1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác Quake quan niệm thế hả....Nếu đúng vậy (tớ đếch đọc vì các bác viết dài quá) thì đó là quan niệm khắt khe...
    NQ được dậy từ bé câu này, khắc dạ ghi tâm, xin chuyển đến các bác tham khảo:
    Không cấm mày ăn
    Chỉ cấm mày vứt đi phung phí

    Chuyện trinh tiết cũng vậy thôi...nhở?
  2. newcom

    newcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    NÓI TÓM LẠI THỜI BUỔI BÂY GIỜ, CÒN HAY KHÔNG CÒN KHÔNG QUAN TRỌNG. AI CŨNG NHƯ AI, TRAI GÁI NHƯ NHAU. TRAI MUỐN GÌ THÌ GÁI MUỐN ĐÓ. VẬY THÔI
  3. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết người con gái đó còn hay không thì cứ rủ chơi trò chơi trên giường giảo vờ là Bố ,là Mẹ là biết ngay thôi mà.Nhanh gọn,đớ phải suy nghĩ.
  4. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với chú Quake rồi. Anh cố dùng lí lẽ để bàn với chú nhưng chú cố tình không hiểu và có lẽ chú cũng sẽ không bao giờ chịu hiểu. Cuộc tranh luận với chú là hoàn toàn vô iích. Chú có thể cho rằng anh không đủ lí lẽ để vặn lại chú, tuỳ, đấy là quyền của chú. Anh xin lỗi chú vì đã không đọc những bài chú vừa viết vì không đủ kiên nhẫn để nghiên cứu những cái vừa dài dòng, vừa vô bổ. Nếu chú thuyêt phục được ai đọc bài của chú thì anh cũng mừng vì như thế thì công sức của chú đưa lên đây sẽ không hoàn toàn phí, nhưng anh thì anh không đủ kiên nhẫn làm việc đấy. Hôm nay đã tranh luận với quá nhiều người như chú Quake rồi, lần sau phải rút kinh nghiệm mới được. Một lần nữa, chân thành xin lỗi vì đã không đọc và nghiên cứu bài của chú Quake.
  5. toetmat

    toetmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    uhm lần đầu tiên tớ vào đây, tớ đang tự hỏi là mình có phải đang đá với U60 ko vậy ? Thanh niên thế kỷ 21 rồi mà còn lăn tăn mấy chuyện này sao ? nói thật nhé, nếu muốn biết thật sự thì chỉ có bác sĩ phụ khoa thôi, còn bây giờ con gái trả vờ cũng giỏi, mà bác sĩ fẫu thuật cũng giỏi, loại 1 đêm thì 800 là vá ngon lành, cứ cho lên bàn hạ cảng chân ra đút ..... nhựa vá săm vào là xong.... hehe. còn loại khoảng trên 5 triệu thì đến tháng may ra mới bung. Chưa kể trên giang hồ đang đồn đại 1 loại thuốc của Trung Quốc, xong lần đầu tiên nhét vào sẽ tự động liền lại.
    Nói chung những loại kinh nghiệm vườn kiểu như: xem lần đầu cầm tay, hôn, co'' bỡ ngỡ ko ? khi chuẩn bị xxx có run bắn lên không, hay la cho cái gì vào không lọt cũng chỉ là kiểm tra ngoại khoa. Đêck nói lên điều gì. Mk tớ ghét đặc mấy thằng hở mồm ra là trinh mới chả tiết, nhỡ con vợ hồi bé đi xe đạp lọt ổ gà rách miẹ mất thì sao ? thế là bỏ nó luôn à ? mà các bố ngoài n` yêu mình, có mấy thằng nào vỗ ngực nói mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xxx với 1 n` khác vợ mình không ? thế cho nên tớ nghĩ cái chủ đề này si`top được rồi. Theo tớ cái cần là tình cảm chứ đêck phải cái ********** mà chưa ai nhìn thấy hình thù nó như thế nào cả.
    Thank
  6. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nếu biết được chính xác thì tốt chứ.Nhat là nhung người chưa từng thì nhu cầu về người đầu tiên của họ cũng cao chứ.To ghét con gái nói dối vì cái gì cũng dối thì chả tin nhau được.Ban thu nghi xem, neu bạn rất yêu một người, bạn chưa xxx phát nào với ai, chỉ muốn dành riêng cho cô ta, vậy mà phát hiện ra hàng đống thằng chơi nó trước mình rồi thì thằng ngu nhất cũng phải điên lên. Còn nếu đã từng rồi thì chả nói làm gì, anh em ta cùng. Tớ nghĩ người ta cần phải chăm chút cho cái lần đầu tiên một chút, nếu quay lại nhìn lịch sử thấy mình mất cho cái loại **** rẻ tiền thì có phải chết nhục vì ngu không
    Tiếc là tớ bó tay trong khoản xác địnhtốt nhất yêu cô nào ngoan hiền nhà tử tế, thật thà bị bố mẹ coi giữ cẩn thận cho yên tâm.
  7. tim_girl_hn

    tim_girl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Em thấy các bác nói rất nhièu, nhiều lắm nhưng mà cũng có rất nhiều bác nói ko đúng.
    Ý tôi muốn nói ko đúng là ko đúng chủ đề ấy.
    Ở đây chủ đề là làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay mất cơ mà. Vậy mà sao có bác lại nói hết khía cạnh này đến khía cạnh khác chẳng hạn có bác nói đến quan niệm về phụ nữ ngày nay hoặc có bác thì lai nói đến khía cạnh đạo đức là thế nào.....
    Vậy bác nào có kinh nghiệm nhất, xin cho vài dòng ngắn gọn, đơn giản để anh em học tập. Và cũng xin đừng đi lạc chủ để nhé.
    Thanks
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ùh, em ạ, bác nói để em biết , vì VN đang ở mức "quá độ" thế nên tư tưởng vẫn còn lẫn lộn. Cứ topic này bị trôi xuống thì thể nào cũng có một topic mới, nói vòng nói vo rồi cũng quay về chủ đề cũ rích này. Cũ nhưng luôn mới , hehe , vì mỗi người một quan điểm, cãi nhau vui vật !
  9. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    còn hay mất cũng chả quan trọng, có cái để mà chui ra chui vào đã là may lắm rồi, các cô các chú chỉ vẽ chuyện.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  10. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói giống bạn tớ thế? Ngày xưa ở cùng xóm trọ với một bà chị. Bà ấy xấu ghê lắm thế mà có một anh giai không biết ăn phải cái gì. Hôm nào cũng đến. Mình ngạc nhiên thì đứa bạn nó bảo: Đàn ông mà, thì lấy chỗ ra vào. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh! Ghê quá Nhưng chẳng lẽ thế thật? Nhà ngói phải khác nhà tranh chứ, đúng không các bác?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này