1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlbuongbinh

    girlbuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ạ, ông ngốc này, em nói rằng là làm sao biết, chứ hỏi thì nói làm gì cơ chứ.
    Còn nếu là hỏi anh ấy kêu mất rồi, em sẽ cười và bảo rằng "tốt quá, càng kinh nghiệm"
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Cái đầu của thằng "em" có lẽ sẽ là dấu hiệu để biết
  3. quan_pg

    quan_pg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi làm thế nào để nhận biết thì các bac lại đi dạy đời về mặt đạo đức, toàn cái gì nhở, đã xx bao nhiêu em rồi mà đòi hỏi này nọ.. ==> lạc đề roài!
    Quay lại vấn đề chính, em giai ơi, mặc một cái áo len cũ và một cái áo len mới nó có khác nhau không? co* so*? nhan biet la o do day'' !! (tu nhien khong go duoc tieng viet nua, xozy)
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bạn quan này vui tính nhỉ, so sánh người yêu với so sánh cái áo.... Thế giờ tớ hỏi bạn đang có một người mẹ dành cho bạn bao nhiêu tình yêu thương, giờ người ta bắt bạn ở với người mẹ mới, bạn chịu không???
  5. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    vài tháng là còn lâu vãi , có đứa bên này vừa cưa có 2 ngày là gái xách đồ về nhà trai ở rồi , các bác mà du học có học bổng thì lại càng là hàng được săn nhiều nhất , em về em nấu cơm, rửa bát, quét nhà, masage phục vụ cho anh đổi lại được cái đỡ tiền chi tiêu . Cái trò góp gạo thổi cơm chung nhan nhản , trinh tiết phẩm hạnh còn bàn làm quái gì, ngay cả đạo đức không biết có còn không.
    Thằng bạn tôi mỗi năm học, đầu năm nó cho vài em vừa mới sang chưa tìm được nhà trọ ở nhờ nhà nó, đợt đấy cũng vợt được vài con cá, sau vài tháng lần lượt tiễn các em an cư lạc nghiệp nhà em, cuối năm lại thêm đợt chia tay vì các em chuyển vùng, về VN .. tóm lại cá qua tay như nước chui qua cầu ấy mà. Tôi nói 9 đứa chứ đến 19 đứa cũng có thể tới đủ số ấy.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn U 18 này du học ở đâu mà xem ra khinh thường con gái chỗ đó thế nhỉ. CHỗ Gà con mỗi người tuỳ hoàn cảnh, cũng có cảnh ăn chung, sinh hoạt chung, chẳng vấn đề. Họ là người yêu của nhau, biểu lộ cũng chẳng chết ai. Chuyện trinh tiết mà dính với phẩm hạnh là thấy rằng bạn này thiếu hiểu biết rồi, lại còn nói đến đạo đức ko còn nữa thì lại càng teo. Bản thân Gà con cũng sinh hoạt như thế đó, nhà Gà con và bf của Gà con ở sát nhau luôn, nên ăn chung, sinh hoạt hầu hết là chung àh. Cuối tháng chi fí chia đều ra, ko ai nợ ai cả. Các anh chị khác cũng vậy, mà gà con vẫn thấy mọi người đều tốt và giỏi giang cả và Gà con rất tôn trọng họ. Bản thân Gà con cũng ko có thấy mình là người ko có phẩm hạnh, vô đạo đức đâu. Đáng buồn cho con gái chỗ bạn khi nghe bạn kể như vậy
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 24/11/2004
  7. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chào Cô Gà,
    Khi em nói với anh gắn chuyện trinh tiết của ngưòi phụ nữ với phẩm hạnh và đạo đức là thiếu hiểu biết, Anh đã tự xem lại mình , xem giữa cách nghĩ của anh và cách nghĩ của em , ai là người thiếu hiểu biết. Và anh tự nhận anh là người thiếu hiểu biết.
    Anh đã thiếu hiểu biết tới mức không biết rằng con gái Việt Nam hiện đại bây giờ có thể sinh hoạt chung với bạn trai và cuối tháng ăn chia sòng phẳng theo kiểu không ai nợ ai như thế .
    Anh cũng thiếu hiểu biết đến mức không biết rằng em đã chỉ nghĩ cái từ trinh tiết anh phát biểu trên ấy như một cái màng sinh học không hơn không kém, và rằng dù em không còn cái màng ấy nhưng em vẫn giỏi giang, vẫn sống tốt đẹp có đạo đức, thế thì có lí gì để nói trinh tiết gắn với phẩm hạnh đâu .
    Anh cũng đã thiếu hiểu biết đến độ anh đã không nhận ra mình đã thiếu hiểu biết như thế trong một thời gian dài , đến nỗi cuối cùng phải để em, một em gái thế hệ @ nhắc nhở cho là anh thiếu hiểu biết .
    Đành tự nhận vậy . Nhưng em ạ, anh nghĩ anh vẫn không thiếu hiểu biết khi biết rằng "có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình." , rằng tình yêu vốn là thứ không phải là tấm lá chắn biện hộ cho cái "Họ là người yêu của nhau, biểu lộ cũng chẳng chết ai", tình yêu nó cũng khó có thể sòng phẳng nhuốm màu vật chất đến kinh ngạc như vậy.
    Anh còn nhận thêm mình là người lạc hậu, bảo thủ, rằng từ giờ trở đi chỉ xem trinh tiết là cái màng SH thôi, là cái đinh, cái tăm..đừng có nghĩ đến khía cạnh là trinh tiết ở Á đông mình vốn đã được nâng lên ở tầm văn hoá, có tính quan niệm truyền thống sâu sắc. Rằng một cô gái VN hiện đại bây giờ vốn từ bé không còn được mẹ dạy cho câu "giữ cái nghìn vàng" nữa rồi (hay là có dạy mà gà cãi nước sôi nhỉ)
    Anh cũng sẽ nghĩ là do các em tập xe đạp mà tai nạn nếu nhỡ sau này anh gặp được em không còn trinh. Anh cũng sẽ nghĩ là các em vẫn là những người tốt, đạo đức.
    Nhưng chắc anh sẽ không dám nghĩ nếu một mai anh có chết trước mà em vẫn còn ở vậy thủ tiết thờ chồng nuôi con đâu. Em ạ, trinh của phụ nữ Á đông không phải là cái màng nữa, vì các bà các mẹ vốn có còn cái màng ấy đâu nhưng vẫn được tiết hạnh khả phong đấy. Còn anh, anh chỉ dám hi vọng nếu điều đó xảy ra thì được như bà Phó Đoan cũng đã là an ủi lắm cho anh rồi.
  8. dontgiveadamn

    dontgiveadamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thôi, cho mình can. bé Gà_Con và U18 lại sa đà vào chuyện đả kích cá nhân rồi, lạc đề hết cả rồi nhé . Quay lại đầu là bờ, tiếp tục bàn lại chủ đề cũ đi. Mình nghĩ đây cũng chỉ là khác nhau về quan điểm sống thôi, đừng vì người ta nghĩ khác mình mà bực bội rồi gây mất hoà khí nhé.
    Chúc mọi người thảo luận vui vẻ
    Được dontgiveadamn sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 24/11/2004
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Gà con hiểu sai ý của anh, anh cũng hiểu sai ý của Gà con. Thật ra đọc bài của anh, Gà con chỉ hình dung được anh đang nói đến chuyện con gái du học bên chỗ anh sẵn sàng đến ở chung với bọn con trai, cơm nước đầy đủ cho nó, massage cho nó chỉ để được người ta chi trả cho. Như thế thì Gà con thấy con gái ở chỗ anh giá trị hơi bị thấp thật. Có lẽ những cái đó khiến Gà con thấy buồn cho mấy người đó. Còn bản thân Gà con sinh hoạt chung với bf, ko có nghĩa là Gà con sống với bf như vợ chồng. Sinh oạt chung nghĩa là Gà con đang nói đến chuyện ăn uống, chuyện giải trí (như gà con và những người khác góp tiền vào mua chung một cái tivi để xem), còn việc học và nhà ai người đó vẫn tự làm và ở. Gà con và hầu hết mọi người bên này đều nấu nướng chung, tiền chợ thì chia đều ra. ANh hiểu Gà con ko ạ?? Đấy ko gọi là tình yêu tính toán từng vật chất, tất cả đều là sinh viên, chưa làm được gì to tát cả, mà Gà con chỉ muốn nói đến chuyện các anh zai đừng nghĩ rằng là có thể giơ mấy đồng ra mà các bạn gái sẵn sàng nấu nướng, fục vụ, massage cho. Như thế là không đúng. Còn có thể ngoài ko còn trinh tiết vì họ QH lung tung, họ hư hỏng, ko có đạo đức thì có thể đúng ở các bạn gái chỗ anh, chứ Gà con đọc fần anh viết nói rằng ko còn trinh tiết fẩm hạnh nào nữa, ko có đạo đức, nên Gà con nghĩ rằng anh dựa trên fần trinh tiết để đánh giá họ như vậy thì chưa chính xác và ko fải ai cũng vậy. Có lẽ Gà con hiểu sai điều anh nói với ccác bạn gái chung chung, còn anh thì chỉ nói fần con gái nơi anh thôi. Phải ko ạ??
    Dù sao thì con gái VN giờ này rõ ràng là không còn được như hồi xưa nữa, và cái việc trinh tiết cũng ko thể chính xác tuyệt đối được. Thế nên việc họ còn hay ko, phẩm hạnh, đạo đức họ ra sao thì chỉ có những người tận mắt chứng kiến mới hiểu rõ họ như thế nào, mới đánh giá được họ. Gà con cũng chưa tưởng tượng được các bạn gái chỗ anh sống vô lối thế nào mà bị anh khinh như vậy. Nhất là những người có học bổng, Gà con lại nghĩ họ là những người vô cùng giỏi và thông minh đủ để biết việc họ làm là tốt hay xấu chứ ạ.
  10. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Để ý tác phong, thái độ làm việc của bạn gái khi làm chuyện đó là biết. Nhưng không thể chính xác được, nói chung là phải có chút kinh nghiệm, nói không thì không thể diễn tả được tác phong, thái độ đấy nó như thế nào. Trăm nghe không bằng một thấy mà. Nên thực hành vài lần đi là biết ngay.
    Cách nghĩ của Gà Con khác xa của U18. Giả sử mà con gái chỗ U18 không tệ như đã nói thì cũng có thể cho rằng U18 hơi bị coi thường phụ nữ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này