp chị ai ghen tị và chê bai các em còn trinh? (trinh nhá, không phải là cái màng thì còn nhưng oral, finger, backdoor đã bét nhè nhe cả rồi)
    Lại còn kiểu suy luận ?ocực thông minh?, ai ủng hộ giữ cái màng (nói lại cho rõ là cái màng chứ không phải trinh nhá) thì phần lớn còn trinh, còn ai không ủng hộ thì là chắc chắn mất trinh rồi. Chị nghĩ chú đã suy nghĩ khá nhuyễn rồi mới viết ra cái quy luật bất hủ này phỏng, vế trước chú chỉ dám nói ?ophần lớn?, còn vế sau chú khẳng định ?ochắc chắn?, cân nhắc, lựa chọn từ ngữ chuẩn thế mà lị. Chị chịu, thấp trình nên không dám bình luận về cái quy luật quá thông minh của chú.
    Nhiều lúc tôi cũng thấy mình hơi quá đáng khi khinh bỉ những đàn ông theo đạo thờ màng, nhưng nghĩ lại thấy mình không hề quá đáng tí nào, những thằng đàn ông chẳng có gì đáng để tự hào với đời, chỉ có thể tự sướng vì vợ mình còn cái màng, thì có gì để tôi phải coi trọng nhỉ? Tôi không khinh phụ nữ, vì quy trách nhiệm những suy nghĩ lệch lạc của phụ nữ là do xã hội, do bọn đàn ông ích kỷ nhồi nhét vào, nhưng cũng phải nói tôi không xem trọng những người tự xem mình không còn tí giá trị nào khi không còn cái màng, lý do tương tự như trên. Tự những người đó đặt mình ngang hàng với cái màng da chứ có phải ai bắt đâu nào, trách được ai? Mình còn không coi trọng bản thân mình thì còn bắt được ai tôn trọng mình?
    Sẵn, quay về chủ đề cái nhể, bác Tuấn này, có cách nào để biết cái màng có rách chưa ngoài việc đem ra bác sĩ soi không thì bác giúp các chú ấy cái, để các chú ấy nếu có lỡ đi làm về ăn phải cơm khê, canh mặn, cá khét? thì vẫn còn có cái để tự sướng rằng ?odẫu sao mình cũng cưới được một cô còn cái màng? (Oai như cóc ấy nhở?).
    Chứ muốn xác định còn gin hay không thì hơi phức tạp hơn nhỉ? Cái màng phải còn, đồng thời cô ta chưa oral, finger hay backdoor, hoặc cái màng không còn vì lý do tai nạn, hoặc cái màng không rách do cấu tạo tự nhiên. Cũng may, theo đa số, thì cái màng không rách, hoặc rách do tai nạn thì đã được xem là còn gin rồi. Bác sĩ nên cho các chú ấy một vài ý kiến khoa học đi, chứ để các chú ấy tự ám ảnh mình quá thì không tốt đâu, mà để các chú ấy tự sướng nhiều quá lại cũng không tốt: Người đã từng có hành vi ******** nhưng chưa qhtd thực sự (Vd: oral, finger, backdoor...) thì thái độ của họ có gì khác với người đã từng qhtd thực sự không? Ngoài việc quan sát thái độ của cô gái khi qhtd (không chính xác lắm) thì còn có cách nào xác định việc rách cái màng đó là do đã từng qhtd hay vì những lý do khác không?
    Tôi không rõ lắm những vấn đề này, quan điểm cá nhân là không thể biết được điều gì nếu người ta đã cố giấu, và quá khôn ngoan (Vd: đi vá lại nếu bị rách và/hoặc giả nai, hoặc chỉ có hành vi ******** chứ chưa qhtd thực sự), nên chủ yếu tin nhau là chính.
    Nói nôm na, hình tượng một chút, cưới vợ giống như đi mua hàng, sắc đẹp là bao bì, hình thức, các phẩm chất con người là đặc tính của món hàng còn cái màng, sự trinh trắng là đồ khuyến mại. Đi mua hàng được tặng đồ khuyến mại thì khách hàng có thể sẽ vui vẻ hơn, nhưng nếu ai đó mua một món hàng chỉ vì nó được khuyến mại thì đó là khờ dại, còn biết món hàng đó xấu nhưng vẫn mua chỉ vì có khuyến mại, thì đó gọi là ngu.
    Nghe thì hơi chối tai, nhưng đó là sự thật.
  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều chị em ở đây cứ suốt ngày viết lý lẽ, phân trần này nọ, bảo vệ quan điểm ko còn trinh , nhưng xin nói cho chị em rõ là trong cuộc đời nó ko như lý thuyết của mấy chị em đang ngồi viết ở đây đâu. Cứ thử định quen một thằng nào rồi nói đã từng bị đàn ông họp chợ trên bụng xem đàn ông nó phản ứng như thế nào ? Hay là thích anh nào đó rồi dấu nhẹm những việc làm của mình để rồi lừa người ta đến tận đêm tân hôn. Lấy những đứa đã từng lang chạ với thằng naỳ thằng khác thì rõ ràng chẳng có đảm bảo khi cưới xong cô nàng sẽ tiếp tục ngựa quen đường cũ. Thằng nào thích mọc đống sừng trên đầu và tự hạ giá mình đi thì cứ việc lấy vợ second hand. Thiếu đếch gì gái tử tế mà cứ phải cắm đầu vào dùng đồ qua sử dụng. Để rồi lấy những đứa vợ như thế rồi lại bị thiên hạ coi thường, cười giễu ..v...v.... Còn những bé nào ham sướng thì sau này đừng than thở với đời rằng mình ko bằng được đứa con gái khác. Sống ở đời mà ngu thì chỉ có thiệt thân. Múa dao đằng chuôi chứ ko ai múa dao đằng lưỡi.
    Đây thà lấy gái đã qua một đời chồng chưa con còn hơn là lấy em mất trinh với thằng khác trước khi cưới mình.

  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cho gà con hỏi chút, bạn này là con trai hay con gái vậy. Nhìn nick của bạn rồi đọc mấy dòng này, Gà con lại tưởng bạn bị les (sorry nhé, nhưng cảm thấy thế thật). Hay là bạn để nhầm cái mũi tên chổng lên thì lại thành chổng xuóng vậy?? Còn việc ai QH rồi thì quen đường cũ ấy àh?? Gà con thì thấy ko đúng tẹo nào, Ít ra thì bao nhiêu người, Gà con nghe họ tâm sự rồi, QH với bạn trai cũ rồi thế nhưng chia tay thì là hết, ko còn tình yêu thì không có chuyện đó đâu.
  9. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy anh (hay cô???) này không hiểu (hay không thể hiểu???) một số điểm cơ bản:
    1- các anh chị em không bảo vệ cái chú gọi là "quan điểm không còn trinh???", mà chúng tôi phản đối cách đánh giá một người phụ nữ CHỈ qua việc họ còn trinh hay không, cách đánh giá này là bất công, và gây nhiều đau khổ và đổ vỡ hạnh phúc.
    2- Không phải chị em nào không còn trinh là đã từng cho "đàn ông họp chợ trên bụng" thời nay không thiếu cô gái "còn trinh" mà cũng đã làm cho "đàn ông họp chợ trên bụng" .
    3- Theo anh (cô) nói thì nếu lỡ mất trinh, tốt nhất là đi làm thủ thuật vá??? để đêm tân hôn không "lừa"???
    4- Thế anh (cô) lấy gì đảm bảo là những cô còn trinh thì ít có khả năng ngoại tình hơn?? có công trình khoa học nào chứng minh chưa?
    5- Anh (cô) lập gia đình mà sợ "thiên hạ" chê cười vì "không còn trinh" Sao thiên hạ biết được ta??? loại "thiên hạ" như vậy tôi nghĩ một thằng đàn ông có trách nhiệm, có suy nghĩ, có khả năng đứng mũi chịu sào cho 1 gia đình thì sẽ không để ý tới chứ?? Thằng đàn ông nên chỉ sợ loại thiên hạ chê cười mình vì mình đối xử tệ bạc với vợ con, không chu toàn được cho gia đình thôi.
    6- Câu cuối của anh (cô) thì thật là... miễn bình luận.
    Chỉ có đôi lời vậy thôi.
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đây thà lấy gái đã qua một đời chồng chưa con còn hơn là lấy em mất trinh với thằng khác trước khi cưới mình.
    <==đọc là hiểu con người và cái nhìn "bao quát" của người đó.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này