1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nên hiểu là môi trường sống ảnh hưởng đến quan niệm và suy nghĩ của từng người. Gà con thì đang sống ở một nước được coi là văn minh và phát triển nhất thế giới. Còn bạn gì gì thì đang sống ở một nơi gần như ngược lại. Vậy chả trách là không tìm được tiếng nói chung khiến cho tranh luận đến cả năm nay cũng chưa dứt. Có trách là trách anh nào đã từng yêu đá mà không lay chuyển được đá ấy. Nếu người yêu của đá giống mấy anh trong box này thì đố bạn nói mạnh mồm được đấy? Chưa kịp nói thì các anh ấy đã hôn tới tấp rồi ấy chứ.
    Thế nào cũng có người ghét mình.
  2. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Agressor nói đúng thật, nghe xong chỉ muốn hôn Agressor tới tấp thoi
    Việc tranh luận có nên quan hệ trước hôn nhân hay không ở đây đã dần trở nên vô ích vi:
    1. Trong box có khá nhiều bạn cực đoan -> khó đưa ra kết quả hợp lí.
    2. Phân lớn các bạn đều chưa trải qua 1 cuộc hôn nhân nào, cách nhìn đời vẫn còn quá lãng mạn, tuyệt đối hoá vấn đê (đây là tôi nói cả 2 phía)
    PS: Em Gà Con ở Mĩ nhỉ, như thế thì chưa phải là nước văn minh, phát triển nhất đâu, tôi có ý kiến ngược lại là khác.
  3. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng anh ơi, người yêu em hôn em tới tấp đã khiến em không chống cự lại được rồi. Bây giờ lại thêm anh hôn tới tấp nữa thì chết à? Không được đâu. Em còn phải thở nữa chứ. Mừ sao anh bảo Mỹ không phải là văn mình nhất mà lại là "ngược lại"? Ủa? Sao vậy nhỉ?
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú Mod nào xoá bài của tôi rồi hả?Sao thiên vị vậy?Tôi nói trước nhé,đứa nào ghét tôi thì đừng có làm cái trò hề như của em Đá nhé,tôi là nói lịch sự lắm ròi đấy,lần sau ko có cái chuyện như thế đâu
  5. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Anh hôn lên trán em thì làm gì mà sợ không thở được?
    Anh nói "ngược lại" là vì anh không đánh giá là Mĩ văn minh và phát triển em ạ. Còn vì tại sao thì bao giờ box Thảo Luận mở cửa trở lại thì anh sẽ vào đấy nói sau. Ở đây spam nhiều rồi.
    PS: Em phải mạnh mẽ vào, đừng để người yêu nó hôn cho đến nỗi không chỗng cự được, vít cổ, đè xuống, hôn trả lại cho mấy phát chứ
  6. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chán chú nuôi dê này lắm. Tớ tưởng chỉ có bố con thì mới hôn lên trán nhau chứ? Mà ngoài môi ra thì còn có cả khối chỗ thú vị để cho chú hôn ( ví dụ như phía dưới môi một gang tay, phía dưới ngực hai gang tay... chẳng hạn ). Hôn trán làm cái gì? hôn chỗ đấy chán chết
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Ga`_CoN viết lúc nào đó
    ...để đánh giá một người, người ta dựa vào tấm lòng, tâm hồn và con người hiện tại chứ ko nhìn vào quá khứ. Nó ko nói lên điều gì cả, có chăng thì cũng là bài học để họ tự rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn thôi.
    Đúng đúng lắm. Con trai không nên nhìn vào quá khứ của con gái để đánh giá cô ấy. Chỉ nên nhìn vào quá khứ của bạn gái để biết xem mình có may mắn hay không thôi....nhở?
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 18/02/2005
  8. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Cái anh tranhoangtho này đúng là mắc bệnh chủ quan duy ý chí. Hôn vào môi biết đã được chưa mà đòi hôn lên gần ấy thứ nữa? Lựa sức mình thôi bác nhé. Bác cứ hăng máu thế rồi thể nào cũng có ngày gặp phải đại cao thủ đấy. Nếu bác phải đi phẫu thuật chỉnh hình cái gì đó thì báo anh em một câu nhé. Còn nếu không thì bác cứ từ từ mà đi. Phải thăm dò từ... trán rồi sẽ thấy không ...chán chút nào cả.
  9. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế, người ta yêu nhau vẫn có thể hôn lên trán như thường. Chẳng qua em agressor có nói là hôn môi thì đã không thở được rồi thì chú nghĩ thử xem nếu hôn "dưới môi 1 gang tay, dưới ngực 2 gang tay" thì tình trạng sức khỏe của em í sẽ thế nào. Chú góp ý thì đúng rồi nhưng có lẽ nên để em í làm quen với môi trường 1 cách từ từ thì hơn, không nên đột ngột quá.
  10. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thử rồi mới biết, dúng là trán em agressor hoàn toàn không chán chút nào cả (tuy còn nhiều diện tích hoang dã , cần khai khan!) . Việt Nam ngày xưa Nam tiến, diệt Mĩ cũng gian nan trường kì là thế mà vẫn thành công rực rỡ, Thế nên ta cứ từ từ mà tiến, gấp gáp làm gì?
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 18/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này