1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thật ra, không hiểu các bác thế nào, chứ theo em. Con gái lo mất còn hơn con trai ấy chứ. Con gái lo mất rồi, sau này con trai dễ nghi ngờ, chán com, lúc còn yêu nhau không sao, có tuổi rồi, chồng dễ đổ đốn.
    Em với nó nhà em, hôm đầu quan hệ cũng không "lập kế hoạch" trước được. Em thì có chút kinh nghiệm, nên bình tĩnh hơn. Tịu em trời mưa, về muôn, nhà thuê không gọi được cửa chủ nhà, đành phải ra nhà nghỉ. Nó không chụi cởi quần áo ngoài, mặc dù hơi ướt do trời mưa. Em ôm nó ngủ, mệt nên ngủ say lắm. Sáng 8 h mới dậy, hai đứa nằm thủ thỉ (12 h mới trả phòng), tại cái lúc thủ thỉ ấy bi giờ mới không bỏ được thế này. Nó không chảy máu, mấy hôm sau nó như bị thần kinh ấy, lo sợ nghĩ ngợi nhiều quá. Đầu tiên em tưởng nó hoảng, đánh giá em "bé cái của nợ". Nhưng rồi mới biết nó sợ là hư rồi, thỉnh thoảng lại khóc. Em an ủi dỗ thế nào cũng không được, đợt ấy, mới biết mùi, thèm lắm nhưng nó thế cũng không định làm gì. Rồi em lên giọng đàn ông an ủi (trước việc ấy, mấy lần em hỏi nửa đừa nửa thật, nó toàn bào còn mà). Em an ủi thế này, chuyện con gái nói dối là còn là chuyện thường, cái ấy quý, nhưng tính yêu của chúng mình mới là quý nhất, anh có đanh giá cái ấy của em giá trị gì đâu ..v..v..v., toàn lời thông thái. Nó chỉ khó nhiều hơn thôi, rồi còn tưởng có bầu. ..v..v..v Rồi em bắt nó về với mama một thời gian, vì sợ nó thần kinh đến nơi. Hồi đó, nó làm việc tạm, cũng dễ về nghỉ một tháng. Sau đó, nó vui trở lại (gần mama mà), lên thành phố tiếp, rồi một hôm (nó viu xinh trở lại rùi mà), em lại làm cái việc ấy. Nó lại nghĩ ngợi, nhưng bình tĩnh hơn. 3 Hôm sau lần thứ hai, thì đến ngày nghỉ chủ nhật, ối trời, thằng bạn em nó cũng bảo, lần đầu chán lắm, đến mấy lần sau mới tuyệt vời, thằng cha nói đúng quá. Xong việc, em thiêm thiêp nằm ngửa ngủ, nó thì thủ thỉ thù thì (gỡ lại ty mà, sợ em chế là hư trước rùi mà). Các bác biết lúc sau bọn em dậy, các bác bít em tìm ra cái gì hôn, em biết cái màng ấy nó trông thế nào, ối trời đất, đến lần thứ 3 mới chịu rách cho.
    Cái màng dở hơi ấy làm hại em, bi giờ thì em phải cưng nó nhà em như cưng vàng, sợ nó tủi thân, ối trời, bao nhiêu lời thông thái thông cảm với người đàn bà mình yêu, lại chót dối trá về chuyện trinh tiết. Trời hại em, sao mà mãi nó mới chịu rách cho cơ chứ. Cái màng của nhà em hình lưỡi liềm, mảnh dẻ lại dầy dặn, nhỏ xíu ở nửa dưới cửa cái giếng yêu. Em với nhà em thì âu yếm nhau đã lâu, nó cũng khao khát em mà em chưa dám chiều, thế là lúc yêu, nó dãn rộng. Em lại... (mất rin với đứa khác rùi, chuyện thường của đàn ông ấy mà, nhiều bác nữ được hưởng multi cái rin lắm). Rùi em cũng lại đọc quyển "đi tìm cảm giác của chính mình", nên bình tĩnh và chiều nó nhẹ nhàng lắm. Nó lại trong cảnh tinh thần như vậy, đau mà không dám kêu, không thì nó sướng hét toáng lên "ôi sướng quá, mất trinh rồi". Kiếp sau còn là vợ chồng, thứ nhất là em chơi nó từ năm 15 tuổi cho đỡ phí đời, thứ hai là cứ phũ phàng một trận, vừa sướng vừa đỡ xảy ra cảnh dở khóc dở cười như vậy.
  2. dramacyde

    dramacyde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ý thánh nói là..30 min lao động miệt mài ko ngừng...
    Còn người trần mắt thịt như (Jog già) 45 min là đã cộng thêm foreplay và các intervals nghỉ chống xỉu khác...
    Hiểu chưa ạh?
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    30'' là đẹp rồi,chứ 45'' - 1h thì trâu quá,sợ các em ý ko chịu dc,rồi lạ khổ,các bác nên rèn luyện cho mình và vợ đi là vừa,không thì mấy nữa các bác ko dạt dc cái chuẩn ấy mà các chị vợ cứ phải cái chuẩn ấy mới chịu về đích thì người thiệt thòi lại là anh em chúng ta thôi.
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ăn Tết rôm rả, nay lại lên mạng chiến tiếp
  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Thứ n, chú bảo phụ nữ qhtd rồi đương nhiên sẽ dễ dãi với những lần sau, đương nhiên không chung thủy. Phụ nữ chung thủy thì dù có n thằng đàn ông tốt đẹp vây quanh khi chồng, người yêu đi xa nó vẫn cứ chung thủy, trong khi đứa không chung thủy thì dù đeo như đỉa bên cạnh nó vẫn phải lòng thằng khác, cho nên, chung thủy hay không phụ thuộc vào phẩm chất cá nhân, bản lĩnh của người phụ nữ chứ không phải là phụ thuộc vào việc xxx rồi hay chưa, chú nghĩ sao mà bảo 100% gái xxx trước HN thì sẽ ngoại tình ngoài cái lập luận ?otôi thấy vậy?? Cái thấy của chú đi ra mà nói với trẻ con, đem ra thảo luận làm gì cho mang tiếng.
    ------->Thế anh hỏi cô, đã dám làm sai 1 lần thì lấy gì đảm bảo là ko tái phạm với hình thức khác ?
    Trở về chuyện chị giả sử, chú giỏi giang, đẹp giai, tài năng?, có vợ xinh, nhiều tính tốt?, ra đường có thằng bá vơ nó nói vợ chú không còn cái màng, chú bảo chú nhục nhã, mất danh dự, nên về gây gỗ kiếm cớ ly hôn. Nói thế nghĩa là trước khi chú nghe thằng bạn thiển cận, ăn cơm nhà lo chuyện người ta, thóc mách ngồi lê, thì vợ chú vẫn ngoan, không tơ tưởng đến ai, cũng chẳng làm gì sai trái cả. Nếu vợ chú nó phản bội, hư hỏng thì chú đã ly hôn rồi, đâu đợi đến khi thằng bạn chú nó mách lẻo vợ chú không còn cái màng? Như vậy bản chất vấn đề ở đây là chú thờ cái màng, vì ích kỷ nên về kiếm cớ ly hôn chứ vợ chú lẫn cái màng đã làm gì hại chú đâu? Ích kỷ, thiển cận, không tình không nghĩa, thiếu bản lĩnh thì cố nhận đi chứ không bằng không chứng mà gắng lôi chuyện vợ chú tơ tưởng thằng khác hay lừa dối vào đây làm gì? Có phải là "Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu đi không"? Đàn ông như thế là hèn lắm, chú biết không?
    ----> Anh thấy cô cứ làm như anh là đứa trẻ mà đứa nào nói gì nghe cái đó, nực cười, anh thừa kinh nghiệm về chuyện này, ko cần cô nhắc nhở đâu.

    Cuối cùng, chú bảo chị đả kích cá nhân chú. Chị bảo, chị thèm làm chuyện đả kích cá nhân chú hay bất kỳ ai khác. Chị thấy các chú đọc hiểu có vấn đề, thì chị nói, thế thôi, nếu chú cho cái cụm từ ?ođọc hiểu có vấn đề? là chị đang chửi chú ngu, thì chị e rằng do chú quá tự tin thôi, nghe gì cũng tưởng là người ta đang chửi mình, cái này thì tùy ý thôi chú ạ. Tuy không dịu dàng với chú, nhưng chị tự xét vẫn thấy chưa bao giờ mắng chửi bố mẹ, ông bà, người trên của chú, cũng chưa bao giờ bảo chú ngu si đần độn, vô học, thô bỉ, hay những cái khác đại loại. Vâng, thì chị cũng có bảo chú thiển cận, lạc hậu, ngụy biện, tình, nghĩa, tâm, tầm, bản lĩnh đều kém, thế là đả kích chú á? Chị nghĩ lúc thảo luận, nói chuyện vô lý, lập luận ấu trĩ, suy nghĩ lạc hậu thì chú phải chịu khi người ta phản bác, chứ sao lại trách chị chỉ ra những cái vô lý, ngụy biện, ấu trĩ, dở hơi, thiển cận... của chú? Vả chăng chị nói có sách, mách có chứng đàng hoàng, chứ nếu so cái chị nói với cái câu sổ toẹt gái qhtd trước HN là vô đạo đức của chú thì chỉ e vẫn còn thua một bậc.
    Chú bảo chị lăng nhục chú, chị lại không dám nhận. Tự mọi người sẽ thấy cái tình nghĩa, cái tâm, cái bản lĩnh của một thằng đàn ông thờ màng nó đến đâu, chị cần làm chuyện đó à? Chị chỉ muốn chỉ ra bản chất của cái quan niệm xấu xa, bất công này cho mọi người biết, chỉ rõ những trò ngụy biện cũng như sự khốn nạn, đạo đức giả của bọn thờ màng đang ra rả dựa hơi truyền thống để bảo vệ cái quan niệm ích kỷ, thiển cận của bọn chúng mà thôi. Chú thấy khó nghe cũng dễ hiểu thôi, vì hình như chú đang tự nhận mình là người dẫn đầu của đạo thờ màng thì phải, cái này gọi là có tật giật mình, chị không biết, nên không dám lạm bàn.

    ----> Mà anh đã nói rồi, cô đả kích anh đủ thứ, rồi tự nhận mình tốt đẹp, anh thấy cô cứ loanh quanh luẩn quẩn, mà anh thì chẳng hạ mình đi chửi nhau với cô, vì thế anh khác gì đứa hàng tôm hàng tép đâu nhỉ, còn cứ bảo thằng này đáng khinh rồi tự hoang tưởng là thiên hạ sẽ theo mình để rồi phiêu lưu với cuộc đời là cực dại dột và đàn ông tìm đến cũng chỉ làm đồ giải trí . Anh cũng mặc kệ , có thứ dễ dãi để anh giải trí càng tốt. Còn anh đâu quan tâm đến những gì cô nói với anh, anh chỉ quan tâm đến người thật việc thật nhận xét anh ra sao chứ ko phải là mấy cái nick ảo trên này. Còn cô ko nhận câu anh nói là cô đả kích, lăng mạ anh thì anh cũng ko dám nhận những câu đả kích hay lăng mạ của cô cho anh, của cô thì cô cứ dùng cho thoải mái, dùng vô tư đi, anh chẳng dám nhận.
    Còn một chuyện buồn cười, chú khoe chú ở Đức nhở, lại còn chinh chiến ở thảo luận quán với KTQS, LSVH cả chục năm rồi?. Khiếp quá, sợ quá....
    Chị bảo, bù nhìn giữ dưa đem đi vòng quanh thế giới thì nó không còn là bù nhìn giữ dưa ư? Hay cho khỉ mặc thêm vài cái áo, mang ra chợ diễn trò cho người xem bao nhiêu năm thì khỉ có thể biến thành người? Cơ mà chị chỉ ví von thế thôi, không phải nói chú là bù nhìn hay khỉ đâu nhé, đừng có mà quá tự tin rồi lại vơ vào mình thì khéo chị lại mang tiếng đả kích cá nhân.

    Nói tới nói lui thì cũng chỉ là quan điểm cá nhân, chú có quyền thấy, biết sai mà vẫn khư khư bảo vệ cái đống mà chú cho là chân lý, chị không cản chú tự sướng. Nhưng, để đưa cái đống của chú vào thực tế, buộc cả Xh phải công nhận, hoặc ít ra có thể trừng phạt những người đi ngược lại, thì còn khướt, chú nhé.
    -----> Chuyện khỉ hay người thì tùy cô, nhưng anh nói rồi, cứ sống ảo tưởng với mớ lí thuyết suông thì chỉ làm trò giải trí cho thiên hạ thôi, xem ra còn thua cả khỉ ấy chứ.Mà cô ko thấy XH nó vẫn đang coi trọng trinh tiết đó à, ko có hình phạt nào ghê gớm bằng hình phạt lương lâm và cả cuộc đời, cô cứ mơ mộng mất trinh rồi muốn đảo ngược lại XH , thiệt thân mặc kệ cô, nhiều tấm gương rành rành ra đó, Còn chờ đựợc khi XH nó như ý của cô , thì lúc đó cô cả anh chống gậy cả, còn thời nay thì vẫn thiệt cho những em nào ngu si dễ dãi tthôi
    Chị lại nhắc với chú lần nữa, muốn nói qhtd trước HN đối với gái là xấu, phải bị trừng phạt, rằng cả XH đều nghĩ giống chú, thì lập bản kiến nghị đề nghị đưa vào luật những hình phạt đối với gái qhtd trước HN, làm được thì bi bô tiếp, không làm được thì im giùm mớ đạo đức giả hiệu nguỵ biện, nhớ.
    -----> Ô hay, thế cô ko thấy gái ******* tương lai sẽ rất mờ mịt, bị coi rẻ à? Còn hình phạt ko lấy được chồng hoặc lấy phải chồng kém, hay lừa lấy được chồng rồi bị chửi , đay nghiến cho cả đời xem ra còn ghê gớm hơn nhiều so với vào tù hay bị cải tạo chứ ? Em nào khôn thì chẳng dại như cô đâu.
    Chị kiếu, nói đến thế là cùng, bài tủ của chú thì có bấy nhiêu thôi, bi bô cho lắm thì cũng quẩn quanh đạo đức XH từ TK 15, có ngồi nghĩ đến chục năm sau chú cũng không tìm được cái gì có căn cứ hơn để thay cho cái đạo đức XH với truyền thống văn hóa VN đâu. Nói chuyện với chú phát chán.[/i]
    ------> MÀ cô thấy chán nói chuyện với anh, nhưng cái thực tế nhất mà cô ko thể phản biện được anh trong mấy cái topic, đó là sự thật ngoài đời bây giờ thế nào, đó mới là cái quan trọng nhất ? Hay nói các khác, các mớ lí thuyết mà cô tung ra với anh, anh nhấn mạnh cho cô 1000 lần , đó là Lý thuyết suông, chỉ có có giá trị để giải trí , chứ mà ra cuộc đời, nó ko có giá trị lấy một xu, hay nói cách khác là mớ lý thuyết của cô là "xúi trẻ con ăn *** gà" mình đã làm dại lại cũng muốn thiên hạ giống mình. Phải ko nhỉ ? Còn phần anh, anh cũng mong có một bộ phận nhỏ con gái theo lí thuyết của cô, để các anh đây còn vui chơi chứ, ngu gì mà ko hưởng , phải ko nhỉ ? Các bài báo, và trong cuộc sống, những hậu quả cho mấy chị em dễ dãi sờ sờ ra trước mắt đó. Rượu mừng ko muốn uống thích uống rượu phạt thì cứ tự nhiên. Cứ ngoan cố hiếu thắng thì cũng chỉ thiệt thân chứ thiệt gì cho anh đâu nhỉ ?
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú viết dài dòng quá,anh đọc mà chả hiểu gì sứt,có mỗi cái quan điểm bé như cái lỗ..mũi ý mà các chú viết đến máy chục dònghe he,nói thật ra là khó biết lắm,chẳng qua thấy hay hay thì nói phét tí ti cho vui thôi
  8. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hay là gặp em nào thì chạy thẳng ra hỏi luôn em ý xem sao
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ko cần đọc hết, đọc cái fần vàng vàng là biết quan niệm của Quake là QHTD với người yêu là sai trái rồi, thế thì những người có quan niệm chấp nhận chuyện yêu nhau thì QH cũng ko có gì là sai traí, làm sao mà có thể đi đến một kết luận chứ. Mỗi người một ý, nói hoài, nói mãi cũng vẫn thế. Tốt nhất là ko cần nói nữa, tốn thời gian, tốn space của ttvn, ai quan niệm thế nào thì sống đúng như thế... Ko lý luận làm gì cả bởi ai cũng có lý của người đó. Nâng ly nhân dịp đầu năm nào cả nhà
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    hehehe, đồng ý ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này