1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toetmat

    toetmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thôi lạy các anh các chị, nói thế chưa đủ à ? Ai quan niệm thế nào thì kệ miẹ n` ta. Ăn thua gì mình nhỉ ? ah còn như bác nào nói nhỡ sau có thằng nói mình là cái xxx của vợ mình có đặc điểm nào thì cú á ? Sao lại cú nhỉ ? ôi xời ơi, Việc gì phải cú, fải cười vào mũi nó, tớ cám ơn cậu vì bây giờ tớ lấy được cô ấy.... hehe , nói thế này vẫn khó hiểu quá, thôi thì nói câu dễ hơn chút vậy :
    Giày cũ bao giờ cũng êm chân hơn giày mới
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi cái này còn tuỳ mỗi người chứ chị Đá. Chị Đá cũng ứ chịu vứt bỏ đó thôi, còn các anh thì đâu fải anh nào cũng nghĩ con gái ko còn trong trắng là con gái hư đốn đâu. Cũng nhiều bài viết của các anh nghe hợp lý lắm mà
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Do ích kỉ thôi! Nếu có cô gái nào đó QH với tôi thì dù có cưới hay không đối với tôi nàng vẫn mãi trong sạch, tinh khiết.. Nhưng cô nào đó trước khi cưới đã từng QH với người khác rồi thì (xin lỗi) tôi cảm thấy dirty (xoá vì quá khích)kinh khủng.
    е?c ndungtuan s?a v௠08:31 ng๠17/02/2005
    u?c harrykism s?a vo 03:39 ngy 18/02/2005
  4. Julianna

    Julianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói tôi cũng đủ thấy dirty (xoá vì quá khích) rồi. Hình như đàn ông thằng nào cũng thế vậy. Lúc không có chuyện thì to mồm này nọ nhưng chẳng may phải gió yêu đúng em đã QH rồi thì cũng chịu hết. Chỉ có tình yêu mới là quan trọng. Nếu bạn lấy một người mà bạn không yêu thì cho dù sau đêm tân hôn bạn đã phá tới 10 cái ********** (cứ giả sử là cô ta có hẳn 10 cái chứ không phải 1) thì sau đó bạn vẫn không thấy hạnh phúc đâu.
    u?c ndungtuan s?a vo 08:33 ngy 17/02/2005
  5. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác chưa lập gia đình phải không? Nếu một người đàn ông lập gia đình, anh ta phải đủ bản lĩnh và khôn ngoan để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Nếu giả sử có một thằng như vậy, chuyện đầu tiên phải làm là....đập nó (xin lỗi mod, cho tui quá khích một chút) hehe...thật ra thì cũng không cần phải đập đâu ạ....dạng này đập dơ tay.... nhưng phải có cách làm cho nó câm miệng.... không phải vì mình sợ quê, mất mặt, mà tội nghiệp vợ mình phải ngượng ngùng....
    Bây giờ phân tích chút chơi, nếu giả sử nó biết đặc điểm về chỗ kín của vợ mình, thì câu hỏi là tại sao nó biết vậy thì câu hỏi kế tiếp là, ngoài ta ra, còn có ai biết??? hehe...kiểm lại thì nhiều lắm ạ.....bác sỹ này, y tá này, thậm chí hồi trẻ tắm bị hàng xóm rình thì sao??? haha..... nếu vợ mình càng nhiều lần đi khám phụ khoa thì càng có nhiều người biết....biết đâu có người xấu mồm nói cho thằng đó biết....
    Nâng mức trầm trọng lên, giả sử như nó đúng là người iu cũ của vợ mình, hơi uất à nha....nhưng ngẫm lại, một thằng đàn ông, được một cô gái thương yêu, thậm chí dâng hiến trọn vẹn cho mình, để rồi sau đó đi bô lô ba la như vậy, có đáng mặt đàn ông không? Không, hèn lắm....mà tại sao hắn làm vậy? nghĩa là hắn đang muốn phá hoại gia đình của mình......vậy thì vợ mình, dẫu có lầm lạc trước đó, đã rất thông minh khi chia tay với hắn...hehe...mà nhờ đó, ta mới có vợ....mới được hưởng cái hạnh phúc hiện tại.... vậy thì đừng có mắc bẫy của hắn....quan trọng là vợ ta đang chung thủy với ta....
    Túm lại là, đàn ông, phải rộng lượng một chút hạnh phúc luôn luôn cần sự vị tha và hy sinh... tui từng được biết những người đàn ông đã cứu vớt đời của những cô gái trót bước vào giang hồ (tui từng có mối quan hệ thân thiết với các anh chị thực hiện các dự án trợ giúp phụ nữ-và được biết các nhân vật đó - nói điều này để khẳng định là không phải tui đọc tiểu thuyết rồi nói đâu).....họ đã yêu và chấp nhận và họ vẫn đang hạnh phúc....hơn vô số người cưới vợ trinh nguyên, môn đăng hộ đối....
    À mà xin có lời khen chị gia lam cam....chị thực hiện việc tranh biện rất hay vote cho chị nhiều 5 sao nhá....
    Năm mới uống với mọi người trong box 1 két này
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tìm một thằng đàn ông đúng nghĩa thật khó
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào gọi là thằng'''' đàn ông'''' đúng nghĩa hả dc?Theo tôi á,người đàn ông đũng nghĩa thì đầu tiên là phải: đủ phụ kiện,sau đó mới đến mấy cái kia,chứ còn: anh đẹp giai,anh có tài,anh có tiền,anh tốt bụng....mà anh lại bị ..xịt thì thôi,chả gọi là đàn ông nữa.
    u?c harrykism s?a vo 03:42 ngy 18/02/2005
  8. toetmat

    toetmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Khungbattu ..... tớ thấy cậu nói đúng đấy, uhm nói cho cùng thì khi biết n yêu mình như thế, hay có ai rỉ tai mình như thế, cũng ức chứ, cũng buồn chứ, nhưng với tớ chỉ buồn là sao mình đến muộn để cô nàng gặp phải mấy tay Sở Khanh mà thôi. Còn lại thì ,,,,, huề cả làng, vẫn yêu như thường.
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó sợ nên trốn bạn hết ah? Khổ thân bạn nhở? Có biết lý do tại sao chúng nó chạy hết không?
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này