1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chán thật, chẹp chẹp, dạo này nghỉ tết mà em chả ít việc linh tinh, muốn quát thảng vào cấp trên mà kô đc, muốn chửi chú khoá dưới cũng kô xong, muốn tổng sỉ vả bạn bè trong khoa mà đành chịu , rồi vào ttvnol , muốn xả bức xúc cũng kô đc<<<<<<---------------tất cả chỉ vì những danh chức. Mệt thật đấy. Đúng thật là các mod vẫn mách nhau rằng muốn chiến đấu thì dùng nick ảo, hờ hờ, có lẽ mình là nguời có ít nick ảo nhất , chẹp chẹp.
    Tôi vốn là người bảo thủ ,cổ hủ, lạc hậu trong chuyện QHTD trước và sau hôn nhân này. Có lẽ quan điểm sẽ không thể thay đổi được.Bài viết trên kia tôi viết nặng lời quá, tôi viết mà nghĩ đến đứa bạn thân của tôi : cách đây 4 tháng nó fải fá cái thai lớn đến hơn 3 tháng. Nước mặt của mẹ nó, của nó, của tôi..... tôi sợ fải chứng kiến những cảnh đấy . Cuối cùng tôi cảm thấy mình thật may mắn khi chứng kiến những cảnh đó.
    Thôi thì có gì nặng lời thì mong các bạn bỏ quá cho Đá nhé. Một lần nữa xin lỗi TVinh, tớ chả biết TVinh là ai cả nhưng chắc hẳn 100% các cô gái ghét những người như cậu: QH với bao nhiêu cô rồi bắt vợ mình còn nguyên.Đá cũng xin dừng lại ở đây.
    To agressor : Bạn nên đánh giá lại chất lượng đào tạo của ĐHTN.Tôi nghĩ chắc bạn gặp fải dân cử nhân, cử tuyển , đào tạo theo địa chỉ rồi. Những SV này thì chỉ cần nhìn bề ngoài cũng biết ngay là kô fải hệ chính quy rồi .
    Chúc các thành viên box GDGT một năm mới thành đạt , hạnh phúc, may mắn !
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Sự tồn tại của con người luôn gắn chặt với những mối quan hệ cộng đồng, do đó con người thường phải tuân theo những tiêu chuẩn của cộng đồng mà họ sinh sống. Tuy nhiên, cùng với sự biến đổi của hình thái xã hội, sự vận chuyển của các cộng đồng mà những tiêu chuẩn này cũng phải biến đổi theo cho phù hợp. Mỗi cá thể ngoài mối quan hệ với cộng đồng còn có mối quan hệ nội tại với ý thức của bản thân mình. Trong xã hội hiện nay, con người có xu hướng thu mình lại trong cuộc sống riêng của họ nên mối quan hệ nội tại trong từng cá thể lại càng trở nên quan trọng. Việc dung hoà giữa các tiêu chuẩn của cộng đồng và các tiêu chuẩn của cá nhân sẽ đánh giá nhiều kía cạnh trong một con người, như trình độ tri thức. Nếu ai đó quá nghiêng về các tiêu chuẩn của cộng đồng thì đó là người sống giả dối (có thể họ ko nhận ra điều này). Ngược lại, nếu quá nghiêng sang mảng cá nhân, họ sẽ là người ích kỉ, buông thả.
    Nhưng thường thì con người cũng chỉ nên nhận xét về mình. Nếu đem những ý kiến chủ quan của riêng mình để nhận xét 1 cách áp đặt về các cá thể khác thì có lẽ người đó quên rằng mình đang sống trong một cộng đồng hoặc trong tư duy thiếu đi sự tôn trọng cộng đồng. Cũng có thể đó là do sự hạn chế về tư duy hoặc thiếu hiểu biết hoặc 1 số vấn đề tâm lý gì đó...
    Nhưng nói chung tôi nghĩ cô nào đó nhận xét gì đó về 1 số loại giẻ rách nên tự xem lại mình (tôi chưa và cũng chả muốn đọc cái bài đấy, chỉ liếc qua đoạn highlight). Theo lý thuyết trên, phải chăng đó là 1 người đang sống một cách giả dối (nhưng không thể tự nhận ra điều đó?). Nếu vậy thì thật đáng tội nghiệp.
    Còn về chuyện QHTD trước hôn nhân, tôi luôn cho đó là 1 điều không hay, nếu ai bảo là hay thì thật buồn cười. Nhưng để nhận xét 1 con người ko thể chỉ dựa vào 1 khía cạnh nào đó. Con người là tổng hoà của nhiều khía cạnh, có hay có dở, tựu chung lại đạt kết quả tốt là ổn. 1 cô gái đã từng QHTD với 1 người khác sẽ tự làm giảm điểm của cô ta trong mắt tôi, nhưng ko có nghĩa tôi coi cô ta như tấm giẻ rách vì cô ấy có thể xinh xắn, đáng yêu, thông minh, hiền dịu, tâm lý, biết đối nhân xử thế... Còn nếu cô nào chỉ biết suốt ngày đi QHTD với mọi người thì dĩ nhiên là giẻ rách rồi. Hi vọng bạn gì đó khi nhận xét ai đó là giẻ rách chưa bị rách nát tí nào, vì lời lẽ của bạn như vậy thì hẳn ko phải là người biết đối nhân xử thế, tâm lý, hiền dịu, thông minh, đáng yêu, xinh xắn... (nên nhớ cái xinh xắn của mỗi con người nằm ở trong mắt người khác chứ ko phải trên khuôn mặt con người đó)... Thế nên nếu mất đi cái chỗ dựa cuối cũng thì có lẽ biến thành giẻ rách thật ko biết chừng heheh...
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn,
    Bạn @tamhoncuada_spt đã có ý kiến chính thức về những việc liên quan. Vậy, tất cả những bài viết khác còn liên quan đến việc này sau thông báo này sẽ bị xoá.
    Cảm ơn các bạn đã hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.
    Thân ái
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Keep it short and simple.
    Mong các bạn viết ngăn ngắn, và viết đơn giản thôi. Nếu có 5 ý thì viết độ 10 câu. Đồng thời đừng có đem từ ngữ hoặc là thô tục quá hoặc là bác học quá làm cho mọi người phân tán tư tưởng, tập trung vào từ ngữ thay vì tập trung vào ý cần nói.
    Tôi có cảm tưởng rằng một số người viết ra những thứ mà chính bản thân họ cũng không hiểu hết (ví dụ như LeRomeo)
    Quan điểm của tôi về QHTD trước hôn nhân như thế này:
    1.Yêu và quan hệ với người yêu của mình trước hôn nhân =>chẳng có gì xấu cà.
    2.Không yêu nhưng vẫn có quan hệ ********(với nhiều người hay một người) =>có thể do nhu cầu sinh lý quá cao, hoặc do sống trong môi trường thoải mái. Nếu phải chọn làm người yêu thì tôi không chọn những người này. Nếu xét toàn diện con người của họ thì họ hoàn toàn có thể là người tốt.
    3.Người nhất quyết không quan hệ trước hôn nhân=> Tốt thôi. Trong mắt tôi người nay tương đương với người số 1.
    4.Người nhất quyết không quan hệ ******** trước hôn nhân và xem những người đã quan hệ là người xấu=>cũng tốt. Nhưng nếu tôi là ông chủ tôi sẽ không nhận những người này làm ở những vị trí cao trong tổ chức của tôi vì họ khá bảo thủ.
    5.Đã quan hệ ******** nhưng nhất quyết không muốn người yêu của mình đã quan hệ ********=> khá ích kỷ. Tính ích kỷ có thể dẫn đến nhiều tính khác nữa. Tôi sẽ không nhận những người này làm người yêu cũng như vào làm ở công ty của tôi (nếu tôi có một công ty)
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên nghĩ cuộc sống chỉ hời hợt ở mấy cái gạch đầu dòng.
    Nếu chỉ xét đến 1 mặt nhỏ của vấn đề thì chẳng có bất cứ cái gì trên đời này là xấu cả. Mọi thứ đều là tương đối và phải xét trên quan điểm liên kết. Ngay cả cướp của giết người nhưng nếu hành động như Robinhood thì vẫn được mọi người tôn thờ. Bạn phát biểu câu này có lẽ suy nghĩ chưa được thấu đáo. Giả sử bạn QHTD với người khác nhưng không tiến tới hôn nhân, giữa 1 xã hội còn nhiều bảo thủ như XH Việt Nam hiện nay, thì có xấu hay ko? Cái xấu của bạn không phải do bạn quyết định mà do người khác nhìn nhận nó.
    Không hiểu người số 1 ở đây nghĩa là gì? Số 1 về ******** hay số 1 theo đúng nghĩa của nó. Nếu là vế sau thì thật nông cạn, ích kỉ. Không quan hệ ******** trước hôn nhân chưa xứng là cái gì đó lý tưởng đến mức biến người ta thành hạng nhất trong xã hội đâu. Nói cách khác việc đó cũng chỉ giới hạn trong mức độ giữ mình của bạn, chứ đã làm đc gì cho xã hội, cho người khác mà xứng là hạng công dân số 1.
    Rất tiếc là hầu như ai cũng có tính ích kỉ trong người bạn ạ. Nó cũng không đến mức quá xấu đâu nếu như không quá ích kỉ. Nếu bạn đang là 1 sinh viên đc học hành đàng hoàng, rồi tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định, bạn có sẵn lòng lên vùng cao, nơi không có điện, thông tin bị cắt đứt với bên ngoài để làm việc hay không? Chắc là không, vì bạn còn đang ngồi mơ mộng đến công ty riêng của mình cơ mà.
    Còn những người đã từng QHTD nhưng lại muốn người yêu mình chưa bao h QHTD thì có gì là xấu. Mọi người ai chẳng mong cái tốt nhất cho mình. Nhưng mong muốn và đòi hỏi là 2 vấn đề khác hẳn nhau. Nếu người đó đòi hỏi người yêu mình còn trong sạch thì đó mới là kẻ không chấp nhận được.
    Còn những người đang cố giữ mình trong sạch (như tôi ) thì tại sao lại không được phép đòi hỏi có 1 partner cũng như mình nhỉ?
    PS: Tôi viết như thế liệu bạn grasshoper có hiểu được không, có đọc được hết không? (Tôi không có thói quen gạch đầu dòng vì tôi không nghĩ điều gì cũng là tóm tắt, hời hợt). Nếu không đọc được hết hay không hiểu đc hết thì bạn không việc gì phải reply lại đâu, tôi sẽ hiểu cho bạn .
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn grasshoper:
    Nếu bạn có ý định thành lập một công ty thì tôi khuyên bạn nên dừng ý tưởng đó lại đến khi nào chín chắn hơn. Muốn quản lý một công ty thì trước tiên phải biết dùng người, nhưng bạn thì hình như chỉ muốn tuyển toàn những người theo quan niệm về đạo đức này nọ của riêng bạn. Công ty của bạn thành lập ra chắc chẳng có việc gì ngoài việc đến công ty khoanh tay lễ phép chào nhau, rồi ra về lại chào nhau khoanh tay lễ phép mất.
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn Reomeo thân mến,
    Xin lỗi vô tình đã làm bạn tự ái.
    Cuộc sống không đơn giản. Nhưng văn viết trong box này nên đơn giản. Tôi không bảo bạn phải gạch đầu dòng. Tôi chỉ kêu gọi mọi người nói ít, ý nhiều, dùng từ ngữ đơn giản. Ví dụ bạn là người suy nghĩ sâu sắc, bạn có 100 ý để nói về một vấn đề, thế thì diễn tả nó trong khoảng 200 câu. Còn tôi vì suy nghĩ hời hợt nên sẽ diễn đạt nó trong 10 câu (5 ý).
    Những gì bạn trả lời tôi cho thấy bạn là người có suy nghĩ của riêng bạn. Tuy nhiên lập luận của bạn chưa chặt chẽ. Tôi chỉ nêu quan điểm của tôi, và không muốn trang luận vì tôi không thích lối tranh luận của những người trên diễn đàn này.
    Bạn Romeo đã rất nhiệt tình trả lời tôi, thế nên tôi sẽ trả lời bạn.
    Được grasshoper sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 20/02/2005
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nêu lên quan điểm của tôi về những người quan hệ ******** trước hôn nhân. Quan điểm này của chính tôi; có thể ban đầu nó bị ảnh hưởng bởi môi trường, nhưng hiện nay tôi đã ý thức và tự vấn về nó cho nên quan điểm này là do tôi quyết định.
    Câu hỏi của bạn liên quan gì đến quan điểm của tôi? Nếu tôi ở Mỹ thì có lẽ tôi sẽ có một quan điểm khác. Sự thật là tôi không ở Mỹ. Nếu bây giờ tôi sang Mỹ và không tìm được một người có cùng quan điểm với tôi, tôi sẽ về VN tìm người yêu
    Người số 4 này là loại người không có chính kiến riêng của họ mà đi theo ý kiến của số đông. Những người như vậy theo tôi nghĩ không thể làm việc lớn được.
    Tôi thừa nhận tôi diễn đạt ý sai. Đáng lẽ tôi phải ghi là "Nam giới đã quan hệ ******** nhưng vẫn xem thường người yêu mình khi biết cô ta đã quan hệ ********".
    Bạn Romeo muốn đòi hỏi gì là chuyện của bạn. Tôi không có ý kiến.

    P/S: Grasshoper chứ không phải là grasshopper(con châu chấu)
    Được grasshoper sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 20/02/2005
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ôi tôi đi ngủ đây, chán rồi
    xoá vì spam
    u?c ndungtuan s?a vo 14:41 ngy 20/02/2005
  10. Michael_corleone

    Michael_corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mọi người quá sa đà vào việc tranh cãi quan điểm còn hay mất. Tôi thấy mỗi người có một quan niệm riêng, nếu anh thích vợ mình còn nguyên vện thì .. ok đó là quyền, quan niệm của anh. Nếu tôi thấy có thể chấp nhận được việc GF của mình đã mất rồi thì cũng mặc kệ tôi, vì đó là người yêu của tôi mà. Tôi chỉ thấy có một điều là mình muốn vợ mình như thế nào thì mình cũng phải được như thế đó. Ở đây nhiều bố đi chơi bời lung tùng, không cái gì là không biết thế mà còn bầy đặt yêu cầu vợ mình thế này thế nọ mà không biết xấu hổ. Mình có ra gì đâu mà đòi người khác phải tốt đẹp với mình.
    Vào mục thảo luận này tôi chỉ muốn học hỏi được kinh nghiệm để sau này có thể có được chọn được người vợ còn nguyên vẹn thì tốt nếu không thì cũng phải chấp nhận thôi. ok.
    Bác nào có kinh nghiệm thì chỉ bảo cho tôi nhé xin cám ơn, xin hậu tạ bác cốc bia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này