1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Anh ftuguard căn cứ vào đâu mà có thể khẳng định hùng hồn vậy nhỉ? Giống như anh chocolatecake hay gì đó trước cãi nhau với chị giacalamcam ở đây thì phải cũng hình như nói chày bửa ra là chị còn chưa hay mất thì nói ra. Em nói thật anh đừng giận, còn hay không là chuyện của người ta, nhưng chưa biết gì thì đừng có mà kết luận này nọ nhé. Tự do ngôn luận, nhưng cũng đừng có chụp mũ hay assume gì nhé, không người ta gọi là meat head. Đàn ông mà như thế, cứ tưởng mình nói ra cái gì cũng được, cái gì cũng đúng thì chẳng đáng để người ta tôn trọng đâu. Đàn ông cũng hay ghen tị lắm, hơn cả đàn bà ý chứ, mỗi tội giấu giỏi thôi. Nhiều anh lấy được vợ có cái màng mà chẳng ra gì thì lại ghen tị với anh lấy vợ không có nhưng đẹp và giỏi, thấy người ta hạnh phúc rồi đâm ra nói này nọ, dèm pha là vợ bạn là đồ bỏ đấy. Bỏ cái cách nói chuyện coi thường con gái thế đi, đàn ông con trai cũng không phải là tốt đẹp hết đâu anh ạ. Chẳng phải đứa con gái nào cũng thấy vừa thì đút bừa cho xong đâu. Thảo nào đàn ông con trai Việt Nam nhiều người không khá được, lúc nào cũng cái quan niệm còn gin trong khi mình thì được cái quyền đi thực nghiệm này nọ. Cho em hỏi trong cái forum này, mấy anh tham gia topic này còn bao nhiêu người còn gin? Hay là cũng tự mình làm mất của mình rồi? Cái quan niệm con gái là phải thế này, cũng giống như là cái quan niệm vị trí của phụ nữ là nghe lời, là ở trong bếp, là thế này, thế nọ...trong khi đàn ông thì lại được làm ngược lại, cho em xin, cái gọi là truyền thống Á Đông đó chỉ bảo vệ cho mấy dạng giống đực không có khả năng làm một người đàn ông cho ra trò nhưng vẫn muốn có vị trí này nọ. Một người có được gọi là đàn ông hay không phục thuộc vào cách người ta nhìn, quan niệm và đối xử với phụ nữ, chứ cứ khư khư vin vào cái còn gin hay không để đánh giá, cái đó gọi là ấu trĩ. Các anh cứ thử nói ra với gf của anh cái cách nghĩ về con gái như thế xem, nếu họ là người có lòng tự trọng, họ biết mình thế nào, chưa biết đâu họ vớ cái chảo đánh cho tẹt miệng, rồi vứt vào sọt rác, hay ít ra cũng làm cho 1 trận ra trò. Chẳng nói đâu xa, cũng lâu lắm rồi, từ hồi Chubby còn ở Việt Nam cơ, có 1 anh theo tán Chubby, cũng đi chơi vài hôm, thế mà đến lúc hỏi chuyện ex, anh ta mới vui miệng kể ra ex của anh ý, 2 người yêu nhau được 2 năm thì biết là chị ý không còn, rồi anh ta nói nghe miệt thị này nọ, Chubby nghe không thôi mà cũng giận điên cả người. Đàn ông mà không tôn trọng người con gái khác chỉ vì cái màng của họ thì cũng sẽ chẳng tôn trọng mình, chẳng coi mình ra gì, họ chỉ coi mình như 1 vật thuộc về bản thân họ thôi, giống như kiểu đồ đùng mới, đồ cũ ý.
    u?c ndungtuan s?a vo 14:50 ngy 19/01/2005
  2. em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em

    em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thật ra chuyện bị mất thì có nhìu lí do,theo hỉu bit của tôi thì cỉ 1 lần ngã ừ nhỏ cũng có thể mất,cũng có thể mất do quan hệ TD,nhưng cái chuyện quan trọng nhất là người con gái đã mấ do QHTD,khi yêu boy bản thân của người ta cũng hối hận về cái sai lầm của mình,bản thân toi ngĩ còn hay mất không quan trọng,cái chính là ki về ở với nhau có hạnh fúc và vì nhau xây dựng cuộc sống tốt hay hơn ko,nguoi dan ông tốt nhất là đương đầu với xã hội hơn là ngĩ về cái màn trinh của con gái,có thể 1 só bạn trai còn bé nên tầm hỉu bit còn hạn hẹp,các bạn gái cũng không nên trách móc như vậy.
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    + đứa con gái nào cũng thấy vừa thì đút bừa cho xong đâu.
    + trong cái forum này, mấy anh tham gia topic này còn bao nhiêu người còn gin? Hay là cũng tự mình làm mất của mình rồi?
    + truyền thống Á Đông ...chỉ bảo vệ...giống đực không có khả năng

    Bác gái đánh thép quá, nhưng lại đúng mới chết. Hay nhất là cái câu mình 2-lighted. Chân tay bọn con giai lóng ngóng lắm, đụng vào cái gì là hỏng. Nhất là của chúng tôi cứ lộ thiên, không được lùi vào kín đáo như của các bác gái...hơ hơ...của các bác gái mà cũng lộ như thế thì tình hình còn bi đát nữa.
    có 1 anh...kể ra ex...biết là chị ý không còn, ...miệt thị này nọ
    Chú ấy xấu thật. Nói xấu người yêu cũ là rất xấu. Nhất là nói về chuyện trinh tiết nữa, khi chưa biết người đang ngồi cạnh mình thế nào. Đáng cho chú ấy ăn cái đít chảo.
    ---
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 19/01/2005
  4. Phucker

    Phucker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Được phucker sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 19/01/2005
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhể
    Chắc đoạn tiếp theo là chị đá anh kia ý gì, Xời.EM nói thật với bà chị nhá: ông anh ấy qua cuộc nói chuyện vui ấy mà bày tỏ quan điểm của anh ta đấy , nếu chị nói chị không còn cái màng vì QHTD với người khác roài { hờ, em giả sử thía} thì chả đến 1'''' anh ta cũng cho cái người mà đang tán kia ra sọt rác
    Còn chị em o đâu_....... ời, em biết nhiều anh bằng cấp khá cao, đi học thạc sỹ ở nước ngoài, công tác ở nước ngàoi <<<<<<<<<túm lại là tầm nhìn kô bị hạn chế mà vẫn kô chấp nhận vợ mình "mất" đâu chị ạ
  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    To Gà con.
    Tớ là Male, vì ngày trước bị khóa nick nhiều nên tạo nick cốt cho nhanh chứ để ý đếch gì chuyện male hay fe ở trên cái mạgn ảo này. Tiện tay click vào cái nào thì ấn vào cái đó. Mà cũng đừng có chú ý đến tiểu tiết này. Còn chuyện có ex - rồi vẫn còn quan hệ với ex cũ thì nhớ là trên này nói nhiều lắm rồi chứ gà con nhỉ
    to khungbattu.
    1- các anh chị em không bảo vệ cái chú gọi là "quan điểm không còn trinh???", mà chúng tôi phản đối cách đánh giá một người phụ nữ CHỈ qua việc họ còn trinh hay không, cách đánh giá này là bất công, và gây nhiều đau khổ và đổ vỡ hạnh phúc.
    ----> Thế nào là bất công, mà học đòi cái của phương Tây, nếu thế thì cũng giải tán các giá trị tinh thần mà nhiều người cho là cổ hủ phong kiến Á Đông như trung hiếu lễ đi xem thế nào. Phương Đông qui định trách nhiệm của nam giới rất nặng nề như việc gia đình, việc nước, việc XH, khi chiến tranh thì nam giới ra trận để rồi chết, tàn tật, có ai trong nam giới than phiền về chuyện bất công đó với nữ giới đâu. Đây chỉ có mỗi việc giữ mà ko làm được. Còn như Phương tây nhiều nước tỉ lệ ly hôn đến 50% trong các cặp vợ chồng thì thấy cái nào gây nhiều đau khổ và đổ vỡ hạnh phúc hơn nhỉ ?
    2- Không phải chị em nào không còn trinh là đã từng cho "đàn ông họp chợ trên bụng" thời nay không thiếu cô gái "còn trinh" mà cũng đã làm cho "đàn ông họp chợ trên bụng" . ----> Đây nói đến những đứa con gái thích sướng rồi lang chạ với đứa này đứa khác, chứ ko nói đến những em mà bị tai nạn hay bị hiếp.
    3- Theo anh (cô) nói thì nếu lỡ mất trinh, tốt nhất là đi làm thủ thuật vá??? để đêm tân hôn không "lừa"??? ----> Sự lừa đảo ko thể che dấu được mãi, tòa án lương tâm nó sẽ xử. Lại có cớ rất tốt cho chồng sau này đi với đứa khác. Khi bị phát hiện thì bỏ phắt ngay đi lấy em khác, ko thể sống với loại chuyên lừa đảo với cả người thân yêu với mình nhất. gái tử tế đâu thiếu mà chọn.
    4- Thế anh (cô) lấy gì đảm bảo là những cô còn trinh thì ít có khả năng ngoại tình hơn?? có công trình khoa học nào chứng minh chưa? ---> Nhìn các XH Phương Tây thì rõ, cách đây 100 năm khi mà còn khắt khe hơn về ***, xem tỉ lệ ly hôn và ngoại tình thời đó so với thời nay thế nào ?
    5- Anh (cô) lập gia đình mà sợ "thiên hạ" chê cười vì "không còn trinh" Sao thiên hạ biết được ta??? loại "thiên hạ" như vậy tôi nghĩ một thằng đàn ông có trách nhiệm, có suy nghĩ, có khả năng đứng mũi chịu sào cho 1 gia đình thì sẽ không để ý tới chứ?? Thằng đàn ông nên chỉ sợ loại thiên hạ chê cười mình vì mình đối xử tệ bạc với vợ con, không chu toàn được cho gia đình thôi. ----> Nhầm! Đàn ông có trách nhiệm là có danh dự, biết tự trọng,trọng các lễ nghĩa của dân tộc, biết thu vén cho gia đình, Chứ ko phải bị mấy cái chữ hão huyền "tân tiến" rồi bắt chước Tây, Chú nào cứ thử dắt một cô mất trinh với đứa khác rồi về ra mắt bố mẹ ông bà và hỏi bố mẹ ông bà xem các cụ phản ứng thế nào, đó chính là dư luận thiên hạ ngay trong nhà đó, chưa kể đến bên ngoài ?
    6- Câu cuối của anh (cô) thì thật là... miễn bình luận. ---> gái mà còn giữ được cho chồng đến khi cưới thì đương nhiên là ngoan nếu xét về khía cạnh đạo đức, còn cô kia thì ko. Mà địa vị cả hai lúc đó đều giống nhau.
    Mà nói thẳng, quake3 đang ở nước ngoài, nếu lấy gái Việt ko còn trinh thì thà lấy gái Tây hay hơn .
    Tóm lại chị em mà giữ được chỉ có lợi cho chị em, chứ còn kiểu kia thì tai họa thì có trời mới biết. Tự hạ giá mình đi là điều ko nên. Múa dao đằng chuôi chớ đừng có dại mà nghịch lưỡi. Làm sao cho những thằng đàn ông đến với mình với mục đích là tìm hiểu để làm vợ chứ ko phải đến để tìm cái đệm thịt để chơi cho chán rồi đá phóc đi như đá cái bát mẻ. Thuốc đắng thì dã tật, lời phải thì ngang tai. Mà mật ngọt thì chết ruồi.
  7. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tâ?m nhi?n không bị ca?n nhưng co?n tu?y thuộc va?o nhận thức chứ ? ( Đưa 1 ngươ?i mu? ra trước bơ? biê?n, ho?i anh ta có nhi?n thấy mặt trơ?i đang lên?. anh ta tra? lơ?i sao được?). Tư tươ?ng ba?o thu?, nhận thức chậm tiến thi? có đi lên sao Ho?a cufng vâfn vậy thôi. Ma? nhưfng anh cha?ng có tư tươ?ng đó thươ?ng lại rất hay ăn vụng. Ăn được cu?a ngươ?i thi? ha? hê nhưng ai động đến cu?a mi?nh thi? tái mặt.
    Nói chung, nếu bạn đaf la?m cho đối tượng cu?a bạn yêu bạn vi? chính nhân cách, lối sống va? tâm hồn bạn thi? chưf Trinh không co?n la? vấn đê? lớn nưfa. Co?n những anh cha?ng, đi chơi với bạn gái ma? lại kê? chuyện ex với ngươ?i khác thi? bạn hafy quă?ng anh ta va?o sọt rác trước đi cho rô?i.
  8. Phucker

    Phucker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn có thể nhìn được, nhưng phải uống dẻo 1 chút thật. Nếu có 1 ngưòi bạn gái thân xem giúp hoặc cầm hộ gương là tốt nhất.
    Thân,
    u?c ndungtuan s?a vo 23:27 ngy 19/01/2005
  9. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Hì hì, khổ thân em này phải viết dài quá nhỉ.
    Em chịu khó đọc lại định nghĩa về TRiNH đi nhé! TRINH khác với cái màng, nhắc lại như thế được chưa.
    Mất trinh = đã từng quan hệ ********
    Có nhiều cấp độ mất trinh từ thấp đến cao
    Hôn và sờ cấp 0
    Mouth cấp 1
    Back cấp 2
    Front cấp 3
    Anh đồng ý với ý kiến của Quake - một khi đã mất TRINH rồi thì sẽ dễ dãi hơn với những lần tiếp theo.
    Sự coi thường TRINH là nguyên nhân dẫn đến quan hệ bừa bãi, ngoại tình, v.v...
    Thích vợ còn TRINH hay không là sự lựa chọn riêng của mỗi người, chẳng ai có quyền khinh bỉ cả. Nên tự khinh chính mình cô em nhé!
    Thích vợ còn TRINH không đồng nghĩa với "coi TRINH là tiêu chuẩn chọn bạn gái/ người yêu". Nếu cùng có các tiêu chuẩn khác như nhau, anh vẫn thích người CÒN TRINH hơn.
    Cũng giống như có cô thích anh khoẻ mạnh, có cô thích anh biết ngoại ngữ, v.v....
    Bây giờ có một cô nói thích lấy anh nào biết nhiều ngoại ngữ, các cô cũng nhảy ra xỉ vả và nói rằng như thế không cần thiết, biết nhiều ngoại ngữ không thể hiện chất lượng đàn ông, như thế là đáng khinh, dở hơi, v.v... bla bla có phải là vô duyên không?
    Em nghĩ anh chọn vợ theo chữ TRINH, thế thì em quá nhầm. Anh chọn những người có các tiêu chuẩn tuyệt vời, và còn TRINH.
    Chủ đề này là về TRINH, nên hiểu rằng "với những tiêu chuẩn khác như nhau, thì bạn thích ai hơn?".
    Anh thích vợ còn TRINH, chả ai cấm được anh và chả ai có quyền khinh anh cả. Lí do vì sao anh không có nghĩa vụ phải nói, cái này là một tiêu chuẩn rất thâm thuý, không phải là cái mang ra nói lung tung được.
    Được ftuguard sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 20/01/2005
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Uh em ạ, cái dạng đàn ông coi thường đàn bà con gái như thế thì không gang miệng nó ra đập cho nó 1 phát hay đá đít đuổi đi thì để đó có ngày nó thấy mình làm cái gì nó cho là không đúng nó cũng chửi hay miệt thị mình thôi em ạ. Đàn ông như thế thì nó cũng chẳng coi mình ra gì, rồi cũng chẳng coi gia đình mình ra cái đinh rỉ đâu em, mà chị thì anh nào muốn yêu chị thì chấp nhận là con trai va thương yên nhà chị như chị yêu nhà chị, không được thì biến. Đàn ông trên đời này đâu có thiếu, bằng cấp cũng đầy, không có người này thì có người khác, tại sao lại phải chọn mấy cái người mà không thể là đàn ông thực thụ, gánh vác lo kiếm tiền và chăm sóc gia đình chứ không phải lo lắng so bì cái màng với cả thiên hạ nghĩ gì. Nhiều khi ngồi nghĩ tại làm sao mà bọn đàn ông nó không coi phụ nữ ngang hàng như chúng nó, hay là có khi là do bản tính người phụ nữ Việt mình cam chịu quen, rồi cũng do truyền thống Á Đông dạy phải cam chịu và nghe lời, thế nên nhiều chị em phụ nữ thấy cái gì là về truyền thống cũng thấy đúng. Chưa chắc cái gì cũng đúng, nhất là thời đại đang thay đổi, nhiều cái gọi là quan niệm hay truyền thồng chỉ là cách nghĩ của người thời xưa, chưa chắc đã đúng và phù hợp với cuộc sống và đòi hỏi của thời hiện tài. Thực tế chứng minh là đã có nhiều cách nghĩ hay truyền thống hay cái gì đó đại loại cũng đã và đang bị đào thải hay là thay đổi dần. Thậm chí ngay cả Kinh Thánh của bọn Tây, cái mà chúng nó đọc và coi như là áp dụng vào cuộc sống cũng bị thay đổi nhiều lần, viết đi viết lại thành nhiều versions để phù hợp với từng thời đại. Nhiều người nói là đừng áp dụng bọn Tây vào với Ta, thế thì cũng đừng mang chúng nó ra để chứng minh cho cái lí lẽ phụ nữ đã từng xx thì sẽ dễ dãi. Nhiều lúc trộm nghĩ mấy anh đàn ông ở trong trường hợp đó, có thể là do trình độ của anh kém nên không thoả mãn được vợ anh, hay là cũng có thể do anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, cứ động đến cái gì là lại cằn nhằn nhắc lại, kể lể khiến người ta không được yên, người ta đi tìm bờ bến khác, thế rồi lại đổ tại này nọ, rằng không phải là do mình không có đủ khả năng, mà là do đàn bà hay so sánh, hay nghĩ và nhớ đến người xưa, rằng đã xxx rồi thì sẽ dễ dãi. Nhiều khi đàn ông Việt Nam là thế đấy, được rồi thì lại nghĩ nó dễ với mình thì sẽ dễ với đứa khác. Hèn và ích kỉ quá. Mình chưa chắc đã còn nhưng lại đòi hỏi người khác phải còn. Nhiều anh thà lấy người đã có chồng rồi hoặc là lấy Tây hơn là con gái đã xxx. Thử hỏi đâu có gì khác đâu? Cũng như nhau cả thôi, nếu người con gái kia họ yêu các anh thật lòng và hết lòng thì lại là plus. Ở đây không nói tới loại gái vụ lợi. Còn nếu mà nói trên lập luận của các anh là thà lấy...thì sẽ nghĩ thế nào nếu các chị em thà lấy Tây còn hơn là lấy đàn ông Việt đã xxx. Cũng đã xxx như nhau cả, nhưng có khi chất lượng lại khác nhau đấy Bonus còn là được sự tôn trọng. Nhiều người nghĩ đàn ông Việt tình cảm và lãng mạn hơn, còn bọn Tây chúng nó hời hợt, chưa chắc. Tặng hoa hay quà thì ở đâu cũng thế, nhưng có mấy ngưới sẵn sàng vào bếp hay làm việc nhà dọn dẹp cho người yêu của mình? Với lại đàn ông Việt còn được quyền tức lên là vả vào mặt vợ/người yêu, bọn Tây nó không thế, thử tát xem, vào jail ngồi mấy ngày ngay, trừ mấy thằng cặn bã mà chẳng ai thèm. Nói chung là cạn lời, cuộc sống ai người ấy lo, thân ai nấy biết, tự chịu trách nhiệm. yêu nhau là tôn trọng và chấp nhận nhau chính từ bản thân của nhau như khi mới đến với nhau. Còn vì cái này cái nọ thì chẳng là yêu. Còn Chubby mà ở trong cái trường hợp đã mà gặp phải người coi thường mình, Chubby chẳng phải đợi 1""""""""" để người đó cho vào sọt rác đâu mà chính cái người đó sẽ bị đá bay ngay ra đường khi chưa kịp nói xong và ngậm miệng. Sống ở trên đời tự yêu và tôn trọng bản thân của mình trước, tự định đoạt cuộc sống và suy nghĩ của mình không để ai khác định đoạt hộ, thì người ta mới tôn trọng và phục mình được, chứ không cũng chẳng khác nào 1 thứ thuộc về kẻ khác, tốn công cha mẹ cho ăn học, nuôi dưỡng để rồi đi hầu hạ vâng dạ kẻ khác. Yêu mấy người cho ra đàn ông (men) để được họ che chở, chăm sóc và bảo vệ, chứ không phải mấy baby/mommy boys/men, tính tình và suy nghĩ còn trẻ con, phiền phức, thà không yêu, kiếm mấy con chó mèo nuôi rồi đi chơi, đi làm, đi shopping, làm đẹp, đi hang out với bạn và chăm sóc gia đình cho đỡ nặng đầu. (cái này là mẹ Chubby sợ nhất tại mẹ bảo Chubby mải chơi lắm) Chấm hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này