1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Con bé này hâm. Hy vọng các bé hâm ít hơn trên thế giới này. Giữa hai điều:
    - bị nói ra là mình đã quan hệ với bạn giai, và
    - bị một thằng thứ khác xơi
    cô ta đã chọn cách thứ hai. Tôi cuộc là cô ấy cũng không ý thức được thế nào là yêu. Chưa kể cô ta không nghĩ đến chuyện chú BF quay lại thấy thì sao? Một cô gái yêu sâu sắc chắc chắn sẽ chọn cách thứ nhất.
    Các bác gái nào nhỡ rơi vào hoàn cảnh này hãy bình tĩnh mà đứng dậy mặc quần áo, và quay lại bảo chú kia là:" Em ạ, chị lĩnh đủ rồi...tối quá...tìm cho chị cái under-eo...ah...quên, chị hôm nay không mặc, bắt chiếc theo mấy bác gái ở TTVN-OL....".
    Thế mới là cao thủ!
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bác NQ nói có phần hơi quá chăng?Tôi thì thấy em nó cũng biết nghĩ đấy chứ?Xin là phải,em nó phải bảo vệ cho cái danh tiết của mình mà nhắm mắt...đưa thân thêm lần nữa.Em nó làm thế là đúng lắm
    Ý quên lại spam rồi,quay lại chủ đề nhé,các em đã từng QH rồi thì hình như phần bụng hơi to và nhiều mỡ.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì đàn ông VN khối người ko còn zin, cũng có nghĩa là ko có đạo đức. Buồn chế
    Còn nếu lấy cái ********** ra làm thước đo đạo đức ấy thì hầu như những người học nhảy, học múa, các vận động viên có khi bị rách ********** lúc nào cũng ko biết, họ có khi cũng chẳng còn cái màng ấy chứ mà lấy cái màng đó ra làm thước đó. CHẳng có cái gì chứng minh được câu nói đó đúng hoàn toàn cả vì ở đời lắm điều ko lường trước được. Đừng nên cứng nhắc quá mà fải tuỳ cơ ứng biến thôi.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 22/01/2005
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bác nói thế này thì oan cho các em béo bụng quá
    Tớ có đứa em họ béo mỗi bụng , hò hò, đừng có bảo là nó QH rồi nhá.
    To Gà : EM kô nên cố hiểu việc mất màng do va chạm ngoài ý muốn { nhảy nhót....}
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Câu nói thế nào thì em hiểu thế đó thôi. Nó nói cái màng thì em hiểu đúng là cái **********, còn trong đó nó có nói đến sự trong trắng đâu.... Hay là câu nói đó nên thay đổi là: Việc QHTD trước hay sau ******** là thước đo đạo đức của con người... Nghe nó còn dễ hiểu hơn nhưng mà vẫn ko hợp lý về nội dung cho lắm nhỉ
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ý anh là ko phải vậy,giải thích như nào nhỉ,hơi khó giải thích,he he he thôi kệ,tiếp tục theo dõi phần ứng xử của thì sinh Ga_con với mấy dc kia,cố lên em,như vậy là khá thuyết phục rồi.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, anh TVInh, gà con đâu có định thi ứng xử với ai đâu, văn vẻ kém lắm, thi ứng xử để mà bị đá đít àh Tại đọc fần lý luận của chị giacalamcam hay wá mà vẫn có người còn muốn cãi bừa, bao nhiêu câu nói cần chứng mình thì họ ko có chứng minh được, toàn nghe người này người nọ. Rồi giờ lại đưa ra một triết lý nữa: cái màng là thước đo đạo đức của con người. Gà con cũng thấy nó chưa được đúng lắm, nhờ bác nào chứng mình giùm cái nhểy
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái mớ lý thuyết đo chưa hẳn là sai vì phương đông nói chung và VN ta nói riêng vẫn coi trọng trinh tiết của phụ nữ qua cái màng mỏng đó,vì qua nó để biết xem người con gái đã có ý thức giữ gìn hay chưa?Tuy nhiên với thời đại hiện nay thì nó ko còn phù hợp lắm vì TD ko thể nói trước dc,lúc sướng lên thì chả biết đâu mà lần,nó ko phụ thuộc vào tính cách,hay đức hạnh,tốt hay xấu,anh thì ko biết lý luận mấy nhưng anh nghĩ có thể thông cảm dc với nó.Đức hạnh của người phụ nữ phụ thuộc vào nhiều cái và cái ********** cũng là một phần trong đấyhe he trong một TH thì có thể nó đúng nhưng trong TH khác thì lại sai toét.Thế có dc nào tiếp tục cãi nhau với em gà nữa ko?Nếu ko thì em ấy đúng mất rồivà phải chấp nhận nó như 1 phần của XH hiện nay thôi(he he he mình nói hay phết)
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì được anh TVINh giải thích mấy fần mà các anh chàng khác hỏi mãi ko thấy trả lời. Nhưng đọc xong câu trả lời của anh TVINH, em thấy chưa hiểu lắm một vài chỗ, anh có thể giải thích giùm em được ko ạ??
    Cái câu đó là:" ********** là thước đo đạo đức của con người" Vậy con người ở đây là chỉ có phụ nữ thôi hủh anh?? Thế có câu nào dành cho đàn ông để làm thước đo đạo đức ko ạ?? Em thì em biết cái chuyện QHTD có ảnh hưởng ít nhiều trong xã hội VN này những mà tại sao người ta chỉ nói ********** là thước đo đạo đức chứ ko fải những cái khác như tấm lòng, tính cách, cách sự xử là thước đo đạo đức của con người nhỉ??? Cái đó cũng là một fần quan trọng để đánh giá con người đúng ko anh?? Có khi lại đúng hơn câu cũ đó ấy chứ. Tổng quát được tất cả luôn chứ chẳng tuỳ trường hợp nào cả....
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ặc,em gà lại làm khó anh rồi,đã bảo anh dốt đặc cái phần lý luận,nhưng theo anh nghĩ như này:chúng ta vẫn còn ảnh hưởng bởi hệ suy nghĩ cũ của các cụ bao đời nay để lại,cho rằng con gái mà QHTD trước hôn nhân là ko đứng đắn,là ko giữ gìn,đi ngược với quan niệm:gái chính chuyêngì gì đấy,hy vọng là em hiểu ý của anh,cái này là do sự giáo dục chưa dc hoàn chỉnh ở nước ta về GDGT,có lẽ vì thế mà các cụ ko dám GDGT cho con cái vì sợ...nó hư hỏng,anh thì anh chỉ nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng quan tâm,kệ nó thôi,cuộc đời mình là mình quyết định,có làm có chịu,con trai QHTD trước hôn nhân với người khác giới thì khó tránh dc con gái cũng vậy,có thể thông cảm dc,quan trọg là cuộc sống vợ chồng sau này.He he he,hết rồi,anh chẳng biết nói sao nữa mặc dù mình hiểu nhưng khó thể hiện ra bằng lời nói,cũng như tiếng anh có câu:E can be fun.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này